1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu đá xóay , đá móc , đá vô lê , tỏ tình , chát chít thâm hiểm ngu ngốc ..Bê hết vào đây !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi ngungu20, 03/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1

    Tết đến l.ông rồi [:D]
  2. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    không biết có ai post cái này chưa
    Một hôm gặp lại một thằng xưa ,hồ hởi chạy lại định hỏi thăm nó ,ai ngờ bị nó phang cho một câu :"ê lâu rồi không gặp "
    cầu đầu ok ,câu tiếp theo "****** chết chưa?"
    Sock câu 2 phán cho nó một câu :"Mẹ tao có chết trứơc sau gì cũng chết sau ****** à "
  3. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    ******* nghĩa là gì vậy ?
  4. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Ngu cả Phỏm quen nhau trong làng. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai gã quyết định ọp chai để nói chuyện... phải trái >:)

    Đến ngày giờ Ngu ra hồ Gươm, để làm hàng ta đây quan hệ tốt, gã mượn cái Wave Tàu của bác Mod. Sau 3 vòng đảo như rang lạc quanh hồ Gươm, chợt gã thấy dưới chân tháp Bút có một nam tử hán đang ngồi chồm hỗm đánh phỏm, miệng bỏm bẻm nhai trầu, tuy cờ bạc lê la nhưng Ngu phải công nhận là ở gã toát ra vẻ quý tộc điển hình ^:)^

    Ngu rồ ga phi tới hét toáng lên:
    - À há! Quả tôi đoán không lầm, bác cả Phỏm đúng không? Trông cái miệng móm với lông mày sâu róm lại chuyên gia đánh phỏm không là bác thì là thằng... chó nào :)) Khá khá...

    Nam tử hán vội buông bộ bài rồi cười phá lên:
    - Kakaka, bác là Ngu đúng không? Nhìn cái mặt biết liền à, há há
    =))

    =))=))=))
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Ngu cả Phỏm quen nhau trong làng. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai gã quyết định ọp chai để nói chuyện… phải trái >:)

    Đến ngày giờ Ngu ra hồ Gươm. Để làm hàng ta đây quan hệ tốt, gã mượn cái Wave Tàu của bác Mod. Sau 3 vòng đảo như rang lạc quanh hồ Gươm, chợt gã thấy dưới chân tháp Bút có một nam từ hán đang ngồi chồm hỗm đánh bài, miệng bỏm bẻm nhai trầu, tuy cờ bạc lê la nhưng Ngu phải công nhận là ở gã toát lên vẻ gì đó... quý tộc điển hình
    ^:)^

    Ngu rồ ga phi tới hét toáng lên:

    - À há! Quả tôi đoán không lầm, bác cả Phỏm đúng không? Nom cái mồm móm long mày sâu róm lại hay đánh phỏm không phải bác thì là *********a nào :)) Khá khá
    ...

    Nam tử hán vội buông bộ bài, ngẩng đầu nhìn rồi cười phá lên:

    - Kakaka! Hẳn bác là Ngu rồi, nhìn cái mặt biết liền à, há há…
    =))

    =))=))=))

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  6. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Sao không post được vậy hả Mod???
  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Ngu cả Phỏm quen nhau trong làng. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai gã quyết định ọp chai để nói chuyện… phải trái


    Đến ngày giờ Ngu ra hồ Gươm. Để làm hàng ta đây quan hệ tốt, gã mượn cái Wave Tàu của bác Mod . Sau 3 vòng đảo như rang lạc quanh hồ Gươm, chợt gã thấy dưới chân tháp Bút có một nam từ hán đang ngồi chồm hỗm đánh bài, miệng bỏm bẻm nhai trầu, tuy cờ bạc lê la nhưng Ngu phải công nhận là ở gã toát lên vẻ gì đó…quý tộc điển hình


    Ngu rồ ga phi tới hét toáng lên:
    - À há! Quả tôi đoán không lầm, bác cả Phỏm đúng không? Nom cái mồm móm lông mày sâu róm lại hay đánh phỏm không phải bác thì là *********a nào . Khá khá…


    Nam tử hán vội buông bộ bài, ngẩng đầu nhìn rồi cũng cười phá lên:
    - Kakaka! Hẳn bác là Ngu rồi, nhìn cái mặt biết liền à. Há há…

Chia sẻ trang này