1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Nghỉ hè, Garung và Xì Ke cùngnhau đi leo núi thì gặp bảo, hai thằng cùng kiếm chỗ trú tại 1 biệt thự lớn. Chủ nhân ngôi nhà này là một quả phụ tên Fozd, cho bọn này ngủ nhờ qua đêm ngoài vườn.
    Chín tháng sau, Xì ke gọi điẹn cho Gà Rừng:
    - Xì Ke này, mày còn nhớ cái đêm chúng mình ngủ ngoài vườn khu biệt thự không?
    - Nhớ, rồi sao?
    - Mày còn nhớ nữ chủ nhân ngôi biệt thự lớn đấy chứ?
    - nhớ chứ...
    - Mày còn nhớ đêm đó, khi tao đang ngủ thì mày lén đột nhập vào phòng mụ ấy không?
    - Nhớ...Gà rừng hạ giọng lo lắng
    - Để tránh tai tiếng, mày cho con mụ ấy biết tên và địa chỉ của tao phải không?
    - Có lẽ mình đành xin lỗi cậu...- Gà rừng lo lắng
    - Không, tao phải cám ơn mày, mụ ấy vừa chết và để lại cho tao tòa biệt thự cùng 140 triệu đo la.
  2. Han_ke_bac_tinh

    Han_ke_bac_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc thi Hoa Hậu thế giới . Ðến phần các thí sinh trúng tuyển vào chung kết trả lời các câu hỏi. Các thí sinh
    trúng tuyển gồm có:
    1. Hoa hậu Mỹ quốc
    2. Hoa hậu Tây Ban Nha
    3. Hoa hậu Anh Quốc
    4. Hoa hậu Iran
    5. Hoa hậu Ấn độ
    6. Hoa hậu Việt Nam
    Câu hỏi được đặt ra là`: Trong nước của cô, người ta hình dung
    thế nào về "cái vật" ấy của đàn ông ? Xin giải thích lý do tại sao có sự hình dung đó ?
    Câu trả lời của các hoa hậu như sau:
    Hoa hậu Mỹ : Oeo, tôi có thể nói rằng cái đó giống như một người đàn ông lịch sự . Bởi vì nó đứng dậy chào mỗi lần thấy một người đàn bà !
    Hoa hậu Tây Ban Nha: Trong xứ tôi, cái đó được so sánh như con bò mộng trong các cuộc giác đấu bởi vì nó rất hùng hổ khi cửa chuồng mở ra !
    Hoa hậu Anh Quốc: Chúng tôi thấy "Cái ấy" của đàn ông giống
    như các nghệ sĩ diển kịch Shakespeare bởi vì sau mỗi lần trình diễn thì nó khóc sướt mướt.
    Hoa hậu Iran: Tôi thấy nó như những tên trộm vì nó luôn luôn
    đi bằng cửa sau !
    Hoa hậu Ấn độ: Còn tôi, thì nó giống y như những người lao động bởi vì nó làm việc ngày đêm !
    Hoa hậu Việt Nam: Ái dà, khó nói quá hi hi ....Cái đó của
    đàn ông...trong nước tôi được coi như là "câu chuyện gẫu truyền miệng" .
    (Mọi người càng ngơ ngác ) bởi vì nó được chuyền từ miệng người này qua người khác ....
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hồi còn đi học chú nhóc Thanhviet chúng ta nổi tiếng là đứa học trò năng động và tiếp thu nhanh, đây là một ví dụ:
    Một ngày cô giáo vào lớp , trên ngực áo cài một bông hoa hồng.Thấy cả lớp đều chăm chú nhìn bông hoa,cô giáo liền hỏi:
    -Có em nào cho cô biết hoa hồng sống bằng gì ?
    Thanhviet liền đứng dậy:
    -Thưa cô,hoa hồng sống bằng sữa ạ!
    Cô giáo ngượng đỏ mặt liền đuổi Thanhviet ra ngoài hành lang.Dứng ngoài hành lang,Thanhviet gặp thầy hiệu trưởng.Thầy hỏi Thanhviet:
    -Tại sao em lại đứng ở đây?
    Thanhviet trả lời:
    -Thưa thầy,cô giáo hỏi em hoa hồng sống bằng gì em trả lời hoa hồng sống bằng sữa ạ! Thế là em bị đuổi ra ngoài ạ!
    Thầy hiệu trưởng xoa đầu Thanhviet và nói:
    -Vậy là đúng rồi,hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu em ạ!
    thanhviet gãi đầu lẩm bẩm:"Mẹ kiếp,mình không ngờ rễ nó lại dài và ăn sâu đến như vậy!?"
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 29/06/2004
  4. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Sửa bài chán vậy, vẫn còn nguyên tác Cu tý kìa
    ***************
    Sun_trim than phiền với Cà dê về vợ mình.
    -Bác ạ! Cơn_lốc vợ em có khi phải đến gặp Bác sĩ tâm thần thôi. Cô ta luôn tưởng tượng rằng mình bị mất cắp. Thậm chí cô ta còn thuê riêng một vệ sĩ về để bảo vệ quần áo của mình.
    - Ông tin chắc thế chứ???
    - Vâng! Tối qua tôi phát hiện ra thanhviethv trong tủ quần áo của cô ta.
    Được thanhviethv sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 29/06/2004
  5. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Truyện này sưu tâm nếu mod thấy bậy quá xin mời xoá hộ
    :
    Hai thằng vua xạo rủ nhau đi đi tắm sông. Một thằng nhảy tỏm xuống nước, dzọt lẹ lên bờ run cầm cập mà nói :
    - Theo con chim tao đo được thì nước sông lạnh 20 độ C !
    Thằng kia chẳng trả lời, nhảy cái ào xuống nước rồi la lớn rằng :
    - Theo như con chim tao đo được thì khúc sông này sâu tới 20 mét !
  6. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Sún:
    Sún đến gặp bác sĩ tâm thần là Gà Rừng. Sún nói với bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ. Tôi đến đây để hỏi về căn bệnh của vợ tôi. Cô ấy luôn bị ám ảnh bởi một ý nghĩ là hình như luôn có ai đó muốn ăn cắp váy áo của cô ấy.
    - Anh có chắc như thế không?
    - Vâng, tất nhiên thưa bác sĩ. Thậm chí cô ấy còn thuê riêng anh chàng vệ sĩ Xì Ke canh giữ váy áo cho cô ấy. Tối hôm qua khi đi làm về tôi đã phát hiện hắn ta trong tủ quần áo và hắn ta không mắc gì
  7. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vợ chồng của những người thích đùa còn dài tập lắm. Chuyện của thanhviet nè:
    Có ba bà sản phụ đang ngồi đợi trước phòng khám, trong đó có cả nữ tướng của thanhviet nữa. Các bác biết rồi đấy, phụ nữ chúng tôi cứ mỗi lần ngồi chung với nhau là đều khoe về các ông chồng của mình. Thế là:
    Bà thứ nhất: Chồng của tôi làm cho một công ty mỗi tháng 20 chục triệu lận đấy.
    Bà thứ hai: Còn chồng của tôi đã làm diễn viễn chính của hàng trăm bộ phim rồi đấy.
    Bi giờ mới đến lượt phu nhân của thanhviet: Chồng tui á, mỗi lần anh ấy hứng lên, thì có đủ chỗ cho 6 con chim bồ câu đậu được đấy (đậu ở đâu các bác biết rồi đấy).
    Một lúc im lặng bà thứ nhất lên tiếng: Thật ra chồng tôi chỉ là một thư ký quèn của một công ty thôi.
    Bà thứ hai tiếp: Chồng tôi cũng chỉ diễn được một vài cảnh nhỏ thôi.
    Và .. dzợ thanhviet, sau một cái thở dài não nùng tiếp: Thật ra chồng tôi mỗi lần hứng lên chỉ có thể để cho một con chim đâu thôi, mà cũng chỉ đậu được có một chân ..
    ---- Hết ----
  8. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thanhviet ơi, nhìn lại xem cơn lốc nói có đfúng không hử? Nếu đúng thì.............
  9. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Gà Rừng rủ Sún vào siêu thị
    - Để làm gì? - Sún hỏi
    - À. Để ngắm lũ gà mái khoả thân
  10. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sau một chầu say sưa với bạn, Sún mò mẫm về nhà.
    Sáng hôm sau khi thức dậy anh ta nói với vợ:
    - Em sắm cái toilet xịn lúc nào vậy? Chỉ cần mở ra là có đèn sáng
    Chị vợ thất thanh la lên:
    - Thôi còn gì cái thủ lạnh của tôi nữa. Chồng ơi là chồng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này