1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện vui vẻ hàng ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gabeoquay, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện vui vẻ hàng ngày.

    Vào box toàn thấy tâm sự buồn, có những dòng chữ đọcnên cảm thấy não nề. Sao toàn tâm sự buồn thế. Có lẽ phải thêm vào tên của box vài chữ, thành "Tâm sự buồn" hoặc "tâm sự chán"

    Chuyển chủ đề một chút đi các bạn, hãy chia sẽ những vui vẻ bạn gặp hàng ngày cho mình biết với..

    Mình xin chia sẻ đầu tiên.
    Hôm nay lúc mình đi ra khỏi cổng công ty, thấy trời có vẻ xám, thế là quyết định quay lại công ty. Vừa quay lại đến nơi thì trời mưa to đùng. Thế là mình không bị ướt. Chờ khoảng 30 phút ngớt mưa tung tăng về, mát lạnh..

    Vui thật :D, hì hì
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Em xin hưởng ứng lời kêu gọi của bác, nhưng đây là câu chuyện về sếp (cũ) của em:
    Ổng là người Malaysia, chả phải là dân IT gì nhưng vì ngôi gần server của công ty nên được giao thêm nhiệm vụ canh máy chủ.
    Một lần đang làm việc, công ty bị mất điện. Ông ấy ngại (hay 1 lý do nào khác), không tắt server mà cố chờ đến khi có điện. Đứng lên ngồi xuống, lo lắng, sốt ruột nhìn từng cái đèn trên UPS đang tắt dần (đèn đấy báo dung lượng điện còn lại).
    Khi cái đèn cuối cùng của bộ lưu điện chuẩn bị tắt thì đèn trong văn phòng sáng bừng lên, có điện. Bác sếp nhà em sướng ngất ngây con gà tây luôn, nhân thể tiện tay ấn luôn nút OFF của cái... UPS. Vậy là cái màn hình server đang sáng như mặt sếp em đang hớn hở trở về tối thui luôn.
    Ông Sếp đang tươi như hoa bỗng nghệt ra nhìn cái màn hình đen thui một lúc; không biết tại sao, mãi sau mới ngớ người ra rồi vò đầu bứt tai.
    Lúc đó em đứng cạnh (cứ gì dính đến máy tính là sếp lại tóm em ra, lạ thế) chỉ muốn bò ra sàn nhà mà cười. Ổng cũng cười, nhưng cái miệng lại méo xệch
  3. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 6/7, ai cũng bảo mai là ngày đặc biệt, phải làm cái gì đó thật đặc biệt, ông bạn mình nghĩ ra thế này
    đúng 7h 7 phút ngày thứ bảy, 7/7/07, cố gắng đi đúng bảy con phố, tìm nhà nào số 7, hét 7 phát, rồi ra mua 77 ngàn con lô 77, đợi 7h tối so kết quả, ke ke
  4. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    7 giờ chưa có kết quả đâu. Ke ke!
  5. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc sống, một lũ các ông hát hò quên đời, thấy các bác ấy yêu đời nhỉ, ước gì mình cũng còn yêu đời được như thế ...

Chia sẻ trang này