1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    CapheDang - Một tên giết người hàng loạt không ghê tay bị đưa vào khu xà lim tử tù, giam suốt 20 năm. Trong thời gian này, hắn tạo được quan hệ khá tốt với quản ngục Skeletonnn. Sắp tới ngày lên ghế điện, Skeletonnn muốn dành cho CapheDang một ân huệ cuối cùng, được yêu cầu bất cứ thứ gì mình thích.
    Sau một ngày suy nghĩ, CapheDang đề nghị Skeletonnn gặp vợ 4GMN, bảo cô ta nấu cho một nồi thịt hầm để hắn ăn lần cuối cùng. Skeletonnn chạy đôn chạy đáo tới gặp vợ CapheDang và hôm sau mang vào phòng giam một nồi thịt hầm to bự, do chính tay cô ta nấu.
    Tối hôm trước ngày hành quyết, bạn tù GR76 hỏi:
    - Đại ca có sợ ngày mai phải chết không?
    - Không! Ngày mai tao sẽ không chết.
    - Nhưng mai là thứ sáu, ngày 13 và tất cả bọn ta đều biết đó là ngày đại ca bị đưa lên ghế điện.
    - Không sao đâu! Nếu đồ ăn vợ tao nấu không giết nổi tao thì không gì có thể.
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sun lạc trên hoang đảo đã lâu ngày. Cuộc sống thiếu thốn làm anh thèm khát đủ mọi thứ. Một ngày kia, trong lúc đi dạo trên bờ biển, anh chợt phát hiện một Huechuot tuyệt đẹp, gần như trần truồng, đang ôm một chiếc thùng cố gắng bơi về phía đảo...

    Sun cứu sống huechuot rồi hỏi:
    - Cô có mang theo người được thứ gì không?
    - Gần như không! - Cô gái đáp - Tôi chỉ có thứ mà đàn ông ai cũng thích thôi.
    - Thật ư? - Sun sáng mắt lên - Nghĩa là, cái thùng này chứa đầy bia?
    (Bây giờ thì ai cũng hiểu vì sao huechuot căm thù Sun và săn đuổi anh ta từ topic này đến topic kia như thế )
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  3. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về ngày bánh trôi bánh chay.
    Vào ngày Tết bánh trôi, bánh chay, Cafedang đến nhà vợ chồng KQ25 và Trang mtc chơi. Trang mtc quyết định làm món bánh trôi bánh chay để đãi CFĐ. Lúi húi mãi mới đốt xong cái bếp, Trang mtc hỏi KQ25:
    - Mình ơi, hôm nay có khách, em đãi mình và khách món bánh trôi bánh chay nhé.
    Tức mình vì Trang đun bếp lâu quá, KQ25 quát lên:
    - Làm cái con c... đó.
    Trang mtc tưởng thật, lao vào bếp và nặn toàn hình con ấy... rồi đem lên mời khách.
    Ai ngờ, Trang làm bánh ngon quá nên cả chủ lẫn khách đều tấm tắc khen ngon. Bác Trangmtc nhà ta sướng quá liên nói:
    - Ấy là em chưa đục cái Lông, thông cái Lỗ, nếu không thì còn ngon nữa...
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông. Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không...
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Có bà chủ nọ mới mua được mấy cái underwear hiệu Triump xịn nên thích lắm .Hàng đắt tiền nên chỉ dám xài dè xẻn .Ai dè, một tuần sau bà kiểm lại thì thấy mất tiêu đâu 1 chiếc .Bà tiếc lắm, nhất định phải tìm ra thủ phạm .Trong nhà thì chỉ có bà và con maid, ông xã thì không thể nào dùng chung với bà đồ đó được nên nhất định là con maid rồi, không thể nào nhầm được .Bà giận lắm, gọi con maid lên:
    - Này, mày khai thật đi, mày có dùng cái đó của cô không ?nếu mày thích thì cô cho tiền mày đi mua loại khác mặc chứ loại đó đắt tiền, mày dùng phí lắm, thôi cứ nói thật cho cô nghe..........
    Con maid : Thưa cô, con xin thề là con không lấy cái đó của cô .Nếu cô không tin cô có thể hỏi ông chủ .Từ nhỏ đến giờ con không hề mặc quần lót mà .
    Bà chủ: . ........ngất ngay tại chỗ ..........
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     
  5. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Cà phê muối có vị thế nào
    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ, và hơn nữa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sư nên cô đồng ý.
    Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện. Bỗng nhiên chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người đứng xung quanh hết sức ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển- Chàng trai giải thích- Khi chơi ở biển tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... và cô đã tìm được người đàn ông của mình qua cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì " công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống rất hạnh phúc.
    Mọi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai- nay đã là chồng cô- một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy.
    Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    " Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Ðó là lời nói dối duy nhất- về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhằm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời"
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
    Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời:
    "Ngọt lắm".
    ( ST )
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Larra và Lodenh đi vào một siêu thị, chọn một bịch băng vệ sinh phụ nữ rồi mang ra quầy tính tiền. Lấy làm lạ, cô thu ngân nhìn chằm chằm vào hai người, rồi không nén nổi tò mò, cô hỏi.
    - Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
    - Tôi mới ngoài 20. - Larra đáp.
    Cô thu ngân hỏi tiếp:
    - Thế chẳng lẽ anh không biết thứ này để làm gì sao?
    - Tôi không rõ lắm. Nhưng thứ này không phải để cho tôi, mà cho thằng em tôi kia. - Larra chỉ tay vào lodenh đi bên cạnh.
    - Cho cậu này sao? - Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.
    - Đúng thế. Tôi xem quảng cáo tên tivi và thấy người ta nói rằng, nếu sử dụng thứ này, có thể bơi và đạp vịt. Mà nó thì lại chưa biết cả hai thứ ấy...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    CapheDang tâm sự với mocoitinh:
    - Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị.
    - Sao vậy?
    - Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.
    - Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế.
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  8. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cafe2008 cùng vợ là Zim đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói:
    - Từ sáng giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó!
    Người Zim quay quay nụng nịu chồng, hỏi giọng miệt thị:
    - Nghe thấy không?
    Cafe2008 liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi:
    - Nó làm được việc ấy với một hay 10 con mái?
    - Dĩ nhiên là 10 con mái rồi!
    Cafe2008 quay sang vợ Zim nói:
    - Nghe thấy không?
    ( Zim tịt mỏ luôn )
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    @garung76 lên 18 tuổi thì mắc bệnh mê bắn súng cao su. Suốt ngày gặp ai anh cũng rút súng ra bắn. Mẹ cho anh vào bệnh viện tâm thần an dưỡng. Sau 2 năm điều trị, bác sĩ @skeletonnn thấy đã lâu mình không bị @garung76 rút súng ra doạ, bèn gọi @garung76 đến và bảo:
    - Sau một thời gian điều trị, chúng tôi thấy bệnh tình của cậu đã có nhiều tiến triển. Bây h nếu chúng tôi cho cậu ra viện, cậu sẽ làm việc gì đầu tiên?
    - Thưa bác [nick]skeletonn[/nick], em sẽ ngay lập tức cưới một cô vợ ạ.
    - Tốt tốt! Thế cuới vợ xong cậu sẽ làm việc gì đầu tiên trong đêm tân hôn?
    - Bác còn phải hỏi. Em sẽ bế thốc vợ em lên, vật cô ấy nằm thẳng cẳng trên giường.
    - Ôi tốt tốt . Sau đó thì sao?
    - Bác này hỏi lạ nhỉ! Tụt quần nàng ra ngay lập tức!
    - Ôi ôi anh này khỏi hẳn rồi! Sau đó thì sao?
    - Em sẽ lấy chun quần vợ em để làm súng cao su ạ.
    - BS [nick]skeletonn[/nick]:
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
    God of Rock, thank you for this chance to kick ass. We are your humble servants. Please give us the power to blow people's minds with our high voltage rock. In your name we pray, Amen.
  10. Zinzen

    Zinzen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ bảy rảnh rỗi ghê, cho tớ mượn nick nhe Zin để tớ mò về làng Kurung xem có cụ nào rung không.
    KQ chuyển sang đố vui rồi à,... vậy tớ cũng đố nha (cấm trẻ em dưới 18 tuổi và Ba Phi):
    .
    Có một chàng trai và một cô gái cùng đứng đón taxi trong chỗ khá tối. Hỏi ai đón được taxi trước? (Biết rằng cả 2 đều không không mặc gì trên người).
    .
    .
    Trả lời: Chàng trai đón được trước---> Tài xế ngừng xe lại chỗ chàng trai vì tưởng gặp cảnh sát.
    .
    Được zinzen sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 10/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này