1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới về, các bác vẫn làm ăn phát đạt, thật mừng, thật mừng...
    Câu chuyện của MCThồi còn nhỏ.
    MCT 9 tuổi vào siêu thị lấy một gói băng vệ sinh bỏ vào xe đẩy. Lúc đi ra, cô thu ngân tho_lo_mui_xanh ngạc nhiên hỏi:
    - Cháu mua cái này cho mẹ cháu à?
    MCT: Không phải ạ!
    TLMX: - Thế mua cho chị cháu?
    MCT: - Cũng không phải cô ạ.
    TLMX: - Cháu mua cho ai?
    MCT: - Cho cháu ạ.
    TLMX: - Hả, tại sao cháu lại mua BVS cho cháu
    MCT thản nhiên:
    - Cháu xem quảng cáo, người ta nói rằng BVS thoáng mát, thấm hút nhanh, an toàn khi đi xe đạp. Hôm qua bố cháu vừa mua cho cháu chiếc xe mới nên cháu mua BVS để khi đi xe đạp được an toàn.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông. Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không...
  2. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ...Đúng lúc đó Cafedang đi qua thấy tội nghiệp anh chàng nhà quê Thanhvietv nên giải thích"...xời ơi,hai lúa quá,ko biết là vì H5N1 nên nhà nước cấm cả chim bay lẫn chim đi xe đạp à?Cậu mà để chim đi xe đạp trên đường thế thì... nó sắp bị tiêu huỷ đấy... như...chim của tôi này..."
    Rồi giơ cái ***g chim cảnh rỗng ko...
    (Hết chuyện.Em kết thúc chuyện chim cò ở đây nhé,em ko có năng kiếu trong chuyện này đâu)


    Yêu một người, vẫn cưa một người ...
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    MCT đến nhà Girl_never_die chơi thì thấy cô nàng đang âu yếm với Cafedang rất tình tứ >MCT giận lắm, xông vào, đòi ăn thua đủ với CFD. CFD cũng ko chịu ,cho rằng mình mới là người G_N_D yêu thương. Cuối cùng, MCT nói " Thôi được rồi, chúng ta sang phòng bên, giả vờ đấu súng, cả 2 cũng lăn ra đất, cô ấy ôm xác ai thì cô ấy thuộc về người đó.
    Hai chàng trai bèn sàn phòng bên, và 1 lát hai tiếng súng vang lên . G_N_D chạy sang, thấy thế, rồi mở cánh tủ quần áo ra ,gọi " Anh Thanhviet ơi, ra đi, hai thằng ngốc này đã chết hết cả rồi "
     __   _  _   _   ___   ___     __   _  _   _  _  _____|   | || |_| | / _  / __ _ |  | || |_| || ||_   _||   | ||  _  || | | | |   ( )|   | ||  _  || |  | || |   || | | || |_| | |__ (_)| |   || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_| 
    IN HEART WE TRUST
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7

    Trong Chuyến Bay Đêm
    Trong một chuyến bay đêm......
    - FGMN ơi , anh nghĩ chắc mọi người ngủ hết rồi,chúng ta .......làm phát đi....
    Tiếng bước chân...
    - Phòng này trống này . Không ai nhìn hết , anh vào trước đi !
    - Hơi chật , để anh ngồi xuống đã .....
    - Anh có mang ....... "áo mưa" không ?Trùm vào nhanh đi !
    Có tiếng thở đài khoan khoái .....
    - Thật tuyệt ....chao ôi......nhịn mãi......sướng quá.
    Có tiếng xột xoạt trên hệ thống loa và một giọng nói khác vang lên :
    - Đây là thông báo của phi công trưởng gửi đến hai hành khách trong toa FGMN và MCT. Chúng tôi biết quý vị đang làm gì và theo luật hàng không, điều đó là tuyệt dối cấm trong chuyến bay này ......Hãy dập tắt hai điếu thuốc và yêu cầu bỏ áo mưa ra khỏi máy dò khói........Please !
                        Bước trên đường lòng mình quạnh hiu,lá thu vàng giờ thêm khô úa,trong một đêm vắng lòng đầy bỡ ngõ em nói câu giã từ
                          
  5. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    4GMN là đội trưởng của một nhóm gồm lẫn đàn bà và đàn ông, có quy định một nhóm người thì được gọi là 1 đội còn nhiều đội thì được gọi là bộ phận và giao cho MCT làm trưởng nhóm của đàn ông. Một hôm hết buổi thực tập, lúc vào lớp 4GMN dẫn nhóm của mình chen lấn vào trước và ngây lộn xộn khiến cho nhóm đàn ông bị kẹt ở ngoài. Lúc đó MCT đứng phía sau không vào được, tức quá mới hét lên: Này các chị em kia ! làm giãn bộ phận của các chị ra cho bộ phận của các ông có thể vào được chứ ! mau lên giãn bộ phận ra!!!
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc say bí tỉ, CafeDang bị cô nhân tình cạo mất bộ râu xồm. Nửa đêm anh ta mò về nhà và leo lên giường khi vợ đang ngủ. Mơ màng cô vợ sờ tay lên mặt CafeDang và hoảng hốt thì thầm:
    -MCT, anh vẫn cứ mò sang ư? Chồng em sắp về đấy!
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     
  7. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Từ Hi Thái Hậu 4GMN có thói quen mỗi đêm gọi 1 chàng trai trẻ vào hầu. Nếu chàng nào không tròn phận sự, sáng hôm sau tức thì sẽ bị tiễn lên nóc tủ bán trái cây. Khốn nỗi, về "vụ đó", 4GMN mạnh lắm; trước giờ chỉ mỗi anh chàng Lao Ái nổi tiềng với vụ kéo xe không cần bò là bình yên vô sự. còn lại thì toi cả. Danh sách dài ngoãng, rốt cục cũng tới tên MCT. Anh em chiến hữu làng NNTD buồn thảm thiết, tiển đưa MCT lên đường. Chỉ riêng MCT vẫn tưng tưng, chẳng có vẻ gì là lo sợ cả. Mọi người đều thương hại, cho đó là sợ quá hoá cuồng.
    ...
    Sáng hôm sau, cả hoàng cung xôn xao khi thấy MCT oai vệ sải bước từ cung 4GMN đi ra. Các anh chàng thái giám, các chiến hữu thân quen đều lắc đầu lè lưỡi, các em cung nữ thì bu lại như ruồi, hâm mộ lắm.
    Nghe tin, độc ku cầu bại Lao Ái bực lắm, xông vào hoàng cung mà hỏi 4GMN rằng:
    - Thần nghe nói, MCT vừa sống sót đi về, chẳng lẽ trên thế gian gian này, có người còn hơn hạ thần sao?
    4GMN tủm tỉm cười:
    - Vụ đó MCT nó còn thua xa khanh, có điều nó có mưu, nó...biết dùng tới ...2 cái đầu.
    - Ơ hơ?!!
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Gơn-khó-chết dấn ?ođối tượng? về nhà. Trông cậu có vẻ rụt rè, cô vỗ về an ủi:
    - Cậu đừng lo, ba mẹ tôi dễ tính lắm.
    Hai cô chị gái đanh đá được thể xán đến ngó nghiêng:
    - Ô này, cái dái cậu ấy đây. Lông vuốt thẳng mượt thật. Chắc là tốn kém lắm đây.
    Gơn-khó-chết phân trần:
    - Ồ không, cậu ấy chỉ dùng dầu gội thôi..
    Cậu Vàng ngơ ngác không hiểu gì cả, cậu chỉ biết nằm ngửa, vẫy đuôi rối rít và sủa ăng ẳng.
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  9. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Thuở ấy từ hồi lâu lắm rồi, Đèo Ngang vốn không có tên như bây giờ. Cư trú dưới chân đèo vốn là dân làng NNTĐ, làng nghèo lắm nên đèo mang tên là Đèo nghèo.
    Cụ tiên chỉ làng là T@ thấy tên như vậy thì xui xẻo cho làng lắm bèn họp cả làng lại để đặt lại tên lấy khước.
    Đám thanh niên trong làng là Larra cùng Cà dê đề nghị đặt là Đèo Mới với mong muốn là mọi sự sẽ thay đổi mới mẻ hơn.
    Đại diện hội liên hiệp phụ nữ, cô girl không chết phản đối:
    - Không được, tên như vậy là phạm quy. Phải đổi tên là Đèo Đứng.
    Hai bên cãi nhau hăng hái lắm, bên nào cũng bảo thủ với ý kiến của mình. Chỉ khổ thân cụ tiên chỉ T@ giả cả lại phải nghe hai bên tranh cãi hồi lâu, thế là cụ tức lên... ( may tuổi già sưc yếu nên không đập được ai )
    - Miẹ có mỗi cái tên mà không đặt được. Ngangggggg như cua.
    Thế là từ đó cái tên Đèo Ngang ra đời để ghi nhớ cuộc họp lịch sử này.
    Riêng tui thì tui chả thích cái tên này, tui thích tên Đèo Lắm hơn. Có bác nào thích đặt tên khác thì nhào dzô thử tý
    Được thanhviethv sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 21/03/2004
  10. coldblood

    coldblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    anh em thấy tên do bác thanhvien đặt cũng thấy thoả mãn, riêng mỗi bác Ngusay vẫn ấm ức, lẩm bẩm: Mẹ nó chứ, ****** chỉ thích mỗi tên Đèo Ngáy thôi, sướng thế mà %^&* thích thì thích cái giè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này