1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    MCT đứng ở nhà ga tay bế một đứa trẻ xinh xắn!FGMN yêu trẻ con lắm bèn xán lại hỏi
    -Cháu nó tên gì thế anh?
    -Ko biết
    -Cháu nó bao nhiêu tháng rùi?
    -Ko bít
    .............................
    Sau một hôiFGMN tức qua bèn quát lên
    -Anh là cha kiểu gì thế?
    -Này đây có phải con tôi đâu!Đây là lời than phiền của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm BCS của chúng tôi!
                        Bước trên đường lòng mình quạnh hiu,lá thu vàng giờ thêm khô úa,trong một đêm vắng lòng đầy bỡ ngõ em nói câu giã từ
                          
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Giặc xâm lăng Đèo. Cả làng họp lại bàn có chống giặc không. Đám đàn bà con gái cứ nhao nhao đầu tiên:
    - phụ nữ Đèo chống.
    - phụ nữ Đèo không chống.
    Điếc tai quá Thanhviethv đi ra, vác dao đánh đuổi giặc vượt qua Đèo nên được phong danh Tướng qua đèo. MCT chất phác là phó tướng thấy vậy tự xưng là người Mán xuyên đèo vì khả năng đi bộ rất tốt. Tướng giặc là Cao bồi thua đau rút súng colt tự vẫn nhưng súng không nổ, hoá ra hắn bóp nhầm vào cán, từ đó dân gian gọi hắn là tên Lộn cò... Ông T tụ tập dân Đèo lại lập đàn thờ tên là Cúng Đèo để ghi tạc giá trị hiểm yếu chống giặc. Bỗng có mụ Chuối ở đâu nhẩy dù vào chiếm đất, chả luật lệ gì sất. Ai bảo cũng không nghe, mụ ngang nhiên chiếm dần hết Đèo thì thôi ngồi vênh. Dân làng cáu gọi mụ là mụ Chỉ lấn một đèo.
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  3. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Thuở ấy từ hồi lâu lắm rồi, Đèo Ngang vốn không có tên như bây giờ. Cư trú dưới chân đèo vốn là dân làng NNTĐ, làng nghèo lắm nên đèo mang tên là Đèo nghèo.
    Cụ tiên chỉ làng là T@ thấy tên như vậy thì xui xẻo cho làng lắm bèn họp cả làng lại để đặt lại tên lấy khước.
    Đám thanh niên trong làng là Larra cùng Cà dê đề nghị đặt là Đèo Mới với mong muốn là mọi sự sẽ thay đổi mới mẻ hơn.
    Đại diện hội liên hiệp phụ nữ, cô girl không chết phản đối:
    - Không được, tên như vậy là phạm quy. Phải đổi tên là Đèo Đứng.
    Hai bên cãi nhau hăng hái lắm, bên nào cũng bảo thủ với ý kiến của mình. Chỉ khổ thân cụ tiên chỉ T@ giả cả lại phải nghe hai bên tranh cãi hồi lâu, thế là cụ tức lên... ( may tuổi già sưc yếu nên không đập được ai )
    - Miẹ có mỗi cái tên mà không đặt được. Ngangggggg như cua.
    Thế là từ đó cái tên Đèo Ngang ra đời để ghi nhớ cuộc họp lịch sử này.
    Riêng tui thì tui chả thích cái tên này, tui thích tên Đèo Lắm hơn. Có bác nào thích đặt tên khác thì nhào dzô thử tý
    -------------
    Vzậy là bác thanhviet hai vợ lại xuyên tạc lịch sử dzồii. Theo cuối "Toàn thứ ba hoa", thì Đèo Ngang trước kia có tên là Đèo Ngán do đèo này rất cheo leo, ai phải đi ngang qua cũng ngán (1000 cái, ngán là phai ruii ). Sau này, làng NNTD dọn đến ơ, với những cái đầu liên tưởng hơi bị "siêu", thấy tên như vậy mới đọc trại ra là Đèo Ngang đó bác ạ.
    Được datinall sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 22/03/2004
    Được datinall sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 22/03/2004
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Cơn lốc làm y tá ở bệnh viện Từ dũ. Bác sĩ phẫu thuật bảo cô đi lấy máu truyền cho bệnh nhân. Cô hộc tốc chạy ra, thấy một người áo sọc băng trắng toát nằm cạnh lọ máu đầy, cô vác ngay lọ máu đưa bác sĩ. Xong xuôi cô đi ra ngoài ngồi chờ, bỗng đâu gặp một anh cảnh sát chạy tới :
    - Ai lấy lọ máu của phạm nhân Càphê thế.
    Cơn lốc hốt hoảng lao vào phòng mổ:
    - Ối bác sĩ ơi, lộn máu tù. Em lộn máu tù rồi bác sĩ ơi ....
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  5. hungcatsilk

    hungcatsilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Có một cogaihanquoc đăng báo tìm người yêu. Cô đưa ra tiêu chuẩn rất đơn giản như sau:
    -Không cần đẹp trai lai Mỹ
    -Không cần đi xe @ hoăc là Dylan chỉ cần đi VIOS là được
    -Phải là người thích đùa.
    Hôm sau, có một chàng trai đẹp trai lai Mỹ, đi xe @ đến làm quen với cogaihanquoc và hai người nhanh chóng thành một cặp rất đẹp đôi.Cogaihanquoc đã không tiếc một thứ gì và hiến dâng cho chàng tất cả. Đến khi cô đặt vấn hôn nhân với chàng, chàng cười khì và nói:
    -Anh đùa cho vui ấy mà! Thế mà em tưởng thật à?
    -Hoá ra anh là thằng đểu giả
    Bậy nào. Anh đểu thật chứ bộ.
  6. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Một buổi chiều nọ, phopha say rượu đang đứng tè bậy ở gốc cây. Bỗng Girl Bất Tử đi ngang qua, miệng lẩm nhẩm hát:
    - Có chú chim nho nhỏ.....
    phopha đang say nghe thấy vậy liền vặc lại :
    - Thế này mà nhỏ à?
    Girl Bất Tử nghe vậy xấu hổ quá quay lại chửi:
    - Khốn nạn!
    phopha đang phê nghe thấy thế càng gào to:
    - THẾ NÀY MÀ BỐN LẠNG À? ÍT PHẢI NỬA CÂN !
  7. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0

    Hỡi dân làng NNTĐ. Khoa học đã chứng minh rằng, những người hài hước thường có chỉ số IQ cao hơn những người bình thường. Thế nên, datinall tui trộm nghĩ, mình cần lập ra 1 topic để dân làng ta có đất mà chôn..í quên, có đất mà dụng sở trường cho lác mắt thiên hạ chơi.
    Bạn làm thế nào để rút ...ra trong những lúc tình huống "dở khóc dở cười ", những tình huống mà chỉ muốn làm con giun con dế chui xuống đất cho rùi ?? Hỡi nhưng con người với chỉ số IQ ngất trời, hãy múa lưỡi đi xem nào?
    Tình huống 1:
    datinall: Nói thiệt với ông, tui từng ở đó tui biết, N.A chẳng có cái chó gì cả. Toàn là gái bia ôm với các đội bóng đá thôi.
    Khôngquân25: Này ông nói cái giề?, vợ tôi là người N.A đấy.
    ??!?? (chết ruii)
    Nào các bác, múa lưỡi xem nào??
    Tình huống 2: :
    Reng reng.
    MCT: Alo, 4GMN đó hà em yêu. Ôi con chim bé nhỏ của anh. Thế ông bô giữ của có nhà không, anh tới cho em đi chơi nhé?
    - Con chim bé nhỏ của anh bị nhốt rồi, có chim to ở đêy, có muốn đi chơi cùng không hả??!!!
    - Ui....???
    ( Các bác cứu em với )
    CFĐ: chủ đề Lúc ấy...có rút ra được ko? được ghép.
    Được cafedang2008 sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 09/04/2004
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Này nói đúng thì cho mình 5* nhé!
    datinall: Ồ thật sao? Vợ ông là cầu thủ của đội nào thế? Có thể cho tôi xin chữ ký được không? Tôi hâm mộ các cầu thủ nữ ở N.A lắm!



    Sống không phải vì tiền, cũng không phải chỉ để ăn chơi mà sống là vì những người yêu thương mình, sống vì n hững điều đáng để sống!


    --«·´`·.(*·.¸(`·.¸¸.·´)¸.·*).·´`·» «·´¨*·.¸¸.*Trung Anh thương*.¸¸.·*¨`·» --«·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·»



     
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, mod cafeđắng ít chịu điều tra tình hình dân chúng quá. Để em kể cho bác chuyện này :
    Ske và Huệ chuột vẫn còn baby lắm. Có hôm hai đứa thi tè lâu với nhau, Huệ chuột mới thắc mắc :
    -Ấy thì tè bằng chim, tớ tè bằng ****, không hiểu bọn Phoi pha và Cafe thì tè bằng gì ?
    Ske muốn "learn more" nên rình xem hai đứa lớn kia tè bằng gì, hôm sau cu cậu hớn hở nói với Huệ chuột :
    -Có gì đâu, Cafe tè bằng chổi còn Phoi pha tè bằng bàn chải cậu ạ
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Larra có tật ngủ thì hay lăn lộn thành thử xoay ngược. Sáng sớm anh quờ quạng trúng phải chị Gơn khó chết-vợ anh. Mắt nhắm mắt mở anh càu nhàu:
    - Cô đánh nhau với ai mà làm cái sẹo sâu hoắm thế hử, lại còn đi làm đầu lúc nào nữa vậy?
    Chị Gơn khó chết đang ngái ngủ cũng nằm yên mắt nhắm nghiền vặc lại:
    - Anh có thôi gí cái ngón tay cứng ngắc đó vào mặt tôi được không ? mà sao nó sưng tướng lên thế ?
    Chuối đã có chồng, nhưng cũng hay tinh nghịch. Thỉnh thoảng chồng đi vắng cô lại tự làm một số việc. Hôm kia Chuối thấy chán chán nên xuống mở tủ lạnh. Nhưng mà dưa chuột hay mấy loại củ quả đều hết cả. Lục lọi mãi cô mới tìm thấy quả ớt cay. Chuối đành tặc lưỡi, ....
    ?o.... Đã 48 giờ trôi qua kể từ khi nhập viện, bệnh nhân Chuối vẫn chưa thể khép hai chân vào được ...? - bác sĩ lắc đầu.
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này