1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chuyện về xứ Huế
    Đây là chuyện 1 lần ghi được từ xứ Huế.
    Một lần MCT khi đi du lịch ở Huế có đi vô tiệm cắt tóc nọ. Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế ( chính là o 4GMN đấy ạ )
    - Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dài?
    Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời:
    - Thưa cô tôi ... cặt ngắn
    - Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá!
    - Ngắn hay dài chi kệ tôi. Cô ăn bao nhiêu tiền?
    - Dạ anh cho em hai chục
    - Răng mà đắt rứạ Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 đồng thôị.
    - Dạ $20 là $20. Anh có cặt mô?
    Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng:
    - Không cặt
    - Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như rứa mà ba hồi cặt ngắn ba hồi không cặt.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  2. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    lại vẫn chiện khongquen sau khi được 4GMN tắm rửa sạch sẽ xong và gỡ cái vật của anh bị kẹt trong ống thoát nước bồn tắm. Quần áo thì đã đưa trangmtc giặt sạch, phải chờ cho khô quần áo để vào quán. Khongquen nóng lòng đợi lâu quá nên đề nghị cho mình vào quán mà không cần quần áo:
    - Này em 4GMN, em đi đằng trước che cho anh nhé... không thì anh ngại lém...
    Thế là 4GMN đằng trước, khongquen đi sát theo sau vào quán
    4GMN:
    -Bàn này có khăn phủ nè, anh ngồi xuống ghế đi...
    ...
    - Ủa, sao vậy anh?
    ...
    - Thôi rồi, lại kẹt nữa rồi...
    ...
    ...
    4GMN tội nghiệp lại phải chạy vội vào trong khâu lại cái đít quần...
  3. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    bigbiglove là 1 người nhanh nhẹn tháo vát, rất được các cô nàng mến mộ. Một hôm thư ký trangmtc vào quán đúng vào ca trực của bigbiglove.
    Trangmtc: - Anh tắm cho em nhé?!
    Bigbiglove: - 5 phút là xong ngay...
    5 phút trôi qua, bigbiglove đã tắm rửa sạch sẽ cho trangmtc.
    Trangmtc: - Anh giặt quần áo cho em nhé?!
    Bigbiglove: - 5 phút là xong ngay...
    lại 5 phút trôi qua, quần áo của trangmtc đã được bigbiglove giặt sạch sẽ.
    Trangmtc: - Trong khi chờ khô quần áo, em muốn anh .. ấy... em cơ!!!
    Bigbiglove : - 5 phút là xong ngay...
    Trangmtc : - Ứ ừ... 5 phút thì quần áo chưa khô đâu...
    ...
    ...
    - Ủa, anh xong rồi à? Thế mà anh bảo là 5 phút à? hừm...
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Tại 1 công ty liên doanh, Bluto làm trưởng phòng dân sự đang phỏng vấn các cô gái xin vào làm việc. Đầu tiên là ĐCT với vẻ mặt đì đụt, chất phát
    Bluto : Cô muốn mức lương của mình là bao nhiêu ?
    ĐCT: Da, em chỉ cần 500 khìn 1 tháng thôi
    Bluto: Được ,cô cứ để tôi xem xét . Người tiếp theo
    Trangmtc trông có vẻ lanh lợi hơn do từng trải trong thương trường. Cũng vẫn câu hỏi đó , Trangmtc trả lời
    Trangmtc : Dạ em chỉ cần 1 triệu thôi
    Bluto : Sao 1 triệu á. Cô có biêt ĐCT chỉ nhận có 500 khìn thôi không ?
    Trangmtc : Dạ, nhưng em sẽ biếu anh 500 khìn, còn em sẽ chỉ lấy 500 khìn thôi, anh nhận em nhé
    Bluto: (mở cờ trong bụng) được , để tôi xem xét . Người cuối cùng nào
    4GMN xuất hiện với bộ dạng khiêu gợi và õng ợt . Vẫn câu hỏi cũ, 4GMN trả lời:
    4GMN : Dạ em chỉ lấy 1.5 triệu thôi
    Bluto : Hả , sao nhiều thế, cô có biết là ĐCT chỉ lấy có 500k thôi không.
    4GMN : dạ em biết chứ, em còn biết là Trangmtc đòi 1 triệu và sẽ biếu anh 500k . Nhưng em sẽ biếu anh 500k , em lấy 500k và 500k em thuê con mẹ ĐCT làm . Nhân tiện tối nay anh qua nhà em kí hợp đồng nhé

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  5. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hai con vi trùng tên KQ23 và Biglove gặp nhau. Con tên KQ 25 tỏ vẻ rất tiều tụy. Con Biglove bèn hỏi :
    - Mày ốm hả ?
    - Ừ.
    - Bệnh gì vậy ?
    - Pênicilin.
    [​IMG]
    Never Mind​
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Trong làng NNTĐ, ai cũng biết TrangMTC thích nuôi mèo. Một hôm, lại thấy cô tha về nhà 1 con chó to, trông rất là dữ tợn.
    KQ25, hàng xóm tối nào cũng mò sang, e ngại hỏi:
    Thế con chó của em có để ai tới gần không ?
    - Tất nhiên! Nếu không, làm sao nó cắn được!
    [​IMG]
    Never Mind​
  7. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    1 hôm cô gái trẻ Trangmtc đến chỗ lang băm KQ để khám bệnh.
    KQ: cô bị làm sao?
    Trangmtc: thưa thầy,không hiểu sao cứ mỗI lần cởI áo là ngực em nó lạI căng phồng lên??
    Sau một lúc khám xét ,lang băm KQ nghệt mặt ra lẩm bẩm 1 mình :
    triệu chứng lạ thật đấy,không khéo nó lạI lây sang mình .

    Cuộc đời bon chen quá
  8. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    chuyện về thằng be' mocoitinh và bà mẹ của bé
    mocoitinh chạy ra mách mẹ là Trangmtc:
    - Mẹ ơi, con mới đánh đổ cái thang trong nhà.
    Mẹ hoảng hốt kêu lên:
    - Chết chửa, ****** biết thì sao?
    - Không sao, bố biết rồi. Bố đang bị mắc trên quạt trần không xuống được.

    Cuộc đời bon chen quá
  9. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    chuyện về KQ và Trangmtc :
    1--- KQ đến làng NNTD,bị Trangmtc bắt tắm mớI chịu cho vào làng ,KQ hỏI:
    - Thưa chị , tắm 1 lần phảI trả bao nhiêu thế ??
    - 50 nghìn .
    - Thôi được, tôi đưa chị 25 nghìn
    - Sao vậy? Ông định tắm kiểu gì?
    - Tôi chỉ tắm từ thắt lưng trở xuống
    2---
    Ông là KQ nói với cháu là trangmtc:
    - Này cháu, ông nghe nói cô giáo đã phải mời bố cháu đến lớp để phàn nàn về hành vi của cháu, đúng không?
    - Đúng ạ, nhưng sau đó cô giáo lại mời mẹ cháu đến để phàn nàn về hành vi của bố cháu

    Cuộc đời bon chen quá
  10. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    - Trangmtc mặc bộ bikini mỏng, mải vẫy vùng bơi lội, chẳng may chiếc quần lót bị tuột. Không biết làm sao để lên bờ trong lúc trên đó có rất nhiều đàn ông.
    Loay hoay một lúc, Trangmtc nhanh trí liền gở một tấm bảng chỉ dẫn của hồ bơi che vào phía dưới và thản nhiên đi lên. Bỗng rộ lên những tiếng cười, Trangmtc giật mình nhìn xuống thì thấy tấm bảng ghi dòng chữ "Khu vực dành cho đàn ông".
    Mắc cở nhưng bình tĩnh, Trangmtc liền lật úp tấm bảng chỉ dẫn lại. Lần này tiếng cười rộ lại to hơn, lại nhìn xuống cô thấy dòng chữ "độ sâu 3m5".

    Cuộc đời bon chen quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này