1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 3)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sun_forever, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuxinhdep83

    tieuthuxinhdep83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Làng NNTĐ. Cafedang2008, Sun forever và Thanhviethv có dịp ngồi uống trà trò chuyện với nhau..
    Thanhviet nói: lúc trẻ tôi ăn chơi nhiều quá .. bây giờ thì tay chân nó run cầm cập xuống ngày 2 bác ạ ... lúc sáng tôi cạo râu thôi mà cũng bị run tay làm đút da mặt hết trơn ...
    Sun Forever: tôi cũng vậy mà thôi .. thời trẻ ăn chơi quá độ bây giờ cầm kéo tỉa vài nhánh hồng thôi dzậy mà 2 cái tay nó run như cầy sấy làm cắt rụng hết mấy bông hoa...
    Cafedang2008: 2 Bác còn đỡ hơn tôi rồi .. chỉ mới sáng này thôi, tôi thức dậy đi dzô cầu đi tiểu .. cầm xx lên mà cái tay nó cứ run hoài .. chưa đi được gì hết thì tôi đã bắn hết cả 3 lần rồi ...
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có cô gái nọ đi nhà thờ ,chị gặp cha cố và xưng tội :
    - Cha ơi con lỡ chửi người bậy ,nên con đến xưng tội ...ko biết chúa có tha thứ cho con ko?
    -Con chửi ai hãy nói cho cha biết ? Cha cố hỏi .
    -Con lỡ chửi người yêu của con ,con chửi ** anh ấy ! cô gái trả lời.
    -Ai trên đời mả chả có lỗi, nhưng sao con lại chửi người yêu của mình hãy nói cho ta biết xem ta có giúp gì cho con ko.
    -hichic tối thứ 7 anh ấy hẹn con di chơi ,đi đến chổ tối thì đột nhiên anh ấy nắm tay con.
    -Nó làm vậy phải ko con ? Cha cố vừa nắm tay cô gái vừa hỏi.
    -Dạ đúng rồi .
    -thế thì có gì đâu mà con chửi nó .Cha cố hỏi
    -Thì con có nói gì đâu ,nhưng anh ấy nắm tay xong rồi con cởi áo của con nữa.
    Cha cố vừa cởi áo cô gái vừa hỏi:
    -Nó làm vậy phải ko con?
    -Dạ đúng rồi .
    -Chúa ơi ,yêu nhau thì có gì đâu mà con phải giữ.
    -Dạ anh ấy làm dzậy con cũng có nói gì đâu .
    -Thế nó còn làm gì con nữa .Cha cố hỏi .
    -Hic hic sau đó anh ấy còn lấy cái ấy của anh ấy cho vào cái ấy của con nữa .
    Cha cố nghe thế thì lấy cái ấy của mỉnh cho vào cái ấy của cô gái
    -Nó làm vậy phải ko con ?
    Cô gái bẽn lẽn trả lời :
    -Dạ đúng rồi đó cha
    -Thế thì cũng có gì đâu con ? Hai đứa yêu nhau mà con tiếc với nó làm gì.
    -Dạ con cũng đâu có tiếc gì với nó ,nhưng nó làm xong rồi thì nó mới nói nó bị siđa.
    -Trời ** sao ** nói sớm.
    (st)
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không quay lại thăm nơi này. Ấy thế mà quay lại đây một lát mong mỏng thôi mà đã thấy cảm xúc dồi dào. Lâu quá cũng không gặp lại bạn hiền khongquen25. Hôm nay vào đây lại thấy bác khoá nick, chắc là đi hưởng lạc với vợ đây.
    ---------------------
    Hai vợ chồng khongquen25 (KQ25)tieuthuxinhdep83 yêu nhau rất tha thiết. Từ ngày cưới đến nay, ngày nào cũng mê mệt quằn quại bên nhau. Tieuthuxinhdep83 luôn miệng rằng "em lúc nào cũng chỉ yêu mỗi mình anh thui", "đời này kiếp này em cũng không bao giờ chung đụng với bất kỳ một ai khác!". KQ25 yên tâm lắm, yêu vợ lắm! Mọi thứ coi như ổn cả nêu như thằng cu con của khongquen25 không "khiêm tốn" quá.
    Hôm này cũng như bao ngày khác, hai vợ chồng khongquen25 đang "vui vẻ". Bỗng, khongquen25 dừng lại, vẻ mặt đổi khác. Thấy vậy tieuthuxinhdep liền hỏi chồng
    - Sao vậy cưng yêu?
    KQ25:
    - Hôm nay anh cảm thấy hơi khang khác!
    Tieuthuxinhdep:
    - Ủa, khác sao vậy cưng?
    KQ25:
    - Hình như hôm nay em đi khám phụ khoa phải không?
    Tieuthuxinhdep:
    - Anh chỉ vớ vẩn! Em có bệnh gì đâu mà đi khám? Nhưng mà sao anh lại ... hỏi ... như ... vậy ?
    KQ25:
    - Tại anh thấy chỗ ấy ... của em ... hôm nay ... hơi ... hơi ... rồng rộng ... hơn mọi ngày.
    Tieuthuxinhdep đăm chiêu suy nghĩ. Vài giây sau, nàng mừng rỡ, hớn hở vỗ vào mông của KG25:
    - À, em nghĩ ra là tại sao rồi !!!
    KQ25:
    - Sao vậy em?
    Tieuthuxinhdep:
    - Tiên sư cha cái thằng Tây đấy. Em đã bảo nó là đi cửa sau í. Nó không chịu, đã vậy lại còn chơi lâu !!!
    ---> KQ25 ....
  4. cuongb2001vn

    cuongb2001vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    truyện của ông thô wa''''
    Được cuongb2001vn sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 04/01/2005
  5. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tặng Không quên 25 chuyện cũ nhé.
    Truyện mới thì hy vọng sẽ SX ra trước Tết Nguyên Đán
    Truyện thứ 1: TRONG TRẮNG
    Ngày xưa, khi còn đi học cấp 2, bé GaiDylanSanhDieu đã nổi tiếng là đầy đặn, xinh đẹp nhất trường rùi. Là con nhà gia giáo, bố mẹ nghiêm khắc nên GaiDylanSanhDieu ngoan lắm, cứ hết giờ học là về nhà ngay, không giám đi chơi la cà hay đàn đúm gì cả.
    Trông cô bé GaiDylanSanhDieu xinh đẹp như tiên giáng trần nên bọn bạn trai cùng lớp là lũ dê non Kha Tí Ghẻ, Phù Chân, Không Quần 25, Mồ Côi Tình, Ngủ Say, Bluto Bluto, Romantics, MaxFire, Cà Fê Đắng, John Steve, ThanhVietHIV, Skeleton, Sun forever........cứ ***g lộn lên như chó ăn phải bả chuột vậy.
    Chừng nào chưa tìm ra cách hãm hại được thiên thần trong trắng GaiDylanSanhDieu là chúng còn cay cú lắm, mắt nhìn tưởng rách cả tường WC chứ đừng nói gì đến áo dài, áo ngắn.
    Thế rồi lớp phó phụ trách dâm dục, à quên thể dục, Mồ Côi Tình cũng nghĩ ra được 1 diệu kế kể đến như Ngọa Long Tiên Sinh hay Tôn Tử sống lại cũng phải dập đầu bái lạy làm sư phụ.
    Mồ Côi Tình bèn sai 2 tên Công Sai to như 2 con Tê Ngưu là MaxFire và Bluto chặn đường cướp lấy cặp của cô bé GaiDylanSanhDieu tội nghiệp, nhưng hẹn là không được chạy mất hút mà phải dền dứ để đưa GaiDylanSanhDieu vào tử địa.
    Chạy đến khu nhà vắng, bé GaiDylanSanhDieu vừa thở hổn hển vừa khóc, mồm thì cứ lúng búng đòi lại cái cặp. Bất thình lình, cả bọn dê non khát tình do Mô Côi Tình dẫn đầu mới xồ ra và đặt điều kiện cho GaiDylanSanhDieu.
    -He he he he, Cô em phải hun tất cả bọn tớ, mỗi đứa 1 cái thì mới được trả cặp
    Bé GaiDylanSanhDieu hoảng sợ lắm, nhưng không có cặp mang về thì bố mẹ đánh chết. Mà cả bọn dê non chí lớn do Mồ Côi Tình lãnh đạo đồng tâm hiệp lực nhất quyết không chịu nhân nhượng. Cùng đường, thiên thần xinh đẹp GaiDylanSanhDieu đành chấp nhận đám quỷ sứ với 1 điều kiện: để giữ gìn sự trong trắng cô bé sẽ hun từng người qua một lớp kính mỏng trong suốt. Và cuối cùng cô bé GaiDylanSanhDieu thông minh đã giữ được mình để không bị ô uế trước bọn hậu duệ của Lương Quốc Dũng.
    Vĩ thanh:
    Đến tuổi trăng rằm, thiếu nữ GaiDylanSanhDieu ngày càng nẩy nở hơn, xinh đẹp hơn. Nhưng do tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu lại thêm bệnh cúm gà H5N1 nên gia cảnh càng ngày càng khó khăn hơn.
    GaiDylanSanhDieu đành phải chọn nghề bán miệng nuôi thân bằng cách phát huy nội lực, huy động vốn gia truyền tự có. Năm xưa, cô lừa bọn dê non Mô Côi Tình bằng cách hun qua 1 tấm kính. Còn bây giờ để giữ gìn sự trong trắng, cô lừa bọn dê già qua một lớp cao su mỏng ...........
    Truyện thứ 2: GÁI BAO
    Không Quần 25 là chủ trại cá Basa, đang làm ăn ngon trớn tiền bạc thu về như nước sông Tiền sông Hậu thì đùng 1 cái bị bọn Mẹo dưới sự lãnh đạo của con khỉ Bu Xơ truy nã về tội bán phá giá gây hậu quả nghiêm trọng. KQ25 ức lắm bèn thuê Bluto vốn là du kích bưng biền Đồng Tháp 10 từng tu nghiệp 9 năm tại trường Cãi hệ chuyên tu ưu tiên gia đình thương binh liệt sĩ, có công với Cách Mạng (đúng lịch thì chỉ cần có một năm rưỡi nhưng do học đâu quên đấy nên xin thầy tua lại mấy vòng cho nó chắc). KQ 25 về nỉ non vợ là Trang Mê Thịt Chuột rút két 5,000 $ để đưa Bluto làm lộ phí sang Mẹo mõm chiến.
    Ai ngờ đâu Bluto sang đó chân ướt chân ráo đã đi tìm ngay phố nhà Đỏ để trả thù dân tộc trước rồi mới tính chuyện trả thù cho cá Basa sau. Do nắm được thông tin mật là bọn Tư Bản Mẹo nó sắp giẫy chết đến nơi rồi nên Bluto đàng hoàng lên Hilton Hotel nghỉ, ngày ngày cắp 2 em mắt xanh tóc vàng trả hận dân tộc, tối tối vô Bar kêu chai Blue Label xem Striptess với Topless. Được 3 tuần đọc cái Bill thấy tả hoả bởi âm mất hơn 8,000 $ nữa.
    Thế là cái bọn Mẹo sắp giẫy chết nó tổng cổ thầy cãi Bluto xuống tầng hầm để rửa bát trừ nợ. Theo ước tính của ban quản trị khách sạn thì Bluto sẽ phải rửa khoảng 2,5 triệu cái đĩa trong 2 năm thì mới hết nợ, ngoài ra cộng thêm 800 ngàn cái nữa để làm các thủ tục và mua vé máy bay nếu không đủ sức bơi vượt bể Thái Bình Dương về Nam Việt. Cho nên nếu dân lang Kụ Rung mà không thấy đồng chí Bluto lên mạng thì có nghĩa là đang rửa bát ở đâu đó bên kia bờ đại dương chờ ngày phục hận.
    Lại nói về chuyện KQ25 ở nhà đọc tin này qua mạng Cõi Thiên Thai uất quá, thổ ra mấy đấu huyết, may mà không chết. Do được các y bác sĩ tận tình cứu chữa và nhờ ăn tiết canh và uống nhiều mật cá Basa, của nhà nuôi được, nên cũng thoát hiểm và bệnh tình có phần thuyên giảm.
    Nghĩ rằng vận đời có lắm cái đen, tuy vẫn sinh hoạt đều đều với gái già Trang Mê Thịt Chuột ngày đôi ba cái nhưng chỉ theo kiểu xả lũ còn công nghệ đóng cọc khoan nhồi kiểu Úc thì tuyệt nhiên chưa hề áp dụng. KQ 25 cho rằng có thể vì chưa ứng dụng công nghệ cao nên cái số của mình nó lận đận, lại còn phải xả sui nữa chứ.
    Nghĩ sao làm vậy, Không Quần 25 bèn vào YM Chat với Mồ Côi Tình là bạn nối khố hiện là Thống Lãnh Bảo Tiêu cho hơn 200 chị em công tác tại văn phòng đại diện bán thịt người sống trên đường Huyền Trân Công Chúa từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. KQ 25 kêu Mồ Côi Tình bố trí cho 1 em gái bao, hàng hiệu đi Dylan Tầu để giải quyết công chuyện. Về giá cả, do tình hình tiền mặt khan hiếm và giả nhiều nên trả bằng hiện vật theo kiểu hàng đổi hàng là 50 con cá Basa cỡ 1 ký, bo thêm 5 con nữa nếu nhiệt tình.
    Y hẹn, KQ 25 tới bến xe Miền Đông vô nhà trọ Trại Hòm nằm khểnh chờ hàng hiệu. Nhanh như 113, đúng 35 giây sau, Mồ Côi Tình chở GaiDylanSanhDieu tới hiệp đồng tác chiến 2 binh chủng. Thế rồi........ (Công nghệ high-tech kiểu Úc)
    Sau khi đã hạ nhiệt xả sui và ứng dụng tất cả công nghệ Úc trên mọi địa hình qua lớp màng cao su trong trắng với GaiDylanSanhDieu. Nghĩ tới 55 con cá Basa vô tội hy sinh cho công nghệ cao, KQ 25 xót của và bắt đầu hoạnh hoẹ cho đáng đồng tiền bát gạo:
    - Lau cho anh khẩu súng rồi lắp vô vị trí cũ
    - Dạ xong rồi anh nè
    - Sao thấy em chưa hết mình ?
    - Chiều anh Hai tới bến rồi gì, anh nghĩ xem còn kiểu gì mà anh chưa chơi ko hà, em là hết mình zới anh ghê lắm đó
    - Gái bao gì mà sao Loa , Vòi, Hương Sen của em xộc xệch wá dzậy ta, móp méo tùm lum tà la dzậy, hay là không phải bao?
    - Xí, đồ nhà quê mà cứ bầy đặt hoài à, đi chơi bằng cá Basa thì chỉ có gái bao CAO SU thôi
    VÌ LÝ TƯỞNG CỘNG SẢN, VÌ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, THANH NIÊN ANH DŨNG TIẾN LÊN
    Đã thay tên người cũ rồi nhé, không động chạm đến ai, Cà fê ngọt đừng có xoá bậy nghen
  6. hradeckralove

    hradeckralove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cò mẶt Bàc nĂng dĂn lĂn Hà? NẶi chơi 'ược vợ df̣n tì?m mua mẶt con NgĂfng thẶt to 'Ă? là?m giẮng, Bàc ta mua xong thì? 'i bẶ qua ràp chiẮu phimvà? nà?y ra ỳ 'ình xem phim nhưng khĂng gư?i 'ược NgĂfng, Bàc ta bè?n giẮu trong quĂ?n nĂu khà rẶng cù?a mì?nh.
    Tới hĂ?i phim tì?nh cà?m lĂn cao trà?o thì? Bàc chợt nhớ ra con NgĂfng ngàt thơ?, bè?n nới dĂy rùt ra.
    BĂfng cò tiẮng la thẮt thanh cù?a mẶt cĂ gài rĂ?i ngất xì?u. Xe ccẮp cứu 'ưa cĂ ta 'i viẶn tài 'ò bàn cĂ ta thf́c mf́c: CẶu cò chĂ?ng rĂ?i thì? chuyẶn 'ò cò gì? là 'Ău mà? la dưf vẶy? CĂ gài 'àp: Bàn khĂng biẮt chứ cài Ăng ngĂ?i cành tĂi, "'Ă?" cù?a Ăng ta khù?ng khiẮp lf́m, vư?a to vư?a dà?i chưa tư?ng thẮy. TĂi sợ quà bè?n lẮy hàt dưa ra cf́n lẮy bì?nh tìfnh thì?.........nò vươn ra và? chẶp ngay trĂn tay cù?a tĂi thì? thĂi chìu sao nĂ?i mà? khĂng tè xì?u !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Lại nói chuyện tieuthuxinhdep83, sau những vụ thu hoạch cà chua dưa chuột bội thu tieuthuxinhdep83 chuyển qua trồng táo. Vụ thu hoạch thanhviethv tới hỏi mua:
    -Chào cô em xinh đẹp, nhà em trồng loại những loại táo rì đấy ?
    -Loại táo rì nhà em cũng trồng hết. tieuthuxinhdep83 nói- nhưng năm nay Táo Dai được mùa, quả to lắm anh mua loại này nhé.
    -Thế nhà em có trồng Táo răm ko ạ, khách hàng của anh thích ăn loại này hơn. Thanhviethv buông lời chọc ghẹo
    .... Chuyện đến đây thì tieuthuxinhdep83 tức lắm, những tưởng gặp được ông khách sộp nào ngờ thanhviethv cứ hỏi lung tung.
    -Không vườn nhà tôi không có loại đó nhưng có giống Táo mới nhập từ Trung Quốc về. Loại Táo Khô anh dùng loại này tôi bán rẻ cho.
    Đanh đá quá em ơi
  8. chuathichchuave

    chuathichchuave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một thiếu nữ cho rằng nhũ hoa uu3a mình hơi nhỏ bèn tìn đến một bác sỹ thẩm mỹ để được tư vấn cách làm cho cặp nhũ hoa của mình lớn hơn. Và sau khi đến gặp một bác sỹ có tiếng trong thành phố thì được bác sỹ phán rằng:
    - Cứ vào buổi sáng thức dậy cô nên chạy tại chỗ đầu gối nâng cao lên phía trước và đếm "một, hai".
    MỘt tháng sau thiếu nữ thấy bài tập bác sỹ đã khuyến cáo mình có kết quả rất tốt nên vẫn duy trì bài tập hàng ngày. Nghĩ vậy nên thiếu nữ rất biết ơn ông bác sỹ nọ và hứa thầm sẽ đến cảm ơn bác sỹ mới phải đạo. Tuy nhiên do bận học hành nên lần lựa mãi mà cô vẫn chưa thực hiện được ý định đó. Một thời gian sau nữa thiếu nữ cảm thấy nhũ hoa của mình phát triển quá mức mong đợi và lập tức tìm đến bác sỹ để hỏi:
    - Thưa bác sỹ tại sao em hiện nay nhũ hoa của em phát triển bất bình thường, không những to lên mà còn thõng (dài) xuống.
    - Thế cô đã tập bài thể dục của tôi chỉ như thế nào. Bác sỹ hỏi.
    - Da thưa thời gian đầu em làm như hướng dẫn của bác sỹ, sau đó nó dài thõng ra và đụng vào đầu gối vướng quá nên mỗi lần em hô "một, hai" thì nó vắt ra sau lưng vì vậy em lại phải đếm thêm "ba, bốn".
    Bác sỹ: ????
  9. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Có câu truyện thế này, phụ nữ khi tụm năm tụ ba lại thì hay nói chuyện về đàn ông, đặc biệt là hay nói chuyện liên quan đến ***.
    Các vị đệ nhất phu nhân của các cường quốc trên thế giới cũng không ngoại lê. Tại hội nghị G8 vừa qua, trong khi các phu quân đang thảo luận sôi nổi bên trong, thì các bà cũng không kém sôi nổi bên ngoài bàn tán về đề tài đàn ông .
    Bà thủ tướng Anh nói: ở Anh quốc, người ta gọi của quí đàn ông là GENTLEMEN . Người ta gọi như thế là vì mỗi nó gặp phụ nữ thì nó luôn đứng nghiêm mình thật là cứng để chào .
    Bà tổng thống Pháp: ở Pháp thì người ta gọi nó là BỨC MÀN SÂN KHẤU, bởi vì sau khi biểu diễn xong nó sẽ từ từ xìu xuống như là người ta hạ màn trên sân khấu khi xong một tuồng kịch vậy.
    Bà vợ tổng thống Nga: ở nước Nga, người Nga gọi của quí đàn ông là hoả tiễn KACHIUSA, bởi vì không ai biết là nó sẽ tấn vào chổ nào: cửa trước, cửa sau, cửa trên, cửa dưới chổ nào nó cũng táng hết .
    Bà vợ tổng thống Mỹ: ở xứ Hoa Kỳchúng tôi thì người ta gọi cái đó là TIN ĐỒN....
    Ba bà kia lấy làm lạ hỏi: chúng tôi đều đưa ra những hình tượng cụ thể, nghe xong thì hình dung được liền. Còn tin đồn nghe sao trừu tượng quá chúng tôi không thể hình dung được nhờ bà giải thích cho .
    Bà vợ tổng thống Mỹ đáp: người gọi là tin đồn bởi vì thằng nhỏ thường được truyền từ hết miệng của bà này sang miệng của bà khác.
  10. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Sau khi kiếm ăn đủ vụ "Táo", thanhviethv xách vali đến Mộc Châu thăm ông bạn già Cà Dê. Tưởng rằng gặp được nhau tay bắt mặt mừng nào ngờ thấy Cà Dê cứ nốc rượu tỳ tỳ thanhviethv lạ lắm bèn hỏi:
    - Này ông, lâu lắm mới gặp nhau sao Ô ko nói gì mà ngồi uống rượu mãi thế?
    -Có những việc mà tôi không thể giải thích được. Cà Dê cất giọng buồn thảm. Ông biết không, hôm qua tôi đi vắt sữa bò khi thùng sữa gần đầy thì con bò co chân trái lên và đá đổ...
    - Điều đó đâu đến nỗi quá nghiêm trọng. Thanhviethv ngạc nhiên.
    - Có những thứ mà tôi không thể giải thích được. Cà Dê làm thêm ngụm rượu nữa. Tôi liền tóm lấy chân trái của nó và dùng dây buộc vào một cây cột bên trái, sau đó tôi tiếp tục vắt sữa. Khi sắp xong thì con quỷ đấy lại co chân phải lên đá một phát làm thùng sữa đổ lênh láng.
    - Thế cơ à. thanhviethv càng ngạc nhiên hơn
    - Đúng thế đấy, Có những điều mà tôi ko thể giải thích nổi. Lần này tôi trói nốt chân phải của nó vào cây cột bên phải rồi lại ngồi xuống vắt sữa. Khi thùng sữa gần đầy thì con bò ngu ngốc đấy lại ngoắc đuôi một cái làm đổ thùng.
    - Chà! vậy cũng tức thiệt đó. Nhưng ông ko thể vì chuyện vớ vẩn đó mà làm khổ mình như vậy được.
    -Chưa hết đâu. Cà Dê thở dài. Lúc đó tôi ko còn sợi dây nào, thế là tôi cởi thắt lưng ra và dùng nó để buộc đuôi con bò lên nóc chuồng... thế rồi cái quần của tôi tụt xuống. Đúng lúc đó thì Conlocmaudacam bước vào.
    Có những thứ mà tôi không thể giải thích nổi.....

Chia sẻ trang này