1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu đố vui liên quan đến tâm lý học...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Mjnicklove, 04/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vì con trai ít bị đánh giá như con gái, đặc biệt là những nước phương Đông như Việt Nam chẳng hạn.
    Thế cho em hỏi luôn: Vì sao mọi người lại khắt khe với con gái hơn với con trai ?
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    He, việc con gái bị đối xử khắt khe hơn chẳng qua là vấn đề văn hoá.
    Nhất là ở các nước phương Đông, trước hết là từ một ý nghĩ đơn giản là phái nữ là phái yếu, cần sự che chở và bảo vệ. Thế là các biểu hiện của "yếu" bắt đầu xuất hiện một cách ... cố ý. Dần dần nó trở thành văn hoá, đó là con gái thì phải nhẹ nhàng, tế nhị từ lời nói đến cử chỉ và mọi thứ khác. Khi nó đã trở thành văn hoá chung thì cvô tình nó sẽ ăn sâu vào não mọi người như một qui luật tự nhiên mà nếu ai làm trái lại thì đều là ... vứt.
    Bạn có thể suy nghĩ như tôi vừa nói và cho là việc khắt khe là không cần thiết nhưng chắc chắn một điều là suy nghĩ của bạn vẫn bị các tư tưởng đó ăn sâu vào và hiển nhiên là nói gì thì nói nhưng nếu giới thiệu cho bạn một cô gái không đạt các tiêu chuẩn của cái khắt khe đó thì bạn sẽ thấy ngán ngay.
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Do phương thức giao tiếp cả thôi.
  4. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm to rồi.
    Con trai nói bậy ít hơn con gái đấy.
    Con trai chửi 1,2 câu là lao vào đánh nhau ngày.
    Con gái thì không đầu tiên là 1,2 câu đã, sau đó là nghỉ một lúc rồi máy nhau một chút, lại đứng dậy vừa chửi vừa bới.
    Chưa đủ, nếu vẫn ngứa mắt thì lao vào túm tóc đâm đá , đánh nhưng mồm vẫn chửi .... đánh xong tiếp tục chửi.
    Con trai đánh xong bỏ đi, đánh nhau không chửi.
    Ai thấy đúng làm ơn vote em 5*
    Thế nên con gái nói bậy hơn....đảm bảo đúng
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng nhầm khá là to rồi đấy Ở đây em ko kể đến những trường hợp đặc biệt ví dụ như Ân oán giang hồ hay dân Anh chị Ở đây em chỉ nói chung tình hình nó là như thế thôi. Còn về vấn đề luyện chưởng, luyện võ như anh nói ở trên thì em ko tính. Vì:
    Thứ nhất, thường thì con trai thiếu kiên nhẫn hơn con gái Thế nên dạo đầu dăm ba câu thôi là bổ nhau rồi Còn con gái thì dai dẳng hơn
    Tiếp cái thứ 2, cái này thì chắc ai cũng có thể dễ dàng nhận . Đó là Con gái ko thể khoẻ bằng con trai, thế nên cái độ máu đấm đá cũng ko thể bằng con trai. => Cái chiêu duy nhất vừa để làm đối thủ tức tối, vừa để thoải mãn cơn tức giận của mình là Chửi
    Thứ 3: Sau mấy trận boxing như thế, nếu là con trai thì hoặc là có tử vong, hoặc là đi cấp cứu => chẳng còn ai mờ chửi or nghe chửi cả Còn nếu là con gái, mức độ thương tích chắc chắn là nhẹ nhàng hơn => còn sức => Chửi tiếp cho hả dạ
    Thứ 4....
    Thứ 5...
    Thứ n...hiện giờ chưa nghĩ ra vì em chưa tham gia mấy cái vụ như thế này bao h Kinh nghiệm còn hạn chế Để tối nay em vìa nghiên cứu, em reply tiếp

  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này cãi cố nhỉ...thôi không cãi nữa...ai thấy em đúng vote em 5* đê.
    Mà ai bảo em con trai uống rượu hút thuốc cờ bạc nhiều hơn con gái.
    Ở nước phát triển không nói nha vì phụ nữ hút thuốc nhiều hơn nam giới là bình thường ví dụ Us
    Còn ở Việt Nam nè...
    Đi vào các trường đại học coi con gái ghi lô ghi đề đâu kém, cá bóng đá cũng chẳng kém con trai.
    Có những em gái uống rượu thay nước hà...
    Hút thuốc thì khỏi bàn luôn..chiện nhỏ..khi nào dẫn đi coi nhé
  7. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Theo các bạn tôn giáo có ảnh hưởng đến tâm lý , suy nghĩ của mỗi người không , bạn nghĩ sao khi có người nói dân vn nghèo , và sống tình cảm vì họ theo đạo phật ...
    Được mjnicklove sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 31/03/2005
  8. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Tôn giáo một phần nào đó là sản phẩm của tâm lý. Người ta cảm thấy bất an, cần một chỗ dựa, một niềm tin , từ đó hình thành nên một đấng tối cao đủ quyền năng để người ta dựa vào.
    Và khi tôn giáo hình thành, nó lại có tác động ngược trở lại. Người ta gán cho Chúa, hay Phật những phẩm chất của một người lý tưởng. thực chất họ phóng chiếu những ước muốn về một con người hoàn thiện trong chính họ vào Chúa hay Phật, hay Thánh(đạo Hồi).
    Từ đó, họ tự thấy mình phải sống sùng đạo, tín Chúa, tức là trong tâm lý có một thế lực để họ cảm thấy tin tưởng, cân bằng với cuộc sống mà nhiều khi họ cảm thấy quá bất an, hay đơn giản do đòi hỏi của lương tâm, mà lương tâm cũng là một vấn đề tâm lý.
    Thực chất, những người theo Đạo Phật có phần nào đó tâm lý yếm thế, hay tự an ủi, ít tham vọng. Họ lại không dám tàn nhẫn, nên họ không phù hợp với những lĩnh vực có tính cạnh tranh như kinh doanh. Như thế thì nghèo cũng dễ hiểu. Nhưng họ không thấy nghèo là xấu hổ, mà họ có lý do để tự hài lòng cho cái nghèo của mình ----> Họ cũng chẳng thèm phấn đấu làm gì cho mệt. Mục đích của họ khác, cao thượng hơn nhiều...
    Cái tình cảm của người theo Đạo Phật, tôi lại thấy nó thế nào ấy, tức là nó đã qua sự kiểm duyệt của lý trí, không phải là cái tự nhiên...Tất nhiên, tôi không có dám đánh giá.
    Cầu mong các tín đồ tôn giáo không cho tôi là phạm thượng, đôi khi tôi cũng yêu tôn giáo lắm
  9. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    yeah anh nói rất đúng , khi đã gọi là tôn giáo thì chắc chắc nói đến một tư tưởng nào đó có sự chi phối lớn đến 1 cộng đồng, Về đạo phật , đạo phật dạy con người phải sống lương thiện , tu nhân tích đức , không tham lam , không bon chen , không ham sắc dục ...Nói chung là kiềm chế tối đa tham muốn và tham vọng của con người , những việc này có nhiều mặt tốt , tuy nhiên lại có những mặt trái , khi con người luôn ở trạng thái an phận thủ thường thì ý chí vươn lên bị hạn chế , khi người ta sống không bon chen thì không có sự cạnh tranh , không có sự cạnh tranh thì đồng nghĩa đến việc ỷ lại , dậm chân tại chỗ , không tiến triển, không có sự mới mẻ ..Tôn giáo nói chung và đạo phật nói riêng ảnh hưởng lớn đến tâm lý , bởi nó mơ hồ , thiêng liêng và được tập thể rất đông những người sùng bái , tính chất cộng hưởng và lan truyền của tâm lý vì vậy có dịp được phát huy ...Nó ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều mặt như kinh tế , chính trị , nhân sinh quan của con người ...Mỗi tôn giáo có một đặc thù riêng nên nhiều quốc gia trên thế giới dù cùng chế độ , tương đồng nhiều điều kiện khác nhưng vẫn có sự khác biệt lớn về kinh tế , chính trị ...Và cũng không phải ngẫu nhiên khi xét riêng về đạo phật thì đa phần những quốc gia theo đạo phật là những nước đang phát triên hoặc phát triển chậm hơn những nước khác , và những người dân nước đó rất nhiều người thật thà và tình cảm....
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tôn giáo là 1 điều gì đo thiêng nhiên , siêu nhiên. Nhưng là 1 điều gì đó rất an phận , bằng lòng với mọi thứ. Thế kỉ XXI rồi mà nhiều người khi gặp chuyện gì khó khăn, thất bại, họ chỉ biết ngậm ngùi nói " Tại cái số, tại ông trời , tránh làm sao nổi ...." hic hic , đó là 1 điều gì đó rất tiêu cực. Khiến cho con người khong còn ý chí, còn nỗ lựcđể đấu tranh, chỉ biết bằng lòng với '' Kiếp nghèo, kiếp khổ " của mình. Chỉ biết chờ mong, sự màu nhiệm của Phật sẽ cứu khổ cứu nạn.
    Thơ thần cúng phật, lên chùa cầu may . Sao tôi cảm thấy những điều đó rất mơ hồ, mà nhiều người vẫn tin và cũng lễ, bái tế. Do tình độ của mỗi người hay do đức tin trong họ quá lớn.
    Phật ở trong tim mỗi người. Câu đó ai cũng biết, nhưng sao con người vẫn cứ ác độc với nhau như vậy . Cứ nói , người theo đoạ Phật thương người nhưng tôi hỏi nhé . Ở những nước theo đao Chúa , họ có chuyện " lấy nhau thai như 1 loại thuốc để ăn như mấy người Hoa chưa ? . Hay những việc mất hết nhân tính giết chính con đẻ của mình, chặt người ....... còn bao vụ việc nữa kinh khủng nữa.
    Hic , bây giờ mang 10 điều phật răn dạy, thử hỏi có ai làm đc theo 10 điều đó . Mô phật , bây giờ thoi thì , sống theo và làm việc theo pháp luật.

Chia sẻ trang này