1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nói đến thói Kít sắt của KQ25 mà không nhắc đến bác Eviscahn thì quả là một thiếu sót lớn. Tuy mới chân ướt chân ráo vào làng NNTĐ nhưng Eviscahn đã sớm nổi tiếng với danh hiệu là Đại keo bẩn.
    KQ25Eviscahn gặp nhau giữa đường.
    KQ25 rút ra cái quạt giấy dương dương tự đắc nói:
    - Quạt tôi chỉ xòe ra một nửa, bởi vậy dùng đã mười năm chưa hư.
    Eviscahn thản nhiên đáp:
    - Hừ cái quạt dùng có mười năm có mà mạt! Nếu như bác chỉ xòe ra trước mặt, tay giữ nguyên không quạt, chỉ lấy đầu lắc lư, có phải dùng được một đời không hỏng.
    KQ25 chưa chịu thua:
    - Được, dùng quạt xin chịu bác cao tay hơn, nhưng đi giày, thử xem có đọ được với tôi không nhé. Đi đường tôi chuyên môn tuột ra cắp nách, gặp người đi tới mới xỏ vào, người kia đi khuất lại tụt ra ngay...
    Eviscahn vội cướp lời:
    - Con cái nhà tôi mà đi giày như bác thì tôi đập cho một trận. Đi như thế, một đời phải mấy đôi cho xuể? Tôi ấy à! Đi đường cặp giày vào nách. Gặp người đi tới mới xỏ giày vào nhưng đứng im không động đậy, người kia đi rồi, lập tức tụt ra đi đất.
    [​IMG]
    Never Mind​
  2. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xem màn biểu diễn thoát y của tốp nữ diễn viên xinh đẹp, Mocoitinh nói với Elviscahn:
    - Giá mà tôi già hơn bây giờ hai mươi tuổi nữa thì tốt quá!
    Elviscahn
    - Có lẽ ông nói nhầm, ông định nói rằng ông muốn trẻ hơn bây giờ hai mươi tuổi.
    Mocoitinh
    - Tôi nói thật đấy, nếu tôi già hơn 20 tuổi nữa thì tôi sẽ khỏi phải xúc động trước cảnh trên sân khấu vừa rồi.
  3. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng 4GMN và Mocoitinh hái nấm trong rừng. Trông thấy một cây nấm to, 4GMN hỏi MCT :
    - Anh yêu, cây nấm kia ăn được không ?
    - Ðược , em yêu, chừng nào em chưa chế biến nó thành món ăn.
    Các bác làm ơn hãy cẩn thận nếu 4GMN mời các bác ăn bất cứ cái gì do cô ta chế biến...
  4. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    2 đêm xờ lờ vào nhà vợ chồng Cafedang2008ODuKich, nấp trên trần nhà, rình cơ hội. Trong đêm tối nghe có tiếng lục cục và tiếng ODuKich thì thầm: "Nó đâu rồi?"
    - Ðây, đây! - Tiếng Cafedang2008
    - Nằm trên à? - Tiếng ODuKich
    2 đêm xờ lờ lo quá, chắc vợ chồng nhà nó biết mình nằm trên chạn này rồi. Ðang nghĩ cách tháo, thì bỗng ODuKich thú quá kêu lên:
    - Có sướng không? Có sướng không?
    2 đêm xờ lờ hoảng quá, van lạy rối rít:
    - Lạy bà, lạy cả hai ông bà tha cho, con xin xuống ngay bây giờ đây ạ!
    [​IMG]
    Never Mind​
  5. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ Elviscahn hỏi một bà bệnh nhân là Trangmtc:
    - Trong gia đình bà, không ai bị mắc các bệnh tâm thần chứ ?
    - Không ạ, thưa bác sĩ, - Trangmtc đáp - nếu không kể trường hợp chồng KQ25 cuả tôi lúc nào cũng luôn khẳng định ông ấy là chủ gia đình.
    Khốn khổ thay cho bác KQ25 nhà mình...
  6. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm em ko tham gia mà vẫn có vinh dự được các bác nêu tên ở đây. Thật là vinh hạnh. Xin được đáp lễ:
    ODKN: Thưa bác sĩ răng em bị đau ạ
    Maxfire: Cô bị sâu răng rồi. Hàng ngày chắc cô ăn nhiều của ngọt lắm
    ODKN : Bác sĩ nhầm nhọt thế nào ấy, em ko hay ăn của ngọt
    Maxfire chữa ngượng : Thế thì chắc là cô thỉnh thoảng ăn kẹo trước khi đi ngủ.
    ODKN: Đã bảo em ko thích ăn của ngọt mà lị
    Maxfire: thế nhà cô có ai bị bệnh gì ko ???
    ODKN : xem nào ... có mỗi chồng em là 2dxl bị tiểu đường thôi
    Maxfire:
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu nản
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng, quốc vương KQ25 thức giấc và cảm thấy bải hoải. Ngài nhận ra rằng sức lực của mình không còn cường tráng như xưa và bỗng thấy chán ngán hậu cung đầy cung tần mỹ nữ của mình. Nhìn anh hầu trẻ là 2dxl, KQ25 nảy ra sáng kiến:
    - 2dxl, từ nay ta ban cho ngươi một ân huệ. Đó là, đêm nào ngươi cũng phải đứng trực bên ngoài phòng ngủ của ta. Khi nào ta kêu lên: "Trẫm khát!" và đi ra ngoài giả bộ tìm nước uống thì ngươi phải lẻn vào chiều chuộng cung phi trong bóng tối, để nàng tưởng ngươi là ta.
    Một thời gian dài sau đó, mọi chuyện diễn ra như mong muốn của KQ25. Đêm nào ngài cũng kêu "Trẫm khát!" rồi lỉnh đi tìm chỗ ngủ, trong khi anh hầu 2dxl trai tráng thay ngài làm công việc đầy lao lực.
    Tới một sáng nọ, quốc vương KQ25 truyền gọi 2dxl:
    - Quân cẩu tặc! Ta sẽ phạt ngươi bằng trượng hình rồi đày ra sa mạc.
    - Thưa đức vua, con có tội tình gì đâu?
    - Đồ ngu, tối qua vương phi ra ngoài tìm nước uống cho ta. Thế mà ngươi không nhận ra, cứ xông bừa vào, lại chẳng cho ta có lấy một cơ hội giải thích.
    ---------------------
    "All the world's a stage and all the men and women merely players." - As You Like It -
  8. 2dxl

    2dxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Phiên toà xử án vụ bác sĩ khongquen25 giết một cô gái đã khép bác sĩ tội tử hình. Trước khi đem ra xử bắn người ta cho khongquen25 được nói những lời cuối cùng từ đáy lòng.
    Khongquen25: Tôi là một bác sĩ ở bệnh viện phụ sản. Hàng ngày tôi phải tiếp xúc với bao nhiêu phụ nữ. Tôi phải phá thai cho người này, đỡ đẻ cho người khác, trả lời tất cả các câu hỏi của họ. Đêm đó tôi đang trên đường trở về nhà trong tâm trạng vô cùng mệt mỏi thì bỗng từ đâu một cô gái nhảy ra và nói :" Ông đưa tôi 100k tôi sẽ ở cùng ông cả đêm nay" . Vậy đấy...
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chào mừng chú blutobluto quay về. Nhà có quà cho chú nè :

    Vợ chồng blutobluto , HPLA và đứa con trai Maxfire rủ nhau đi tắm biển. Tắm biển chán HPLA nằm dài trên bờ ngắm cảnh. Bé Maxfire lăng xăng chạy lại hỏi mẹ :
    - Mẹ ơi có phải to là đẹp đúng không?
    HPLA nhìn bọn gái trẻ bĩu môi: Đẹp đẽ gì ! xấu xa thì có ấy !
    Maxfire : Thế thì bố xấu lắm mẹ ạ
    HPLA : Sao con nói vậy ?
    Maxfire : Khi nãy khi thấy cô ODKN có bộ ngực xấu xa đi qua của bố to hẳn lên. Thế là xấu xa phải không mẹ ?
    HPLA : ?????
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  10. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    KQ25 ra biển và bắt được cây đèn. Vô tình KQ25 cọ tay vào cây đèn và vị thần đèn hiện ra. Ðể thử tài thần, KQ25 ra lệnh:
    - Hãy biến ta thành một ông chủ nhưng không có quyền lực gì hết.
    Thần đèn ngạc nhiên:
    - Ông chủ đang làm chồng đấy thôi!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này