1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chiến sự đang đến hồi vô cùng căng thẳng và quyết liệt. Thanhviethv bị cử làm tướng quân đội cảm tử. Nhìn thấy cái chết trước mắt, cả đội đều vô cùng đau buồn. Duy chỉ có Thanhviethv là " điếc không sợ súng" . Trước khi bước vào trận tử chiến, Thanhviethv còn bắt cả đội hô khẩu hiệu.
    Thanhviethv : Đã ra đi thì không bao giờ sợ chết !!!
    Quân: Sợ chết.... Sợ chết.... Sợ chết.....!!!!!!!
    Thanhviethv: Đã ra đi thì đầu không ngoảnh lại
    Cả nhóm: Ngoảnh lại ,ngoảnh lại ,ngoảnh lại ...
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Anh t, nhờ lời chúc của BuiCamVan nên trong năm 2004 đã gặp, yêu và cưới một cô vợ Nhật. Sau hàng chục năm chung sống, đến một ngày anh t lâm trọng bệnh. Anh t nằm trên giường bệnh đã nhiều tháng, luôn đuợc bà vợ chăm sóc rất tận tình. Một buổi sáng mở mắt ra, anh t thều thào nói với vợ: ?oMình luôn ở bên tôi những lúc khó khăn. Khi tôi bị sa thải, có mình an ủi, khi tôi phá sản, mình giúp đỡ, khi tôi ngã từ trên tầng 2 xuống, mình cũng chăm lo, khi sức lực tôi kiệt quệ, mình vẫn vui vẻ... Và tôi nhận ra một diều...
    - Gì thế mình? - Bà vợ âu yếm hỏi.
    - Chính mình đã đem lại cho tôi những điều xui xẻo.
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  3. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Nông dân thanhviethv đi lên tỉnh mua đồ, anh thấy cái pijama thì khoái lắm ( tiện lợi mọi bề mà ). Vì cái lẽ đó anh quyết định đặt tên khu vườn nhà mình la pijama để ghi nhớ.
    Một hôm vợ thanhviethv là Buicamvan được mời đi dự hội chợ triển lãm hàng nông thổ sản. Tại đây người ta giới thiệu về một giống cà rốt mới, năng suất cao củ to
    buicamvan cười mà bảo rằng:
    Ăn thua gì, cà rốt trong cái pijama nhà tui còn to hơn nhiều.
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi học
    Hồi còn nhỏ, Thanhviethv vốn rất nghịch ngợm. Ngày đầu tiên đi học Thanhviethv đã có 1 kỉ niệm. Hôm đầu tiên, cô giáo của Thanhviethv mặc 1 chiếc váy ngắn. Lúc vừa bước vào lớp thì chẳng may cô giáo bị trượt chân và bị ngã, 2 chân của cô "chổng" lên trời.
    Cô giáo đứng lên và hỏi cả lớp : - Lúc nãy có em nào nhìn thấy cái gì không ?
    Một học sinh nhanh nhảu đứng lên trả lời : Em thưa cô, em nhìn thấy cái đầu gối của cô ạ !
    Cô giáo hơi tức và bảo : - Em nghỉ học 3 ngày.Thế còn ai nhìn thấy gì nữa không ?
    Một học sinh khác lại đứng lên trả lời :Em thưa cô, em nhìn thấy cái đùi của cô ạ ! Cô giáo giận đỏ mặt và quát : Em kia, tôi cho em nghỉ học 1 tuần.
    Cô giáo vừa nói xong thì Thanhviethv đứng lên và nói với cô : Em thưa cô, vậy thì em xin nghỉ học 1 tháng ạ !!!
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  5. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    cô giáo tên Bùi cẩm Vân a''
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà vừa là cô giáo cấp một, vừa là vợ của Thanhviethv thì có mà nhì giời nhất BuiCamVan. ( Mấy ai cưới được thèng chồng trẻ thế )
    Hẹ, hum nay rỗi rãi, ngồi đọc 40 trang đầu của topic này. Đọc xong hoảng quá. Toàn chuyện pậy ơi là pậy, thế mà mình lại lỡ dây vào bầy kiến lửa !!
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  7. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thế cô tưởng chỉ có mình cô được quyền bậy bạ à? Cô vào làng chưa tắm mà đã phát biểu lung tung rồi. 9h tối mai ra ao đầu làng để anh tắm đã rồi hẵng phát bỉu nhá
    [​IMG]
    Never Mind​
  8. bami

    bami Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    4
    Lâu lâu, góp vào chuyện cho tăng nhiệt độ phòng chả biết chuyện này có chưa.
    Chuyện kể rằng, Thượng đế sau khi tạo ra chàng Adam và thả cho Adam xuống hạ giới sống cùng các loài muông thú. Nhưng thật không may, Adam suốt ngày lang thang sống cùng bầy thú sinh ra buồn bực. Thượng đế thấy vậy liền triệu tập đám thiên thần lại để nghĩ cách tạo ra một người bạn cho Adam. Thượng đế liền sai thiên thần đi lấy thứ đất sét linh thiêng để làm hình hài người bạn của Adam nhưng thật không may, số đất sét đó đã dùng để nặn vào Adam hết rồi. Vậy là thượng đế đành phải dùng một thứ cây có gỗ mềm là gỗ mít để tạo hình hài cho eva. Sau 1 ngày làm việc, các thiên thần đã cơ bản hoàn thành hình hài eva. Tất cả mọi chi tiết đầu thật hoàn hảo, các đường cong mềm mại và gợi cảm nhờ bàn tay khéo léo của các thiên thần. Bất chợt, Thượng đế thấy rằng, cần phải tạo cho Eva 1 cái gì đó khác biệt với chàng Adam . Các thiên thần sau khi bàn tán rất sôi nổi cuối cùng đi đến thống nhất là dùng cưa, cưa đôi cái ...phần đó để tạo ra sự khác biệt. Vậy là các thiên thần lại tiếp tục công việc. Lúc này, trời bắt đầu tối, các thiên thần đều đã đói bụng liền bảo nhau làm thật nhanh để kịp giờ ăn tối. Vậy là thật không may, trong lúc nhập nhoạng và làm mạnh tay quá lại do cái gỗ mít quá mềm...cái phần đó bị gãy đi và một cái...răng cưa cũng gãy theo và mắc lại đó mà không thể nào gỡ ra được. vì vậy, eva của chúng ta mới có hình hài như ngày nay.

    in god we trust
  9. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1

    Buicamvan loay hoay đứng trước gương khá lâu, cuối cùng quay ra hỏi Thanhviethv, giọng bực bội:
    - Anh! Nhìn em đây này, có đúng em là người đàn bà vừa xinh đẹp vừa gợi tình không?
    - Vì tiếc cái gương mà em lại định trút bực bội lên đầu anh ư?
    __________________________
    To buicamvan: không biết bạn bao nhiêu tuổi mà gọi tui la thèng nhỉ, có cần phải giận dữ thế ko, đây là chuyên mục của những người thích đùa mà
  10. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Thói quen ở làng Những người thích đùa,
    Sau một thời gian làm việc rất tốt ở làng Những người thích đùa,
    cô thư ký buicamvan xinh đẹp được chuyển đến chi nhánh những câu chuyện vui ve chị em. Hôm cô đến trình diện ở văn phòng, sếp Thanhviethv bảo:
    - Tôi mong cô vẫn giữ tác phong và nền nếp làm việc tốt như ở làng Những người thích đùa,
    - Vâng, thưa sếp, em có thể tắm trước khi làm việc được chứ ạ?
    Làm một ly cho nguôi giận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này