1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 3)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sun_forever, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Một buổi sớm, tại nhà chờ xe buýt Tiểu thư xinh đẹp 83 đứng đợi xe. Tiểu thư xinh đẹp83 mặc một chiếc minijupe ngắn đến mức không thể ngắn hơn, bó sát lấy người. Khi xe buýt xuất hiện và đến lượt lên xe, Tiểu thư xinh đẹp 83 gái nhận ra, chiếc váy quá chật khiến cô không thể nhấc chân tới bậc lên xuống.
    Tiểu thư xinh đẹp 83 gái thò tay ra đằng sau, nới phéc-mơ-tuya ra một chút để đôi chân được cử động dễ dàng hơn rồi dợm bước leo lên. Thế nhưng, chiếc váy vẫn bó chặt. Hơi xấu hổ, Tiểu thư xinh đẹp83 lại thò tay ra đằng sau, kéo khóa xuống lưng chừng. Vẫn không được...
    Thế là, lần thứ ba, Tiểu thư xinh đẹp 83 mạnh tay kéo phéc-mơ-tuya xuống hết cỡ. Nghĩ rằng lần này chắc chắn leo được lên xe, cô lại nhấc chân lên một lần nữa và nhận ra cố gắng của mình nãy giờ là vô ích.
    Thấy Tiểu thư xinh đẹp 83 lúng túng, Thanh vịt đứng đằng sau bèn chụp lấy hông và nhấc bổng cô lên xe. Tiểu thư xinh đẹp 83 quay lại, giận dữ quát:
    - Tại sao ông dám sờ vào người tôi cái kiểu ấy hả? Tôi thậm chí còn chưa biết ông là ai!
    Ngỡ ngàng vì làm ơn mắc oán, Thanh Vịt thanh minh:
    - Thưa cô! Sau khi cô thò tay ra đằng sau kéo khóa quần tôi ba lần, tôi cứ ngỡ rằng chúng mình là bạn tri kỷ...
    Được alexxx sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 07/02/2005
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Hay lắm cho bác 5*
  3. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cày bừa
    "Có một ông chồng kia cưới vợ mới được có vài tháng đã phải lên đường đi công tác xa sáu tháng mới về. Ðược 5 tháng, bà vợ ở nhà đã lâu không gần chồng nên đâu chịu nỗi nên mới sanh lòng bậy bạ, nhưng bà ta vẫn còn sợ chồng nên mới gởi cho ông chồng lá thư với nội dung như sau:
    "Ðám ruộng hai bờ ở đầu mông
    Lâu ngày không cấy vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ có được không"
    Ông chồng đọc xong hiểu ý, vừa tức vừa sợ nên vội vàng viết thư trả lời liền:
    "Ðám ruộng hai bờ là của ông
    Cho dù không cấy vẫn để không
    Mùa này không cấy chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ chết với ông"
    Ðọc thơ của ông chồng xong Vợ nóng lòng wé nên gởi thơ tiếp:
    "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
    Hạ đi thu đến sắp lập đông
    Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
    Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
    Ông chồng hồi đáp:
    "Biết là ruộng lâu ngày trống không
    Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
    Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
    Kỹ thuật thua Ông, có biết không ?"
    Bà vợ:
    "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
    Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
    Ông dzìa vẫn đó chi mà ngại
    Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
    Chồng tiếp:
    "Này này ông nói có nghe không
    Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
    Khi nào ông rảnh ông gieo giống
    Còn ko kẻ khác cấm cho trồng "
    Bà vợ chịu không nổi .. gửi tiếp :
    "Ông à .. cỏ dại lên wá mông
    Dân cày wê mình cứ ở không
    Thôi tui làm phước cho họ cấy
    Ông về thu hoạch .. thế là xong"
    Ông chồng càng tức giận hơn:
    "Cỏ dại có mọc lên quá mông
    Thì bà vẫn cứ phải để không
    Ông mà biết được bà cho cấy
    Ông vể nhổ sạch thế là ... xong"
    Bà tiếp:
    "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
    Ông về gấp gấp có nghe không?
    Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
    Ông về tưới hộ tôi trả công!"
    Chồng nghe thế liền gởi lại:
    "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
    Bà mà lén phén chết với ông
    Ông về ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"

  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Haha bác John tái xuất ( ejection ) sao lâu thế? bác có bí quyết gì thì phổ biến cho anh em với kẻo em thấy bên GDGT anh em nhà mình chạy qua đó nhiều quá. Thái Sơn trước mặt cứ lo đi tìm Núi Nùng(? )
    Còn em đi tránh rét bác ạ, hết rét thì quay về . Đêm qua gặp Ltungbeng chén chú chén anh nên về nhầm nhà. LTB quả là danh bất hư truyền bác à. Mà bé tieuthuxinhdep83 là ai vậy nhỉ? Say quá nên không nhận ra nữa. Giờ tuổi trẻ tài cao nhiều quá có gì không phải cả làng lượng thứ cho nha !
    CP, LTB gửi lời hỏi thăm bác... Khi nào có dịp hồi hương thì nhắn em, em tổ chức tưng bừng và hoành tráng cho tân binh gặp cựu chiến binh...
    Năm mới chúc cả nhà mổ lộc như Gà mổ thóc !!!!

  5. angle_light

    angle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    dungTextTrong một lớp học thêm nọ tình cờ kq25,bigbiglove ngồi cùng bàn với nhau
    trên kia thầy giáo đang giảng bài say sua nhu NGUSAY vay
    Dưới này kq25 ông ổng hát :" Đời anh như mất đi một nửa linh hồn nếu thiếu hình bóng em...."
    Bigbiglove là học tro ngoan của thầy thất ngứa mồm thổ một câu :" Con bò nào thế nhỉ ,sao lại lạc vào đay thế này ?"
    KQ25 không chịu kém :"Thì nó ngồi ngay cạnh tôi chứ đâu "
    Bigbiglove ................
    Lời hát bò giống lại vang lên mà không có bất cứ một lời phản đối nào nữa.
  6. tieuthuxinhdep83

    tieuthuxinhdep83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cà fê đắng2008 mới đi du học ở bên USA về liền rủ Thanhviethv đi nhậu( Hai mod offline chẳng rủ ai hết, ky quá)
    Rượu đã ngà ngà, Cà fê liền hỏi thanhviethv:
    - Cậu có biết Gutenberg là ai không ?
    - Không - Thanhviethv đáp.
    - Nếu chịu khó đi du học như tớ, cậu sẽ biết Gutenberg là người đã sáng chế ra máy in. Còn Parmentier, cậu có biết là ai không ?
    - Không - Thanhviethv đáp.
    - Nếu đi học buổi tối, cậu sẽ biết Parmentier là người đã tìm ra khoai tây. Không chịu đi học buổi tối, cậu sẽ ngu dốt suốt đời.
    Nghe vậy, thanhviethv bực tức nói:
    - Được rồi, tớ không biết Gutenberg và Parmentier. Nhưng cậu, cậu có biết Alexxx là ai không ?
    - Không.
    - Thế này nhé, Alexxx là thằng cha vẫn đến với vợ cậu trong lúc cậu đi du học bên USA đấy?
    (Copy & modify)
    Được thanhviethv sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 20/03/2005
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hai cặp vợ chồng rủ nhau đi nghỉ hè và thuê trọn một tầng gồm hai phòng của khách sạn nọ. Buổi tối, cánh đàn ông đang ngồi ở quầy bar thì đột nhiên điện phụt tắt, họ đành phải lần mò về phòng ngủ. Một trong hai anh chồng rất sùng đạo. Trước khi lên giường anh này cầu nguyện rất lâu và thành kính. Vừa chui vào chăn thì điện sáng trở lại, chàng ta nhận ra mình đã nhầm phòng và vội vàng chạy ra cửa. Cô vợ bạn trên giường gọi giật lại:
    - Không kịp đâu anh ơi! ở phòng bên kia họ "vào nhầm" từ lâu rồi!

  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Trên thiên đàng, thánh Pie nói với những người vừa mới đến:
    - Ai đã từng lừa dối vợ hoặc chồng dù chỉ một lần, hãy đứng sang bên phải ta. Còn ai suốt đời chung thuỷ hãy đứng bên trái ta.
    Tất cả mọi người đều đứng sang phải, riêng tieuthuxinhdep83 vẫn đứng bên trái. Thấy vậy, thánh Pie hét lên:
    - Con mụ điếc kia, sang đứng cùng những người kia đi.
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    thanhviethv và con đi dạo trong công viên. Họ gặp một người đàn ông và cậu bé chào ông ta. thanhviethv hỏi:
    - Con biết ông ta à?
    - Vâng - cậu bé đáp - Đó là ông thanh tra giao thông. Tuần nào ông ta cũng đến nhà mình hai lần lúc bố đi làm, để hỏi mẹ xem đường có thông thoáng không.
    Một thời gian sau khi biết vợ ngoại tình,thanhviethv đến hỏi bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ, vợ tôi rất hay ngoại tình, nhưng lần nào cũng vậy, hễ tôi toan làm ầm lên thì cô ta lại nói: "Anh hãy uống một tách cà phê để bình tĩnh lại đã nào!"
    - Tôi hiểu, nhưng ông cần tôi giúp gì mới được chứ?
    - À, tôi chỉ muốn hỏi rằng uống nhiều cà phê như vậy có hại cho sức khoẻ lắm không?
  10. tieuthuxinhdep83

    tieuthuxinhdep83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên vào trường đại học Hoa Kỳ của một sinh viên Việt Nam, tên CafeDang2008 con trai của một nhà đại doanh nghiệp.Ông giáo sư bắt đầu giảng:
    -Chúng ta hãy bắt đầu ôn lại lịch sử nước Mỹ.Nào,ai đã từng nói trước đây:Hãy cho tôi tự do,hay là chết!
    Cả lớp tái mặt không ai trả lời được ngoại trừ Cafe . Anh ta đứng lên: Patric Henry, năm 1775!
    -Tuyệt vời!

    Ai đã từng nói:-chính phủ của dân, do dân và vì dân sẽ không bao giờ biến mất trên trái đất này?
    Một lần nữa không ai trả lời ngoại trừ Cafedang : Abraham Lincoln,1863!
    Ông thầy tức giận sỉ vả cả lớp:
    Các em thật đáng xấu hổ. Cafe là một học trò mới, từ nước ngoài đến mà lại biết rõ lịch sử nước Mỹ hơn các em rất nhiều!
    Từ dưới lớp có tiếng huýt sáo rất to: XXX mấy thằng này!
    Ông thầy tái mặt: Ai nói câu đó?
    Cafedang đưa tay lên: Lee Iacocca,1982!
    Đến lúc này một học sinh phía sau la lên:
    -Tôi muốn mửa rồi đó!
    Ông thầy trố mắt kinh ngạc: Được!Bây giờ ai nói câu này?
    Suzuli lại đưa tay lên: Tổng thống G.Bush với thủ tướng Nhật Bản,1991.
    Tức muốn điên một học sinh hét lớn:Tốt lắm hãy liếm đi!
    CafeDang2008 nhẩy tung ra khỏi ghế đưa tay lên hét lớn với ông thầy: Bill clinton nói với Monika Lewinsky, năm 1997!

Chia sẻ trang này