1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu đối để đời

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi bacmodung, 30/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải chú ý trong câu đối này phải đáp ứng ý nghĩa:
    Danh từ: Ni - Sư - Vãi - Tiểu
    Đại từ: Ni - chỉ nơi chốn = này
    Động từ: Vãi
    Từ đồng âm: Tiểu - chú tiểu và Tiểu - nước Tiểu
    Năm chữ cùng trong trường nghĩa liên quan đến đạo Phật.
    Sắp xếp thứ tự: Ni - Sư - Vãi - Tiểu = nữ - nam - nữ - nam
    Chúc đối chỉnh!
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Câu đối này khó quá ! Đệ chỉ nghĩ được thế thôi, mong cu cử ra thách đối cho vế đối chỉnh để anh em được mở tầm mắt...
  3. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Một câu về nghề biển (tàm tạm thôi!):
    Thuyền đó lưới lờ đăng
    Trước kia đã có người đối là :
    RỪNG TÊ HỔ BÁO CỪU nhưng xem ra chưa ổn lắm
    Mời bà con tiếp tục tìm đáp án nhé! Ngày xửa ngày xưa cụ Trạng Quỳnh còn bị mắc lỡm bà Điểm mà đế nay đã ai đối chỉnh đâu?
    Được tranhanam sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 24/04/2006
  4. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Hận đời đen bạc
    Hận kẻ phụ tình
    Hận cả gia đình
    Hận luôn hàng xóm
    -->
    Hận chi cho sớm
    Con nít học đòi
    Ráng tu tỉnh đi
    Còn về với... mợ
    Câu này tớ cóp trong toilet của trường ĐH Bách Khoa TPHCM đấy.
  5. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Thực ra em vẫn chưa hiểu đối lại 1 câu là sao,có ai giải thích chi tiết để em còn thể hiện cái
  6. huyentrang8103

    huyentrang8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy 1 số bạn cứ post thơ quái j ấy, có phải đối đâu.
    VD thế này là đối này:
    - DA TRẮNG VỖ BÌ BẠCH
    - RỪNG SÂU MƯA LÂM THÂM
    Đó đó.
  7. huyentrang8103

    huyentrang8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mod đọc qua cái này nhé, dễ hiểu cực:
    Thế nào là đối: Đối là đặt hai câu đi sóng đôi cho ý và chữ trong hai câu ấy cân xứng với nhau. Vậy trong phép đối vừa phải đối ý, vừa phải đối chữ.
    --- Đối ý: là tìm hai ý tưởng cân nhau mà đặt thành hai câu sóng nhau.
    --- Đối chữ: thì phải xét về hai phương diện: thanh và loại chữ.
    Cách làm câu đối: Một đối câu đối có hai câu đi sóng nhau, mỗi câu là hai vế: Vế trên, vế dưới.
    Trong cách làm câu đối phải xét số chữ, cách đặt câu và luật bằng trắc.
    VD: - Bác bác trứng.
    - Tôi tôi vôi.
    Hoặc:
    - Con ruồi đậu mâm xôi đậu.
    - Cái kiến bò dĩa thịt bò.
    Tạm thế đã.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Câu đó không phải câu đối, đó là thơ Bút Tre, và hoàn toàn không đối với câu trên, chỉ là có cái kiểu tách từ giống giống thui à.
    Góp 1 cău đối:
    Hải Vân mây phủ mù anh đợi
    Ngự Bình nắng cực đá không reo
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
  10. thecallofthewild

    thecallofthewild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    169
    Tớ xin góp một câu
    Thần nông giáo dân nghệ ngũ cốc
    Thánh sâu gươm nước gừng tam cò

    Đối nhau chan chát nhé

Chia sẻ trang này