1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhphuclaanh

    hanhphuclaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lamsonblue và O_du_kich_nho ngồi chơi trong phòng riêng của Lamson . Câu chuyện đang đến hồi lãng mạn , cảm động , Lamsonblue rụt rè nói với O_du_kich :
    -Anh rất muốn làm một chuyện ....
    O_du_kich hồi hộp :
    -Anh cứ nói đi !
    - Nhưng ... nhưng ... anh sợ em sẽ chê anh thiếu kinh nghiệm
    -Không sao đâu , em hiểu mà _ O_du_kich sốt ruột khuyến khích
    - Ừ , thế anh làm luôn nhé !
    Lamsonblue với tay lấy cây đàn guita , bẽn lẽn _ Anh mê classic lắm nhưng mới tập nên chưa hay đâu , em đừng cười anh đấy
    Mọi người không tin thì thử đọc lại nick của Lamsonlbue sẽ thấy
  2. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Siêu quá, cứ như đi guốc trong bụng thằng em vậy, chặ chặ
    Quả đúng là thằng em đang học chơi ghitar thiệt 100%...thằng em khoái nhạc cổ điển dô cùn...
    Vót liền, lâu lâu mới gặp thầy bói, he he
    Được lamsonblue sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 26/09/2003
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Mocoitinh đi công tác xa về hỏi vợ là ODKN:
    - Thằng cún 2dxl ở nhà ngoan chứ?
    ODKN: Nó ngoan lắm, ăn no ngủ say.
    Mocoitinh: Mỗi khi ngủ, em nhớ đừng để nó nằm bên ngoài, ngã thì khổ!
    ODKN: Anh cứ yên tâm, em thường để nó nằm trong...
    Thằng cún 2dxl thấy bố mẹ nó thế liền khoe:
    - Bố ơi, thỉnh thoảng con còn được nằm giữa nữa cơ!
    Mocoitinh: ?!!!
    Được maxfire sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 27/09/2003
  4. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hì, lâu wá chui vào đây pà con làm ăn xôm tụ gớm, mới nghe lỏm được câu chiện về bác 2dxl đây:
    KQ25 tán gẫu với vợ Hanhphuclaanh:
    - Anh thắc mắc không biết cái lão 2 đêm xờ lờ lão làm chiện ấy với ai vậy nhỉ?
    - Không phải đâu anh yêu, lão ấy là 2 days xờ lờ đấy
    -
    -Hừm..., đêm nào anh cũng ở bên cạnh em thì lão ấy làm wái gì được
    -
  5. huy_dq

    huy_dq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ở thủ đô Madrit của đất nước Tây ban nha xa xôi có rất nhiều trường đấu bò tót. Xung quanh các trường đấu là các nhà hàng mà các món ăn chính lấy từ các sản phẩm của con bò thua trận và thực khách phần đông là các Quý bà, quý cô. Một trong các món ăn khoái khẩu nhất của họ là món mà ở Ngũ Xã nhà ta gọi nôm na là ?ongẩu pín?.
    Một hôm, quý bà Trangmtc vào nhà hàng quen thuộc của mình, búng tay rất sành điệu và gọi:
    - Món mọi khi nhé!
    Sau khi anh bồi bàn Khongquen25 mang món ăn cho Quý bà Trangmtc, Quý bà Trangmtc quan sát hồi lâu và hỏi:
    - Hình như món ?opín? hôm nay không được đầy đặn như mọi hôm.
    Anh bồi bàn Khongquen25 lễ phép:
    - Thưa bà, đúng vậy bởi vì hôm nay người thua cuộc là chàng đấu sỹ Mocoitinh chứ không phải là con bò tót như thường lệ.

    Do Quang Huy
  6. huy_dq

    huy_dq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mocoitinh là một sinh viên bảnh trai, lại khéo tán nên cô giáo Trangmtc rất mê. Một hôm cuối giờ học buổi tối cô rủ Mocoitinh ở lại để tâm tình. Mocoitinh yêu cầu tắt đèn trong lớp vì nhỡ có ai nhìn thấy. Sau một hồi tình tự âu yếm, Mocoitinh xin phép ra ngoài một lát để " giải quyết nỗi buồn ". Một lúc sau cậu ta lại quay vào tiếp tục... Một lúc sau lại thấy cậu ta xin phép ra ngoài. Cứ thế đến lần thứ n! (Trong toán học gọi là n giai thừa) thì cô giáo Trangmtc phải bực mình hỏi: " Này Mocoitinh ! Sao anh lại ra vào cứ xoành xoạch thế ? ". Mocoitinh ta trả lời: " Thưa cô, em không phải là Mocoitinh, em là Khongquen25. Thằng Mocoitinh nó đang đứng bán vé ở ngoài cửa !

    Do Quang Huy
  7. lamsonblue

    lamsonblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Cái này đọc rồi thì phải nhỉ
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Nữ tu sĩ già ODKN cảm thấy trong người không được khỏe, muốn rời tu viện xuống núi khám bệnh, nhưng đường xá xa xôi, gian nan vất vả, sợ đi về bệnh lại nặng thêm, bèn lấy chút nước tiểu cho vào lọ, sai nữ tu trẻ HPLA mang đến bệnh viện xét nghiệm.
    HPLA lần đầu ra khỏi 4 bức tường tu viện, trong lòng sung sướng lắm, cô vừa đi vừa khe khẽ hát, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cây cối ven đường.....thế rồi chẳng may...cô vấp một cái...nước tiểu trong lọ đổ hết ra. HPLA không biết làm thế nào, ngồi xuống ven đường khóc rưng rức.
    Bỗng... 4GMN đang có bầu đi ngang qua, thấy vậy liền động lòng thương, hỏi tại sao cô khóc, HPLA buồn rầu kể lại chuyện vừa qua. 4GMN nghĩ ngay ra một cách, vội cầm lấy cái lọ, chạy vào bụi cây gần đó, lát sau ra đưa cho HPLA và bảo: "có nước tiểu rồi, cô cầm đến bệnh viện mà xét nghiệm". Lần này, HPLA không dám nhìn ngang ngó dọc gì nữa, đi một mạch đến bệnh viện, đưa cho bác sĩ, chờ lấy kết quả xong là cắm đầu đi thẳng về tu viện. Nữ tu sĩ già ODKN cầm lấy tờ phiếu xét nghiệm, chăm chú đọc hồi lâu, rồi nằm phục xuống, khóc rống lên, miệng than rằng: "Thuở trẻ ta đã hoàn toàn mất lòng tin vào bọn đàn ông, nay thì đến dưa chuột cũng chả tin được nữa rồi... huhuhu!!!"
    ---------------------
    "All the world's a stage and all the men and women merely players." - As You Like It -
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Lão maphia KQ25 hỏi con trai Maxfire:
    KQ25- Này, khẩu súng lục tao tặng mày nhân dịp sinh nhật đâu?
    - Thưa cha, con thấy không cần đến nên đã đổi nó lấy đồng hồ Rolex rồi!
    KQ25- Trời ơi! - Thế nếu có đứa nào đó gọi mày là đồ con lợn thì lấy gì mà trả lời nó? Chẳng lẽ lúc ấy mày lại nói với nó là 2 giờ kém 15 à?
    [​IMG]
    Never Mind​
  10. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghe giảng về hôn nhân, nhà tâm lý xã hội hỏi HPLA:
    - Khi nào nên tiến tới hôn nhân?
    HPLA nhanh nhảu trả lời:
    - Khi phát hiện mình "béo cục bộ".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này