1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0

    Trả lời: Cô gái đón được trước---> Tài xế ngừng xe lại chỗ cô gái vì có thói quen "check card" cho ô tô.
    Ở VN chắc chưa có trò này!
    .
  2. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em phải mất cả tuần để đọc tất cả từ phần 1 đến đây. Phải nói là rất hay, tiếc là nhiều chuyện bị xoá vì cái từ ?onhạy cảm? chết tiệt.
    Có chuyện này hồi trước nghe bạn kể, khá ?onhạy cảm?, hy vọng không bị del :
    KQ25 và CafeDang ở cạnh nhà nhau. Khốn khổ cho KQ25 là ngày nào cũng thế, cứ đêm đến ông hàng xóm quý hoá lại mang đàn guitar ra gảy ( như bật bông ). Nếu như chỉ mất ngủ thôi thì không có gì đáng nói, tai hại ở chỗ cả ngày thì chả sao, cứ đến khi CafeDang gảy đàn thì KQ25 lại ?ochào cờ?. Chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi của giới khoa học cả nước, và người ta đã quyết định mở 1 hội nghị để cùng thảo luận về hiện tượng lạ. Các nhà khoa học hàng đầu cãi nhau như mổ bò, suốt 3 ngày mà không làm sao lý giải nổi. Người thì cho rằng cái ấy của KQ25 cảm thụ âm nhạc quá tốt, người khác lại lý sự chẳng qua vì không ngủ được nên KQ25 mới suy nghĩ ?olinh tinh? .v.v., nhưng chả có ý kiến nào thuyết phục hết . Khi mà hội nghị sắp đi vào chỗ bế tắc thì bất chợt vang lên một giọng nói từ phía cuối hội trường:
    - Tôi biết rồi !
    Tất cả các đại biểu cùng đổ dồn con mắt về phía phát ra tiếng nói. À, hoá ra là nhà ?ongôn ngữ học? Lungtungbeng. Các đại biểu nhao nhao:
    - Làm sao ? Rút cục nguyên nhân là thế nào anh mau nói đi ?
    Lungtungbeng thủng thẳng trả lời:
    - À, có gì đâu. Căn bản là tại cái thằng CafeDang kia kìa, nó đánh đàn như cái l... ấy !
  3. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Phải rồi, Đánh như L... ấy kha kha kha. vote cho chú này 5*
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    ai bị cho câu này " đau" đau hơn hoạn ! hề hề<em đùa>
  5. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày quay lại, thấy topic có vẻ đuối dần, chắc các bác bí đề tài rùi hả? Cũng phải thui, tới 2 phần dài ngoãng rùi . Tạm thời chưa nghĩ ra đc chuyện nào khả dĩ nghe đc, nên iem mạn phép post lên 1 vài jokes tình cờ kiếm đc trên net. Em để nguyên bản, dịch lại nhiều khi dịch dở, mất hay:
    The *** Change
    --------------------------------------------------------------------------------
    There was a successful doctor who had an office in a small midwestern town. He decided that he wasn''t happy with his life and needed a change, so he went and got himself a *** change operation.
    A couple of weeks later he returned to his practice. His secretary wondered why it took him so long to return. ''Well, it hurt alot more than I thought it would.''
    Then she asked him, ''What part hurt the most? Was it when they cut off your ***** or when they pumped you full of air to make your breasts that big?''
    He said ''Well, that hurt, but not bad enough to keep me at home for so long. What hurt the most was when they drilled a hole in my head and pumped out half of my brains!''
  6. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Bác thanhviethv thì cái gì liên quan tới em mà chả hay.
    oki vào đề
    motlanvamaimai hớt ha hớt hãi chạy về nhà nói với mẹ là một người bạn chung lớp con của một tỷ phú Ả Rập tên là La già (Larra) ngỏ lời muốn cưới cô làm vợ. Để thử lòng La già muốn lấy con gái mình thật ko, dù người đó là con của một Tỷ Phú, bà mẹ mới nói :
    - Con nói với nó con muốn 1 chiếc xe Li Mô Zin xem nó có tặng cho con không !
    Hôm sau motlanvamaimai được chiếc xe Li Mô Zin chở về nhà và nói với bà mẹ :
    - Sau khi con đòi chiếc xe, anh chỉ cười và nói "Khi La già đã yêu, Là già sẵn sàng làm theo ý người yêu"
    Bà mẹ mới nói:
    - Con gặp nó đòi cái nhẫn cưới 28 cara xem nó có không!
    Hôm sau motlanvamaimai đeo một chiếc nhẫn 28 cara về nhà nói:
    - Sau khi con đòi chiếc nhẫn, anh chỉ cười và nói "Khi La già đã yêu, La già sẵn sàng làm theo ý người yêu"
    Bà mẹ bóp trán suy nghĩ rồi vỗ đùi một cái đét:
    - Con nói nó tên gì?
    - Dạ anh ta tên là La già!
    - Tại sao nó tên gì kỳ vậy?
    - Tại...tại cái đó của anh dài giống như con la già ấy, đến 1 thước.
    - Vậy ngày mai con nói với nó, con chỉ lấy người chồng có cái đó dài 5 phân thôi ! Lần này thì nó phải chịu thua rồi .
    Hôm sau motlanvamaimai mặt xanh như tàu lá chuối chạy về nói với mẹ :
    - Nguy rồi mẹ ơi ! Con vừa nói xong anh bèn xuống bếp lấy con dao phay lên và nói "Khi La già đã yêu, La già sẵn sàng chặt bớt theo ý người yêu"
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hôm nay em phục vụ các bác chuyện nguời thật việc thật nha !
    Hôm 12/4 em đang ở 1 khách sạn tại SG. Buổi tối buồn buồn em rủ thằng bạn xuống bar của KS ngồi. Ai dè em tiếp tân ở đó lại láu lỉnh quả trêu 2 đứa em luôn miệng. thế là gãi đúng chỗ, 2 thằng em nhập đề ngay.
    - Em gái ơi, KS mình có máy fax không em?
    - Dạ có anh Hai, anh muốn fax ha?
    - Uh, bọn anh đang bí đây. May quá em cho anh số "fắc " đi - Bọn em bắt đầu
    - Anh cứ đưa tài liệi đây em giúp 2 anh "phách" liền à - Cô bé nhanh nhảu và cũng không quên chỉnh nhẹ bọn em.
    - Không bọn anh muốn biết số "fắc " của em cơ. Bọn anh muốn "fắc "từ HN vào ! Hai thằng bọn em phải cố nín cười
    - Dạ số "Phách" ( fax )của em là 08.8....... Cô bé ngây thơ trả lời
    - Trùi sao số "fắc "của em dài dữ dzậy? - Bọn em vẫn cố nín cười
    - Dạ, em hổng biết , nó sẵn thế rùi !
    - Nhưng bọn anh "fắc " nhìu đó nha !
    - Dạ

    Đến lúc này thì không nhịn được nữa 2 thằng bọn em ôm bụng cười ngặt cười nghẽo. Cô bé giờ mới nhận ra là bị bọn em nỡm. Cô bé mắc cỡ mặt đỏ như gấc ấy các bác à.
    - Trui ui, các anh thiệt là....
    cô bé vừa cười vừa ngượng. Ai bảo cô bé không biết con trai Hà thành vốn có tiếng là giỏi tiếu lâm.
    Tối hôm đó bọn em trêu cô bé đến cười chảy cả nước mắt. Đến đêm khi về phòng nghỉ vẫn còn phone trêu ...Chả biết thế nào mà cô bé đó cả đêm cứ cười hích hích !!!
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    hờ! cắt như ngọt khoai ý mừ! hề! ai bảo xanh nào! iu thế mới là iu chứ nhẩy!
    CafeDang2008 nhá! tui bít tui ko rành mấy vụ này bằng U đâu! hề! nhưng cứ chờ đấy!quân tử trả thù 100 năm chua muộn!
  9. 6564150419

    6564150419 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hi all, đã nghe tiếng NNTĐ từ lâu lắm rồi, cũng đọc nhiều chuyện ở đây rồi,(chưa đc tắm rửa...) ko bít đã bác nào post chuyện này chưa, nhưng vì muốn đóng góp cho NNTĐ ngày càng phát triển 65 xin kể 1 câu chuyện như sau:
    Trong 1 buổi học môn sinh học lớp 6, trường học NNTĐ. Cô giáo là một phụ nữ trẻ đẹp tên là trangmtc, 1 hôm cô lên lớp giảng bài với 1 bộ áo dài trắng có thêu 1 bông hồng đỏ trên ngực áo. Các học sinh ồ lên ngạc nhiên và chắm chú nhìn cố giáo với những ánh mắt ngưỡng mộ. Cô giáo thấy cu tí (cu tí tên là khongquen25) nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng trước ngực, thoáng 1 chút bối rối và đỏ mặt, Cô giáo hỏi cu tí:
    - Cô đố em bông hoa hồng sống được là nhờ vào những điều kiện gì?
    - Cu tí trả lời: Dạ, thưa cô, Hoa hồng sống bằng sữa tươi ạ....
    - Cô giáo tỏ vẻ rất giận giữ, và giải thích rằng: hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu....
    Các bạn biết cu tí nói gì ko?
    Cu tí nói với cả lớp rằng:
    WOW, thưa cô, cu tí hiểu rồi, hoá ra dễ của bông hoa hồng dài gớm....
  10. 6564150419

    6564150419 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    "nó là cái nốt muỗi đốt", hihi, thằng chồng bị muỗi đốt ngứa quá, nhưng ko gãi được, nên nhờ vợ gãi giúp....
    u?c cafedang2008 s?a vo 10:33 ngy 24/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này