1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu đối hay và khó đây !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Cuongromance, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cuongromance

    Cuongromance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Những câu đối hay và khó đây !

    Hôm nay dọc câu đối của ĐTĐ đươ một bạn gửi len .Mình cũng nổi máu "nghệ" muốn gửi tới những ai thich đố đá một vài câu đối( Của những quái kiệt chư khong phai của minh ! )
    Ban thấy thê nào về câu đối sau :
    Cô gái Hơ-Mông bên bếp lửa
    Anh trai Mường-tè bên gốc cây.
    Còn nữa nè ! Ai đối thử hộ mình với :
    "Đôi trai gái thăm hòn trống mái ngồi quán mai chống toàn giở trò trống mái"
    Các bạn đối chơi chứ ?


    Carulli
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Thế lão huynh chư đệ nào đối hộ Lượng mỗ câu này chơi:
    "CÔ GÁI CỦ CHI CHỈ CU HỎI CỦ CHI"
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, khó quá
    Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời
  4. Cuongromance

    Cuongromance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sang nay gửi câu đối lên không đươc đối lại mà lại gạp một câu đối mới ."Đâu cái điền " ra phết.Tưc mình gưi tiếp một câu khác ,đã chơi cho tới bến luôn :
    "Vào xứ nghệ ghé quán hành uống rượu gừng nói chuyện cà riềng cà tỏi "
    Carulli
  5. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Có 2 vợ chồng
    Chồng tên là Trọng-Quan trọng (làm sếp ở 1 công ty TNHH)
    Vợ tên là Thường-Bình thường( làm cô giáo)
    Đêm 30 tết - một nhân viên công ty đến nhà ông Trọng biếu quà tết , thấy ông Trọng đang mặc quần đùi nằm trông nồi bánh trưng bèn ứng khẩu....
    " Đêm 30, ông sếp Trọng, nằm trên chõng, để thò cái quan trọng ra ngoài "
    Do đêm 30 không dám đánh thức sếp dạy, anh ta về nhà và tự nhủ mai sẽ mùng một sẽ đến thăm sếp. Sáng mùng một đến nhà sếp gọi cửa mãi không ai thưa. Ghé mắt qua cửa sổ thì thấy vợ sếp, cô giáo Thường đang mặc váy ngồi trên giường và chẳng có ý gì là sẽ ra mở cửa cả.... Anh chàng bực mình liền ứng ra câu đối :
    " Sáng mùng 1, cô giáo Thường, ngồi trên giường, khép cái bình thường vào trong "
    Lấy làm hết sức phấn khích, chàng ta viết 2 câu đối đó lên hai bên cổng nhà sếp Trọng và khoan khoái về nhà....
    " Đêm 30, ông sếp Trọng, nằm trên chõng, để thò cái quan trọng ra ngoài "
    " Sáng mùng 1, cô giáo Thường, ngồi trên giường, khép cái bình thường vào trong "
    Everythings is nothing !
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    thâm quá đấy bác No-fear ạ ! bác làm em nghĩ đến Trạng Quỳnh ...
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
  7. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    " Cậu chàng Hàng Chuối chuồi háng hỏi Hàng Chuối"
    Dân gian đối vậy, bản thân tôi thấy vẫn chưa chỉnh lắm. Gia Cát Thừa tướng thấy thế nào?
  8. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng thử đối cái chơi:
    Đến Hà Tây, qua Hà Đông, ăn cơm Bắc, bàn buôn cả Bắc cả Nam
    Có được không vậy?
    P.S: lần sau xin đừng dùng font .VnCourierNew vì trên TTVNOL này người ta thường dùng tiếng Việt gõ theo mã Unicode và không phải PC của ai cũng có font .VnCourierNew đâu, nếu thể hiện bằng font này nhiều người không đọc nổi đâu.
    lehongphu@ttvnonline.com
  9. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    "Đôi trai gái thăm hòn trống mái ngồi quán mai chống toàn giở trò trống mái"
    ----------------------------------------------
    Híc, có thử mới thấy khâm phục các cụ ta ngày xưa thật. Các cụ giỏi quá xá. Cứ cố học theo các cụ thì có ngày chết vì hụt hơi mất.
    Tuy vậy cũng đối thử chơi, các huynh thấy chưa chỉnh thì miễn chấp cho nhé.
    "Người không cu đến hòn vọng phu, nghĩ chuyện phụ vong thì có nên vọng phu?"
    Vế trên ra khá tục nên em đối cũng ... tục không kém.
    Mong huynh nào làm mod thì thông cảm đừng khoá đệ lại nhé.
    Được sửa chữa bởi - NguCong vào 31/05/2002 10:47
  10. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0

    "Vào Xứ Nghệ ghé Quán Hành uống rượu Gừng nói chuyện cà riềng cà tỏi "
    "Đến Hàng Cá,kiếm Cháo Lươn, nhắm rượu Rắn bàn chuyện chim ong chim ****"

Chia sẻ trang này