1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu đố vui liên quan đến tâm lý học...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Mjnicklove, 04/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    câu hỏi tiếp theo , Tại sao khi học thuộc lòng , các thể loại thơ vần , thi ca khi đọc lại dễ nhớ hơn ???
  2. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    vì các thể loạ thơ văn vần dễ dàng khắc sâu vào trí não của người học,người nghe bằng giai điệu của nó.Những bài thơ có vần thì tựa như một bản nhạc vậy.Sẽ rất dễ dàng để nhớ được một giai điệu của một bản nhạc,tương đươc với việc khó có thể nhớ được một đoạn văn xuôi [đương nhiên là với điều kiện đoạn văn xuôi đấy phải đủ dài,và ko gây được ấn tượng sâu sắc lên người đọc - ví như một đoạn văn xuôi gây cười mà lại cho một anh chàng hài hước đọc thì ... :D]
  3. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    đơn zản đấy là hình ảnh song sắt mà
    có thể trả lời hơi muộn
  4. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Bạn của mẹ, hơn tuổi mẹ, nhưng lại kém tuổi bố nên gọi là chú hay bác nhỉ
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Gọi là chú thôi nhỉ
    Thật ra chuyện xưng hô vừa quan trọng lại vừa không. Không quan trọng là về vấn đề tuổi tác, không nhất thiết phải ó một giới hạn xưng hô cho tuổi tác. Nhưng quan trọng ở chỗ nó thể hiện mức độ quan hệ và tình cảm ta dành cho người đối diện.
    Chủ trương của tớ là cực kì thoáng, có bác gần 50 mà tớ vẫn gọi anh như thường (nó là thể hiện sự thân mật mà, cách xưng hô đó là của bạn bè dành cho nhau nên có thể bỏ qua vấn đề tuổi, còn nếu gọ là chú thì nó sẽ tạo khoảng cách nhất định và tuy vẫn là con người ấy, mối quan hệ ấy nhưng sẽ nhiều khi gặp khó khăn trong quan hệ). Đấy chỉ là một ví dụ thôi, nó cho thấy ảnh hưởng cả cách xưng hô cũng là khá quan trọng, tác động cả đến tâm lí của từng người trong giao tiếp thường ngày!
  6. chica

    chica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có một người đàn ông sống trong một ngôi nhà khá đẹp gần một trường tiểu học. Ông ta rất hài lòng với cuộc sống của mình. Bỗng một ngày kia, cuộc sống của ông ta bị đảo lộn.
    Chả là Công ty môi trường đô thị đã cho đặt ở vỉa hè trước cửa nhà ông ta một thùng rác to để mọi người có thể vứt rác vào đó. Họ nghĩ rằng người đi đường và học sinh ở trường học gần đấy sẽ bỏ rác vào thùng và khu vực này sẽ trở nên sạch đẹp hơn. Tuy nhiên, thay vào việc bỏ rác vào thùng thì các học sinh lại tìm ra một trò chơi mới. Cứ mỗi lần đi qua thùng rác thì chúng lại đá một cái vào chiếc thùng một cách thích thú, bất kể lúc đó là buổi sáng, giữa trưa hay chiều tối. Sự nghịch ngợm của bọn trẻ làm người đàn ông rất khó chịu. Ông ta suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết vấn đề này. Các bạn thử tìm cách giúp ông ta nhé.
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Phải nghiêm khắc thôi, Flora nghĩ nếu phản ánh với nhà trường một lần là ok ngay. Nhưng làm vậy thì hơi khô khan. Cái này phải nhường cho những cô nuôi dạy trẻ giải quyết, phụ nữ xử lý những tình huống như vầy hay hơn đàn ông
  8. chica

    chica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ông ta đã nghĩ đến cách này rồi nhưng cuối cùng không làm vì 2 lý do:
    1, Thông báo với nhà trường sẽ gợi lên sự tò mò, chú ý của bọn trẻ. Vì vậy thay vì chấm dứt tình trạng đó có khi nó còn lôi kéo những đứa trẻ đi đường khác cũng phải đi qua đó thử xem việc đá vào thùng rác có gì thú vị không. Mà nếu tớ là bọn học trò đó thì càng cấm tớ càng làm cơ không biết bạn có giống thế không?
    2, Ông ta cũng như các giáo viên không thể nào cứ đứng cả ngày mà canh cái thùng rác để phạt những đứa trẻ vi phạm được.
    Túm lại là không được. Phải tìm giải pháp khác thôi.
  9. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    bạn đưa ra đáp án đi nào , mình chịu roài .Câu này có vẻ mẹo mẹo ...
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Hehe, thì Flora đã nói là phụ nữ xử lý tình huống này " tâm lý " hơn đàn ông rồi mà
    Nhưng nếu Flora là nhân vật chính thì sẽ cảm thấy vui vẻ, ở một mình trong căn nhà là một tình thế đáng buồn ( với tớ ), có thêm vài âm thanh nghịch ngợm càng tốt có sao đâu. Thường thì bọn trẻ đi học vào 6.am, 1.pm và tan trường vào 11.am, 5.pm . Vấn đề là " bùm bùm " lúc 1.pm quả có khó chịu , mà lúc đó thì tớ đang ngủ trưa trong phòng kín nên không nghe thấy gì hết trọi hehe.
    Làm như vầy có vẻ như " con cáo và chùm nho ", tớ thích tự kỷ ám thị như con cáo hehe.
    Nếu bạn .... thải ra rác đủ lớn để trong thùng luôn đầy thì khi bọn trẻ đá vào, thùng sẽ kêu nhỏ, ngèn ngẹt, không quá ồn. Hoặc là tớ sẽ đăng ký sao cho cái thùng rác trước nhà là " điểm tập kết rác ".
    À, hay là ta treo giải, nếu các cháu không phá thì cứ một tháng chú sẽ cho một quả banh da " xịn ", hấp dẫn nhỉ. Một trái như vầy khoảng 60.000, với một người có điều kiện tốt thì đó chỉ là món tiền quá bé, nhất là để đổi lấy bình an.
    Chỉ sợ là khi có banh bọn trẻ lại đá tưng bừng ... trước nhà hehe, chắc phải " dụ " thêm là nếu các cháu không đá ngoài đường nữa thì chú sẽ cho phép ... đá thùng rác lolzzzz

Chia sẻ trang này