1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui về chị em - không dành cho người nhỏ tuổi (phần 3)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sun_forever, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Tiểu thư Zim đi khám bệnh vì cảm thấy lâu nay rất mệt mỏi. Bác sĩ khám xong, thấy không có gì đặc biệt, bèn hỏi tiểu thư làm "chuyện ấy" có đều đặn không?.
    - Thưa bác sĩ - tiểu thư nhanh nhẩu đáp - thường là 3 lần mỗi tuần, vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy
    - Tôi sẽ viết đơn thuốc cho cô, nhưng ngoài việc uống thuốc, mỗi tuần cô phải bớt "chuyện ấy" một lần, ví dụ hôm thứ Tư...
    - Ồ, không được đâu ạ, thứ Tư thì không được. Vì đó là ngày duy nhất với chồng tôi...
  2. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    TRÊN 1 CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH KIA CÓ CHA SỨ GODFATHER ĐANG NGỒI GẦN 1 CÔ GÁI TRẺ CỰC ĐẸP ...KO CHỊU NỔI GODFATHER ĐẶT 1 TAY LÊN ĐÙI CÔ GÁI VÀ BẮT ĐẦU ,,,,,,TIẾN VÔ TRONG ..VÒNG CẤM ĐỊA ...CÔ GÁI NHÌN GODFATHER VÀ BẢO ...CHA HÃY VỀ ..XEM LẠI TRONG SÁCH KINH TRANG 116 CHƯƠNG 8 ..NÓI GÌ ....GODFATHER LIỀN RÚT TAY LẠI ..VỀ NHÀ MỞ SÁCH KINH RA ....SÁCH BẢO ...."KHI SẮP BƯỚC GẦN TỚI CỔNG THIÊN ĐÀNG HỠI CÁC CON CHIM NGON ĐẠO CỦA TA HÃY ...BƯỚC TỚI LUÔN ĐỪNG CHẦN CHỪ NHÉ " GODFATHER ..TỨC QUÁ LIỀN TÉ NHĂNG RĂNG RA CHẾT NGAY TỨC THỜI
  3. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    SÚN hành nghề chạy xe ôm ..bổng 1 hôm, kia ..có 1 cô gái rất xinh ..thuê SÚN chở cô ấy về quê thăm mẹ ...trên đường đi .xe bị hỏng trời mưa tằm tả ..lớn lắm ...to lắm ...thế là 2 người phải tìm 1 chỗ để trú mưa nhưng mưa cứ rơi hoài mà .trời thì cũng đã ...tối đen ...2 người lúc này ,,chịu ko nổi cái cái lạnh thấu xương ấy .....nên ..đã ôm lấy nhau cho đỡ lạnh khi anh chàng đưa tay định ....kéo cái ....nhưng kéo hoài mà vẫn ko được có 1 vật lạ gì ..đó nó giữ lại k o cho anh lấy đi thứ đó ...lúc ấy cô gái nhanh tay đã kéo 1 cái rẹt ...tiếng động đó làm 2 người giật nãy người .lên ...cuối cùng thì chiếc áo mưa mới được lấy ra từ túi nilon đã được anh ấy chuẩn bị trước .. ...
  4. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Sun_forever sau khi chết thì đến cổng thiên đàng gặp thánh Peter để xin vào cửa. Thánh Peter bảo:
    _ À, ở cổng này chỉ cấp visa cho người thôi nhá! Chú là bò thì mời qua cổng kế bên.
    Sun_forever ngạc nhiên: _ Ơ, con là người mà!
    Thánh Peter:
    _ Thế sao trên đầu con lại có sừng? Ồ, thôi ta hiểu rồi. Tội nghiệp! Vào đi con!
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Giờ sinh học, cô giáo bóng gió: ?o các em nhìn đây này, những con ?onòng nọc? này sẽ bơi rất nhanh và đâm thủng vỏ trứng, thế là một đứa bé ra đời ?o... đến chiều mẹ của cu Sun về nhà thấy ông con đang ngồi thu lu bên chậu nước chăm chú xem, bà hỏi nó đang làm gì thì nó gắt:
    - Mẹ yên nào, con đang sản xuất em bé, nhưng đợi mãi từ trưa đến giờ mà đám nòng nọc con bắt về không chịu đâm thủng quả trứng gà kia...
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Buổi chiều, ông anh Xi? Ke hào hoa cho cô bạn gái xinh đẹp quá giang về nhà. Biết tính Zim hay ghen nên anh chẳng dám hó hé một lời. Tối đến, Xi? Ke đưa Zim đi chơi. Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, thoáng thấy chiếc giày phụ nữ xinh đẹp dưới sàn xe, anh giật mình và nhân lúc vợ lơ đãng, anh nhặt chiếc giày ném ra cửa xe. Mọi việc diễn ra êm thấm cho đến khi xi? Ke dừng lại trước một nhà hàng. Zim bỗng la lên, hốt hoảng:
    - Một chiếc giày của em biến đâu rồi?
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Một hôm Alexx bàn với ngươì vợ trẻ:
    Alexxx: Ngày mai anh sẽ thịt con "cẩu" này và mua lại con khác cho em nhé.
    Vợ: Nó đang còn tốt lại khôn nữa, sao thịt nó tội thế.
    Alexxx: Không, anh phải thịt nó thôị Vì nó không còn sủa ông hàng xóm mà còn vẫy đuôi mừng rỡ nữa!
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Fozd: - Anh yêu bóng đá hơn cả em.
    Skeletonnn: - Đúng là như vậy. Nhưng bù lại, anh yêu em hơn yêu quần vợt!
  9. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641

    trong 1 đêm tối trời nọ có đôi vợ chồng nhà Sún,họ dắt nhau lên núi chơi đêm để ngắm sao ..tới nơi họ ngồi tâm sự rồi âu yếm nhau
    cô vợ :
    -anh Sún thân yêu ơi!anh Sún thân yêu à anh có biết hôn là trước khi yêu anh rồi lấy anh mẹ em cứ thường bảo với em rằng " sau này chỉ có .....chó mới lấy mày thôi..."
  10. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641

    trong 1 công viêng ko có 1 ánh đèn nọ có đôi tình nhân là ông anh Xì ke thân mến và tiểu thư Zim đang tâm sự với nhau :
    Xì ke : -em có hôn anh ko tìm được chữ nào trong "từ điển"để diễn tả được anh yêu em như thế nào !
    Tiểu thư zim quát to lên:
    -bỏ tay kia của anh ra ko thì bảo ,,trong từ điển làm gì có chữ "đó"..hả ..anh

Chia sẻ trang này