1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm không chui vào đây. hôm qua nhậu, sưu tầm được truyện này phục vụ các bác.
    Chọi Mèo.​
    HueChuot đến tuổi dậy thì mới hỏi mẹ: Cái này là cái gì mà sao nó đen vậy? Mèo đấy con ạ, bà già Huchuot trả lời.
    Một hôm ra suối tắm, đang trần như nhộng thì gặp chú Sun cũng trong tình trạng tương tự.
    HueChuot: Sao mèo của anh lạ thế.
    Sun: Ờ, hay ta thử cho mèo của anh với mèo của em cắn nhau xem mèo nào thắng nhé.
    Huechuot: Oki. Thế là 2 mèo lao vào cắn nhau.
    Về đến nhà Huechuot kể với mẹ mọi chuyện. Cô ta khoe.
    Mèo của con chỉ bị chẩy máu tý chút, còn mèo của nó lột da đầu phọt óc chết tươi.!
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Điêu! (chỉ có một vài địa phương nói ko dấu thôi bác ui!)
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chán cái bác này, thế bác cứ nghĩ em kể chiện thật sao? Bác ơi bác phải biết ở đây toàn chiên gia nói điêu cả mà !!!
  4. johny23

    johny23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Zdreamer: bác ơi, dùng cái này có sướng không ạ??? (chỉ tay vào cái mà ai cũng biết là cái gì đấy)
    Xì ke: Con bé này hỏi lạ. Tao có được dùng đâu mà biết
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Johny23 cùng vợ đi du lịch trên núi, hai người ôm nhau ngủ lại trên đó. Đến gần sáng bỗng anh thấy ngạt thở, anh bèn mở mắt nhìn xung quanh thì thấy tối thui. Cảm giác như là bị kẹt chặt trong hang động vậy, thôi đúng rồi, còn rỉ nước đây này. Bỗng anh nghe thấy tiếng vợ anh rên rỉ. ?o Lở núi rồi ?o....anh bèn lúc lắc mạnh cái đầu để thoát ra cứu vợ. Nhưng càng lắc, anh càng nghe thấy tiếng vợ mình kêu to và cảm giác như là sắp đứt hơi. Lấy làm lạ, anh nằm yên rồi dùng hai tay quờ quạng xung quanh... ?o ôi, bỏ mẹ, mình chui vào cái đấy của vợ mình rồi ?o
  6. johny23

    johny23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Zdreamer một hôm đang đi giữa đường, tự nhiên đại ca dê xì ke tiến đến, ngửi tóc nàng, và thốt lên: sao tóc cô thơm thế.
    Sự việc cứ thế lặp đi lặp lại nhiều hôm liền. Đến khi ZDreamer không chịu được nữa kiện đến cafedang:
    ZD- Thưa toà, tôi kiện tên Xì ke về tội quấy rối ********
    CF: có chuyện gì từ từ hãy nói nào?
    ZD: Tên xì ke, hắn, hắn cứ nói tóc của tôi thơm
    CF: Tôi chả thấy có vấn đề gì cả, anh ta có quyền nêu ý kiến chứ
    ZD: nhưng hắn là một tên tý hon
  7. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc vì sao xì ke lon ton của chúng ta lại tu thành chính quả Dê đến mức như thế này. Nói ra cái điều mà ai cũng muốn biết thực tôi cũng không hề thoải mái chút nào. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi đã được dậy rằng sẽ không bao giờ nói dối một ai nếu như sự thật còn..... đau lòng hơn.
    Vâng quả thực rất đau lòng khi phải khai báo cho bà con điều này
    ?oKhi Xì ke lên 10 tuổi, trong phường có tổ chức cuộc đi picnic nhằm tuyên dương những em bé trong độ tuổi U8 mà đã có thành tích xuất sắc trong việc chui vào bách hoá chọc thủng bao cao su, hay thay thuốc new choice bàng aspirin.
    (Nói ra thì thật xấu hổ cho Xì ke, vì đã ngoài độ tuổi U8 nhưng vẫn được đi do vóc dáng còm cõi). Đi theo giám sát lũ trời đánh, í quên, các thiên tài này là một cô giáo nghe nói sau này nổi tiếng trong giới giang hồ với nick lodenh.
    Đêm đến, cho dù người anh hùng có cao ngạo dũng mãnh đến đâu cũng không thoát khỏi cửa ải..... cô đơn. Xì ke trốn các bạn chui sang lều của cô giáo.
    - Xì ke, đi đâu? Đêm về ngủ đi?
    - (ối giời, về có mà điên à) dạ em không ngủ được ạ. ở nhà mẹ em toàn cho em ngủ chung thôi. Cô cho em ngủ cùng với nhá.
    - Hic, sao thế được.......nhưng thôi được rồi chui vào đây
    - Cô ơi, cô cho em sờ rốn cô nhá
    - Ơ hay, cái thằng này ....
    - (van nài) nhưng mà mẹ em vẫn làm thế mà, làm thế em mới ngủ được
    Lodenh còn biết làm thế nào. Một hồi sau:
    - cái thằng này, đấy đâu phải là rốn hả?
    - (cười ma mãnh) ới cô ơi, đấy cũng đâu phải là tay của em.
  8. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hơ... Chết cười!
    Thôi "cô giáo" lodenh sửa lại bài của "bé" ;) ford thế này:
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Để câu truyện kết thúc có hậu vậy :
    ?o..... Lodenh còn biết làm thế nào. Một hồi sau:
    - cái thằng này, đấy đâu phải là rốn hả?
    - ới thầy ơi, nhưng cái ở dưới thầy đang sờ cũng đâu phải là rốn...
    Đúng lúc đó, cô giáo thở hổn hển ngỏng đầu lên mặt đỏ bừng nói :
    - Hai người nhầm rồi, con người làm gì có hai rốn, mà lại ở cạnh nhau thế chứ ... ?o
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Thông báo mới của Trung tâm hiến máu nhân đạo:
    ?o Hiến máu cứu người là một công việc nhân đạo. Chúng tôi cũng rất thông cảm với các bạn bởi việc hiến máu thường rất mất sức và mệt. Qua nghiên cứu chúng tôi đã phát hiện ra một nguồn máu rất tự nhiên và không mất sức gì cả. Các bạn cũng biết 50% nhân loại chúng ta hàng tháng vẫn sản xuất máu đều đặn một cách tự nhiên. Vậy còn chần chừ gì hỡi các bạn gái... Đừng làm giàu cho các hãng bông băng và phí phạm những giọt máu quí giá nữa... Hãy đến với chúng tôi và thể hiện tinh thần vì cộng đồng ?o
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này