1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu đố chờ lời giải đáp

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi khunglong08, 29/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biahatay

    biahatay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Giải đố tiếp này
    2. Vừa bằng cổ tay
    Mọc ngay giữa bẹn
    Đủ năm đủ tháng
    Lông mọc đen sì
    Đích thị là bắp ngô.
    4. Dài bằng ngón tay
    Đâm Ngang đâm dọc
    Đâm cả ông già
    Đâm cả bà già
    Đâm cả bà chửa
    Trừ đứa bế ngửa
    Câu này đoán lại là cái tăm, hehe đúng rồi
  2. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì đúng rùi hì! mấy câu này hồi nhỏ vẫn đố nhau vậy mà quên béng mất.
  3. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Các bác giải đố nhanh quá! Tớ mạo phép post một bài.
    1. Ông Lão chống gậy lù khù
    2. Hỏi thăm bà lão chợ mu nơi nào
    3. Chợ mu cách một con sào
    4. Đi qua ông lão thì vào chợ mu
    Các bác giải đê!..............
  4. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ô hay! Thế không có bác nào giải câu đố này àh. Chán nhở!
  5. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém roài mới vào đây, im ắng quá. Chỉ thấy pà con pàn pạc chuyện nẩu niếc gì gì mà chẳng thấy cảm hứng tẹo nào. Hôm nay quyết định vào làm một bài để lấy lại phong độ phát.
    Chuyện là thế này, tôi được nghe người ta kể lại đến cả tháng nay vẫn chưa hiểu, hi vọng pà con giải đáp giúp. Câu chuyện như sau:
    Tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cô gái muadongkhongtrolai cùng chồng đến khám cho Thai nhi, tiếp cô nàng là một bác sỹ trẻ đầy tài năng và lòng nhiệt tình.
    Sau khi khám xong, anh bác sỹ phán một câu chắc như đinh đóng vào gỗ lim: Cháu nhà chị rất khoẻ, không có gì phải lo lắng cả, chị chỉ có việc là ăn ngon và ngủ kỹ, tuy nhiên không được quên lac phải vận động thật nhiều.
    Nghe song cô nàng muadongkhongtrolai thấy sung sướng cả cỗ lòng, tuy nhiên sau nét sung sướng ấy lại hiện lên một nghi vấn nào đó. Anh cahngf Bác sỹ lại rất là tâm lý, anh liền hỏi:
    Hình như chị có điều gì đó thắc mắc thì phải?
    Vâng ạ, thự sự là em có điều muốn hỏi nhưng em thấy ngại lém ạh. Cô nàng đỏ mặt ngượng ngùng.
    Không có gì phải ngại chị ạ, có chuyện gì chị cứ tự nhiên chúng tôi có trách nhiệm giải đáp mọi thắc mắc của bệnh nhân mà. Anh chàng bác sỹ quả quyết với một giọng nói dịu dàng
    Trước khi đến đây, chồng em có nói với em đến đây phải hỏi bác sỹ một chuyện. Khi em có mang thì ............thì..........thì....... em....................em...................em ............................. có thể làm việc đến tháng thứ mấy?
    àh, àh, tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó thì không việc gì phải ngại, anh chị có thể làm việc đến tháng cuối cùng cũng không có ảnh hưởng gì mà. Anh chàng bác sỹ giải thích.
    Không, ý em không phải chuyện đó, mà là...... Muadongkhongtrolai hot hoang giảng thích
    Tôi cũng là đàn ông, cũng đã từng như thế này, hơn nữa tôi còn là một bác sỹ nên tôi biết mà. Chị cứ yên tâm sinh hoạt nhé. Anh chàng bác sỹ thẳng thắn hơn.
    Nhưng không phải là chuyện đó mà, ý em muốn hỏi là chuyện, chuyện.....chuyện....... Muadongkhongtrolai cáu gắt.
    Và cứ như thế, cuộc nói chuyện của họ không đi đến hồi kết cho đến khi anh chồng cô nàng muadongkhongtrolai đi vào.
    Câu hỏi của tôi là, không biết cô nàng muadongkhongtrolai định nói đến vấn đề gì mà giữa cô ấy với anhc hàng bác sỹ lại bất đồng quan điểm như thế.
    Kính mong pà con pô pác giải đáp giúp cái nhểy.
    Chân thành cám ơn và hẹn gặp lại
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    bác khủng long hồi này cũng thâm phết
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    trả lời : ăn mía ........
  8. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    đến tôi đố bà con vậy :
    1 chơi dưới đất,nhấc lên giường
    Càng chơi càng ra nước
    hay là :
    Dzừa tròn dzừa vuông
    Muốn sướng lên giường,
    Càng chơi càng ra nước! (Hỏi đang làm gì ?)
    2."Anh đỏ liếm đít chị đen
    Chị thì chẳng nói, ăn quen liếm hoài"
    họ làm gì vậy ?
    3 ." ao nước là ao nước đầy
    hai cô suống tắm bờ ao cạn dần"
    làm chi ấy nhỉ ?
    4.Một bộ phận cơ thể mà ai cũng có. Nhà sư cũng có nhưng sư không dùng.
    Đấy là gì?
    5. Mắt nhìn thao láo
    Hai tay thì ôm
    Hai chân thì quặp
    Cái mông lắc lư
    Cái người tiến lên
    tại sao vậy?
    6. Bế em lên tay trên anh bóp tay dưới anh sờ lung tung
    làm gì vậy ta ?
    Được hohakb sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 20/12/2005
    Được hohakb sửa chữa / chuyển vào 06:17 ngày 20/12/2005
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    đố tiếp
    7.Ới... ới... khoan khoan, chớ vội vàng
    Nút trên chưa mở, mở nút ngang!
    Làm sao cho cái kia vô được
    Nhẹ nhẹ từ từ đẩy nó sang
    Cứ canh ngay giữa cấm cho sâu
    Rồi xoay qua phải ba vòng đầu
    Xoay vài vòng nữa cho ăn chắc
    Rồi giữ êm êm, chờ lâu lâu
    Nầy.. tay kia giữ ở cái eo
    Tay nầy cầm chắc, rút cái vèo
    Chừng nghe một tiếng kêu cái bốc
    Và thì nước sẽ tràn ra theo

Chia sẻ trang này