1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục câu chuyện của gã nông dân Thanhviethv

    Nhân dịp BuiCamVan tham dự hội chợ triển lãm hàng nông thổ sản. Thanhviethv liền mời zdreammer lên century .
    Thấy Thanhviethv nhìn chằm chặp vào "núi đôi" của mình. zdreammer sung sướng lắm bèn hỏi:
    - Chắc, lâu lắm rồi anh mới thấy " nó " -
    Uh! cũng lâu lắm rồi, từ hồi anh còn trồng " mướp "
    Được thanhviethv sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 19/01/2004
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chuyện là thế này. Zdreamer với thanhviet trước kia là vợ chồng . Thanhviet đã từng là một tên cướp sống ngoài vòng pháp luật. Một hôm, zdreamer vào thăm chồng ở tù. Thanhviet ái ngại hỏi thăm vợ ở nhà sống ra sao, có thiếu thốn gì không.
    zdreamer điềm nhiên trả lời:
    - Nhờ trời, số tiền thưởng của cảnh sát cho em khi chỉ ra chỗ trốn của kẻ phạm tội cũng không đến nỗi tồi. Bởi vậy em sống không vất vả
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  3. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1

    Phụ huynh của trò cafedang2008 mocoitinh bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, mocoitinh vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình:
    - Bác xem này! Em cafedang2008 vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay.
    - Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái thân tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy. mocoitinh mếu máo
  4. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Sau khi một hồi cưa cẩm bé Zdreamer, cuối cùng gã nông rân thanhviethv cũng mời được cô bé về thăm khu vườn nhà mình.( cái pijama của tui đó )
    Ồ, thanhviethv sao cà chua ở vườn nhà anh to thế?
    - Ờ, ở Trong vườn nhà anh cái gì cũng to!
    - Ồ, sao chuối trong vườn nhà anh dài thế?
    - Ờ, Trong vườn nhà anh cái gì cũng dài!
    Sau một đêm...
    Zdreamer (ngán ngẩm): Thế mà anh bảo trong khu vườn nhà anh cái gì cũng to và dài.
    Thanhviethv (thở dài): Anh có ngờ đâu mọi thứ trong khu vườn nhà em còn to hơn gấp mấy lần. Khiếp quá
    Được thanhviethv sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 20/01/2004
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Sao mà chán wá chừng, lâu lâu cũng phải có một bài hay chớ.Tui xem mà tui buồn ngủ wá.
    Góp ý chân thành đấy!
  6. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. Em mới vào, thấy có vẻ xôm quá cũng muốn góp 1 chuyện cho zvui.
    Trangmtc vào rừng tắm suối, chẳng biết thế nào mà để khỉ nó lấy mất sạch quần áo. Chẳng còn cách nào khác, trangmtc nhà ta đành phải đợi trời tối ra đường tìm người đi nhờ zvề làng. Vừa may gặp 1 gã đi xe đạp ngang qua ( dĩ nhiên là Kq25 rùii) .
    Tự dưng thấy 1 em trong trang phục Eva xông ra hỏi đi nhờ, Kq25 bối rối lắm ( thực ra thì sướng thấy meee ):
    "Xe tui ko có yên sau'', hay là...hay là...cô ngồi đằng trước vzậy ?!!
    Trangmtc đành phải ngồi trước sườn xe trước để Kq25 nhà ta ôm chở vzề.
    Đến nhà, trangmtc thắc mắc:
    " Chở một cô gái ko một mảnh vải trên sườn xe mà anh hề động lòng sao?"
    Kq25: "Thế nãy giờ cô tưởng là xe tôi có sườn ngang hay sao??"
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đúng hẹn em quay lại để phát động phong trào. Lần này là quà mừng tuổi ( theo kiểu truyền thống của làng ) cho bố con nhà Ngusay.
    Sau khi có baby Vợ chồng Ngusay - DCT đâm ra hục hặc rùi chẳng bao lâu thì DCT nhất định đòi chia tay. Ngusay buồn lắm nhưng trước sự kiên quyết của DCT cũng phải đồng ý với điều kiện duy nhất là được quyền nuôi baby. Thế là nhà lầu, xe hơi về tay DCT cả.
    Một ngày nọ FGMN đến chơi nhà DCT và kể cho DCT về cuộc sống của 2 bố con Ngusay. DCT nghe kể thì sụt sùi khóc thương. Thấy vậy FGMN mới thẽ thọt :
    - Sao ngày đó bác mừng vui lắm cơ mà. Nếu bác còn thương họ vậy sao không trở về?
    DCT : Ừ mình thương anh Ngusay quá, thương ghê lắm ....
    FGMN : ????
    DCT : Mình thương anh ấy vì ngay cả đứa bé cũng không thuộc về anh ấy!!!
    FGMN : ???
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  8. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    cà?m ơn bàc KQ, tớ cùfng cò quà? lài tf̣ng bàc 'Ăy
    còc con nhà? KQ buĂ?n so thù? thì? với mè CP:
    - Mè ơi, con yĂu con bè nhà? bàc NS lf́m, con 'ình là? sèf chòn bàc Ắy là?m bẮ vợ....
    - Cài gì?, khĂng, khĂng....
    - Nhưng bẮ KQ lài bà?o bè ì cùfng là? con cù?a bẮ cơ
    - oh thẮ à?, kẶ, bẮ nà?o cùfng là? bẮ, bàc NS mới thẶt là? bẮ cù?a mà?y 'Ắy
  9. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    vẫn chiện cóc con nhà KQ, nhưng lần này là với 4GMN
    4GMN:
    - Này con hư quá, đàn ông con trai ai lại tè ra chiếu thế kia.
    - Tại bố KQ đi vắng mà
    - Ơ, bố KQ mày đi vắng thì sao nào...
    - Thì hôm trước bố KQ cũng đi vắng, con thấy bác baphi qua nhà mình chơi cũng tè ra chiếu đấy thôi, mẹ cũng thấy cả mà
    -
  10. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ngọc hoàng KQ25 đang cùng quần thần xem tiên nữ múa hát thì bỗng đâu tàu vũ trụ Columbia bay vụt qua. Chưa từng thấy vật gì như thế nên Ngọc hoàng KQ25 ngạc nhiên lắm.
    KQ25: Có ai biết vật vừa bay qua là cái gì ko?
    Ai cũng lắc đầu ngơ ngác. Bỗng đâu 1 tiên nữ bước ra, đính thị là 4GMN nhà ta rùi .
    4GMN: Bẩm Ngọc hoàng, trong thời gian con bị đày xuống trần gian cũng đã từng thấy cái vật tương tự như vậy dzồi ạ.
    KQ25: Thế nó là cái gì ??
    4GMN đỏ mặt ấp úng : Bẩm, nó thì có nhiều tên lắm ạ. Nó rất giống vật vừa rồi nhưng nhỏ hơn . Đàn ông hạ giới ai cũng có hết ạaaaa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này