1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Lâu không về quán, hôm nay về có chút quà cho các chị em thân yêu đây .
    Trong giờ giảng về Giáo dục giới tính do cô giáo Trangmtc phụ trách trước khi đến phần tìm hiểu về sinh lý đàn ông cô giáo Trang nhỏ nhẹ :
    - Trong lớp toàn con gái cả các em cứ tự nhiên thắc mắc nghe!
    Cả lớp nữ sinh : Dạ !
    Trangmtc : Đã em nào sờ vào cái ấy của bọn con trai chưa?
    FGNT đỏ mặt bẽn lẽn : Dạ em lỡ nhịn thấy 1 lần rùi !!!
    Trangmtc : Thế thì em ra ngoài rửa mặt đi rùi vào lại đây
    Trangmtc: Còn em nào nữa không?
    Sư hổ mang e lệ đứng lên: Dạ thưa cô em cũng cầm thử nó 1 lần rùi !
    Trangmtc lại ôn tồn : Thế thì em ra ngoài rửa tay đi rồi vào !
    Rồi cả lớp bắt đầu vào buổi học nhưng bất ngơg O_du_kich_nhỏ đứng dậy đi ra khỏi lớp. Quá ngạc nhiên cô giáo Trangmtc hỏi : ODKN, em đi đâu đấy ?
    ODKN: Dah em đi xúc miệng !!
    Cả lớp : Ồ !!! À !!!....
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  2. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ban quản lý thị trường nghe tin Trangmtc nấu rượu lậu bèn cử Khongquen25, và Elvis đến kiểm tra.Sau khi đẫ lục soát nhà Trangmtc mà không tìm thấy 1 giọt rượu nào, để đỡ mất mặt, KQ và Elvis nói:_Chị kí vào biên bản này cho tôi.
    Trangmtc phản ứng:_Tôi không nấu rượu lậu, tôi không kí.
    _Hiện tai chị không nấu nhưng trong nhà chị có tàng trữ dụng cụ để nấu rượu như bếp. can , phễu... có thể sau này chị sẽ nấu.Mời chị kí vào đây.
    Trangmtc không thể làm khác đành kí vào biên bản.Sau khi kí xong, TRangmtc bỗng kêu lên:_Bớ bà con ,h.i.ế.p d.â.m. ,h.iế.p d.â.m..
    Khongquen và Elvis sợ mọi người nghe thấy tưởng thật vội hỏi:_AI hiép dâm ai ,ai hiếp dâm ai??
    _Các anh hiện tại không hd nhưng các anh có mang theo dụng cụ hd, có thể csc anh sẽ hd thì sao.
    Khongquen vaElvis cứng họng, xé biên bản đi và lủi thủi ra về.
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã
  3. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn bác ODKN đã tham chiến, để em " chơi" lại bác một phát...
    Năm 309..., Trái đất kết hợp với Sao hoả làm một thí nghiệm. Họ quyết định đưa người lên vũ trụ để thử khả năng ấy ấy trên vũ trụ. 2 người Trái đất được đưa lên là bác KQ25 và ODKN, 2 người Sao Hoả được đưa lên là bác Blutobluto và bác Trang mờ tờ cờ...
    Được một thời gian, do đã quá nhàm chán với cái thí nghiệm diễn ra hàng ngày, họ đã quyết định đổi đôi cho nhau... KQ25 và bác Trang mtc, còn ODKN và bác Blutobluto...
    Bác Blutobluto và ODKN đi vào phòng, khi bác Blutobluto take off, bác ODKN nhà mình nhìn ngay xuống dưới và ôi trời ơi, " cái đó" của bác Blutobluto quá nhỏ và kỳ dị, bác ODKN tỏ ra thất vọng.
    - Không sao đâu em - Bác Blutobluto nói - Nó sẽ to ra bây giờ mà...
    Nói rồi bác Blutobluto vặn tai trái, tức thì cái đó bigger hơn một chút. Bác ODKN quá ngạc nhiên và nói:
    - Ơ, hay thật nhưng tại sao nó short thế hả anh?
    - Đó không phải là vấn đề, em ạ - Nói rồi bác Blutobluto vặn tai phải, tức thì nó dài hơn, chỗ vồng lên, chỗ tím lại...
    - Ồ, thật là tuyệt vời - Bác ODKN reo lên và lao tới bác Blutobluto, vặn tai phải và tai trái đến một dream size... Và họ đã có một đêm thật wonderful....
    Sáng hôm sau, lòng còn đầy sung sướng, bác ODKN sang gặp bác KQ25 để hỏi... kết quả thử nghiệm.... Bác KQ25 với đôi mắt thiếu ngủ, buồn bã trả lời:
    - Chẳng làm ăn được cái gì cả mà không hiểu sao nó cứ vặn hết tai trái đến tai phải của mình làm gì nhỉ?
    [marquee]YM: vangem_doivandep82. Đừng ai hack pass của iem nhé :D[/size=4][/marquee]
  4. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Tớ cũng có một truyện để tặng lại blutobluto đây!
    Ông nội và cháu
    Hôm nay ông nội blutobluto tới chơi nhà thằng cháu thì thấy đứa cháu đang cố nhét mấy con giun vào lỗ (trời mưa nên giun chui ra khỏi tổ không chết đuối). blutobluto thấy lạ liền hỏi:
    - Cháu đang làm gì thế?
    - Cháu đút mấy con giun này vào lỗ nhưng chúng nó không chịu vào.
    blutobluto hả hê :
    - Ông đố cháu đút được vào ông sẽ thưởng cho 50.000đ.
    Thằng cháu cũng hả hê:
    - Ông hứa đấy nhé!
    - Hứa.
    Thằng bé tức tốc chạy vào nhà lấy ngay lọ gôm xịt tóc của Mẹ ra xịt vào con giun rồi đút vào lỗ 1 cách dễ dàng. blutobluto kinh ngạc trước sự thông minh của thằng bé liền móc tay vào túi lôi ví ra. Nhưng:
    - Ông không có tiền lẻ rồi, để hôm khác ông đưa nhé!
    Cháu: -Vâng.
    Hôm sau blutobluto đến thằng bé chạy ra đón ông, nhưng trước mặt thằng bé là tờ 100.000đ chứ không phải là 50.000đ. Đứa cháu ngạc nhiên hỏi:
    - Sao ông cho cháu nhiều tiền thế ?
    blutobluto: 50.000đ là của ông còn đâu là của bà nội cho cháu đấy!
  5. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hê nô các bác! Lâu quá không gặp! Nhớ các bác dã man tàn bạo! Dạo này các bác có khoẻ không? Ăn no ngủ kỹ cả chứ?
    Các bác rai có còn bị các bác gái cho ăn đòn nữa không ạ? Tụi nghiệp qué! Lúc nào em rảnh thì em sẽ tiếp chiện các bác sau nhé! bibi!!!!!
    meo meo
  6. hvhk19

    hvhk19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em xin góp vui với bà con truyện này nhé (đụng chạm ai thì xin bỏ wa cho)
    Một hôm chị Trang mtc đi nhà thờ ,chị gặp cha cố và xưng tội :
    - Cha ơi con lỡ chửi người bậy ,nên con đến xưng tội ...ko biết chúa có tha thứ cho con ko?
    -Con chửi ai hãy nói cho cha biết ? Cha cố hỏi .
    -Con lỡ chửi người yêu của con ,con chửi ** anh ấy ! chị Trang trả lời.
    -Ai trện đời mả chả có lỗi, nhưng sao con lại chửi người yêu của mình hãy nói cho ta biết xem ta có giúp gì cho con ko.
    -hichic tối thứ 7 anh ấy hẹn con di chơi ,đi đến chổ tối thì đột nhiên anh ấy nắm tay con.
    -Nó làm vậy phải ko con ? Cha cố vừa nắm tay chị trangmtc vừa hỏi.
    -Dạ đúng rồi .
    -thế thì có gì đâu mà con chửi nó .Cha cố hỏi
    -Thì con có nói gì đâu ,nhưng anh ấy nắm tay xong rồi con cởi áo của con nữa.
    Cha cố vừa cởi áo chị Trangmtc vừa hỏi
    -Nó làm vậy phải ko con?
    -Dạ đúng rồi .
    -Chúa ơi ,yêu nhau thì có gì đâu mà con phải giữ.
    -Dạ anh ấy làm dzậy con cũng có nói gì đâu .
    -Thế nó còn làm gì con nữa .Cha cố hỏi .
    -Hic hic sau đó anh ấy còn lấy cái ấy của anh ấy cho vào cái ấy của con nữa .
    Cha cố nghe thế thì lấy cái ấy của mỉnh cho vào cái ấy của cô gái
    -Nó làm vậy phải ko con ?
    Cô gái bẽn lẽn trả lời :
    -Dạ đúng rồi đó cha
    -Thế thì cũng có gì đâu con ? Hai đứa yêu nhau mà con tiếc với nó làm gì.
    -Dạ con cũng đâu có tiếc gì với nó ,nhưng nó làm xong rồi thì nó mới nói nó bị siđa.
    -Trời ** sao ** nói sớm.

    u?c khatiger s?a vo 18:17 ngy 03/11/2003
  7. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chuyện các bác nặng quá. em xin giảm sóc bằng mấy cái này:
    Bố CafeDang và bố Khatiger gặp nhau:
    Bố CafeDang - Cháu trai nhà bác dạo này thế nào?
    bố Khatiger - Ôi, khỏi nói "cầm, kỳ, thi, họa" đủ cả!
    Bố CafeDang - Thanh niên mà được như thế thời buổi này hiếm lắm...
    bố Khatiger - Nó "cờ" bạc tá lả thâu đêm, nhà có cái xe cũng "cầm" rồi. Hôm qua ngồi sau xe thằng bạn, "thi" lạng lách đánh võng rồi bị ngã vỡ đầu, thật tai "họa"!
    [​IMG]
    Never Mind​
  8. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tại trạm điện cao thế, Khatiger đang sửa chữa trên nóc nói với Cafedang đứng dưới đất:
    Khatiger- Ê! Mày có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không?
    Cafedang- Thấy rồi!
    Khatiger- Thấy rồi hả? Cầm lấy 2 sợi xem! Có thấy gì không?
    Cafedang- Hai sợi này không có vấn đề gì.
    Khatiger- Không sao hả? Tốt! Đừng đụng vào 2 sợi dây kia nhé, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đấy!
    [​IMG]
    Never Mind​
  9. hvhk19

    hvhk19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên
    Đây là lần đầu tiên của bạn. Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm.
    Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng diểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn.
    Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn và nói bạn hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thưong của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.
    Bạn nài xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn... và bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể, và dường như một tia máu đỏ chảy ra khi anh đang tiếp tục.
    Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.
    Anh ấy thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm.Nhưng lúc này bạn đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy anh ấy bên trong bạn.. Sau một vài giây phút tê liệt bạn thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên và anh ấy lấy nó ra.
    Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì nó đã làm xong. Anh ấy nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.
    Bạn mỉm cười và cảm ơn ... nha sĩ. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên bạn đi nhổ răng.

    Anh cà phê đắng gì đó ơi sao em bỏ hình ko được mà chèn ảnh mới cũng ko được Kíu kíu làm sao đây
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Các bác kể trùng lặp ghê quá , như cái chiện nhổ răng riêng trong quán này các bác cũng ký gửi đến hơn 3 lần !!! Thực khách chắc phát ngán mất. Hôm nay em chế biến 1 món cũ vậy :
    Khatighẻ sau 1 năm công tác xa nhà mới mò về thì thấy nhà mình đã có thêm 1 nhóc hvhk19. Không những không vui mà Khatighẻ mặt mũi lại trông rầu rầu. Khatighẻ bỏ về nhà mẹ đẻ là ODKN. Thấy con buồn, ODKN mới hỏi han:
    ODKN: Con yêu, sao con buồn thế??
    Khatighẻ : mới kể rõ nỗi lòng của mình. Chả là Khatighẻ đi Tây đã hơn 1 năm đâu có về phép nhưng không hiểu sao Trangmtc vợ Khatighẻ vẫn có 1 baby.
    ODKN : Thế trông đứa bé nó có gióng con không?
    Khatighẻ : Nó đâu có giống, nó lại co nước da mầu Chocolate nữa chứ ! Da con màu như màu ghệ thế này cơ mà !
    ODKN: Thế con thắc mắc như thế con Trangmtc nó giải thích ra sao?
    Khatighẻ : Nó nói tại khi mang bầu nó uống nhiều sữa chocolate!
    ODKN bật cười : Thảo nào, ngày xưa mẹ cũng uống toàn sữa bò nên giờ con mới có cái sừng thế này chứ.
    Vừa nói ODKN vừa xoa đầu Khatighẻ rất ấu yếm
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này