1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Ôi, lạy chúa tôi!
    Bốn quý bà ngồi uống cà phê, lần lượt tự hào khoe với nhau về cậu quý tử của mình:
    - Con trai tôi là một linh mục, mọi người đều gọi nó là Cha.
    - Con tôi là Giám mục. Người ta gọi nó là Đức cha.
    - Còn con tôi là Hồng y Giáo chủ, được kính cẩn gọi là Đức Ngài.
    Bà thứ tư nhấm nháp cà phê và im lặng, nhưng ba bà kia không để yên:
    - Con trai bà thì sao?
    - Con trai tôi cao 1,9 m, thân hình thể thao, đẹp trai, nhiều tiền, ăn mặc bảnh bao. Thấy nó, mọi phụ nữ đều phải thốt lên: "Ôi, lạy Chúa tôi!".
  2. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Người truyền giáo và vị Tù trưởng
    Một người truyền giáo đã bỏ ra vài năm để chỉ bảo cho một bộ lạc thổ dân cách thức trồng trọt và xây dựng mọi thứ để tự cung tự cấp cho mình.
    Về sau, ông nhận ra rằng, ông chưa bao giờ dạy cho bộ tộc đó nói tiếng Anh. Vì vậy, ông gọi vị tù trưởng cùng đi bộ vào rừng, chỉ một cái cây và nói với vị tù trưởng: "This is a tree" (Đây là một cái cây).
    Vị tù trưởng nhìn cây và lẩm bẩm: "Tree". Người truyền giáo lấy làm hài lòng với câu trả lời đó.
    Họ đi xa hơn nữa và người mục sư chỉ một hòn đá, nói: "This is a rock" (Đây là một hòn đá).
    Nghe thế, vị tù trưởng nhìn và nói: "Rock".
    Mục sư thật sự cảm thấy hăng hái về kết quả đó. Khi ông nghe tiếng sột soạt trong một bụi cây bèn ngó trộm vào trong và nhìn thấy một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Vị mục sư thực sự cảm thấy bối rối và nhanh chóng phản ứng lại: "Riding a bike" (Đang cưỡi xe đạp).
    Vị tù trưởng thoáng nhìn đôi nam nữ, lập tức lôi cây súng ra và bắn chết họ. Mục sư nổi giận và la hét vị tù trưởng rằng, ông đã tốn biết bao công sức để dạy cho bộ tộc như thế nào là văn minh và cách đối xử đúng với mọi người và tại sao anh ta có thể giết chết những người này một cách dã man như vậy?
    Vị tù trưởng lạnh lùng: "My bike".

  3. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Hai vợ chồng nhà nọ đi đến hội chợ tìm mua một con bò giống. Họ nhìn thấy một con, trên trán có gắn tấm biển đề: ?oCon bò này đã phối giống 50 lần trong năm qua?. Người vợ trầm trồ nói với chồng mình: ?oAnh cần phải học tập con bò này?.
    Bước sang con bò thứ hai, tấm biển đề: ?oCon bò này đã phối giống 65 lần trong năm qua?. Người vợ thán phục: ?oHơn 5 lần mỗi tháng. Quả thật đây là tấm gương cho anh?.
    Bước tới con bò thứ ba, bà vợ thốt lên kinh ngạc: ?o365 lần một năm. Tức là mỗi ngày một lần. Hãy học tập con bò này?.
    Không chịu nổi, người chồng gào lên: ?oBà hãy hỏi con bò này xem, nó có làm cả 365 lần với cùng một con bò cái hay không?.
  4. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Tác động của hỏa lực
    - Một hôm, có cô gái trẻ theo xem các chiến sĩ tập bắn súng trường. Bỗng dưng một lọat đạn súng trường phát ra, cô gái dúm người lại rơi đúng vào hai cánh tay của một chiến sĩ đang đứng sau cô ta.
    - Mồm cô ta lắp bắp, mặt ửng đỏ vì thẹn : - Súng trường làm tôi khiếp sợ quá, mong anh thứ lỗi cho tôi.
    - Không sao, không hề gì - Anh tân binh nói to - Lần sau cô lại tới đây xem pháo binh nhé
    Ðặt mua dao cạo[/b
    ]Một thanh niên nọ viết lá thư sau đây gửi cho một công ty có tên tuổi đặt mua một lưỡi dao cạo :
    "Kính gửi qúy hãng - đính kèm theo đây là 50 xu đặt mua một lưỡi dao cạo như qúy ông đã quảng cáo và bảo đảm - John Jones.
    T.B - Tôi quên kèm theo 50 xu nhưng chắc chắn một công ty tầm cỡ như qúy vị vẫn sẽ gửi lưỡi dao cạo ấy cho tôi.
    Công ty đó nhận được lá thư và trả lời như sau :
    "Kính thưa qúy ông ! - Chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng giá trị của qúy ông vào ngày hôm kia và xin phúc đáp rằng chúng tôi sẽ gửi lưỡi dao cạo ấy theo lời yêu cầu và hy vọng rằng qúi ông sẽ hài lòng.
    T.B : Chúng tôi quên gởi kèm theo lưỡi dao cạo nhưng chắc chắn một người với túi tiền như ông sẽ không cần chi tới món hàng đó.
  5. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Một anh chàng có những bảy đứa con. Bạn bè bảo anh ta:
    - Này, cậu quá đà đấy... Ít nhất cậu cũng phải hạn chế bớt đi chứ. Cậu không nghĩ đến cuộc sống của vợ cậu à?
    - Tất nhiên tớ có nghĩ chứ, - anh chàng đáp - mà lỗi cũng tại cô ấy cơ. Cô ấy bị nghểnh ngãng...
    - Vợ cậu bị nghểnh ngãng? Thế thì liên quan gì đến chuyện này?
    - Có chứ. Buổi tối, ăn uống xong, khi đi nằm tớ hỏi cô ấy: " Thế nào ngủ luôn hay làm cái gì đây?". Bao giờ cô ấy cũng trả lời: " Cái gi?"
  6. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1

    Mafia_girl đi du lịch Thailand về. Cô kể cho Thanhviethv nghe những gì cô đã trông thấy.
    - Ðòan em được đưa vào xem thoát y vũ nhé, em có ấn tượng đặc biệt mạnh anh ạ.
    - Thế nó có khủng khiếp lắm không, - Thanhviethv hỏi, - hay báo chí người ta viết bịa ra như thế ?
    - Anh nhìn nhé ! - ngay trước mặt Thanhviethv, Mafia_girl cởi dần hết quần áo trong tiếng nhạc.
    - Ừ, quả là tởm thật ....
  7. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Buicamvan và mafia_girl buôn dưa lê về thanhviethv.
    - Anh ta ăn mặc rất model. Mafia_girl nói
    - Và còn măc rất nhanh nữa. buicamvan tiếp lời
    o ho
    Được thanhviethv sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 02/01/2004
  8. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Nửa đêm, haiauxaxu đánh thức thanhviethv dậy:
    - Em lạnh!
    Thanhviethv đắp thêm chăn cho Mafia_girl , một lát sau Mafia_girl lại nói:
    - Em nóng!
    Thanhviethv bật quạt. Sốt ruột, Mafia_girl nói thẳng:
    - Em muốn đàn ông cơ!
    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?
    _____________________
    Cho cũng ứ thèm
  9. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục câu chuyện về Mafia_girl:
    Thanhviethv về nhìn thấy vợ là Mafia_girl mua một loạt đồ mới, nào là bộ xoa bóp, nào là bộ lò xo, nào là bộ... lạ quá bèn hỏi:
    - Em mua làm gì thế? Toàn thứ đắt tiền thế này...!
    Mafia_girl : Em cần tập để ngực nở nang hơn.
    Thanhviethv : Ồ, anh có cách này đơn giản lắm. Cứ khoảng mấy ngày đầu hàng tháng em lấy giấy mềm nhét vào giữa hai trái đào của em ý.
    Mafia_girl: ?!!!
    Thanhviethv : Cách đấy hiệu nghiệm lắm. Em thử ngắm lại bộ mông của mình mà xem.
    hàng secon đây mua đê mua đê
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thanhviethv là một mọi ăn thịt người.Một hôm Thanhviethv và con giai được cử đi ra ngoài kiếm thức an.
    Họ đi sâu vào rừng và đứng chờ bên một lối mòn. Không lâu sau đó một ông già đi ngang qua.
    Tên mọi con nói: - ồ bố ơi, có rồi kìa.
    - Không - Thanhviethv nói - Lão đó không đủ thịt để ngay cả con chó an no nữa. Chúng ta phải chờ tiếp.
    Một lúc sau, một gã đàn ông mập mạp đi đến
    Tên mọi con nói: Này bố, gã ta đủ lớn đấy chứ.
    Thanhvietvh: Không, chúng ta sẽ chết hết vì đau tim nếu an nhiều chất béo như vậy. Chờ tiếp đi.
    Vài giờ sau, một cô gái xinh đẹp đi ngang qua.
    Tên mọi con nói: Bây giờ thì ổn r ồi chứ bố. Hãy an thịt cô gái ấy.
    Thanhvietvh: Không, chúng ta sẽ không an thịt cô ta.
    Tên mọi con: Tại sao chứ?
    Thanhvietvh: Vì chúng ta sẽ đem cô ta về còn sống và an thịt mẹ của con!!!
    Đề nghị bác thanhvietvh không trả thù em nhá. Em sợ làm nhân vật trong mí cái chuyện "kinh kinh" kia của bác lắm
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này