1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hát , những vần thơ........Nhắn gửi gió mây !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi viet-thang, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Trái tim bên lề​

    Em đã biết bao ngày bên em
    Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em
    Nhìn em vẫn ngây th, không biết tình anh.
    Thầm yêu em, lên tim đau rã rời
    Anh, đã thấy bao người yêu em
    Tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em
    Nhìn em yêu, tuy ngay đây từng rất xa xôi
    Vì tim em đã chót trao ai rồi.
    Tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng.
    Nhìn em không nói lên câu nói chi đây.
    Lòng xót xa đi bên đời em.
    Và thấy em chịu nhiều đắng cay.
    Mà tim anh đây, vì yêu em lên đau rã rời
    Vì em đã trót yêu ai em mãi vô tình không nhận ra.
    Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay.
    Một trái tim bên lề chịu nhiều đắng cay.
    Vì biết em chẳng hề biết đâu.
    Tình yêu anh đã trao em rồi.​
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  2. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hì, xin cam đoan với các bạn là : Với tinh thần xây dựng rất cao , tôi định vào đây tạo cái Topic " Lời bài hát yêu thích , nhắn gửi gió mây.." ...theo kêu gào của bạn Quân ..điên , rất hay là đã có mà tui ..chưa biết .
    Góp vào mấy bài cổ lỗ sĩ mà tôi yêu thích nhé .

    Tình Yêu bên dòng sông Quan họ
    Tình yêu có từ nơi đâu
    Êm êm 1 khúc sông Cầu
    Sao trời lọt qua mắt lưới
    Rơi đầy xuống dòng sông sâu
    Tình đã trao nhau êm đềm
    Em là cô Tấm thảo hiền
    Mà sao mắt nhìn bối rối
    Gặp nhau lần nào cũng vội
    Chẳng đủ gần mà giận dỗi
    Nhà xa mặt trận càng xa
    Tình yêu có từ đôi ta
    Tình yêu có từ nơi em
    Đi qua năm tháng đợi chờ
    Tình yêu cũng từ nơi anh
    Lửa rừng bập bùng vách núi
    (Lần 2 :
    Em ơi em là cô gái
    Từ lâu anh đợi anh chờ)
    Anh đi giữ gìn biên giới
    Làng quê em đợi ,em chờ
    Con sông của người quan họ
    Suốt đời nước chảy lơ thơ
    Tiếng ai ấm như hơi thở
    Anh nghe để nhớ suốt đời
    Đừng quên , đừng giận người ơi
    Đừng quên , đừng giận người ơi .
    Tôi rất mê bài hát này, tôi thấy trong đó những tình cảm dịu dàng - những nỗi nhớ đong đầy , theo những điệu nhạc giản dị mà lôi cuốn . Ngồi học, để YIM sáng , tôi chỉ muốn chọn tất cả các câu hát trong bài để làm Status ...thấy ấm lòng hơn , thấy quanh mình còn có cả thế giới , có tình yêu .....
    Tiger
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Một bài cổ nữa nhe :
    Tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng hay mưa làm chiếc áo bạc màu.
    Đôi mắt sáng long lanh nụ cười, dù những nhọc nhằn còn in dấu trên vai.
    Gió ơi nhờ gió mang theo, những yêu thương nồng cháy trong Tôi
    Đến em và ước hương hoa, kể cho Tôi nghe một phút bối rối
    ....
    Tôi sẽ hoá cơn mưa đầu mùa, để thấy em về trong nắng ban mai
  4. me`o

    me`o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ru nắng chiều đi qua
    Hãy khóc đi em đừng dối trái tim mình
    Đau đớn lắm phải không?Chiều vừa đi qua ngõ
    Nắng cuối cùng tìm điều gì trong gió
    Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi
    Hãy khóc đi em để còn tìm được
    Chút bình yên dẫu nhỏ nhoi thôi
    Là tất cả...anh...và yêu thương ấy
    Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỉ niệm rồi cách xa nhiều vẫn có một niềm tin
    Hãy khóc đi em làm sao được lãng quên
    (Biết chẳng thể...nên dối lòng...đành vậy...)
    Cơn bão đi qua cứ giày vò nhau mãi
    Nước mắt rơi thành bài hát cho anh
    Hãy khóc đi em,đừng ném mình cho bóng đêm
    Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
    Em đã dám yêu bằng từng hơi thở
    Hơi thở cho anh và hơi thở cho em
    Hãy khóc đi em,nỗi nhớ có thành tên
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế,ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm một người vẫn chống chếnh một bên
    Hãy khóc đi em,không tiếc vì những gì đã trao anh
    (Chỉ đơn giản bởi vì em muốn khóc)
    Anh đi qua em lặng yên và chân thật
    Chiều cũng buồn khi nắng dần xa

    i love you
  5. nguyen_hung

    nguyen_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui lại chỉ bắt nguồn từ:
    .
    .
    em ngồi giặt áo trên sông
    Mẹ ra đứng cuời rung làn tóc trắng
    .
    .
    Một đoạn bài "ngày đá đơm bông" :
    .
    .
    Buổi sáng hỏi mây trời đi hoài có rõ
    Con đường nào, con đường nào dẫn đến một dòng sông
    Dòng sông đó, mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo
    Và con đò, và câu hò theo nước trôi xuôi
    ...
    Buổi sáng ngủ trên rừng hỏi ngàn lá đổ
    Con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vui
    Ngày vui đó, mẹ ra đứng cười rung làn tóc trắng
    Trẻ vui đùa, cau sau làng theo gió đung đưa
    .
    .
  6. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá anh Milan à ! Không biết em mèo nghĩ gì nhỉ khi nghe thấy lời trái tim bên lề của anh Milan ....hic...hic.....
    Dối trá đó ! Trả hết cho người . Ta không cần một cuộc tình gian dối .....
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  7. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    .....Ngồi buồn iem vít nên thơ
    .....Vít nên bốn chữ :
    ......" iu anh wá roài "
    .....Ngồi buồn iem nói ra lời
    .....Nói ra bốn chữ :
    ....." iu xiền hơn anh !!!"
    hì hì

    Nothing*s gonna change My love for you !​
    i miss you
    [​IMG]
  8. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Ngày đêm qua tình ta dần xa vì lòng đã phôi pha , Tuy ta bên nhau nhưng vẫn quạnh hưu . Anh biết em vẫn không sao quên tình yêu đầu .
    Rồi một hôm , tình ta đành xa vì người vẫn không quên . Tình yêu đầu tiên mà em đã trao .Em quên anh nơi đây buồn như em
    Giờ em quên anh nơi đây tìm về trốn xưa . Để anh mang câu yêu thương đến trọn kiếp . Em quên câu hứa thủa ban đầu giờ còn đâu nữa sao quên vội , dẫu tình yêu đó đã đến sau .
    Sao em quên mau câu yêu thương thủa nào , dẫu dằng tình yêu này đã đến sau . Sao em nỡ quay gót vội dù tình anh vẫn thiết tha hoài dẫu tình yêu đó đã đến sau !.......Dẫu tình yêu đó đã đến sau .
    Dối trá đó ! Trả hết cho người . Ta không cần một cuộc tình gian dối .....
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  9. me`o

    me`o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hình như
    Hình như chiếc lá
    Ngiêng chiều vào đêm
    Hình như tia nắng
    Nở vào mắt em
    Hình như tình yêu
    Mỏng như tơ nhện
    Hình như nụ hôn
    mang đầy vị đắng
    Em mang chiếc lá
    Em mang nụ hôn
    Tình yêu vị đắng
    Trả vào hư vô
    Chỉ còn tia nắng
    Em cầm trên tay
    Tung tăng nhảy nhót
    Nắng còn ham chơi
    Hình như là em
    Hình như là cỏ
    Chỉ cỏ và em
    Hình như đang khóc....

    i love you
  10. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Chỉ một lần thôi êm ả...
    Dẫu có bao nhiêu lần vội vã
    Anh vẫn là anh xa cách đơn côi!
    Sẽ chẳng bao giờ em có được giữa vòng tay
    Chút ấm áp hương người thương nhớ
    Một bông cúc muộn màng mới nở
    Dẫu vàng tươi vẫn trơ trọi cuối mùa
    Một tình yêu tha thiết chẳng hẹn hò
    Em với anh như là trong mộng ảo
    Một giấc mơ rất gần mà không thực
    Rất mặn nồng mà trống trải đơn côi
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Dẫu chỉ một lần thôi là tất cả
    Cứ đến rồi đi trên đườn cúc nở
    Không mùi hương vẫn gợi nhớ âm thầm
    ........Thơ thẩn tí cho đời nó đẹp tí nhở

    Nothing*s gonna change My love for you !​
    i miss you
    [​IMG]
    Được nuocbienhp sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 18/06/2003

Chia sẻ trang này