1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 3)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sun_forever, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirvana

    kirvana Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ....Rồi 1 lần đi toilet, thượng đế ngồi buồn ngứa tay nặn thêm 2 con rận, đặt tên là xike và thanhviet thả xuống trần gian cho sống chung với loài người. Và đã xảy ra câu chuyện sau:
    ---------------
    Xike đi du lịch sang Hawai, đang nằm tắm nắng trên bãi biển thì nó nhìn thấy Thanhviet hàng xóm của nó cũng đi du lịch sang đấy, nhưng trông bộ dạng thì như là mới nhậu vậy...bước đi loạng choạng, thấy thế nó liền tiến đến và hỏi:
    - Sao mày nhậu sớm vậy??? có chuyện buồn hả???...
    Thanhviet nói:
    - Đâu có!!! chẳng qua tao bám vào bộ râu của thằng Phi Công để sang đây. Nhưng ai ngờ ********* đó nó hút thuốc dữ quá tao phải cố gắng chịu đựng để sang đến đây mới ra nông nỗi này.......
    Thấy thế Xike nói:
    - Mày ngu quá!!!... Sao lại bám vào bộ râu mấy thằng Phi Công đó làm gì, như tao này, tao canh sẵn ở toilet của mấy em Tiếp Viên Hàng Không nó mới đặt đít xuống là tao nhảy vào liền..!.!.!.!... Phải công nhận là ở trong đó ấm áp và thơm tho thật, tao làm một giấc là sang đến đây........
    Một năm sau đó: Vào mùa hè ấm áp Xìke lại sang Hawai du lịch. Nó đang tắm nắng thì trông thấy Thanhviet cũng đi sang đó lần này Thanhviet cũng đi loạng choạng, còn say hơn là lần trước. Thấy thế Xike tức quá, lại mắng:
    - Mày đúng là ngu lâu khó đào tạo...!!!..
    Thanhviet vừa mếu máo vừa nói:
    - Tao cũng làm theo lời mày dạy..... Tao canh sẵn trong toilet của mấy em Tiếp Viên Hàng Không, nó vừa đặt đít xuống là tao nhảy vào liền... phải công nhận đúng như lời mày nói.. trong đó ấm áp và thơm tho quá....... nhưng... tao ..mới.. vừa ..chợp mắt ..có ..một ..chút ...khi tỉnh dậy tao lại.... lại nằm ..trên... râu của ********* đẻ Phi Công đó nữa......
    peace out
  2. tieuthuxinhdep83

    tieuthuxinhdep83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Có hai vợ chồng nhà thơ rất thương yêu nhau, nhưng vào một đêm nọ thì xảy ra câu chuyện sau:
    Anh chồng đang ngủ say, chị vợ lay dậy bảo:
    "Vai năm tất rộng để làm chi ?
    Tối tối ăn no lại ngủ khì
    Mình ơi, thức dậy chìu em tí!
    Đi!..."
    Anh chồng không chịu, đáp:
    "Cả ngày bận rộn với văn bài,
    Uể cả xương sườn lẫn cả vai,
    Chuyện ấy đêm nay thôi gác lại,
    Mai!..."
    Chị vợ nũng nịu đòi:
    "Văn bài thứ ấy chuyện lông bông,
    Mình ráng chìu em kiếm chút bồng,
    Cứ hẹn mai mai, mai lại mốt,
    Không!..."
    Anh chồng nghe xong, tức mình quay lại vợ:
    "Ngủ chung lắm chuyện bực làm sao,
    Mình muốn yên thân, nó cứ gào,
    Muốn chết thì đây ông cho chết,
    Nào!..."
  3. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    CafeDang cưa cẩm cô FearozDark mãi không được mãi không đổ, hắn bí bách lắm liền nghĩ ra một câu chuyện và kể cho FearozDark nghe.
    -Có một con mèo đi tìm chồng, nó gặp một con mèo đen, nó hỏi:
    -Anh có thấy chồng tui đâu không?
    -Cô cho tui "ấy" rồi tôi sẽ nói cho cô nghe- Con mèo đen trả lời". Con mèo cái đồng ý .Sau khi xong con mèo đen bỏ đi và không nói gì cả .
    Con mèo cái lại đi tiếp, nó gặp một con mèo vàng, nó lại hỏi: Anh có thấy chồng tui đâu không?
    -Cô cho tui "Ấy" rồi tôi sẽ nói cho cô nghe. Con mèo vàng trả lời. Con mèo cái đồng ý . Sau khi xong con mèo vàng chạy đi và không nói gì cả .
    -Vậy cuối cùng em có biết ai là chồng con mèo cái đó không? CaDe nói
    -Không, anh nói đi. Fozd tò mò hỏi
    -Em cho tui "ấy" rồi tôi sẽ nói cho em nghe. CaDe
  4. tieuthuxinhdep83

    tieuthuxinhdep83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Kirvana mới nhập ngũ, liền viết thư về nhà cho TarzanGirl :
    "Em yêu! Anh mới vào quân ngũ, tiền trợ cấp thì ít mà những nhu cầu cá nhân như thuốc lá, cà phê, vân vân thì nhiều. Hãy gửi cho anh 300.000 đồng để anh tiêu vặt".
    Chẳng bao lâu, anh chàng nhận được tiền của TarzanGirl nhưng chỉ có 100.000 đồng, kèm theo đó là một bức thư viết: ?oAnh yêu, em hiểu nỗi vất vả của anh. Em gửi cho anh 100.000 để uống cà phê, hút thuốc. Còn cái ?ovân vân? thì khi nào anh về nhà là có ngay mà đâu có tốn đồng nào?.

  5. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Thanh vịt mới đủ tuổi vào đời , lại rất là ngoan ( ngây thơ) . Ông bố rất lo lắng cho cậu con Thanh Việt , vì nó ngây thơ thế thì làm thế nào mà có một thằng đít tôn bây giờ . Rồi ông bố nghĩ ra một cách . Ông ta gọi điện đến số 09040000000có gặp call girl TTXD83 , ông hẹn TTXD83 đến làng của NNTD . Sau đó ông bố dăn cu con ngây thơ Thanh vịt :
    - Mày gặp nó thì chổng ngược cây thông lên rồi lao vào làm liền nhé .
    Ông con cù cạc vâng vâng dạ dạ , bước vô phòng . Trong phòng TTXD83 đã sẵn sàng đón lang quân rồi . Nhưng khổ nỗi cu con không hiểu cây thông la gì . Nhìn qua ngoài cửa sổ , thằng cu thấy có một cây thông nhọn hoắt cũng đang trổng vót lên trời . Mừng wá , thằng cu bỏ cả TTXD83 , phi ra cửa sổ .
    choang zzzzzzạkadb
    Người Thanh vịt xây xát đầy máu . Đau quá . Bấm điện gọi bố :
    Ông già vừa nghe điện đã hỏi :
    -Sao , mày thấy cây thông chổng chưa
    thanh vịt mếu máo :
    -dạ
    -Thế mày đã lao vào như lời tao nói chưa ?
    -Rồi ạ .
    -Kết qỉa thế nào ?
    -Máu chảy ra từ chỗ đó , cả mồm, cả mũi , cả tai , hầu như tất cả ạ .
    Ông bố sướng quá nhảy như điên :
    -Mày giỏi hơn ****** rồi con ơi !
    ------------------
    Công nhận bác Thanh Vịt nhà mình đúng là cao thủ , bái phục bái phục , chỉ tội cho TTXD83 , mất một bữa dê non
  6. tieuthuxinhdep83

    tieuthuxinhdep83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Alexx phải trả thi trong hội đồng. Giáo sư Cade hỏi:
    - CacMac mất năm nào?
    - CacMac đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!
    Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút.
    Giáo sư Cade hỏi tiếp :
    - Lênin mất năm nào?
    - Lênin mất , nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.
    Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm.
    Giáo sư Cade thì thầm với hội đồng :
    - Thôi cho nó 8 điểm đi, không nó bảo chúng ta hát "Quốc tế ca" thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!
  7. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Các mác với Lê nin là ai vậy . Phải chi người ta hỏi ngày sinh của TTXD83 thì alexxx ăn chắc
  8. kirvana

    kirvana Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    aleXXX vốn là học sinh lém lỉnh trong lớp. Một hôm, cả lớp đang nghe cô giáo giảng bài thì aleXXX giơ tay lên và nói lớn:
    - Thưa cô, cho em đi ỉa!
    Cô giáo TTXĐ nghiêm sắc mặt nói lớn: Các em học trong lớp này phải lịch sự không nên nói "đi ỉa, đi đái " mà phải thay vào đó bằng cách nói lịch sự hơn, chẳng hạn là : "giải quết sinh lý".
    aleXXX nghe gật gù mừng rỡ vì học được thêm từ mới

    Đến chiều aleXXX đến nhà cô giáo học thêm, đang dạy cho aleXXX thì cô chột bụng vào nhà cầu ... Bỗng đâu bạn trai cô giáo đến chơi hỏi aleXXX : Có cô ở nhà không em?
    aleXXX nói rất dõng dạt: Thưa có ạ , nhưng cô đang giải quyết sinh lý trong cầu tiêu ạ!
    TTXĐ...
  9. lamtamnhu

    lamtamnhu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    52
    :))
  10. tbythunghyco

    tbythunghyco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ha ha, cười 1 cái cho đời thoải mái :D

Chia sẻ trang này