1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu dố hóc búa, cơ hội dể trổ tài. Các câu hỏi mới ở trang 2

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi prankster, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Trùi đất uii????? Mới đầu hôm sớm mai mè you đố khó we1, ai mè giải được chứ??????......Tui ngâm cứu gần chết mí được có tí như thế thui đo'...
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  2. ducbinh

    ducbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    neu' chồng bị tiểu đường thì vợ bị bệnh sún răng chứ bệnh gì nữa .

    túy ngọa sa trường quân mạc tửu
    cổ lai chinh chiến khứ nhân hồi
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Hê hê.... wildgirl than là mấy câu dố kia khó quá, tớ cũng muốn giải nhưng nếu giải thì dâm ra mất hay. Thêm mấy câu tạm gọi là dễ dễ (dễ quá thì dố làm gì) hy vọng các bạn giải dược.
    -Câu hỏi nào mà bạn không bao giờ trả lời yes ???
    -Hai người chơi Tennis, họ chơi 5 set mỗi người thắng ba set, tai sao ???
    -Bạn nghe nó nói, nó có cái lưỡi cứng, nhưng nó không thở và cũng không có phổi ???
    -Khi bạn bắt dược nó, bạn ném nó di. Nhưng khi dể nó chạy thoát, bạn bị bực bội suốt ngày ???
    -Cái gì mà không ai muốn, nhưng cũng không ai muốn mất ???
    - Thường nhắc dến, không bao giờ thấy
    Dã từng dến, dã từng hiện diện
    Mong ngóng mỗi ngày, chưa bao giờ xuất hiện
    Vẫn dến gần, dến gần
    Hàng ngàn người mong chờ nó dến, họ mong chờ nó xuất hiện
    Nhưng bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó ở dây

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    -Câu hỏi nào mà bạn không bao giờ trả lời yes ???---> "Ngủ rồi hả?"
    -Hai người chơi Tennis, họ chơi 5 set mỗi người thắng ba set, tai sao ???---> tại vì 1 người chơi với prankster, còn 1 người chơi với tui!

    Thao2t_lq


    CHÚC MỘT ĐÊM NHIỀU... ÁC MỘNG

    http://www.nghethuatsong.com/
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    3T khá quá, hê hê... còn mấy câu kia thì sao??? mấy câu này tớ ráng kiếm sao cho dễ thiệt dễ mà không trả lời hết dược sao???

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Nè nè Prankster ui...???Tui nhớ hôm bữa you nói là 2 tuần sau you sẽ giải đáp. Tui chờ you giải, dzậy mà bi giờ you xóa cái câu í đâu mất tiêu rùi??? Có đố thì phải có giải đáp, dzậy mới cho người ta hy vọng chứ! Chứ đố mà you kô giải thì...đố chi dzậy nè trùi??? Bảy câu đầu tiên í!...Còn mí câu kia thì để tui nghiệm tiếp. Hihihi...
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Dể tối nay tui trả lời cho
    Luôn luôn già, thỉnh thoảng trẻ, không bao giờ buồn, thỉnh thoảng cảm thấy chán, không bao giờ rỗng, thỉnh thoảng dầy ??? ---> mặt trăng, có thắc mắc chỗ nào thì hỏi, tui sẽ giải thích cho (chắc không tệ dến nỗi phải thắc mắc dâu nhỉ)

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hơ, mặt trăng à, tui phản đối. Tui đã từng nghe nguoi ta goi là trăng non vào những ngày... gì đó quên rồi, để về nhà hỏi ngoại.
    Bởi vậy, nếu nói luôn luôn già thì không chính xác. Câu này không tính!

    Thao2t_lq


    CHÚC MỘT ĐÊM NHIỀU... ÁC MỘNG

    http://www.nghethuatsong.com/
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Sống mấy bi nhiêu tuổi rồi còn không già ??? chỉ là thỉnh thoảng trẻ thôi, qua hợp lí
    Trăng già thì cũng tựa như trời già vậy thôi, sống lâu --->già

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Tru`i ui...???!!!!Tui tức chết đi được, tui cũng nghiệm là "mặt trăng" đó. Vì tui nghĩ: luôn luôn già, tức là trăng luôn luôn tròn đó mà( trăng tròn là điều hiển nhiên phải hông?!). Còn lúc nó trẻ, tức là nó bị khuyết, là trăng non( cái này tại ở trái đất, con người nhìn bằng mắt thường mới thấy dzậy, chứ thật ra trăngvẫn tròn).Hichic..Dzậy mà tui hong nói, tiếc ghê........Ok! Tui công nhận đáp án của câu này đo'!...
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.

Chia sẻ trang này