1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Gà Rừng gặp Sún trong bộ đồ bảnh bao, trầm trồ:
    - Ồ, bộ cánh đẹp đấy! Cậu mua ở đâu vậy?
    - Đồ cũ ấy mà, vợ tớ kiếm được ở đâu đó.
    - Quà nhân dịp gì thế?
    - Chẳng biết! Hôm qua đi làm về sớm, tớ thấy nó ở đầu giường ngủ của cô ấy.
  2. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sún đi làm về bất ngờ đập cổng:
    - Này cô vợ quý hóa, mở cổng ra. Đằng nào thì tôi cũng biết không phải cô ở trong nhà một mình.
    Sún đấm vào cửa rồi dùng cả giày đạp vào. Từ bên trong giọng vợ Sún vọng ra:
    - Này, hãy lấy đôi sừng mà húc vào!
  3. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sún cùng với một cô gái vào dịch vụ massage xông hơi, người phục vụ không chịu cho họ tắm chung một phòng,Sún nài nỉ:
    - Nhưng đây là vợ tôi mà.
    - Ái chà! Vợ ông sạch sẽ quá đấy! Ngày hôm nay, cô ấy đã tắm ở đây 4 lần rồi
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Thế bà có bảo đảm rằng tất cả những bài bà post trong cái làng này là không copy từ cái Thiên đường dzui dzẻ qua à?
    Hôm rồi đi nhậu với sư phụ về. Đang đi bộ, nổi máu 35 . Sư phụ đành đi đến con đường nổi tiếng , nơi mấy em đứng sẵn để chờ đợi những con mồi phiêu lưu trong tình ái qua đêm .
    Trời tối đen như mực , chọn mãi cũng được một em , ra giá 10K, đem vào bụi cây "tình gió lên mây" . Sư phụ hì hà hì hục cho đến khi thõa mãn.
    Làm chuyện "lớn" xong, mới hỏi cô nàng :"Sướng không em ?"
    Cô nàng: "Sướng gì cháu ơi ! Kiếm tiền trầu cau thôi."
    Nghe vậy Sư phụ mới giật mình bật hộp quẹt lên thì thấy khuôn mặt bà già, nói chính xác ra là mụ Fozd nhà ta do thiếu cơm, thiếu nước nên mới đi làm ****. Còn tôi may mắn do tính tình rộng rãi phóng khoáng nên được hưởng một em ngon lành, trông mặt giống Pé con lắm...

  5. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Xì Ke đang ngồi đọc báo,tự nhiên nhảy dựng lên và hét vang:
    _carol,em nhìn đây này,các nhà khoa học đã chứng minh mỗi ngày đàn ông nói trung bình 15000 từ,còn fụ nữ 1 ngày nói 30000 từ,khoa học chứng minh rồi đấy nhá,em đừng có cãi.
    Carol ngồi suy nghĩ 1 lát rồi fát biểu:
    _fụ nữ nói gấp đôi đàn ông vì họ thường fải nhắc lại những gì họ vừa nói.
    Xì Ke:_ em nói cái gì cơ?
    Được carol_moon_eyed sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 08/07/2004
  6. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Một hôm ba nữ diễn viên girl_never_die, Fozd và Beconthichdua ngồi chích choè với nhau. Girl_never_die lên tiếng trước:
    - Mấy cậu biết không? Hôm nọ tớ được đóng phim "Anh em nhà bác sĩ", tớ lần lượt được thịt cả hai tay diễn viên chính đấy.
    - Ôi zời, thế mà đã ghê à, Fozd lên tiếng, trong phim "Ba người lính ngự lâm", tớ còn xơi cả mấy thằng bọn nó đây này.
    - Thế thì chết cha em rồi, Beconthichdua kêu thất thanh.
    - Sao thế?
    - Mai em đóng phim "Alibaba và bốn mươi tên cướp"
  7. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Fearozdark bị người yêu phụ bạc, chán nản cô tìm đến thanhviethv hỏi :
    - Anh ơi, nói cho em biết trái tim nằm ở đâu ạ ???
    Thanhviethv nhìn Fearozdark trả lời :
    - Tim nằm bên trái, trên vú 3 cm
    Fearozdark về nhà lấy dao đâm vào vị trí cũa tim, nhưng may mắn là không chết, cô trách thanhviethv:
    - Tại sao ông lại lừa tôi như vậy ???
    Thanhviethv trả lời :
    - Tôi đâu có lừa cô, chẳng qua là tôi không biết vú cô nó xệ như vậy thôi
  8. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ là một thành viên mới của box này
    Tham gia cùng các bạn một truyện để làm quen, có gì mong lượng thứ:
    Một buổi sáng for_get_me_not(fgmn) gặp TrangMtc thấy [/b]TrangMtc[/b] quần áo xộc xệch, mặt mày bơ phờ, lấy làm lạ liền hỏi:
    - Tại sao [/b]TrangMtc[/b] lại như vậy? Có ai đánh chị a` ?
    [/b]TrangMtc[/b] liền trả lời:
    - Tối hôm qua đi làm về muộn, gặp 3 thằng cô hồn nó h-i-ếp chị. Mãi tới giờ mới về được.
    [/b]FGMN[/] liền hỏi
    -Thế hôm nay chị có đi làm không?
    [/b] TrangMtc[/b]
    - Tất nhiên rồi, hy vọng hôm nay chúng nó rủ thêm vài thằng nữa.
    [/b]FGMN[/b]
    -Thế chị đi làm về qua đường nào vậy?
    [/b]TrangMtc[/b]
    -Nói ra cho mày đến đó trươc tao a` , cái này phải bí mật chứ??
    [/b]FGMN[/b] !!!!???
  9. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Gà rù là nghệ sĩ xiếc thú đại tài của làng NNTĐ
    -Sau màn trình diễn đầy ấn tượng với Cá sấu, bỗng dưng Gà rù cởi tuột quần áo và đưa nguyên cả "cần câu cơm" của mình vào miệng con cá sấu to nhất.
    Trước con mắt đầy ngạc nhiên và thán phục của dân làng, con cá sấu từ từ ngậm miệng lại. Một lát sau, con cá sấu mở miệng ra và cái " cần câu cơm" của Gà Rù được rút ra nguyên vẹn.
    Cao hứng, Gà Rù cất tiếng thách thức cả làng xem ai có làm được như vậy không. Đang trong lúc mọi người xôn xao, ồn ào thì Fozd bước ra. Mọi người lại càng xôn xao, hú hét dữ dội hơn. Gà Rù nhìn Fozd với ánh mắt nghi hoặc:
    - Tôi nghĩ là người tình nguyện phải là một chàng trai, chứ một cô gái thì sao em làm được như tôi?
    - Dạ không bác nhầm rồi, em muốn được làm như con cá sấu cơ ạ!
  10. To_be_or_not_to_be_new

    To_be_or_not_to_be_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình theo dọi box này từ lâu lắm rồi hôm nay cũng muốn đóng góp cho các bác một câu chuyên vui vẻ như sau ( Em cứ xin liều lấy nick của vài OLD member vậy nhe)
    Giáo sư Ba phi vốn là một giảng viên đầy kinh nghiêm của trường đại học KemBrít. Hôm nay ông có một buổi giảng về công nghệ chế biến thịt bò. Trong lớp học có Khongquen25 là một sinh viên rất chi là hay ngứa mồm hỏi lung tung. Trong giờ học ít nhất là phải chen vào một câu ngớ ngẩn nào đó. Hôm nay cũng vậy, giáo sư BaPhi nói "Công nghệ hiên nay rất hiện đại người ta đã chế tạo được một cái máy nhét con bò vào một đầu và đầu kia cho ra các thanh xúc xích" Khongquen25 lại ngứa mồm Hỏi
    " Thưa giáo sư thế có cái máy nào cho xúc xích vào một đầu đầu kia cho ra con bò không ạ ?"
    Ba phi biết thừa thằng nhóc này nên bình tĩnh đáp
    "Cậu là Khongquen25 hả ? mẹ cậu là beconthichdua phai không thế cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"
    "Dạ em 23"(cứ coi là như vậy đi)
    "Thế thì về hỏi mẹ cậu xem 23 năm trước bà ta có phải đã là cái máy đấy không"
    Mong các bac lượng thứ nhấn là Khôngquen25 xin ngàn lần xin lỗi mong các bac cho em vào làng với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này