1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangmtc, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hỏi: - Tại sao trên thế giới có nước Áo mà không có nước quần?
    Đáp: - Tại nếu có nước Quần thì sẽ không thấy được nước Cuba?
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Một hôm có một chàng thanh niên cưởi ngựa vào rừng đốn cũi, bỗng gặp một ông tiên xuất hiện, ông tiên hỏi:
    _ Nhà ngươi có muốn ta giúp gì hay không?
    Anh chàng nói:
    _ Dạ thưa tiên, con muốn ông giúp con một điều này thôi, điều mà con mặc cảm bấy lâu nay là tại sao cái của quý của con nhỏ quá, con ước gì nó bự như của quí của con ngựa của con.
    Ông tiên liền biến của quí anh chàng to bằng của con ngựa. Anh chàng khoái chí hứng hởi về làng khoe với thằng bạn thân. Thằng bạn hỏi sao được như vậy, anh chàng bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện...thế là sáng hôm sau, anh bạn bắt chước cởi ngựa vào rừng mong gặp tiên ông giúp.
    Cuối anh bạn cũng gặp được tiên ông, ông ta hỏi:
    _ Nhà ngươi có muốn ta giúp gì hay không?
    Anh bạn bèn nhanh nhão trả lời:
    _ Dạ con muốn của quí của con giống như của con ngựa.
    Ông tiên nhìn kỹ con ngựa một hồi rồi hỏi rằng:
    _ Nhà ngươi có chắc không?
    Anh bạn đáp:
    _ Dạ chắc.
    Thế là tiên ông biến của quí của anh bạn đó y hệt như của con ngựa. Xong, anh bạn nhìn cái của quí xem có được thỏa mãn không...rồi há hốc mồm la tá hỏa, vì anh không biết rằng, con ngựa của anh ta là một con ngựa cái.
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Anh bạn già của Garung76 một hôm tới phòng khám thăm Garung76, đồng thời than phiền với Garung76 về sức khoẻ của mình.
    - Anh khám dùm coi tui có bị gì không? Chớ mà sao dạo này tui gần bà xã của tui lần thứ nhất thì cảm thấy OK. Nhưng lần thứ hai thì người tui cảm thấy lạnh, toàn thân run bần bật luôn.
    Garung76 nể bạn già khám rất là kỹ lưỡng. Nhưng cuối cùng không phát hiện được anh bạn già có vấn đề gì với sức khoẻ cả. Vừa lúc bà xã anh bạn già của Garung76 tạt vô đón chồng. Garung76 liền hỏi:
    - Chị à! Anh ấy nói với tui là anh ấy bị chứng bịnh lạ thường. Lần thứ nhất gần chị thì không sao. Nhưng đến lần thứ hai thì toàn thân bị lạnh run. Tui khám mãi mà vẫn không biết là anh ấy bị gì. Chằc là anh ấy bị tâm bịnh. Thôi thì để tui chuyển ảnh qua bác sỹ Psychology.
    Bà xã anh bạn già của Garung76 trề môi đáp với vẻ không dzui:
    - Ôi dzời! ông ấy chả có bịnh gì đâu. Lần đầu ổng gần tui vào mùa Hè. Lần thứ hai nhằm vào mùa Đông thành ra ổng lạnh run bần bật là phải rồi.
    Garung76: :(
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Một cô gái 15, 16 tuổi bước vào phòng mạch bác sỹ Cà Dê Mếu máo:
    - Chú ơi! cháu muốn phá thai!
    Bác sỹ Cà Dê hơi hoảng.
    - Trời đất! còn nhỏ như dzậy mà sao dại dột để có thai chi khổ dzậy cháu. Chuyện xảy ra hồi nào?
    Cô gái ấp úng:
    - Dạ, Hồi ba tháng trước lúc bố mẹ cháu đi xem cine. Cháu ở nhà một mình buồn quá nên gọi thằng bạn học tới chơi... Mà lúc đó lại vừa hết BCS.Thế rồi...Thế rồi mới xảy ra chuyện... đó chú ơi!
    - Khổ chưa! Sao hôm đó cháu không đi xem phim với bố mẹ cháu?
    - Dạ bố mẹ cháu không cho đi.
    - Sao vậy?
    - Dạ, bố mẹ cháu bảo cháu còn nhỏ: Phim ấy cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Cu Tài và Cu Nhỏ là hai người bạn thân nối khố. Một hôm Cu Nhỏ gặp lại Cu Tài mừng rỡ hỏi:
    - Ê! sao rồi, nghe nói mới dzìa VN hả? Có gì dzui hông? Hehehehe chắc là chơi toè nòng lun há. Ủa mà sao mặt mày bí xị dzậy?
    Cu Tài mặt buồn thiu nói:
    - Cũng tại về VN tui mới buồn như dzây nè. Ông biết không ở VN mỗi lần rời khỏi khách sạn là tui thường bỏ 20 dollars trên gối cho mấy ẻm. Tối hôm qua tui rời nhà con gf ruột của tui. Tui wen tay để lại tờ 50 dollars trên gối...
    Cu Nhỏ an ủi:
    - Không sao đâu. Chắc gf của ông không để ý đâu.
    Cu Tài buồn bã lắc đầu nói:
    - Nếu vậy đâu có gì để nóị. Ông không hiểụ! Lúc đó gf của tui cũng nửa tỉnh nửa thức Nàng lẩm bẩm nói: " Trong bóp em có 30 dollars, anh lấy tiền thối đi rồi hẵng dzìa... "
    Cu Nhỏ
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Cu Tài và Cu Nhỏ là hai người bạn thân nối khố. Một hôm Cu Nhỏ gặp lại Cu Tài mừng rỡ hỏi:
    - Ê! sao rồi, nghe nói mới dzìa VN hả? Có gì dzui hông? Hehehehe chắc là chơi toè nòng lun há. Ủa mà sao mặt mày bí xị dzậy?
    Cu Tài mặt buồn thiu nói:
    - Cũng tại về VN tui mới buồn như dzây nè. Ông biết không ở VN mỗi lần rời khỏi khách sạn là tui thường bỏ 20 dollars trên gối cho mấy ẻm. Tối hôm qua tui rời nhà con gf ruột của tui. Tui wen tay để lại tờ 50 dollars trên gối...
    Cu Nhỏ an ủi:
    - Không sao đâu. Chắc gf của ông không để ý đâu.
    Cu Tài buồn bã lắc đầu nói:
    - Nếu vậy đâu có gì để nóị. Ông không hiểụ! Lúc đó gf của tui cũng nửa tỉnh nửa thức Nàng lẩm bẩm nói: " Trong bóp em có 30 dollars, anh lấy tiền thối đi rồi hẵng dzìa... "
    Cu Nhỏ ...
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hoi nghi ke hoach hoa''
    Nhằm hạn chế dân số ngày một tăng, tổ chức UND (United Nation Defense) mở một cuộc thi tòan cầu để bình chọn nước nào có biện pháp hiệu quả nhất về vấn đề "Kế họach hóa gia đình".
    Nước Pháp, cho rằng tiến bộ của mình là đáng kể nhất, cử ngay ngài Mécsi Bópcu đi dự.
    Tây Ban Nha không chịu kém cũng đề cử anh Rờmông Mutê (con cháu của Đôngki Hôtê) đi dự.
    Nước Rumani, không thể kém hơn, cử ngay cô Lonhétcuđi tham gia cho xôm tụ.
    Nước Nga cũng cử ngay ông Móccurađốp tham dự cho hào hứng, xách vali cho ông này còn có trợ lý Ivan Cutonhưphích.
    Hàn Quốc, vốn tự hào là một trong những nước có kế họach hóa gia đình tốt nhất, cử đại diện ưu tú của mình là anh Chim Đang Sung và anh Hiếp Xong Dông.
    Nước Mông Cổ cũng góp Ngài Cubato Nhuri đại diện cho xôm tụ
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Post nhầm!
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 29/08/2004
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Nước Lào nhằm học hỏi kinh nghiệm cũng cử đến đại diện là anh Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn và cô Múp Míp Lông Chi Chít làm đại biểu, còn cô Cho Hãm Sao Không Hãm làm thư ký. Đồng thời còn đưa đồng chí "Cai hẳn thôi không đẻ" và "Xây xẩm sau khi hãm" ra...
    Bồ Đào Nha cử ngay cầu thủ siêu sao của mình tham dự là anh Phécnanđô Cu To (chắc mọi người đều biết anh này rồi).
    Được biết cô Bành Tử Cung và anh Đại Cường Dương đại diện cho Trung Quốc cũng sẽ tham gia cuộc thi lần này.
    Hội nghị cũng gởi giấy mời nghị sĩ Hoa Kỳ Bob Vu và thủ tướng Nhật Succac-rakhi tham dự
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Mocoitinh hỏi beconthichdua:
    -Sao em chẳng bao giờ cho anh biết khi nào em muốn chuyện đó?
    -Vì khi anh ko có nhà chuyện đó mới xảy ra
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này