1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Thấy cô hình như cop từ Thiên ĐVV về. Chán.
    (xin lỗi nhé, nhưng mà cứ nghe truyện cop nhặt từ TĐVV là em nóng lắm đấy)
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Xin lôfi Xi? ke, nhưng vi? ba? chị Fozd không ưng ông la?m chô?ng nên tui xin đô?i vai khác ạ!
    Anh chàng nhà quê hltangoc,suốt nga?y chi? biết nuôi heo, nay mới lên tỉnh học đại học.Tuy mới lên học nhưng chỉ sau một tháng,anh ta đã có bạn gái tên la? Fozd và một cái máy nhắn tin.Một lần,anh ta nhận được tin nhắn của Fozd ,tin nhắn như sau: "Em dang o truong, muon lam roi, anh den ngay". Sau khi đọc xong tin nhắn,anh ta lại vui mừng chạy ngay đến nhà cô gái vi? anh ta tưởng Fozd nhắn rằng: Em đang ở truồng,muốn lắm rồi,anh đến ngay"nên đã chạy ngay tới nhà cô gái!!.
    Định kết nhưng sợ mọi ngươ?i hiê?u lâ?m ba? chị iu dấu cu?a tui nên xin đính chính ră?ng ý cu?a ba? ấy la?: "Em đang ơ? trươ?ng, muộn lắm rô?i, anh đến ngay"
  3. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tên Sún này láo thật, chỗ anh em với nhau cả mà đi nói xấu nhau. Đã thế cho biết tay
    Sún bị mắc chứng bệnh hoang tưởng nặng, người nhà đưa anh vào bệnh viện tâm thần để chữa trị. Tại đây anh luôn có những sinh hoạt khác với những người xung quanh
    Một lần thấy Sún ngồi khóc trong góc phòng, bác sĩ đến hỏi:
    - Tại sao mọi người đang vui vẻ mà anh lại khóc?
    - Bác sĩ ơi, tôi vừa thấy vợ tôi ngủ với thằng bạn thân nhất của tôi là Gà rừng
    - Nhưng tôi biết là anh chưa có vợ mà
    - Thế mới nói, tôi chưa lấy vợ nhưng tôi xem vợ của nó là vợ tôi, chình vì thế nên tôi mới phải vào đây.
    - Tôi không hiểu
    - Thế này, tôi có chứng hoang tưởng, tôi cứ nghĩ vợ của Gà rừng là vợ tôi, thế là tối nào cũng mò sang nhà nó. Một lần tôi mò sang quờ quạng lung tung lúc 2 vợ chồng nó đang tâm sự nên bị nó đấm cho, thế là Sún, và từ đó đầu óc có vấn đề, thỉnh thoảng hay bị chạm mạch nên phải vào đây. Xin bác sĩ chữa cho, nếu không có ngày em chết mất
    Đây chính là nguyên nhân Sún nhà ta bị "sún"
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Vô tư đi chú Sun_trim. Bà chị Fozd của chú bất đồng quan điểm với tớ về hai chữ HP. Học trò mà dám bật thầy thế đấy. Tớ vẫn giữ quan điểm: ?o HP có gì vui nhỉ ... với tớ HP = cảng + tờ khai + hải quan = mất tiền+bực mình ?o... dặt dẹo ở phố Đầu Đất và nhà hát ngắm các em là thấy đỡ hơn.... he he
    Nhân chuyện về Phót. Hôm trước Phót về HP, cô ra vẫy bố già chạy xe ôm.
    - Bác có đi xe không ạ?
    - Cái gì cơ. Có gì che không á? cô hỏi gì lạ thế, cô che cái gì?
    - Bố có đi xe không, cho con về Lương Khánh Thiện.
    - Hả, cô hỏi con gì thánh thiện là sao?
    - Rõ chán ông già. Điếc à...
    - ơ hay cô này, cô có cái gì mà để tôi phải liếc.
    - Thôi không lằng nhằng. Thế bố có chở con không nào, bao nhiêu?
    - Xin lỗi, cô hỏi nhầm rồi. Tôi không thích phở, không có lông mao, và cũng không bao tiêu cái gì hết.
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Chuyện vợ chồng nhà Phọt (Fozd) và Xì ke...
    Vào một đêm tối...lúc 10-11 giờ tối gì đó! Không rõ nữa, nhưng nói chung là tối. Trong căn nhà nhỏ bé của hai vợ chồng Fozd và Xì ke vang lên những âm thanh rất kì lạ...
    Fozd: Uhmmm......Hự....hự...Uhmmmm......
    Xì Ke: Ư....ư....ư.....uh.....uh....
    Fozd: Áh....a.......uhm...uhmmm......
    Xì ke: Mau lên đi em, anh chịu hết nổi rồi....
    Fozd: Cố lên một chút nữa đi...., chồng yêu...qu...í....Uhmm....của em....em....đang cố....cho....nó ra....
    Xì ke: Mau nhé....anh không thể chịu được lâu nữa....Á.....sắp ra rồi....
    Fozd: làm gì mà ra vội thế....Em chưa ra xong mà....Cố lên đii....em ...thương....
    Xì ke: đẩy nhanh tốc độ lên....cho ra mau....
    Fozd: em đang cố.....á......ahhhhh......
    Chuyện zi` sẽ xảy ra với vợ chồng nhà này, xin đợi xem tiếp tập 2....
  6. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    xin chao moi nguoi!
    CHo phep lac dề tí nhé
    Bận quá lâu rồi không vào trang nay thấy dao j này phát triển quá.Mọi người hãy tích cực đóng góp cho trang nay nhé
  7. Han_ke_bac_tinh

    Han_ke_bac_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mocoitinh và Beconthichdua đang yêu. Sau khi tan lớp học tình thương, họ hẹn nhau ngoài bờ đê. Ngồi bên nhau mà Mocoitinh chỉ toàn nói chuyện đâu đâu, chẳng hề có hành động hay thái độ gì đối với Beconthichdua. Sốt ruột quá, nàng bèn nghĩ ra một cách.
    Beconthichdua dùng viết ghi lên tay mình một chữ, rồi hỏi Mocoitinh:
    - Anh đọc chữ này đi !
    Dưới ánh trăng của đêm ... 30,Mocoitinh căng mắt ra đọc:
    - XEM ! Sao em viết chữ này ?
    Beconthichdua:
    - Ai biểu anh đọc thế ? Anh đánh vần đi !
    Mocoitinh:
    - SỜ .... EM .... XEM !
    Beconthichdua bẽn lẽn:
    - Đồ quỷ !!! Có thế mà cũng để người ta nhắc nữa hà !!!

  8. ttk40

    ttk40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thả mấy câu truyện này vào đâu, đành nhờ mục của chị em vậy.
     
    Một ngày trên thiên đường, có ba chú nhà báo thể thao Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam lên phỏng vấn Đức Chúa trời về các việc liên quan đến bóng đá.
     
    1. Chú Trung Quốc:


    Thưa Đức Chúa trời, ngài có thể cho biết bao nhiêu năm nữa thì đội tuyển Trung Quốc được tham dự vòng chung kết World Cup?

    5 năm nữa, Đức chúa đáng kính trả lời
    2. Chú Thái Lan


    Thưa Đức Chúa trời, ngài có thể cho biết bao nhiêu năm nữa thì đội tuyển Thái Lan được tham dự vòng chung kết World Cup?

    10 năm nữa, Đức chúa đáng kính trả lời

    3. Chú Việt Nam



    Thưa Đức Chúa trời, đồng chí có thể cho biết bao nhiêu năm nữa thì đội tuyển Việt Nam được tham dự vòng chung kết World Cup?

    Lúc đó thì đến ta cũng không còn! Đồng chí Chúa trả lời. 
  9. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    _Cundc:"Xì ke ui,có ước mơ hồi bé nào của ông mà bây giờ ông thực hiện được ko?"
    _______Xì ke:"có chứ,hồi bé mỗi khi mẹ tôi cắt tóc cho tôi,tôi lại ước mình sẽ bị hói!!!"
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Chết thật, người đẹp nào lại biết rõ mình hói thế này... phải chăng chúng mình đã từng có lúc .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này