1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tình huống thứ 3, xin mới các cao thủ đưa ra giải pháp ..rút ra nhé (càng tình huống sẽ ngày càng nặng đô hơn đấy nhé):
    Sau 1 cuộc..."chiến đấu" gay cấn, thanh-sung hổn hển hỏi 4GMN:
    - Em yêu, anh cá là em sẽ phải thán phục kinh nghiệm của anh, đg ko nào??
    4GMN: Nói anh đừng khóc, nếu anh ko lớn tuổi hơn, thì anh chỉ xứng là em giai em thôi á.
    thanh-sung: %&)#&%0@#
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0

    datinall: Nói thiệt với ông, tui từng ở đó tui biết, N.A chẳng có cái chó gì cả. Toàn là gái bia ôm với các đội bóng đá thôi.
    Khôngquân25: Này ông nói cái giề?, vợ tôi là người N.A đấy.
    datinall: Ấy là tôi nói N.A bây giờ cơ,nhiều tệ nạn lắm,chị nhà chắc cũng xa quê lâu rồi nhẩy,thế cũng là may mắn,người ta bảo đất lành chim đậu,đất dữ chim bay,chị nhà xem cũng tinh đời lắm
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 31/03/2004
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Em cũng chả biết sao nwã, cứ như theo cách này nhe!
    Tình huống 1:
    datinall: Nói thiệt với ông, tui từng ở đó tui biết, N.A chẳng có cái chó gì cả. Toàn là gái bia ôm với các đội bóng đá thôi.
    Khôngquân25: Này ông nói cái giề?, vợ tôi là người N.A đấy.
    datinall: Thế thì ông nên vui mừng mới đúng! Vợ ông là một người phụ nữ toàn diện đấy, thừa hưởng được vẻ đẹp của các mĩ nhân lại còn thông minh, nhanh nhẹn chẳng khác gì vợ của Ronaldo!


           --«·´`·.(*·.¸(`·.¸¸.·´)¸.·*).·´`·»-- «·´¨*·.¸¸.*Trung Anh thương!*.¸¸.·*¨`·»        --«·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·»--

    Fear less, hope more, eat less, chew more, whine less, breathe more, talk less, say more, hate less, love more, and all good things will be yours.
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    - Vậy thì cả chim bố lẫn chim con phải ở nhà đấy! Đừng đi đâu cả, mấy hôm này cúm gà nó quậy quá, ra ngoài ma gặp phải chim hoang dã là nó lây ráng chịu ! Có gì thì ở nhà rồi cần gì thì sai người đi hoặc để đó anh đi cho. Đối phó với cái dịch này là phòng bệnh là trên hết!


           --«·´`·.(*·.¸(`·.¸¸.·´)¸.·*).·´`·»-- «·´¨*·.¸¸.*Trung Anh thương!*.¸¸.·*¨`·»        --«·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·»--

    Fear less, hope more, eat less, chew more, whine less, breathe more, talk less, say more, hate less, love more, and all good things will be yours.
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Ở đầu làng này có khu vệ sinh công cộng. Phía bên phải là tấm biển ?o TRẠM BƠM TOÀN LỰC ?o, còn bên trái đó là ?o CƠ SỞ NƯỚC MẮM HỒNG THUỶ ?o
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  6. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ bác xì ke cho em hỏi , để trả lời cái câu đố khỉ gió của bác , bác phải cho em biết cái trạm bơm của bác công suất đạt được bao nhiêu khối nước trong một giờ bơm ạ???
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Bằng "truối" hỏi Bình "xuôi":
    - Nếu được chọn thì cậu chọn một cô người yêu như thế nào?
    - Ôi! Còn phải hỏi! Tớ sẽ chọn cô nào xinh như người yêu thằng Quý "dải" ý. Còn cậu?
    - Tớ thì tớ chỉ thích cô nào xấu bươm.
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
    God of Rock, thank you for this chance to kick ass. We are your humble servants. Please give us the power to blow people's minds with our high voltage rock. In your name we pray, Amen.
  8. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    He ehheh, được đấy.
    Nếu ai ko chê thì hôm nào Post truyện thơ Trinh Tùng và Dẩm Thu lên nhé. hehhêh Fê vãi hàng lun nè
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, Chung thỉm ăn trộm đc 1 khẩu súng trong kho của ban Quân sự. Nó vác súng đi quanh trường. Bỗng thấy Thái dối, Lâm đồn, Hải dớ lấp ló trên ban công tầng 2 kí túc, Chung thỉm quát:
    - 3 thằng kia, nhảy xuống dưới này!
    - Tại sao chúng tao phải xuống?
    Chung thỉm zương súng lên bảo: "Không xuống tao bắn?".
    3 thằng nhảy xuống, Chung thỉm sai tiếp:
    - Lâm đồn, trồng cây chuối cho tao xem.
    Lâm đồn trồng cây chuối. Lúc sau Chung thỉm nói:
    - Hải dớ ơi! ị đi!
    - Không ị.
    - Không ị tao bắn.
    Hải dớ gượng mãi mới rặn ra được 2, 3 cục.
    - Ăn đi, Thái dối!
    - Tao không ăn.
    - Không ăn tao bắn - Chung thỉm dọa.
    - Có giỏi thì bắn đi - Thái dối tức giận.
    Chung thỉm định gương súng lên bắn thì biết là súng không có đạn. Chung thỉm thủ thỉ:
    - Thái ơi.
    - Cái giề?
    - Để đấy tao ăn cho.
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
    God of Rock, thank you for this chance to kick ass. We are your humble servants. Please give us the power to blow people's minds with our high voltage rock. In your name we pray, Amen.
  10. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái tên Zim có việc đột xuất phải đi qua nghĩa địa lúc nửa đêm. Cô nín thở, tim đập thình thịch, cảm giác như có người đang rảo bước phía sau để vồ lấy mình. Chợt cô nhìn thấy ở phía trước một người đàn ông cao lớn đang thong thả bước như cố ý chờ. Mừng quá, cô vượt lên ngang anh ta và nói:
    - Anh gì ơi cho em đi cùng với, em đang sợ quá! Chắc là anh chả sợ ma đâu nhỉ?
    Người đàn ông từ từ quay mặt sang, nhìn cô bằng hai hốc mắt trống hoác, liếm môi và nói:
    - Hồi còn sống, tôi cũng sợ ma như cô.
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này