1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    TrangMTC kể cho bạn gái 4GMN biết tin mình vừa lấy chồng lần thứ tư.
    - Ôi! tuyệt quá! - Cô bạn nói - Nhưng nếu không thấy ngại thì cậu có thể kể cho mình biết điều gì đã xảy ra với người chồng đầu tiên Mr Kiu của cậu?
    - Anh ta ăn phải nấm độc và chết.
    - Thật bi kịch quá! Thế còn người chồng thứ hai Bubloto?
    - Anh ta cũng ăn phải nấm độc.
    - Kinh khủng quá! Mình gần như thấy sợ khi hỏi về người chồng thứ ba KQ25 của cậu.
    - Anh ta chết vì gãy cổ.
    - Gãy cổ ư?
    - Vì anh ta không muốn ăn nấm!
    [​IMG]
    Never Mind​
  2. khachxa

    khachxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trời dạo này nóng quá nên KQ quyết định ra bể chơi để đổi gió. Hôm đó, KQ ra bãi biển từ rất sớm chưa có ai cả nên mới quyết định thoát y 100%. Vừa xong thì có cô em 4GMN tóc vàng hoe từ đâu đi tới. Thấy vậy, hoảng quá, KQ vội vàng lấy khăn tắm che mình lại. 4GMN không hiểu gì cả bèn hỏi: "Cái gì ở dưới khăn tắm của anh thế?".
    KQ trả lời: "À chỉ là con chim nhỏ thôi mà".
    4GMN gật gù nhưng vẫn còn rất thắc mắc, còn trong lúc đó thì KQ ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì KQ đã thấy mình nằm trong bệnh viện, còn "chỗ đó" thì thấy đau buốt. Bác sĩ điều trị thấy KQ đã tỉnh liền đi tới và hỏi: "Chuyện gì xảy ra với anh thế?".
    KQ trả lời: "Làm sao tôi biết được. Tất cả những gì tôi nhớ được là khi tôi đang ở trần phơi người trên bãi biển thì có một cô tóc vàng hoe tới bắt chuyện, sau đó tôi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây rồi".
    Vị bác sĩ rất thắc mắc liền đi ra biển để tìm cô gái tóc vàng hoe theo lời kể của KQ. Khi đã tìm được 4GMN, ông liền hỏi cô ta đã làm gì với "cái đó" của KQ.
    Cô gái trả lời: "Lúc đó tôi đang rất buồn chán nên mới chơi với con chim nhỏ. Tôi chơi một lúc cho tới khi nó sửng cồ với tôi. Tức quá tôi bèn bóp nát 2 quả trứng của nó, vặn cổ và đốt cháy tổ của nó cho bõ ghét".
    Đáng thương thay cho KQ. Poor him.
    Khachxa
  3. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ặ hay cĂi bĂc Khachxa này mỏằ>i 'i phỏôu thuỏưt chuyỏằfn 'ỏằ.i giỏằ>i tưnh vỏằ 'ỏƠy à?????? Hay là bĂc bỏằi bĂc Bigbiglove 'Ê 'ặỏằÊc 4GMN tỏm cho chặa thỏ? Không 'ặỏằÊc trỏằ'n 'Âu 'ỏƠy!
    Thôi thơ cỏằâ post tỏãng bĂc chiỏằ?n này:
    Khachxa rỏằĐ bỏĂn gĂi là 4GMN vỏằ nhà. Trong phòng chỏằ? có mỏằ-i hai ngặỏằi. Khachxa trỏÊi chfn ra giặỏằng, xỏp gỏằ'i cỏân thỏưn... rỏằ"i tỏt 'iỏằ?n. Khachxa chui vào trong chfn và gỏằi 4GMN. 4GMN sặỏằ>ng lâm, chui ngay vào trong chfn cạng. KhĂch xa bỏt 'ỏĐu ngay:
    - Xem này! Đỏằ"ng hỏằ" 'eo tay cỏằĐa anh có xỏằ<n không này! Có cỏÊ dỏĂ quang 'ỏƠy!
    4GMN:
    - Xơ! Làm em cỏằâ tặỏằYng!!!!
    meo meo
  4. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Anh chàng Bigbiglove từ lâu đã để ý cô con gái rượu SHM của bác hàng xóm KQ.
    Một hôm sang nhà chơi, gặp bác KQ, anh ta bèn tán nịnh:
    - Bác à! Cô SHM nhà bác trắng ghê bác nhỉ?
    - Ừ! Nó cứ ở nhà suốt ngày, có đi đâu mà đen! - KQ đáp.
    Anh chàng Bigbiglove cố vắt óc để nặn ra thêm một câu:
    - Bác nói sao chứ! Cháu là cháu thấy mấy con heo trong chuồng sau nhà bác cũng có đi đâu đâu, vậy mà vẫn đen thui à!
    - ??????
    meo meo
  5. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Cô gái xinh đẹp 4GMN chẳng may bị trượt chân té từ trên cầu xuống dòng sông chảy xiết. Mọi người đổ xô đến xem nhưng chẳng ai dám nhẩy xuống cứu cả, mọi người chỉ trông chờ vào chiếc ca - nô đang chạy ra để cứu người bị nạn.
    Bỗng nhiên: ÙM!!!!
    Ông lão KQ râu tóc bạc phơ lao từ trên cầu xuống chỗ 4GMN bị nạn. Ai chứng kiến cũng trầm trồ khem ông lão KQ can đảm, dám một mình chẳng ngại hiểm nguy để cứu cô gái, trong khi bao trai tráng khoẻ mạnh như Blutobluto, Ngusay, Bigbiglove, khachxa, ............ mà cũng chẳng ai dám nhẩy xuống cứu cả.
    Thế nhưng vì tuổi già, sức yếu, ông lão KQ chưa kịp vớt được 4GMN thì đuối sức. May mà ca -nô cứu nạn cũng đến kịp thời vớt được cả ông lão KQ và cô gái 4GMN lên. Sau khi được hô hấp nhân tạo, KQ tỉnh lại. Bao nhiêu người xúm lại, trầm trồ thán phục. Nhà báo Mocoitinh đến gần phỏng vấn KQ:
    - Tại sao cụ lại dám nhảy xuống dòng sông nguy hiểm để cứu một cô gái, trong khi bao người khác chẳng ai dám cả?
    Ông cụ KQ thở hổn hển và đưa mắt dòm dáo dác nói:
    - Thằng nào? Thằng nào hồi nãy xô tao???
    - ????[/size=3]
    meo meo
  6. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mocoitinh lần đầu tiên được sang mĩ chơi ,từ lâu Mocoitinh đã biết nước mĩ vốn nổI tiếng về ***. Mocoitinh đang trên đường đi tìm kiếm 1 chỗ chơi để thoả mãn máu 35 của mình,thì bỗng thấy 1 ngừoi mĩ đang kéo phecmơtuya quần ra và đúng sát vào chỗ 1 cái máy dí sát phần dướI của mình vào cáI khe dướI máy . l lá t saungườI mĩ này bước ra kéo khóa quần lên vớI 1 vẻ mặt hết sức mãn nguyện . mocoitinh rất ngạc nhiên ,anh tiến lạI chỗ cái máy. Dòng chữ to phía trên máy ghi NGƯỜI VỢ HIỀN CỦA BẠN ,phía dướI là dòng chữ nhỏ hơn : MỗI lần chỉ một đôla .Chàng trai mocoitinh rất sung sứong và thầm cám ơn công nghệ tiên tiến của mĩ đã giúp ngườI ta làm chuyện ấy bằng 1 cái máy.Anh ta bèn nhét 1 đola vào ,và cho cái ? của mình vào khe có dongf chữ input .1 lúc sau mocoitinh hét toáng lên . các bạn có biết chuyện gì xảy ra không ??
    đấy là cái máy đơm khuy quần ,vẫn còn may cho mocoitinh vì nếu đó là máy xắt thịt thì ?.. hix hix , về nhà vợ mocoitinh hết nhờ ?
    Bao giờ cho dến ngày xưa ???

    Cuộc đời bon chen quá
  7. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối Trangmtc ngồi trên lòng Mocoitinh vuốt ve gáy anh và thốt lên:
    - Ôi Mocoitinh, cổ anh to quá!
    - trangmtc, ở làng NNTD của anh cái gì cũng to em ạ!
    - Ôồ! Vai anh vạm vỡ xiết bao!
    - trangmtc, ở làng NNTD của anh cái gì cũng to!
    trangmtc xoa đùi Mocoitinh:
    - Ôi! Đùi anh to ghê đi!
    - trangmtc, ở làng NNTD của anh cái gì cũng to!
    Sáng hôm sau, trangmtc nói giọng thất vọng:
    - Mocoitinh, thế mà anh bảo ở làng NNTD của anh cái gì cũng to!
    - trangmtc, anh đâu có ngờ em cũng là dân của NNTD

    Cuộc đời bon chen quá
  8. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc cãi nhau với vơlà trangmtc, mocoitinh bực quá kêu lên:
    - Không biết hồi tôi ngỏ lời cầu hôn với cô, đầu tôi để ở đâu?
    - đầu Anh để trên ngực em chứ để ở đâu. trangmtc cười toe toét nói.

    Cuộc đời bon chen quá
  9. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cô vợ trẻ trangmtc đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với chồng là mocoitinh
    - May quá anh ạ, trên đường về nhà em gặp một tên vô lại. Nó dí dao vào cổ em và bảo: hoặc cho nó "yêu" hoặc phải chết!
    - Trời ơi! Rồi sao...?
    - Thì em vẫn sống trở về với anh đây nè!

    Cuộc đời bon chen quá
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chuyện về cậu bé Bigbiglove
    Một lần bé Bigbiglovelấy cuốn album gia đinh xem. Đến 1 tấm hình thấy bà mẹ Trangmtc đứng cạnh 1 chàng trai to lớn đẹp trai lắm mới hỏi :
    - Mẹ ơi, cái người đứng cạnh mẹ là ai ậy mẹ?
    Trangmtc: Thì là ****** chứ ai hả con!
    Bigbiglove : Thế cái ông vừa đen vừa xấu mà con vẫn đang gọi là bố ở nhà mình là ai?
    Trangmtc: !!!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này