1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bị cáo BBL bị kết tội gây thwơng tích cho ngwời khcs.Quan tòa hỏi: tại sao bị cáo lại hành hung anhKQ ?
    Tại thằng KQ nó trêu bạn gái của tui, nó bảo bạn gái tôi phải dựng cái chân giữa của nó lên?
    Quan toà hỏi KQ : có phải anh trêu bạn gái của BBL?
    KQ trả lời : Đâu có , tôi làm nhân viên trông xe , khi chị trangmtc gửi xe , tôi bảo chị ấy hãy dựng cái chân giữa của chị ấy. Anh BBL tưởng tui trêu chị trangmtc liền xông hành hung tui, anh ấy đã đánh dập cái chân phụ của tui. Mong toà phán xét cho.
    Khổ thân bác KQ đã già mà còn bị đánh đến dập chân ----> hết đường làm ăn hehehe
    Ngu*o*`i de^''n tu*` Mu`a XuA^n
    MặT Nạ ĐEN
    u?c cafedang2008 s?a vo 17:46 ngy 23/08/2003
  2. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trangmtc hỏI mẹ là 4GMN , mẹ ơi mẹ đái bằng gì ??
    4GMN trả lờI : mẹ đái bằng bàn chảI con ạ , Trangmtc có vẻ rất ngạc nhiên và nói : còn con,con đái bằng vỏ hến cơ .
    Bố của người đến từ Mùa Xuân

    Cuộc đời bon chen quá
  3. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    một lần Trangmtc hỏI ông là KQ râu tóc lởm chởm ?" có vẻ như rất nhiều kinh nghiệm của cuộc đời. Ông ơi , ông có biết sự khác nhau giữa ***g chim và cái váy không ?
    KQ vớI 1 guơng mặt từng trảI trầm ngâm nói :
    Cái ***g chim mở ra thì chim bay ra ,còn cái váy mở ra thì chim bay vào .
    Bố của người đến từ Mùa Xuân

    Cuộc đời bon chen quá
  4. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Sáng ( tầm 10h ) ...ngủ dậy.......khongquen25 âu yếm hỏi Trangmtc:
    - Chúng mình tìm gì ăn sáng chứ, em yêu?
    trangmtc ôm cổ KQ âu yếm:
    - Anh yêu, sao chúng mình không ăn sáng bằng tình yêu nhỉ ?
    Wow, just a nice idea! Và thế là họ ăn sáng bằng tình yêu!
    Chiều (khoảng 3 giờ), KQ lại âu yếm hỏi Trangmtc
    - Chúng mình đi ăn trưa em nhỉ !
    Trangmtc lại nũng nịu ôm cổ KQ:
    - Ứ ừ, em muốn ăn trưa bằng tình yêu cơ !
    Dĩ nhiên chàng KQ không thể từ chối. Và thế là họ ăn trưa bằng tình yêu.
    Tối ( 8h ) nàng trangmtc thức dậy, thấy KQ đang ngồi thu lu trên nóc lò sưởi.
    - Anh yêu đang làm gì thế?
    - À, anh đang hâm đồ ăn cho buổi tối!
    Chó Con!
    Vào mùa trăng đó, nàng tròn đôi mươi,đẹp như giấc mơ.

    [​IMG]
    www.oitinhyeu.net
  5. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối nọ người ta nghe thấy tiếng từ nhà của Ngusay và 4GMN.
    4GMN: Từ từ đã anh ......
    NS: Từ từ là thế nào? Em kêu khẽ thôi! Thôi em cho anh quay lại. Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ..........
    4GMN: Ừ thì nằm...... Ái ! Anh lại Trượt rồi......
    NS: Thế .... Ngửa mặt lên....Rồi...... Thôi kiểu này khó quá.Để anh quay lại nhé cho dễ......
    4GMN: Nhanh lên......... Thế ..... Nhét nó vào....... Hừ Hừ..........!!!!!!!!!!!
    NS: Nhưng anh sợ không vừa!!!!!!!!!!!
    4GMN: Cứ nhét vào....... Đàn ông gì mà...............
    NS: Làm sao ?
    4GMN: Chơi xếp hình với anh chán bỏ xừ.... Thôi em đi ngủ đây....
    Chó Con!
    Vào mùa trăng đó, nàng tròn đôi mươi,đẹp như giấc mơ.

    [​IMG]
    www.beconxinh.com
    Được for_get_me_not sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 13/06/2003
  6. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    4GMN Trangmtc và ĐCT ngòi buôn chuyện về nghề nghiệp của chồng mình.
    4GMN: Ông NS nhà tỡ là một quân nhân. Anh ấy lúc nào cũng áp dụng chiến thuật "đánh nhanh, rút nhanh"
    ĐCT: Tệ thật, nhưng làm sao bằng ông chồng Bigbiglove kiểm toán viên của tớ. Anh ta chỉ "lật qua, lật lại rồi chẳng làm gì cả"
    Trangmct: Ông giáo Khongquen25 nhà tớ thì thật tuyệt vời. Anh ấy cứ " 45 một tiết, nghỉ 5 phút rồi lại 45 phút một tiết..."
    4GMN và ĐCT: Chúa ơi!!! Giáo viên đúng là một nghề cao quý.
    Chó Con!
    Vào mùa trăng đó, nàng tròn đôi mươi,đẹp như giấc mơ.

    [​IMG]
    www.oitinhyeu.net
  7. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Mocoitinh Blutobluto[ dạo này hết xiền nên bàn nhau đi cướp để cải thiện tình hình.Một hôm 2 người
    đột nhập vào một ngân hàng, vì đã tính toán thật kỹ nên vô hiệu hóa được hệ thống báo động và đi đến gian phòng để các tủ sắt. Sau khi mở các két sắt lạnh ngắt và nhìn thấy bên trong chỉ đựng toàn những cốc sữa chua, MCT bực tức nói:
    - Tao tin chắc là bọn cớm đã chơi khăm bọn mình. Để chơi lại, chúng ta sẽ ăn hết chỗ sữa chua này, ngày mai các phương tiện thông tin đại chúng sẽ đưa tin rằng chúng ta đã đàng hoàng ăn tối trong nhà băng.
    Thế là MCT và Bluto đã cạy hết các tủ sắt và chén hết sữa chua bên trong. Đến gần sáng, 2 ngưòi no nê lặc lè rời khỏi ngân hàng. Hôm sau trên trang nhất các báo đều chạy dòng tít lớn:
    "Kẻ trộm đã khoắng sạch ngân hàng tinh trùng của thành phố!".
    Ánh mắt (4get)ngây thơ như ru hồn, rũ áo phong sương Công vui tình duyên
    Chó Con!
    Vào mùa trăng đó, nàng tròn đôi mươi,đẹp như giấc mơ.

    [​IMG]
    www.oitinhyeu.net
  8. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tại nhà của blutobluto và 4GMN,một sáng Blutobluto tỉnh dậy và ngòi khóc hu hu. Cô vợ 4GMN thấy vậy bèn hỏi:
    - Anh yêu ơi! Vì sao mà anh khóc? Hay là lão KQ lại bắt nạt anh thế?
    - Hu hu.... Không - Blutobluto nấc lên từng tiếng!
    - Hay là lại lão Ngusay? Lần trước em thấy lão ta dám bảo anh là một con bò. Nói đi cưng, ai đã làm anh khóc? Em sẽ tỉn cho chúng một trận.
    - Híc híc...... Không. Tối qua anh nằm mơ...
    - Á à ! Anh lại nằm mơ thấy cái con bé Trangmtc phải không? Nó không chịu chìu anh nên anh khóc hử???
    - Không.... Tối qua anh nằm mơ thấy mình cầm dao cắt lát quả dưa chuột để ăn, ....
    - Tưởng gì, thế thì sướng quá anh còn khóc lóc cái nỗi gề? Em cũng mong có dưa chuột để ăn mà không đuợc đây này.
    - Hứt, hứt.... đang ăn thì anh chợt tỉnh dậy và nhận ra rằng......... cái ấy của anh mất tiêu đâu rồi.......
    - Chời ơi! Anh Blutobluto ơi, thế thì chết em ròiiiiiii.
    meo meo
  9. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một lần, vì tức BBL vì vào NNTĐ lại không rủ nên MNĐ nên MNĐ đã chửi BBL là "đồ con heo". Ngay lập tức MNĐ liền bị BBL kiện ra toà. Chủ toạ KQ phạt MNĐ 30 USD để bồi thường danh dự cho BBL.
    Lần khác, MNĐ tự nhận mình là "Người đến từ mùa xuân" thì BBL lại nhận mình là "Bố của người đến từ mùa xuân", thế là 2 người lại cãi nhau. BBL lại chửi MNĐ là "Đồ con heo". MNĐ liền đi kiện. Chủ toạ KQ phạt BBL 60 USD, thấy vậy, BBL kêu ca:
    - Lần trước thì chỉ mất có 30 USD thôi mà! Sao bây giờ lại mất những 60 USD?
    Chủ toạ KQ giải thích:
    - Anh không biết là giá thịt heo đã tăng gấp đôi từ rất lâu sao?
    meo meo
  10. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    4GMN đuợc trời phú cho một tấm thân thon thon hình vại thoai thoải hình chum. Vì vậy cô quyết định bắt đầu đi tập bơi để giảm béo, chỉnh lại sự mất cân đối của mình. Ông chồng Môcitinh thấy vậy liền can vợ:
    - Vô ích thôi em ạ! Anh thấy cá voi và cá nhà táng bơi rất giỏi nhưng nó có bao giờ gầy đâu?
    ------>
    Thế là bác Mocoitinh mất luôn bộ nhá! Híc híc, xin chia bùn với bác nha!
    meo meo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này