1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 3)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sun_forever, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Các bác cho em tham dự với nhé , tuy em ít tham gia nhưng em khoái mấy chuyên mục này lắm nhé
    sun_forever là một sinh viết rất đẹp trai ( hề hề ) nên đi đâu cũng được chị em vây kín , trong số đó có Fozd là bám riết nhật . Thế rồi một bữa nọ họ ngồi trong lớp mà chỉ có 2 người bọn họ . Fozd bèn nảy ra cái ý muốn đó . Thế họèn tắt rồi họ bắt đầu tiết thực hành . Cứ 5 phút một lần sun_forever lại chạy ra ngoài phòng rồi lại nhanh chóng quay lại , cứ mỗi lần quay lại thì sun_forever lại mỗi lần mạnh mẽ hơn . Trong đầu Fozd nghĩ : " sao lại có người tuyệt vời thế nhỉ , liệu hắn có uo0óng thuốc gì không " . Thế là fozd bật đèn lên thì thấy không phải sun_forever mà là cafedang . Cafe đang cười hề hề và giải thích : " thằng sun_forever đang bán vé ngaòi cửa kia kìa "
    haybab thích bài này.
  2. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Một buổi sáng Chủ nhật nọ sun_forever háo hức đi vào phòng ăn và nói, "Cha! Mẹ! Con có vài tin tức tuyệt vời đây cho cha mẹ đây! Con sẽ cưới một cô gái đẹp nhất thị trấn. Cô ta sống ở một khu đất xa và tên cô ta là Susan.
    Sau bữa ăn, cha của sun_forever kéo anh ta ra nói chuyện riêng. "''Con à, cha có vài điều nói với con. Mẹ và cha của con đã lấy nhau 30 năm...bà ta là một người vợ tuyệt vời nhưng bà không được quyến rũ lắm khi trong phòng ngủ, vì vậy cha đã từng đùa cợt với nhiều người phụ nữ. Susan chắc chắn là người em cùng cha khác mẹ của con, và cha sợ con không thể lấy cô ta."
    sun_forever rất đau khổ. Sau 8 tháng, anh ta cuối cùng cũng bắt đầu hẹn hò với một cô gái. Sau 1 năm anh ta trở về nhà và giới thiệu một cách tự hào, "Dianne đã đồng ý! Chúng con sẽ làm đám cưới vào tháng 6."
    Một lần nữa cha anh ta kéo anh ta ra ngoài để có một cuộc trao đổi riên tư với một tin tồi tệ. "Dianne cũng là người em cùng cha khác mẹ với con, sun_forever. Cha vô cùng xin lỗi con về chuyện này."
    sun_forever trở nên giận dữ! Cuối cùng anh ta quyết định đi đến mẹ với tin này.
    "Cha đã làm những việc hết sức tai hại...Con chắc không bao giờ được lập gia đình," anh ta phàn nàn. "Mỗi lần con yêu ai, cha lại nói với cô gái ấy là người em cùng cha khác mẹ với con."
    Mẹ của anh ta khẽ lắc đầu. "Ðừng có chú ý đến những gì ông ta ta nói, con yêu! Ông ta thực sự không phải là cha của con đâu."
    haybab thích bài này.
  3. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Trong bữa tiệc tối, khi các khách mời đang ăn thì hai đứa trẻ con chủ nhà là Con Loc và sun_forever đi vào phòng trong trạng thái nguyên thuỷ, bước đi chầm chậm quanh bàn. Bố mẹ chúng ngượng lắm nhưng họ tỏ ra là không có chuyện gì hết và tiếp tục nói chuyện. Các vị khách thì cũng vậy và làm như không có gì xảy ra cả.
    Sau khi đi khắp phòng, bọn trẻ rời đi, và nói với sun_forever , ?oThấy chưa, đó là kem tàng hình mà!?.
    Được alexxx sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 30/08/2004
    haybab thích bài này.
  4. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    cafeDang2008 buồn bực vì những hành vi trong quá khứ của mình nên cafeDang2008 quyết định tới nhà thờ để thú tội. Khi tới nhà thờ, cafeDang2008tiến đến phòng xưng tội và nói chuyện với ông linh mục.
    ?oThưa cha, con có tội?.
    ?oĐược rồi con, hãy nói cho ta con đã làm những gì, Chúa sẽ tha thứ cho con?.
    ?oThưa cha, con đã có một mối quan hệ bền vững với cô bạn gái, đã 3 năm rồi và không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra giữa chúng con. Ngày hôm qua, con tới nhà cô ấy, không có ai ở nhà trừ em gái cô ấy. Chỉ có duy nhất hai chúng con và con đã ngủ với cô em gái.?
    ?oTệ thật đó chàng trai, may làm sao là con đã nhận ra lỗi lầm của mình.?
    ?oThưa cha, tuần trước con tới văn phòng để tìm cô ấy, nhưng không có ai ở quanh trừ một cô bạn đồng nghiệp, thế là con cũng ngủ với cô ta.?
    ?oNhư vậy thì con không tốt lắm đâu.?
    ?oThưa cha, tháng trước con tới nhà chú cô ấy để tìm cô nhưng không có ai ở nhà trừ cô của cô ta, và thế là con đã ngủ với bà ấy.?
    ?oCha??.Cha??
    Đột nhiên, cafeDang2008 nhận ra rằng không có lời đáp lại từ linh mục, cafeDang2008 ến tới gần và nhận ra linh mục không có đó. Thế là cafeDang2008 tìm kiếm.
    ?oCha? Cha ở đâu vậy??
    cafeDang2008 tìm khắp và cuối cùng tìm thấy ông linh mục đang nấp dưới cái bàn cạnh chiếc đàn piano.
    ?oThưa cha, sao cha lại trốn ở đó??
    ?oXin lỗi con, đột nhiên ta nhận thấy rằng không có ai ở xung quanh cả đây trừ ta?.
    haybab thích bài này.
  5. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Gần đến ngày sinh nhật con trai là Xì ke , ông bố nhớ rằng thằng con trai vẫn còn trong trắng, nên quyết định cho cậu con trai biết thế nào là đàn bà... Mọi chuyện được xắp xếp ở căn nhà ngoại ô, cạnh rừng thông....
    - Papa, con phải làm gì ở đấy.
    - Cứ đến đấy đi, mày sẽ gặp nhiều chuyện bất ngờ, tao sẽ hướng dẫn mày qua điện thoại nếu có khó khăn.
    Xì ke đi vào phòng, và thấy trên divan nằm sẵn một cô gái xinh đẹp.
    - Thế nào, mày thấy gì ở đấy - Ông bố gọi điện cho cậu Xì ke.
    - Một cô gái khoả thân trên divan.
    - Thế mày có thấy "cây thông" của mày dựng đứng lên không.
    Nhìn qua cửa sổ, ở ngoài có rất nhiều cây thông.
    - Có, tất nhiên rồi, papa.
    - Thế còn chờ gì nữa, hãy nhẩy lên nó đi, còn chờ gì nữa.
    Cậu con trai phá cửa sổ, nhẩy lên cây thông. Sau đó thì chân, tay mặt mũi đều bị xước hết và chẩy máu.
    15 phút sau, ông bố gọi điện lại
    - Thế nào con trai, có thấy máu không.
    - Có, papa a`, từ mồm, mũi, tai.......
    - Hahaha, con trai của ta, mày quả là hơn tao rất nhiều.
    haybab thích bài này.
  6. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641

    Thanhviet tới nhà thờ cùng với vợ là TTXD83 và luôn ngủ trong lúc cha giảng đạo. TTXD83 quyết định phải làm một điều gì đó, và một ngày Chủ Nhật TTXD83 mang theo một cái ghim đính mũ để chọc vào Thanhviet mỗi khi anh ta bắt đầu ngủ. Khi cha xứ đang giảng đạo ông nói "?và ai tạo ra tất cả mọi thứ trong 6 ngày và rồi nghỉ ngơi vào ngày thứ 7.." thì TTXD83 chọc kim vào Thanhviet bắt đầu mơ màng, Thanhviet liền la lên "Chúa ơi, mạnh quá".
    Cha xứ nói "Đúng rồi đúng rồi" và tiếp tục. Thanhviet ngồi xuống, một lúc sau lại bắt đầu chuẩn bị ngủ thì cha xứ nói đến đoạn "..và ai chết trên cây thập tự để cứu chúng ta khỏi tội lỗi" TTXD83 lại chọc Thanhviet phát nữa, anh ta nhảy choàng lên và la "Jesus Christ". Cha xứ nói "Đúng rồi đúng rồi" và tiếp tục.
    Anh chàng kia ngồi xuống và bắt đầu quan sát TTXD83 , và đến khi cha xứ nói "..và Eve đã nói gì với Adam sau khi đứa con thứ hai của họ ra đời", TTXD83 chuẩn bị lấy kim chọc vào chồng thì Thanhviet nhảy lên và nói "Nếu còn chọc cái của khỉ đó vào tôi nữa là tôi bẻ nó đấy nhé".
  7. hamisoft

    hamisoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bác alexxx nhé, em gửi nhầm. Nhờ bác post hộ em đwợc ko? em cảm ơn nhiều!
    haybab thích bài này.
  8. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Hề hề , okie thôi ,lần sau đừng gửi nhầm nhé
    Em xin tham gia với các bác câu chiện.
    alexxx là một anh lính ***** thời chống Mĩ. Trong một lần oánh nhau, alexxx bị cụt mất tay phải. Anh em đưa alexxx về gặp bác sĩ sun_forever. sun_forever liền lấy cánh tay phải của một cô y sĩ vừa hi sinh ghép vào cho alexxx. alexxx sau khi bình phục đến gặp sun_forever xin ra mặt trận. sun_forever hỏi thăm ân cần alexxx .
    sun_forever: Sao, tay của chú hoạt động tốt chứ?
    alexxx: Báo cáo anh, mọi thứ đều ổn, chỉ có lúc đi ***** thì tay phải em lắm cái ấy hơi chặt thôi ạ.!
    haybab thích bài này.
  9. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Sau ca phẫu thuật, Cơn lốc mầu da ***ngượng ngùng hỏi bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ, tôi cần phải kiêng trong bao lâu thì mới quan hệ như bình thường?
    - Về điều này thật tình tôi còn chưa nghĩ đến - vị bác sĩ phẫu thuật sửng sốt - vì cô là người đầu tiên hỏi tôi chuyện này sau ca mỗ cắt amidan đấy !
    haybab thích bài này.
  10. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Tiểu thư xinh đẹp thì thào bên tai Thanhviethv:
    - Anh à, từ nay, lúc lên giường ngủ, để em khỏi phải đợi chờ thì anh nhớ báo cho em biết là anh có muốn "ấy" hay không nhé?
    - Báo bằng cách nào vậy em?
    - Nếu anh muốn thì hãy bóp v.... bên phải của em một cái còn mà không thì bóp vào v..... bên trái của em thì em sẽ biết ngay ấy mà!
    - Ừa, còn em nếu bữa nào em muốn thì thọc tay dzô quần giựt nhẹ thằng nhỏ của anh một cái nhé?
    - Dzạ! Vậy nếu bữa nào em không muốn thì sao ?
    - Thì em cứ giựt thằng nhỏ của anh khoảng vài trăm cái thiệt mạnh và thiệt nhanh thì anh sẽ hiểu liền à!

    Người ta cứ nói rằng có thai..... và người ta nói rằng con trai......
    Được thanhviethv sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 01/09/2004

Chia sẻ trang này