1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Newton đang giảng giải thí nghiệm của mình cho conloc_maudacam:
    - Sự cọ sát có thể sinh ra điện, ví dụ, khi cô vuốt ve con mèo trong bóng tối, cô sẽ nhìn thấy những tia sáng phát ra...
    - Úi chà! - conloc_maudacam kêu lên - Thế thì không biết người ta phải nhốt bao nhiêu con mèo trong một trạm biến thế điện?
    Ngố rừng
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    Mafia_girl - bà trùm của thế giới ngầm đi cùng với luật sư của mình là Mocoitinh vào phòng để gặp viên kế toán là Thanhvietvh .
    Mafia_girl hỏi viên Thanhvietvh : Ba triệu đô mày biển thủ của tao giờ ở dâu?
    Thanhvietch không trả lời.
    Mafia_girl hỏi lại lần nữa: Ba triệu đô mày biển thủ của tao giờ ở đâu?
    Mocotinh xen vào: Thua bà, thằng này vừa câm vừa điếc nên không thể hiểu bà nói gì đâu, nhưng tôi có thể phiên dịch cho bà
    Mafia_girl bảo : Ðuợc rồi, hỏi nó số tiền ở dâu?
    Mocoitinh dùng ngôn ngữ ký hiệu, hỏi Thanhvietvh nơi giấu ba triệu đô.
    Thanhvietvh ra dấu đáp: Tôi không biết ông đang nói gì
    Mocoitinh dịch lại cho Mafia_girl : Anh ta không hề biết bà đang nói gì
    Bố già liền rút ra một khẩu súng lục chia vào thái dương của Thanhvietvh, lên đạn và nói: Hỏi nó xem tiền ở dâu!
    Mocoitinh ra dấu: bà ta muốn biết nó ở đâu!
    Thanhvietvh ra dấu lại: Okay okay! Tiền đuợc giấu ở trong một cái va li đằng sau kho ở sân nhà tôi!
    Mafia_girl nói: Nó nói gì thế?
    Mocoitinh dịch lại : Hắn nói rằng bà không đủ can đảm để bóp cò súng
    _______________
    Hị hị, có hai điều em xin đính chính ạ.
    1, Em đâu có gọi bác là thèng đâu. Em bẩu là bẩu cái bọn cưới cô giáo cấp một của mình ầy chứ
    2, Em cũng không giận dữ tí nào đâu ạ, buồn cười lắm ạ. Vừa cười vừa run ạ. Mong bác đừng lôi em vào những chuyện nào kinh quá bác nhá, em chịu không nổi nhiệt là em té luôn khỏi làng đấy
    còn điều cuối là truyện của em toàn truyện sưu tầm, nếu đọc có nhằm quá thì các bác thông báo một câu để em còn stop ạ
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  3. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    [
    Hị hị, có hai điều em xin đính chính ạ.
    1, Em đâu có gọi bác là thèng đâu. Em bẩu là bẩu cái bọn cưới cô giáo cấp một của mình ầy chứ
    2, Em cũng không giận dữ tí nào đâu ạ, buồn cười lắm ạ. Vừa cười vừa run ạ. Mong bác đừng lôi em vào những chuyện nào kinh quá bác nhá, em chịu không nổi nhiệt là em té luôn khỏi làng đấy
    còn điều cuối là truyện của em toàn truyện sưu tầm, nếu đọc có nhằm quá thì các bác thông báo một câu để em còn stop ạ
    _________________________________
    Cô bạn này giỏi nhỉ, vong vo tam quốc một hồi vẫn cứ biểu mình là thèng này thèng nọ. Tụt cả hứng
    ĐỂU
  4. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Để em BuiCamVan ra đi cho nó thanh thản mà không ấm ức, tặng em 1 phát thế này
    BCV bị đau bụng mà không thể đi đại tiện được, bèn đến gặp thanhvien nhờ chữa trị. BCV hứa với thanhvien là khi nào được chữa khỏi sẽ mời một bữa thịnh soạn. Thanhvien tin lời và bốc thuốc. Sau mấy ngày uống thuốc thì BCV khỏi bệnh và đi đại tiện bình thường được, nhưng tính ki bo nên muốn nuốt lời về bữa cơm, nên khi nào thanhvien hỏi thì nói là chưa khỏi.
    Thanhvien cũng đoán được là BCV nói dối, bực lắm, bèn quyết định rình bắt quả tang. Một lần thấy BCV đi ra đồng đại tiện, thanhvien lền bám theo. Khi BCV vừa đi xong đang kéo quần lên thì ngay lập tức thanhvien từ trong bụi cây chạy ra, một tay nắm tay BCV, một tay chỉ vào đống phân mà quát:
    - Cô thật là kẻ tham lam tráo trở. Ðã đi được một đống lù lù thế này, sao còn chưa mời tôi ăn hả?
    [​IMG]
    Never Mind​
  5. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Em cứ xem như là mẹ em
    BuiCamVan mới cưới, được anh chồng dặn dò:
    - Em cứ xem mẹ anh như mẹ em, đừng cãi nhau với cụ kẻo cụ buồn!
    - Gớm! Mẹ em, em còn cãi nữa là!
    - ???
    Thích thú gì!
    thanhviethv hỏi bà vợ:
    - Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích thú gì không?
    - Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi!
    - Thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm là này nọ, nhưng thực ra nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán, uống bia nhiều thì phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã. Thế thôi, chứ thích thú gì!
    - ???

    Được cafedang2008 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 13/01/2004
  6. 4GMN

    4GMN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn, một số thành viên mới vào làng đã chưa đăng kí tắm theo lệ làng, Vậy đề nghị mọi người chú ý nghe rõ. : AI chưa tắm thì đi tắm ngay kẻo lây bệnh cho mọi người trong làng. Thành viên nữ thì sẽ do Mocoitinh , còn thành viên nam thì do for_get_me_not đảm nhiệm việc tắm rửa. Đề nghị mọi người chấp hành thông báo này.
    Hờ xin lỗi vì dạo này bận quá ko vào box đưọc, hẹn 1 ngày gần nhất sẽ quay lại quậy tưng cái box này lên.
    Chúc mọi người năm mới vzui vzê.
  7. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay chưa có đồ mặn, mời các bác dùng tạm món chay cho mát ruột!
    Mocoitinh bị bệnh ghiền thuốc lào và có tính hay lẩm cẩm. Một hôm lên cơn ghiền mà thuốc đã hết, đợi đến phiên chợ làng thì lâu, những một tuần nữa, nên bèn lân la vào ngõ để hỏi cô BuiCamVan gánh hàng xén:
    - Cô mình có bán thuốc lào không hả?
    - Không có bác ơi!
    Qua hôm sau, chưa bảnh mắt, Mocoitinh lại ra ngõ ấy vừa ngáp lia lịa vừa hỏi:
    - Cô mình có bán thuốc lào không?
    BuiCamVan mới mở hàng đang ế, phát cáu:
    - Này, này... em bảo cho bác biết nhá, em chưa từng bán thuốc lào, em không có bán thuốc lào, và em sẽ không bao giờ bán cái ngữ thuốc lào! Bác còn dấm dớ hỏi nữa là em búa cho bác mấy búa đấy...!
    Qua tờ mờ sáng hôm sau nữa, đang lúi húi dọn hàng ra thì BuiCamVan lại thấy Mocoitinh lò dò đến:
    - Này, cô mình có bán búa không hử ?
    BuiCamVan bực mình trả lời:
    - Làm gì có búa mà bán!? Rõ chán cái bác này!...
    Mocoitinh mừng ra mặt:
    - Thế... có bán thuốc lào không hử!?
    Không biết sau câu hỏi này thân thể bác Mocoitinh có còn được "mười phân vẹn mười" để về nhà không?
  8. GaDuCaBuon

    GaDuCaBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    1- Tại sao Gái đú Tóc Vàng ế chồng nhỉ?
    Tại vì không cần cưới cũng có thể lên giường với GĐTV, dại gì mà cưới
    2- Bà mẹ ân cần dặn GĐTV trước khi nàng leo lên chiếc @: "Dến 12h đêm mà chưa lên giường ngủ thì tốt hơn hết là về nhà con ạ"
    3- Kinh nghiệm của ông bố GĐTV để con gái rượu bỏ một buổi đi chơi khuya: 7h tối đưa cho nàng một tờ giấy, cả hai mặt đều ghi XEM TRANG SAU
    4- GĐTV làm gì mỗi sáng?
    Mặc quần áo và về nhà
    5- Sự khác nhau giữa tàu Titanic và GĐTV?
    Ít ra thì người ta biết có bao nhiêu người trên tàu Titanic
    Lang thang như gã du ca buồn
  9. banggiab2k

    banggiab2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  10. adslhung

    adslhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vào ngày sinh nhật của Trangmtc , Mocoitinh muốn mua tặng vợ một món quà có ý nghĩa.
    -Trong siêu thị môcitinh loay hoay mãi mà vẫn không biết chỗ bán quà tặng ở đâu bèn hỏi người quản lý (NQL).
    MCT: Tôi có thể tìm một món quà tặng cho phụ nữ ở đâu được?
    NQL: Trang sức, mĩ phẩm, thời trang cao cấp ở trên tầng 3 thưa ông.
    MCT: Tôi muốn mua một món quà cho vợ tôi.
    NQL: Vậy thì ông phải xuống tầng 1, đó mới là chỗ bán hàng đại hạ giá.
    MCT: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này