1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chán mấy anh quá àh,người post bài là Carol chứ không fải Cundc đâu nhá(2 người khác nhau đấy)
    Tiếp tục nè(thịt từng nhóc một)
    _________CHUYỆN VỀ SUN_4REVER_____
    Sun vào 1 cửa hàng và hỏi mua 1 điếu thuốc lá.Sun định châm thuốc và hút luôn tại quấy thì chủ cửa hàng vội nói:
    __thưa ông,ở đây ko được hút thuốc
    _cái gì?Bán mà không cho người ta hút ngay tại đây àh?
    __có sao đâu,thưa ông.Chúng tôi còn bán cả Bao cao su nữa đây!!!(ngượng wa'' àh)
  2. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    __SUN: xin lỗi anh bạn vì con gà nhà tôi xổng chuồng và bới nát khu vườn của anh.
    ______Garung76: không sao đâu,con chó nhà tôi đã xơi tái con gà của anh rồi
    ______Sun: hay quá!Tôi vừa mới cán chết con chó nhà anh đây này!
  3. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    anh ui,em chẳng hiểu cái ....3 chấm kia là rì cả.....em tò mò wá àh!
  4. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Sau khi khám cho chị T, bác sĩ nói:
    - Chị hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi chỉ khuyên chị nên ra những nơi có không khí trong lành hơn, còn mùa đông, chị nên mặc ấm hơn chứ đừng ăn mặc hở hết cả cổ ra như thế này.
    Khi chị T về nhà, người chồng - anh C hỏi:
    - Bác sĩ bảo sao hả em?
    - À, bác sĩ khuyên em mùa hè nên đi nghỉ vùng biển, còn mùa đông thì nên mặc áo lông cáo.
  5. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Và rồi mối tình sóng gió của thầy em và cô cundc cũng có kết quả mỹ mãn. Cô Kún kon bỏ chồng, thầy em bỏ vợ. Sau đêm tân hôn thầy em tâm sự với bác garung
    - bố khỉ, sao mà điên thế? Tại ông cả đấy. Tại tôi hay theo ông nên mới khổ thế này. Ai đời, sau khi làm xong, quen tay, tôi với lấy ví rút ra 500K đặt lên giường....
    - A ha, đúng là ông có lớn mà không có khôn, tôi có bao giờ thế đâu
    - Mk, thế mà còn chưa là gì đâu nhá. Con Kún ấy (ặc ặc), cũng với lấy ví trả lại tôi 50K gọi là khuyến mại cho bác lần đầu
  6. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Cô lơ đễnh một hôm đang đi trên cầu thang ở nhà thờ. Cha cố Thành Việt đi qua, ngước lên, nhận ra cô LD ko mặc (ac ac) pantie.
    TV gọi cô bé lại, đưa cho 50K, nói: "này con, cầm lấy tiền mà đi mua pantie về mà mặc. Ai lại đi vào nhà thờ mà không mặc quần... ấy bao giờ."
    Cô LD hí hửng vác tiền về giục mẹ đi mua quần. Kún d..c nhận được tiền, vừa nghe con giải thích đã nghĩ ra một kế.
    Và thế là nàng tất tả chạy lên gác, cởi pantie, mặc vô một chiếc váy ngắn nhất có thể và hớn hở chạy đến nhà thờ.
    Khi thấy vị linh mục Thành Việt đáng kính, nàng từ từ tiến lên cầu ********* đến khi TV nhìn thấy và gọi nàng xuống.
    KD như mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên, đi về phía TV.
    TV đưa cho cô nàng 5k, nói:
    "Này cô gái, hãy cầm số tiền này, và ... vì chúa, hãy mua một cái dao cạo đi nhé."
  7. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    hì, cô Kún vào đây 3 tháng rồi, vui chứ???
  8. Han_ke_bac_tinh

    Han_ke_bac_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Mocoitinh vô tiệm thuốc tây ....
    - Làm ơn bán cho tô i 1 cái condom.
    Anh chàng trả tiền rôi bỏ đi ....
    Vài phút sau chàng ta quay lại và mua thêm 1 cái condom nữa . Ông chủ tiệm nhìn chàng ta với ánh mắt ngạc nhiên ....
    - Bạn gái tôi có cô em nhìn cũng ngon lành lắm nên tôi mua thêm 1 cái để phòng hờ đó mà !
    Cũng y như lần đầu sau vài phút anh chàng quay lại đòi mua thêm 1 cái áo mưa nữa . Ông chủ tiệm lần này trố mắt nhìn anh ta rất ư là xoi mói .
    Chàng ta vừa cười vừa nói :
    - Oh ! nói thật với ông, chị ở giúp việc nhà cũa cô bạn gái tôi nhìn cũng còn non nước lắm ..... tôi mua thêm 1 cái nữa để sẵn, lỡ khi cần đến có mà dùng .
    Chiều hôm đó cả buổi trong lúc ngồi bàn ăn cơm chung với gia đình bạn gái, anh chàng cứ cuối mặt nhìn xuống đất trông rất là miễn cưỡng. Thấy vậy cô bạn gaí mới hỏi :
    - U?a anh bị gì vậy sao nãy giờ không thấy anh nói năng gì hết ????
    Chàng ta với giọng run run nói nho nhỏ :
    - Tại sao em không thèm nói cho anh biết bố em là Dược sĩ ?????
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ngoài giờ làm việc, vợ Xì Ke ( Cundc) giải trí bằng cách đọc tiểu thuyết hoặc chép thơ. Vợ hắn rất thích thơ. Thơ Xuân Diệu hay Huy Cận gì vợ hắn đều có cả. Vợ hắn có một tập thơ rất đẹp, chữ viết nắn nót, chung quanh bài thơ được vẻ hoa lá cành. Trang đầu vợ hắn trang trí xong, còn chừa một khoảng trống để chọn bài thơ nào ưng ý nhất thì chép vào. Trong khi đó thì Trần Báo lại rất ghét thơ. Hắn có một cái tật lớn là lúc hắn sắp vào mùng ngủ là vợ hắn phải vào theo, nếu vào trễ là hắn càu nhàu dữ lắm. Đêm nào vợ hắn bận chép thơ chậm vào mùng là hắn nổi cáu ngay.
    - Già rồi, cứ ở đó mà thơ với thẩn. Toàn là thơ con cóc, cũng chép cho phí thì giờ, phí cả giấy.
    - Xí ! Võ biền như anh làm sao hiểu được cái hay của hai câu thơ của Lưu Trọng Lư :
    "Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng khô"
    Hắn cười rộ lên bảo :
    - Có gì là hay, thì cũng như câu :
    "Mắt em trông ngơ ngác
    Đang ngồi ể trên bô"
    Em xem có hay và cụ thể hơn không?
    Vợ hắn giận, tối đó khuya lơ khuya lắc mới vào mùng. Hắn tức lắm quyết tâm trả thù.
    Sáng ra hắn định đem tập thơ dấu đi. Nhìn tập thơ đẹp quá, trang đầu còn chừa trống, hắn nảy ý lạ, bèn nguệch ngoạc vào đó bốn câu :
    "Em tôi giặt áo cho chồng
    Em ngồi em để cái m... em ra
    M... em như cái mồng gà
    Nửa đêm nó gáy ông bà thất kinh"
  10. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Sun_forever thường xuyên cá độ bóng đá. Một chiều nọ, anh tình cờ thấy trên sân một vị linh mục tới thăm và ban cho đội bóng vài lời cầu nguyện. Sau đó, đội bóng được cầu nguyện đã chiến thắng trong trận đấu hôm đó
    Sun_forever đi theo Linh mục trước khi bước vào trận đấu tiếp theo. Lần này, vị linh mục lại ban phúc cho một đội bóng khác. Sun_forever nhanh chóng đặt 50k vào đội bóng được ban phước và anh thắng cược.
    Tới cuộc đua cuối của ngày hôm đó, và cũng là trận chung kết của giải, Sun_forever nhìn thấy vị linh mục lại gần một đội bóng, Anh vét được 49.000k và đặt tất cả vào đội bóng đấy. Anh theo dõi cuộc đua và tưởng tượng ra cuộc sống triệu phú của mình. Tuy nhiên, hết trận Sun_forever đặt cược lại về cuối cùng. Điếng người, Sun_forever không thể tin vào những gì vừa xảy ra, vì thế anh tìm đến chỗ linh mục
    - Chuyện gì xảy ra với đội bóng vậy ? Chỉ vì lời cầu nguyện của cha không hiệu quả mà tôi bị mất tất cả số tiền dành dụm rồi đây này !
    - Đó là vấn đề của sự thiếu hiểu biết của anh. Anh không thể phân biệt sự khác nhau giữa ban phước và những nghi lễ cuối cùng là rửa tội.
    Được thanhviethv sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 16/06/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này