1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chào mừng trai làng mới. Em thay mặt làng ra chào đón bác vào làng .
    datinall Là 1 trai mới đến làng nên có lễ vật ra mắt ra trưởng làng Baphi.
    datinall : Da thưa bác em mới đến làng ta, thấy tiếng đồn vang xa em muốn xin được cư ngụ có được không ạ?
    Baphi liếc nhìn datinall rồi khinh khỉnh hỏi :
    - Chú em có nghề gì không? sức khoẻ thế nào?
    datinall bẽn lẽn : Dạ em cái khoản "ấy" thì được. Nói không tin chứ mỗi lần em cũng không dưới 3 tiếng !!!
    Baphi thất kinh : Chú nói sao?
    datinall hãnh diện : Dạ em nói là mỗi lần em không ít hơn 3 tiếng !!!
    Baphi gọi datinall lại thì thào: Chú làm thế nào mà khỏe thế ? Thằng MCT nổi tiếng là trai Cổ Nhuế mà cũng chỉ dám vỗ ngực có 1 tuần 2 lần mỗi lần 2 tiếng kia kìa. Hay chú bày cách cho anh anh sẽ nhận chú vào làng !
    datinall hớn hở : Dạ khi lâm trận được 1 chút là em hét lên ...
    Baphi sốt ruột : Thế là nó giữ được luôn 3 tiếng à ???
    datinall: Dạ em hét lên Hự .. Hự .. Hự - 3 tiếng rồi nghỉ. Đó là 3 tiếng. Khi nào xung em hét lên được hăn 4 - 5 tiếng đấy ạ.
    Baphi : ???? !!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  2. ngusay

    ngusay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    lài chiẶn bàc KQ 'i vf́ng
    và?o là?ng 'ược ìt lĂu, mẶt ngà?y nò datinall 'Ắn chơi nhà? baphi:
    - Nà?y bàc, cò rẮt nhiĂ?u ngươ?i 'ang 'Ắn thfm là?ng ta, mà? bàc KQ thì? 'i vf́ng rù?i, bàc ra 'ò mà? 'òn hò
    - ThẮ à?, chù ơ? lài chơi, anh ra 'òn hò 'Ăy
    MẶt làt sau:
    - Chù vư?a thĂi nhè, anh ra cĂ?ng là?ng cò thẮy ai 'Ău nà?o
    - Bàc nòi sao Ắy chứ, bàc cứ hò?i bàc gài DCT thì? biẮt ngay mà?
    -
    - Khi nàfy em cùfng hèt lĂn 'ùng 3 tiẮng hự hự hự...., bàc gài tức thì? 'òn 1 lùf lẮ nhẮ luĂn
    -
  3. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cảm ơn 2 bác, có vẻ 2 bác muốn dìm em xuống sông đây. Em cũng có quà cho 2 bác đây:
    Trong nhà thờ, đức cha KQ25 và NS chơi rất thân với nhau . Một buổi trời nhá nhem tối, 2 cha rủ nhau đi tắm như thường lệ vào trước buổi lễ. Mải mê thế nào, đến lúc cởi hết đồ, xả nước rồi mới biết là quên mang xà bông (xà phòng). Phòng tắm tập trung, đồ ai người nấy zxài mà !!
    KQ25: Làm sao bây giờ? sắp tới buổi lễ rồi.
    NS: Bây giờ mà lau người, mặc quần áo rồi chạy về phòng lấy thì trễ mất. Hay là anh cứ thế này chạy ù về phòng lấy cho nhanh, giờ này hành lang vắng lắm.
    KQ25 đành phải theo lời, chạy về phòng lấy 2 cục xà phòng. Đang chạy trở lại, bỗng đâu KQ25 nhà ta điếng người khi trông thấy bóng 3 nữ tu đi tới. Hành lang trống ngoác, ko chỗ nào trốn, KQ25 nhà ta đành phải giơ tay lên trời giả làm tượng chúa.
    3 nữ tu nhà ta, chắc các bác cũng đoán đc, đính thị tên là trangmtc, 4GMN, ODKN rùii, trông thấy bức tượng KQ25, rất interested.
    trangmtc chạy tới mân mê bức tượng: Wow, 1 bức tượng thật là tuyệt. 2 chị coi nè, cái ấy cũng giống quá trời luôn.
    KQ25 sướng quá, giật mình làm rớt 1 cục xà bông.
    trangmtc: Wow, 2 chị xem nè, Chúa lòng thành cho em 1 cục xà bông đây nè . 2 chị thử xem.
    4GMN thấy vậy cũng mân mê bức tượng KQ25 và cục xà bông còn lại trên tay KQ25 lại rơi xuống nốt.
    4GMN : Wow, đúng thật, chị cũng đc 1 cục xà bông đây nè.
    Đến lượt ODKN, vừa mân mê 1 tí, bỗng hét toáng lên: Chúa ơi, em được sữa tắm cơ, các chị ơiiiiiii.
    Hehehe, sướng quá bác KQ25 nhẩy ?!!!, tội nghiệp bác NS, chỉ vì lười mà ...
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chuyện của chú vui quá. Anh lại mừng tuổi chú lại vậy !
    Góc phố tối om. Cảnh sát Ngusay kiểm tra một chiếc xe đậu im lìm trông rất khả nghi. Cửa mở, trên xe là một đôi trai gái trẻ măng không một mảnh vải trên người, chàng trai đang ?đọc báo, còn cô gái thì đang .. đan len. Viên cảnh sát Ngusay hỏi :
    - Anh bao nhiêu tuổi ? Tên là gì ?
    - Dạ, em là datinall đã là công dân cách đây vài tiếng - cậu con trai trả lời ráo hoảnh
    - Thế còn bạn gái của cậu ? Ngusay nhìn chằm chằm vào cô bé gằn giọng
    Liếc đồng hồ, datinall không giấu nổi vẻ nôn nóng :
    - À, cô ấy là FGMN và còn đến 5 phút nữa mới bước sang tuổi 18.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  5. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này tặng cho cô 4GMN.
    4GMN gọi bác sĩ MCT đến nhà khám cho mình. Bác sĩ MCT là một người đàn ông rất hấp dẫn. MCT đặt bàn tay lên lưng 4GMN và bảo đọc to số 88.
    - Tám mươi tám - 4GMN nói.
    - Tốt! Giờ tôi sẽ để tay ở họng cô. Hãy nói lại số vừa rồi!
    - Tám mươi, tám mốt... tám tám.
    - Cứ đọc thế nhé. Bây giờ tôi sẽ đặt tay lên ngực cô.
    - Một, hai, ba, bốn, năm...
    Cứ cái đà này thì có lẽ 4GMN sẽ đọc từ số âm (-) 88 đến dương(+) 88 mất..
    [​IMG]
    Never Mind​
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Làng NNTĐ thành lập đội dân quân làng, Tổ trưởng KQ25 phổ biến kinh nghiệm cho anh em:
    - Nghề của chúng ta đòi hỏi phải hết sức cẩn thận, sơ ý là bị kiện cáo lôi thôi như chơi ấy. Vì vậy, khi lập biên bản thu giữ bất cứ vật gì, chúng ta cũng tránh những ý kiến võ đoán. Chẳng hạn, khi tang vật là vàng, chúng ta không thể giám định ngay đó là vàng thật hay vàng giả. Trong trường hợp này, cần ghi biên bản: "Thu giữ 5 vòng kim loại có màu vàng...". Hiểu chưa?
    Dạ, hiểu! - trai làng đồng thanh trả lời.
    Cuối tuần đó, trên bàn của tổ trưởng KQ25 có một tập báo cáo.
    Báo cáo 1: Ngăn chặn một vụ thanh toán của xã hội đen ở làng X, thu giữ là 12 thanh kim loại có mũi nhọn, có cạnh sắc và có cán.
    Báo cáo 2: Phá một vụ trộm ở làng Y, tang vật thu giữ là một cục kim loại màu đen có hình đầu máy khâu.
    Báo cáo 3: Ngăn chặn một vụ hôi của khi hỏa hoạn ở làng Z, tang vật thu được là 3 cục sứ có hình bồn cầu...!
    [​IMG]
    Never Mind​
  7. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Tại một quầy vé xe . Một ông người Hoa chen lấn xếp hàng mua vé.Rủi ro đạp trúng chân một bà hành khách. Bà ta quay ra chửi mắng ông ta đủ điều thậm tệ.
    Ông vẫn nín thinh. Mọi người xung quanh tấm tắc khen:
    _ Ông ta lành tính quá!
    _ Hiếm thấy ai hiền như ông ấy!
    ...
    Một lúc sau, khi bà khách bị đạp chân ngồi trên xe chiễm chệ, các hành khách khác lên đầy xe.Ông người hoa đứng dưới đất kêu bà ra nói chuyện:
    _ Hầy, ngộ nói lị nghe cái lầy.
    _ Cái gì? bà ta trợn mắt hỏi.
    _ lị á!
    _ Rồi sao?
    _ Choòng con lị.
    _ Sao nữa?
    _ Ông già, bà già lị!
    _ Thế nào?
    _Chú thím, cô dì lị,...
    _ Rồi làm sao?
    _ Lồ chó lẻ!!!
    xe chạy....



     
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Hi
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Lại chuyện về ông già Baphi
    Baphi già nhất làng nhưng năm ngoái là năm đẹp nên vẫn lấy vợ. Trông Baphi già thế ai dè lấy được 1 cô vợ rất trẻ và đẹp là girl_never_die. Cả làng xôn xao, nhưng cũng khối kẻ dè bỉu...
    Người thì nói : già thế rùi không biết có còn làm gì được không nữa??? Sao không lấy 1 bà nào 50 tuổi cho nó vừa tầm, có bạn có bầu khi đêm hôm...???
    Bọn trẻ trong làng thì bầm bụng cười Baphi vì cho rằng Baphi sớm muộn cũng rụng hết tóc để mọc sừng.
    Chị em trong làng nhìn thấy girl_never_die trẻ đẹp thì không khỏi xót thương cho hoa nhài cắm nhầm lọ (? )
    Chỉ duy có Mocoitinh ( MCT ) nghĩ mãi cũng không nắm chắc sao Baphi lại làm thế nên trăn trở lắm. Cuối cùng MCT quyết định sang nhà Baphi tâm sự vì xưa này Baphi vẫn đối xử chẳng tệ với MCT.

    MCT: Bác Baphi này, em hỏi bác 1 câu có được không bác??
    Baphi : Chú sao phải rào đón thế? có gì chú cứ hỏi đi
    MCT: Nhưng bác đừng giận em nha !
    Baphi : Anh già rùi, giận chú làm gì
    MCT nghe Baphi nói vậy thì yên tâm nói hết lại những điều áy náy trên
    Baphi nghe xong thì cười xoà nói : Anh tưởng chú thông minh, hoá ra chú cũng chỉ có vậy. Giờ anh hỏi chú nhé !!
    MCT kinh ngạc vâng dạ rối rít : Dạ anh cứ hỏi
    Baphi : Anh hỏi chú gà mái già ăn ngon hay gà mái mới ghẹ ăn ngon?
    MCT: dạ tất nhiên là gà mái ghẹ chứ ạ !
    Baphi cười lớn : thế là anh trả lời chú rồi đấy !
    MCT vẫn lơ ngơ như bò đội nón : Em vân không hiểu !
    MCT ôn tồn : Chú dại quá chú ạ. Gà mái mới ghẹ ăn ngon thì 1 hay 5 người ăn vẫn thấy ngon, gà mái già thì ai ăn cũng không thấy ngon chú ạ. Bởi thế gà ngon ăn chung vẫn sướng chú ạ !
    MCT mặt mày dãn ra : Em phục bác quá, đúng là bác xứng đáng là trưởng làng !!! Bọn em theo bác không sao kịp
    Vậy là em cũng nhân câu chuyện về bác Baphi giải thích cho cả làng tại sao trai làng ta thường thích vợ đẹp nha !. Đấy là học từ bác Baphi cả. Kính bác Baphi cái
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  10. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em mới biết quả chân lý của Bác Baphi: gà mái ghẹ ngon 5 thằng ăn mà khen ngon vẫn sướng hơn ăn gà già. Bái phục bác đấy. Hoa thơm mỗi thằng ngửi 1 tý. Bác cố gắng phát huy nhé. :))
    [​IMG]
    Never Mind​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này