1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu đố chờ lời giải đáp

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi khunglong08, 29/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flu

    flu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Câu này em nghĩ không khó. Em đưa ra ý tưởng như thế này. Ví dụ cái bánh vuông như cái bánh chưng đi :D ( như em bánh chưng mod Hà Tây ). Thì chia các hình vuông đấy ra làm các hình vuông rất nhỏ ( có thể là 64 ô cho nó máu) rồi tìm 5 đường đi 1 nét mà có thể chi hình vuông đấy thành 17 phần. Nếu cách này kô thành công thì ta có thể chia hình vuông đấy nhỏ hơn nữa ví dụ như thành 100 ô hay bao nhiêu ô, cho đến khi có thể tìm thấy 5 đường 1 nét mà có thể chia hình vuông đấy thành 17 phần . Thế là xong nhé ( thông minh phết ) các bác công nhận kô.
  2. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Rùa àh, đó mới đúng là Rùa mà, lúc nào cổ chẳng rụt lại. Đầu óc đen tối lắm
  3. annalog

    annalog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chưa vốt được cho đồng chí vì câu trả lời chưa cụ thể, 5* vẫn đang chờ mọi người đấy. Nhanh nhanh kẻo hết...
    Trước mắt, nếu câu hỏi hơi chuối, các đồng chí hãy trả lời câu:
    Với 5 nhát cắt, cắt chiếc bánh thành 18 miếng nhá (cái bánh hình tròn nhá, ko phải hình vuông như Bánh chưng đâu
  4. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chiếc bánh tròn, cắt theo chiều từ trên xuống dưới 3 nhát, thế là có 6 miếng. Cắt thêm hai nhát ngang nữa,chia cái bánh thành 3 phần bằng nhau, như vậy có 18 miếng bánh.
    Còn chuyện thành 17 miếng bánh á??? Chỉ việc lấy một miếng ra ăn đi thì 18 - 1 = 17 thui. Đơn giản như đan rổ ấy.
  5. annalog

    annalog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, nể rồi... Vote bác 5* (mà ko biết đã vốt chưa nhỉ?)
  6. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là bạn chưa bao giờ vote cho mình cả.
    Để đáp lại, bạn cố gắng giải câu đố dưới đây đi nhé.

    2. Mang em đi bỏ xuống xuồng.
    Chèo ra khúc vịnh cởi truồng em ra !
    ( nghề gì nhỉ )
  7. annalog

    annalog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ko chắc lắm, nhưng theo suy đoán thì có thể là nghề nuôi trai...
    Nếu đúng xin bác 5*, em chưa có ai vốt.
  8. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sai roài bạn ạ.
  9. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào .......
    Câu thứ nhất nhé:
    Thân em mũm mĩm, lại tròn tròn
    Lúc cứng chành bành, lúc tí hon
    To bé hãy tuỳ tay thiếu nữ
    Nặn cho ra được cái đầu son
    Câu thứ hai nèo:
    Mình tròn trùng trục đít bảnh bao
    Mân mân mó mó đút ngay vào
    Thủy hỏa tương giao kêu sùng sục
    Âm dương nhị khí sướng làm sao
    Câu thứ 3 tiếp:
    Trời nóng nên em phải ở trần
    Dài dài một gậy cắm vào thân
    Tay kia vặn núm, thân em ngoáy
    Quân tử sướng từ đầu đến chân
  10. Maicave8x

    Maicave8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của em thì câu đầu là con " trim" . Còn 2 câu sau, uây kinh thế.

Chia sẻ trang này