1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Cô gái trẻ đẹp 4GMN đi vào bệnh viện tư của bác sĩ KQ để khám tổng quát. Vừa trông thấy 4GMN, ông bác sĩ KQ đã nổi máu rần rần trong người. KQ kêu 4GMN cởi hết xiêm y và nằm lên bàn khám. KQ bắt đầu đưa tay vuốt ve cặp giò của 4GMN và hỏi:
    - Cô có biết tôi đang làm gì không?
    4GMN trả lời nhẹ nhàng:
    - Dạ, bác sĩ đang khám xem em có bị hoa liễu không ạ!
    KQ đưa tay rờ từ từ tới chỗ đó và hỏi:
    - Cô biết tôi đang làm gì không?
    - Dạ, biết, bác sĩ đang khám xem em có bị bệnh lậu không ạ!
    KQ đưa tay lên xoa ngực 4GMN và hỏi:
    - Cô có biết tôi đang làm gì không?
    - Dạ, biết, bác sĩ đang khám xem em có bị ung thư vú không ạ!
    Sờ một hồi lão bác sĩ KQ chịu không nổi bèn cởi hết đồ và leo lên ..... ấy ấy .... 4GMN.
    Sau một hồi, KQ lại hỏi 4GMN:
    - Cô có biết tôi đang làm gì không?
    - Dạ, biết, bác sĩ đang hút bớt vi rút HIV cho em ạ!
    -
    meo meo
  2. toi_120213

    toi_120213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Một chương trình kế hoạch hoá dân số được các bác sỹ của tổ chức Y tế thế giới(WHO) triển khai ở làng NNTĐ . Sau khi điều tra kỹ mọi người dân trong làng mới phát hiện ra đồng chí Khatighẻ 8 năm sanh 8 nhóc . Nhóm bác sỹ bèn quyết định là để kế hoạch thì Khtighẻ phải dùng condom thường xuyên và họ hướng dẫn cho cậu ta cách dùng . Hai tháng sau quay lại, các bác sỹ rất tức giận vì vợ Khatighẻ có thai được hơn một tháng.
    Khatighẻ : -Thưa bác sỹ, oan cho em quá, em thề là em có đeo BCS và không hề bỏ ra một phút nào..!
    BS : - Vậy tại sao vợ anh có thai ???
    Khatighẻ : - Khổ một nỗi, ... sáu ngày sau, em... mắc tiểu quá, không chịu nổi, nên... em buộc phải cắt cái đầu đi...
    Phung Gia
  3. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Một hãng sản xuất BVS tiến hành kiểm tra doanh số bán hàng của công ty sau 1 năm hoạt động .Nhận thấy sản phẩm của mình ít được các chị em biết tới , giám đốc liền yêu cầu các nhân viên của mình lần lượt từng người trong vòng 3 tháng phải bán hết số BVS tồn kho.
    Tháng thứ nhất , nhân viên bluto đuwợc giao nhiệm vụ .Anh ta tiến hành chiến dịch tiếp thị đến từng nhà nhằm quảng bá sản phẩm của công ty mình .Nhưbg anh ta không được tiếp đón tại những nơi mà anh ta đến và tất nhiên hiệu qwủa của chiến dịch không đuwọc cao cho lắm .
    Tháng thứ 2 , đến lượt bác KQ được giao công việc. Lần này bác KQ cũng tiến hành chiến dịch tiếp thị nhưng mà ở các trường học và bệnh viện .Nhưng hiệu quả của nó cũng không cao và chiến dịch thất bại.
    Cuối cùng ,đến lượt nhân viên trẻ BBL .Rút kinh nghiệm 2 người trước , lần này để tiến gần hơn đến khách hàng của mìh , BBL quyết định ddóng giả nữ giới .Sau 1 tháng hoạt động , chiến dịch của BBL thành công mĩ mãn ngoài mong đợi.
    Cả làng có biết anh ta tiến hành tiếp thị ở đâu không..........hehhe, giờ này có lẽ BBL nhà ta vẫn còn lúi húi ở trong WC nữ của Plaza Tràng tiền đấy .Kô tin thì vào sẽ thấy.....

    u?c cafedang2008 s?a vo 17:41 ngy 23/08/2003
  4. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tu sĩ Toi_120213 ngồi chờ cắt tóc. Anh thợ cạo Matnaden giở khăn định choàng thì vị tu sĩ toi_120213 nói một câu hết sức triết lý:
    - Này anh! Có phải cái gì mình không xài thì nó mọc dài ra hoài phải không? - Ý toi_120213 muốn nói là râu tóc vô dụng mà cứ mọc dài ra hoài.
    Anh thợ cạo Matnaden thì lại nghĩ khác nên cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo mãi. Ông tu sĩ toi_120213 tức lắm, nghiêm mặt hỏi:
    - Tôi nói có thế mà sao anh cười gì mà dữ vậy?
    Anh thợ cạo matnaden gãi đầu gãi tai:
    - Dạ thưa thầy, xin thầy tha lỗi, nghe thầy nói con bỗng nhớ thầy là người tu hành, không xài, ắt cái ấy của thầy phải dài lắm ạ?
    meo meo
  5. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Một lần nọ, BBL rủ bạn thân là MNĐ đi săn. Vào đến rừng, BBL dặn dò MNĐ: "Cậu hãy chờ tớ ở đây và thật im lặng nhé! Tớ sẽ quay lại ngay."
    Chỉ sau vài phút, BBL nghe thấy tiếng kêu thất thanh của MNĐ. BBL vội vàng phóng về hướng cũ và hỏi MNĐ:
    - Có chuyện gì vậy? Tớ đã chẳng dặn cậu là phải thật yên lặng hay sao?
    MNĐ sụt sịt :
    - Tớ đã phải nín thở khi 1 con rắn bò ngang qua chân. Tớ cũng cắn răng im lặng khi 1 con gấu thở phì phò vào gáy của tớ. Nhưng tớ chỉ thật sự hoảng hốt khi 2 con sóc nhỏ luồn vào ống quần và chạy lên chân của tớ, tớ nghe chúng hỏi nhau :"Chúng mình nên ăn chúng ở đây hay là hái về nhà nhỉ?"
    meo meo
  6. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Vừa ở nhà Mocoitinh về, lão chồng KQ trầm trồ với cô vợ 4GMN rằng hàng xóm mới của họ cực giàu, đến cái bệ xí nhà hắn cũng vàng choé. 4GMN nhất định không tin, thế là 2 người kéo nhau sang xem lại cho rõ thực hư. Vừa nhìn thấy KQ, cô vợ Mocoitinh quay vào trong gọi ầm lên :
    - Anh ơi, ra đây nhanh lên, thằng cha ban nãy vữa "bĩnh" vào cái loa kèn trombone của anh quay lại đây này.
    meo meo
  7. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Một hôm mẹ KQ bảo cậu đem con gà xuống thị trấn để bán vì gia đình đang thiếu tiền. KQ đi và gặp cô gái trẻ SHM, KQ hỏi SHM xem cô có muốn mua con gà không, SHM trả lời :
    - Tôi sẽ mua nhưng tôi để tiền ở nhà rồi, anh đi với tôi về nhà rồi tôi sẽ trả tiền cho - SHM nói.
    Về đến nhà trong lúc SHM đang lấy tiền thì có tiếng gõ cửa.
    - Anh núp vào đâu đi - SHM bảo KQ - Lão Ngusay chồng tôi về, Lão ta rất hay ghen và lão ta sẽ giết anh nếu trông thấy anh ở đây.
    KQ liền trốn vào trong tủ quần áo. Nhưng đó thật ra không phải chồng của SHM mà là bạn trai của cô ta. Nhưng đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, bây giờ thì chính là lão chồng Ngusay của cô ta đi làm về. Vì thế người kia liền chui tọt vào cái tủ quần áo chung với KQ.
    - Ông có muốn mua con gà này không - KQ hỏi người Đàn ông.
    - Tao không cần con gà đó - Người Đàn ông nói.
    - Mua hay là tôi sẽ la lớn lên đó.
    - Thôi được rồi, đây 10 đô la, cầm lấy và câm miệng lại.
    Năm giây sau.
    - Đưa con gà lại đây cho tôi - KQ bảo.
    - Cái gì? - Người Đàn ông hỏi.
    - Ðưa cho tôi không hay là muốn tôi la lên.
    - Ðây này.
    - Giờ thì mua con gà đi không thì tôi hét lên đó.
    - Nè tiền đây làm ơn im lặng giùm.
    Cuối cùng, KQ cũng trở về nhà với con gà trên tay, cậu đi vào nhà bếp và nói với mẹ cậu:
    - Mẹ ơi, đây là 200 đô la, còn con gà là của con nhé - KQ nói.
    Tối hôm đó bố KQ trở về nhà. KQ nhìn ông ngạc nhiên rồi nói:
    - Bố này, mua giùm con con gà này đi.
    - Nghe này, con nợ bố 200 đô la trong cái tủ quần áo đấy nhé.
    - Thế bố có mua con gà này không hay là con kể cho mẹ biết !!!
    meo meo
  8. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sau khi khám bệnh cho Khatiger, bác sỹ Mocoitinh bảo cậu con trai của Khatiger:
    - Ông ấy bị ung thư, có lẽ chỉ còn sống được khoảng 3 tháng nữa thôi.
    Trên đường về, Khatiger bảo con trai ghé vào quán rượu gần nhà để uống chút đỉnh.
    Trong quán rượu, Khatiger nói với tất cả mọi người rằng mình sắp chết vì bệnh AIDS. Thấy vậy, người con thắc mắc :
    - Bố bị ung thư cơ mà, tại sao nhận mình bị căn bệnh thế kỷ đó?
    - Bố không muốn kẻ nào léng phéng với mẹ của con sau khi bố đã qua đời.
    meo meo
  9. mango03

    mango03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ tiệm thuốc tây tới tiệm thuốc thì nhìn thấy một anh chàng đang đứng ngoài cửa, mặt đỏ tía tai, như đang cố nín ho, hai chân thì khép lại. Ông ta liền hỏi cô bán hàng: " Vị khách kia cần gì thế?"
    Cô bán hàng trả lời: " Anh ta cần thuốc ho, nhưng mà trong tiệm của chúng ta không còn nữa."
    "Vậy cô cho ông ta thuốc gì?" Ông chủ hỏi.
    " Thuốc xổ"
    "Tại sao lại thuốc xổ, thuốc xổ thì đâu có làm hết ho được?"
    "Thì ông thấy đó, bây giờ ông ta đâu có dám ho nữa đâu, ho thì ông ta sẽ ị đùn ra quần."
  10. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trangmtc và 4GMN là 2 nữ phạm nhân ở trong tù,do đã ở tù lâu năm nên 2 ngườI tỏ ra rất thiếu thốn chuyện ấy ấy.. một lần nọ anh quản giáo matnguaden chạy vào thông báo : hôm nay chuyến hàng ăn cho các cô sẽ là món dưa chuột.Cả Trangmtc và 4GMN đều rú lên mừng rỡ vì họ cuốI cùng cũng được ấy ấy tuy không như thật nhưng có còn hơn không ,2 cô vừaúung sướng và vừa tự an ủI nhau.Tuy nhiên đến khi dưa chuột được mang vào thì tất cả đã được cắt thành từng lát

    Cuộc đời bon chen quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này