1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bac_gia

    Bac_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chồng Trangmtc là elviscahn, bố chồng của Trang- em- tê- xê là 2dxl, 2dxl rất khó tính kiểu
    ông già Khốt ta bít lại rất coi trọng lễ nghĩa kiểu Nho giáo. Trangmtc lại mắc bệnh rất hay đánh rắm vô cớ (tạm gọi là trung tiện vô tâm thức), 2dxl đã thế nên càng hay xét nét cô con dâu. Dạo nọ, gia đình nhà elviscahn có đám giỗ, đến bữa sau khi cúng bái xong thì hạ cỗ, mọi người ngồi cả xuống sàn nhà đã rải chiếu sẵn. Thế đ é o nào Trangmtc lại phát động phong trào bằng cách làm một phát rõ to. 2dxl rất tức giận quát cô con dâu: "Ông bảo mày đến bữa thì đừng...cơ mà". Cô con dâu Trangmtc đang ngồi xổm xới cơm rất sợ hãi, len lén nhìn ông bố chồng rồi mếu máo mà rằng "Thưa bố, con đã cố bịt đằng đ í t, nhưng mà nó lại cứ phịt ra đằng n h ồ n"
    Đến lúc này, elviscahn làm gì nhỉ?
    "Đàn bà già bắt đầu từ vú, vú già bắt đầu từ núm vú" - Mạc Ngôn
  2. Bac_gia

    Bac_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trangmtc và em gái là 4GMN đang đi dạo chơi trên đường phố,
    chợt 4GMN trông thấy hay con chó đang chơi trò "din tơ". 4GMN, nàng mới ngây thơ hỏi chị gái của mình
    - Chị ơi, hai cái con đấy nó đang làm gì thế hả chị?
    Trangmtc một thoáng bối rối nhưng rồi nàng cũng tìm được câu trả lời:
    - Chúng nó đang "cãi" nhau đấy em ạ
    Chợt một chú khách là KQ25 đi ngược chiều nghe lỏm đuợc câu chuyên của hai chị em, chú liền quay lại bảo:
    - Này cô kia, sao cô lại đi nói dối trẻ em như vậy. Cô phải bảo
    là chúng nó đang *** nhau đấy.
    Trangmtc:
    - Cái ông này , ông điên à, không phải đâu em ạ. Chúng đang "cãi" nhau đấy!
    KW25:
    -Không! Chúng đang *** nhau đấy....
    Trangmtc:
    -Không! Chúng đang "cãi nhau"...
    Nhì nhằng một lúc , rồi KQ25 chợt quát lên:
    -Thế cô lại muốn "cãi" nhau với tôi à...
    "Đàn bà già bắt đầu từ vú, vú già bắt đầu từ núm vú" - Mạc Ngôn
  3. Bac_gia

    Bac_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ở lớp, ODKN học hành rất sáng dạ. Năm học nào cô cũng đạt Học Sinh Tiên Tiến. Một lần trong giờ học vẽ, cô giáo ra đề bài:
    "Em hãy để cho tư duy tự do bay bổng để thể hiện thứ mà em muốn nhất ". Đến cuối buổi thu bài, cô giáo bước đến bên bàn của ODKN. Thì lúc ấy, chợt ODKN bỗng oà khóc. Cô giáo mới nhẹ nhàng hỏi là vì sao mà em lại khóc. ODKN sau một hồi ấm ức mới khẽ thưa với cô giáo rằng:
    - Thưa cô, em muốn lấy chồng mà em không biết phải vẽ như thế nào cả?
  4. Bac_gia

    Bac_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mocoitinh đi làm vào buổi sớm gặp một gã lạ mặt cứ nói vào mặt:
    - Đồ mọc sừng, mọc sừng!
    Ngày hôm sau, cũng vào giờ ấy anh ta lại gặp lại gã kia với câu nói cũ:
    - Đồ mọc sừng, mọc sừng!
    Trò đùa cứ diễn ra ngày này sang ngày khác, làm cho Mocoitinh đâm ra nghi ngờ vợ. Tối đến, anh về hỏi bà xã -Trangmtc:
    - Em có phản bội anh không đấy?
    - Sao anh lại nghĩ tới chuyện vớ vẩn ấy?
    Mocoitinh thành thật kể lại trò của gã lạ mặt cho Trangmtc nghe.
    Hai ngày sau, vẫn đi theo hành trình cũ, Mocoitinh gặp lại gã kia. Lần này, gã ta hét tướng lên:
    - Đồ mọc sừng! Mọc sừng kiêm hớt lẻo!
    Theo các bạn thì gã kia là ai thế?
  5. Bac_gia

    Bac_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Linh hồn của Ngusay bay đến cổng thiên đàng. Thấy người ta cho qua cổng tất cả những người có vợ, anh ta vênh mặt đi thẳng vào. Thánh Phêđrô chặn lại hỏi:
    - Anh có vợ chứ?
    - Tất nhiên, tôi lấy vợ những hai lần! - anh ta tự hào đáp.
    - Thế thì cút! Ta chỉ cho qua những kẻ bất hạnh chứ không phải những thằng ngu!
  6. Bac_gia

    Bac_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trong quân y viện, KQ25 là một anh thương binh bị bó bột cả hai chân hai tay đang khẩn khoản nhờ cô y tá-Trangmtc:
    - Trời ơi ngứa... "ấy" quá, cô gãi giùm tôi!
    - Ôi tội nghiệp, anh ngứa ở đâu?
    - Chỗ... không tiện nói.
    - Anh cứ nói thẳng, đừng ngại.
    - Vâng, ở giữa... hai ngón chân cái!
    Theo các bạn thì Trangmtc có dám sờ vào chỗ ấy của KQ25 không?
  7. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Lamsonblue rất thích chơi ná cao su, bị ba mẹ cấm đoán quá nên bị bệnh âm thần, suốt ngày tìm cách làm súng cao su để bắn. Ba mẹ đành cho vào viện tâm thần để điều trị. Đến năm 20 tuổi, bác sĩ thấy có vẻ lành bệnh nên kiểm tra lần cuối trước khi cho ra viện.
    - Bác sĩ: Con đã lớn rồi, chú sẽ cho con ra viện. Sau khi ra viện con sẽ làm gì?"
    - Cưới vợ.
    - Đúng. Đàn ông bình thường thì phải lấy vợ. Thế lấy vợ xong thì làm gì?
    - Lôi lên giường, tụt quần nó ra.
    - Quá đúng. Thế mới là đàn ông! Thế tụt quần xong thì con làm gì?
    -Chú hỏi ngu bỏ mẹ!! Lấy chun quần làm ná cao su bắn cho đã chứ còn làm gì nữa!!"
  8. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Hai vợ chồng mocoitinh và o_du_kich_nho mới cưới, vừa động phòng, có tiếng vọng ra:
    - Anh lột trước đi
    - Thôi em trước đi
    - Có thế mà cũng dừa nhau trước với sau, cùng lột đi
    - Ok 1, 2, 3 ta cùng lột
    .....
    - Ôi giời sao con của em nhiều lông thế!
    - Anh nhìn lại con của anh xem, vừa to vừa nhiều lông, chẳng thấy cái đầu đâu. Thế này thì em không dám đụng vào đâu!?
    .......................
    ...............
    .........
    - Ôi quả trứng vịt lộn này ngon thiệt, em không ăn thật lãng phí!

  9. haibk

    haibk Guest

    Một ngày đẹp trời, Kotex của Becon hàn huyên cùng OK của Mocoitinh...
    OK lớn giọng trách móc:
    -Chị Kotex này, chị có biết mỗi khi chị làm việc là thằng em này phải ngồi chơi xơi nước mất mấy ngày không?
    Kotex nhảy dựng lên ngay:
    Chú mày chỉ biết nghĩ đến mình chú mày thôi, thế mỗi khi chú mày ko hoàn thành nhiệm vụ, thì con này phải ăn không ngồi rồi tới những 9 tháng 10 ngày thì sao???????
  10. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    TRangmtc đang ngủ cùng nhân tình là Bac_gia trong phòng ngủ thì chợt nghe thấy tiếng chồng cô là Khongquen25 về.Trangmtc hốt lắm bèn cởi hết quần áo rồi rắt bột phấn lên người Bac_gia, bảo :_anh phải đứng im ở góc tường này, giả vờ làm tượng, không được động đậy nhe chưa.
    Khongquen25 bước vào;_Có chuyện gì vui thế em?
    Trangmtcđáp_À, em thấy bên nhà Kha tý ghẻ có bức tượng đẹp quá nên cũng bắt chước mua một bức.
    Sau đó , 2 người lên giường vui vẻ..
    Hai giờ đêm..
    Khongquen25 bước xuống bếp, nhẹ nhàng mang lên 1 chai sữ và hai cái bánh mì, khẽ khàng nói với bức tượng Bac_gia:_Ăn đi kẻo đói, tôi cũng đã đứng như ông bên nhà thằng Kha tý ghẻ hai đêm liền mà chẳng ai cho ăn cái gì cả.
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này