1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu "Danh Ngôn " nổi tiếng & Những câu : Ca Dao , Tục Ngữ " Từ ngàn đời xưa các cụ ta đã răn d

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi loveyouloveme, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Những câu "Danh Ngôn " nổi tiếng & Những câu : Ca Dao , Tục Ngữ " Từ ngàn đời xưa các cụ ta đã răn dạy con cháu .Em và các an

    Những câu "Danh Ngôn " nổi tiếng & Những câu : Ca Dao , Tục Ngữ " Từ ngàn đời xưa các cụ ta đã răn dạy con cháu .Em và các anh chị cùng đóng góp cho thêm phong phú kho tàng của người Việt Nam


    1) Đánh chó phải ngó chủ nhà

    2)Đánh rắn phải đánh dập đầu

    3)Chỉ có chó dại mới cắn càn

    4)Dạy chó nhà chó hàng xóm khôn

    5)Vuốt mặt phải nể mũi

    Tạm thế đã em out đây và anh chị đóng góp thêm cho em và cho thêm phong phú kho tàng ca dao tục ngữ việt nam

    Còn câu danh ngôn này nữa :

    Kẻ mạnh ko phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thoả mãn lòng ích kỉ mà kẻ mạnh là kẻ giúp kẻ khác trên đôi vai mình
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    CA DAO
    * Ba đồng 1 mớ đàn ông
    Đem bỏ vào ***g cho kiến nó tha
    Ba trăm 1 mụ đàn bà
    Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi
    * Thò tay anh bứt cọng ngò
    Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ
    * Canh cải mà nấu với gừng
    Không ăn thì chớ ,xin đừng chê bai
    Khuyên nàng chớ ở đơn sai
    Vắng mặt nàng muốn yêu ai mặc lòng
    * anh ơi muốn lấy em không
    lấy em phải có mân đồng đưa sang.
    chiếu điều phải trải hai hàng.
    để cho hai họ nhà nàng đưa dâu.
    ba trăm nón nghệ đội đầu.
    mỗi người phải có quạt tàu thật xinh
    anh về sắm lễ linh đình.
    đưa kiệu sang rước mà rinh em về
    * Đói lòng ăn nửa trái sim,
    Uống lưng bát nước đi tìm người thương !
    * Tốt duyên lấy được vợ già
    Vừa sạch cửa nhà vừa dẻo cơm canh
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 17/05/2006
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    TỤC NGỮ
    Về THỜI TIẾT
    -Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
    -Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.
    -Thâm đông, hồng tây, dựng may
    Ai ơi đợi đến ba ngày hãy đi.
    -Tháng bảy heo mây
    Chuồn chuồn bay thì bão.
    -Cơn đằng đông, vừa trông vừa chạy
    Cơn đằng nam, vừa làm vừa chơi.
    -Gió bắc hiu hiu, sếu kêu trời rét.
    -Bao giờ cho đến tháng ba,
    Hoa gạo rụng xuống, bà già cất chăn
    Về HỌC TẬP
    -Ăn vóc, học hay.
    -Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học
    -Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
    -Không thầy đố mày làm nên.
    Về RÈN LUYỆN
    -Nước chảy đá mòn
    -Kiến tha lâu cũng đầy tổ
    -Có chí thì nên
    -Có công mài sắc, có ngày nên kim
    CHẾ GIỄU NGƯỜI LƯỜI
    -Ăn no rồi lại nằm khèo
    Nghe giục trống chèo bế bụng đi xem.
    -Có làm thì mới có ăn
    Không dưng ai dễ đem phần đến cho.
    -Vốn tôi có máu đau hàm
    Cơm ăn thì đỡ, việc làm thì đau
    -Ăn thì chọn những miếng ngon
    Làm thì chọn việc cỏn con mà làm.
    -Làm trai cho đáng sức trai
    Khom lưng cố sức gánh hai hại vừng.
  4. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tam tòng tứ đức của người con gái thời phong kiến:
    - Tam tòng:
    Tại gia tòng phụ
    Xuất giá tòng phu
    Phu tử tòng tử
    - Từ đức:
    Công
    Dung
    Ngôn
    Hạnh
    Theo tôi nghĩ là nó cũng đúng với các bạn gái ngày nay đấy. Tất nhiên là nó không mang tính trói buộc như ngày xưa. Có đúng vậy không các bạn?.
  5. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Các bạn xem các cụ nhà mình ngày xưa tỏ tình với nhau có khéo không?:
    Cô kia cắt cỏ bên đồng
    Có muốn ăn nhãn thì ***g sang đây
    Sang đây anh nắm tay nào
    Anh hỏi câu này có lấy anh không
    (Thì ra các cụ nắm tay & ngỏ lời chứ kô phải mời ăn Nhãn)
  6. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    *) Nói người phải ngẫm đến ta
    Thử sờ lên gáy xem xa hay gần
    Nói người phải ngẫm đến thân
    Thử sờ lên gáy xem gần hay xa
    *)Chim khôn chưa bắt đã bay
    Người khôn nói ít , ít hay trả lời

Chia sẻ trang này