1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bac_gia

    Bac_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    4GMN có chồng là thằng ku En vít ca.c (elviscahn). Từ ngày nàng về sống cùng En vít ca.c , hắn luôn coi nàng như cái
    recreation-machine. Đi vắng thì thôi, cứ về đến nhà là y như rằng bất kể nàng đang ở đâu, đang làm gì, hắn cũng lôi nàng ra để .... Tuy có sướng thì sướng thật nhưng hắn làm quá lắm! Một hôm, hết chịu nổi, 4GMN mói viết một bức thư gửi cho một bác sĩ tâm lí. Tại hạ tình cờ có được bức thư này, liền scan lên đây cho quí zdị độc giả lấy đó làm bằng chứng để kết tội En vít ca.c, tội chứng là :cuồng dâm (chơi quá độ, quá nhiều) và loạn dâm (vô tổ chức, chỗ nào cũng chơi, bất kì lúc nào hắn hứng mà hắn thì hưng liên tục)
  2. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bác được đó Bac_gia ạ, em " đáp lễ" bác nhé...
    Bac_gia đang thì thào với darling cạnh gốc dừa, bất chợt cô gái ( vốn thơ ngây) chỉ vào chỗ đó của Bac_gia và hỏi:
    - What''s this?
    Bac_gia: This is cây dừa...
    - What are they?
    - They are 2 quả dừa ( hẳn là các bác biết ý cô gái muốn hỏi gì tiếp theo roài... )
    Một lúc sau, cô gái thét lên:
    - Vậy cái gì ướt ướt vậy anh?
    Bac_gia: Nước dừa...
  3. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    4GMN rất giàu có, đã qua ba lần ly dị, đăng báo tìm một người chồng với các tiêu chuẩn: "Độc thân, không có thói vũ phu, không rời bỏ vợ con và... biết làm tốt bổn phận người đàn ông".
    Buổi sáng nọ, chuông reo vang, cô mở cửa và thấy một anh chàng cụt hai tay hai chân là KQ25. Anh ta đến vì mẩu rao vặt kia. Cô nàng tỏ ra rất ngạc nhiên vì cô không chờ đợi một ứng cử viên như vậy. KQ25 thong thả nói:
    - Cô thấy đấy... tôi sẽ không thể đánh hoặc rời bỏ cô được vì...
    - Nhưng anh làm sao thuyết phục được tôi về nhiệm vụ của một người chồng?
    - Tôi tin là được. Cô cho phép tôi lặp lại thao tác bấm chuông vừa rồi?
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Anh đi vắng mấy hôm chú định chơi anh à? Để anh kể chiện cho chú về cái quán này vậy.
    Từ ngày Kq25 đi vắng mới nhờ Trangmtc đứng trông quán. Sau 1 thời gian khi Kq25 trở về thấy nhà cửa tan hoang, bốn bề vắng lặng. khách khứa chả thấy mống nào mới đùng đùng nổi giận gọi Trangmtc ra hỏi:
    Kq25: Làm sao lại để rơi vào tình cảnh này?
    Trangmtc: dạ chỉ vì tóc !!!
    Kq25: Thế nghĩa là sao? Tóc là tóc thế nào?
    Trangmtc: Em thuê thằng ELvis đứng bếp cùng con bé Beconthichdua. Chả hiểu 2 đứa nó nấu ăn thế nào mà trong bát súp của quý ngài Baphi lại có 1 sợi tóc. Ngài ấy phạt quán bằng cách phải để ngài ấy ăn 1 năm miễn phí ở quán ta nếu không ngài ấy sẽ rêu rao rằng quán ta bán súp lông !!!
    Kq25 : Thế thì còn được nhưng có phương án xử lý bọn nó chưa?
    Trangmtc: dạ em phạt bọn nó 1 tháng lương rùi !
    Kq25: Thế sao đó thì sao?
    Trangmtc mếu máo : Dạ trong súp vẫn có tóc !
    Kq25: Trùi ui thế lão baphi đòi gì?
    Trangmtc : Lão đòi cả nhà lão được ăn súp ở quán ta trong suốt 3 năm không phải trả tiền ! nếu không lão lại rêu rao rằng quán ta bán súp lông !!!
    Kq25 thở phào : Thế cũng công bằng. Nhưng sau đó lại thế nào? và cô đã xủ lý 2 đứa chúng nó ra sao?
    Trangmtc : dạ em bắt chúng cạo trọc đầu để không còn tóc mà rơi vào bát súp nữa !
    Kq25 hài lông: Cô làm thế là đúng. Sau đó mọi việc ổn chứ ?
    Trangmtc run run : Dạ vẫn có tóc trong bát súp!
    Kq25 bàng hoàng không biết tại sao đầu trọc vẫn có tóc. Bác nào giải thích hộ cái coi để em về xử lý 2 đứa nó !
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Nhân chú Bagia mới vào anh mới về anh có quà cho chú.
    Bagiai bị đau ở ấy nên định tới nhà BS MCT khám. Rón rén gõ cửa nhà MCT nhưng thay vì MCT ra mở của lại thấy vợ của MCT FGMN ra.
    Bagiai run run : Dạ chị làm ơn cho hỏi BS MCT có nhà hay không???
    FGMN thì thào : Không có nhà đi đến nhà Conbethichdua chữa bệnh rùi, vào lẹ đi !
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  6. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Các bác hãy đọc xem nhân vật minh mẫn nhất làng NNTD này:
    Khongq25 về nhà buồn rầu nói với trangmtc:
    -Mình ởi, anh vửa bị mất cái ô lúc trời mưa.
    -chắc đến lúc mưa vào người rồi mới biết mất của chứ gì?
    -Không, khi anh định gập ô lại thì ko thấy đâu.
  7. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    -Làm thế nào để bắt phụ nữ im lặng?
    -Hãy hỏi xem họ đang nghĩ gì.
  8. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ngusay và Bacgia vào rừng đi săn nhưng đã họ bị lạc. Hai người nghĩ mãi mới nghĩ ra cách bắn súng lên trời biết đâu có người nghe thấy đến cứu. Ngusay giơ súng bắn-----------ko thấy có tiếng đáp lại. Ngusay bắn phát thứ hai--------- vẫn hoàn toàn im ắng.
    Bacgia sốt ruột quát: -Cậu bắn nữa đi
    Ngusay: tớ ko thể, tớ nghĩ là chúng ta hết đạn từ sáng nay rồi.
  9. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    khongquen25 elvis bắt một chiếc taxi.
    KQ25: Lên hồ bao nhiêu?
    Lái xe: 5$
    KQ25: Nhưng tôi còn một ông bạn . Thêm ông ta nữa là bao nhiêu?
    Lái xe: vẫn 5$
    KQ25 quay sang elvis: Ông thấy chưa, tôi đã nói với ông rồi, ông chẳng đáng giá gì cả.
  10. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Mocoitinh về nhà mệt mỏi. Becon hỏi:
    -Lão già, đi đâu đêm qua ko về?
    -Bà lão thân yêu, bà là người phụ nữ thông minh. Hãy tự trả lời đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này