1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hát , những vần thơ........Nhắn gửi gió mây !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi viet-thang, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng có nhiều , chỉ nhớ mãi 1 câu .
    Tình yêu ngắn ngủi như bài thơ vậy, bởi nó giống như cảm hứng, rất nhanh tàn lụi.
    Bởi vậy ,em chưa bao giờ biết tin vào tình yêu .
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ , cả cuộc đời chỉ có một thứ tình cảm cao quý nhất là Tình Yêu thì em lại không tin , thế thì còn tin vào đâu được nữa . Tình Yêu hiện hữu trong mọi ngõ ngách tâm hồn con người , dưới mỗi túp lều , mỗi mái nhà, mỗi con hẻm , góc phố .Nói chung là ở đâu có sự sống, ở đó có Tình Yêu . (Ơ này, mình có bốc phét ko nhỉ )
    Tiger
  3. Valentine16

    Valentine16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hãy về bên nhau !
    Đêm nay mưa buồn , lặng nghe mưa rơi xa vắng nghẹn ngào
    Ngoài trời vẫn mưa , mưa rơi rơi trên lá mưa lạnh giá tim ai
    Đêm nay mưa buồn , lặng nghe mưa rơi cay đắng tình đời
    Về đâu hỡi em ? sao đem cơn mưa đến cách chia tình đôi ta
    Cuộc tình hôm qua đang mặn nồng đơm hoa ! Nay đành chia xa !
    Anh tái tê bồi hồi , em nỡ quay mặt rồi không nói năng một lời
    Mưa rơi mưa hoài lòng ai chơi vơi hiu hắt cuộc đời
    Về đâu hỡi em ! Anh van xin em đó ! Hãy quay về bên nhau ??.. Anh van xin em đó ! Hãy quay về bên nhau ?..!
  4. Valentine16

    Valentine16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Xót Xa
    Sao em nỡ chia xa tình ta ?
    Người yêu hỡi em có nhớ khi mình bên nhau
    Lời yêu đó giờ như gió bước qua trong đời
    Từng bước chân cô đơn âm thầm ôi dã dời
    Bông hoa yêu đương khi xưa trao em
    Giờ hoé úa trong nắng chiều
    Một mình anh mãi lang thang tìm em nơi đâu
    Lời gian dối nát tan tình anh
    Người yêu hỡi gọi em mãi nghe lòng xót xa
    Nụ hôn đó chợt nghe đắng đôi môi khô cằn
    Lời ái ân năm xưa phai mờ theo tháng ngày
    Con tim yêu đương khi trao em
    Giờ vẫn mãi in bóng hình
    Mà sao em mãi phiêu du nơi chốn nào ?
    Người ơi em nỡ xa thật sao
    Tình xưa ơi như chiếc lá thu vàng
    Từng đêm góc phố xưa chờ em
    Lặng im một tiếng nấc vô hồn .
    m có còn nhớ không ?
    Có một lần anh nhặt một cánh hoa dại ven đường rồi trao cho em .
    Nhưng tình yêu đơn sơ anh dành cho em
    Nhưng không bao giờ tàn phai cả
    Trong hạnh phúc em nói rằng em sẽ yêu anh mãi mãi
    Vậy mà lời yêu đó bây giờ chỉ là
    Lời gian dối nát tan tình anh ??!

    Mối duyên ngày đó , giờ đã vỡ trong mưa
    Chôn vùi con tim kỉ niệm xưa nghe tình dang dở
    Hỡi dòng nước mắt hãy xoá hết bao thương đau
    Trong bóng đêm về ta với ta??.
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0

    --------------------------------------------------------------------------------

    Ðồng Ðăng
    EM ĐỪNG HỎI VÌ SAO
    Có ai hiểu vì sao thu rất đẹp
    Ðể rồi tàn cho lá rụng trơ cây?
    Một đời người như một áng mây
    Sao lúc chết tinh thần đà sáng suốt?

    Có ai hiểu mối tình đầu muôn thuở
    Vẫn là mối tình muôn thuở đau thương?
    Dù qua bao dày dặn phong sương
    Nhưng tình đầu vẫn là tình thứ nhất?

    Em cứ hỏi vì sao anh còn giữ
    Bóng hình xưa? Vẫn tơ tưởng người xưa?
    Anh trả lời: Em là tất cả,
    Là vợ anh, là tri kỷ của anh.
    Nhưng em ơi, giải nghĩa thế nào rành,
    Tình ngày xưa vẫn là tình thứ nhất.
    Là kỷ niệm không bao giờ quên được.
    Hỏi vì sao anh không hiểu vì sao
    Một tình xưa đã ân ái trao nhau,
    Một kỷ niệm không thành còn dang dở...
    Lúc thảnh thơi khi hồn anh lắng lại,
    Kỷ niệm ngày xưa lại chợt hiện về,
    Tim rung lên và cảm thấy đê mê...

    Bỗng hối hận, anh nhìn em hối hận!
    Tha cho anh một tâm hồn tội lỗi.

    Ðừng hỏi vì sao, anh không biết vì sao.
    Anh chỉ biết có ba điều duy nhất.
    Em là tất cả.
    Là vợ anh.
    Là tri kỷ của anh.
    Hãy để kỷ niệm ngủ yên là kỷ niệm.
    Nghe em!

    April, 2003

    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  6. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người em từng yêu !


    Một lần và mãi mãi trái tim em luôn mong chờ anh
    Hẹn lòng cùng mây gió tình sẽ không hề nhạt fai
    Nụ hồng nào fai dấu chỉ anh lãng quên tình đầu
    Một lần và mãi mãi em vẫn mơ hoài tiếng yêu ngày nào ...

    Đấy là em từng nói thế nhưng bây giờ anh cũng chỉ như nụ hồng kia thôi .Em đâu có mù quáng để nhớ mãi một người không còn nhớ mình là ai đúng không anh ? Thời gian giúp em quên anh như nó đã từng giúp chúng ta yêu nhau . mãi mãi không bao giờ bên nhau ....
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    BIỂN

    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to, gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
    Không gió lớn, sóng to không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu... ​
  8. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ngày mà tôi biết bạn muốn ra đi, một lời nói chúc lên đường may mắn cũng không thể nói ra thành tiếng, khi tiếng chuông trong đêm ngân lên làm nhói đau lòng người đi và cũng ko thể nào phá tan nỗi buồn chất chứa trong bạn và tôi.
    Ngày đưa tiễn, không 1 lời nào có thể giữ người ra đi ở lại. Trên sân ga đông người chen chúc cũng không thể nào xoá tan nỗi buồn của người tiễn biệt. Tôi biết bạn có rất nhiều lời để nói nhưng không nói ra được, va bạn cũng biết trong lòng tôi bao nhiêu là day dứt khi đến đây để tiễn bạn đi xa. Những điều lo lắng tôi đã nghĩ đến cuối cùng rồi cũng không thể thốt ra thành lời.
    Khi hành trang trên vai bạn bỏ quên lại sau lưng những vinh quang mà mình từng có. Trên con đường người đã đi xa, bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi, trong lòng tham chúc bạn mọi điều may mắn. Tôi chỉ còn cách giữ những giọt nước mắt đọng lại trong lòng tôi, miệng nhoẻn môi cười, cầm chặt tay nhau tiễn bạn lên đường
    mặc dù la anti-fan của nhạc thị trường , nhưng tôi đã từng khóc khi nghe bài hát này , vì nó hơp với tâm trạng của tôi lúc đó quá
    anti love
  9. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    THặ TONH VIỏắT ỏằz BIỏằ,N
    < Hỏằu Thỏằ?nh >
    Anh xa em

    Trfng câng lỏằ ,mỏãt trỏằi câng lỏằ

    Biỏằfn vỏôn thỏƠy mơnh dài rỏằTng thỏ
    Vỏng cĂnh buỏằ"m mỏằTt chút 'Ê cô 'ặĂn

    Gió không fỏÊi là roi mà vĂch núi fỏÊi mòn
    Anh không fỏÊi là chiỏằu mà nhuỏằTm em 'ỏn tưm
    Sóng chỏng 'i 'ỏn 'Âu nỏu khôg 'ặa em 'ỏn
    Dạ sóng 'Ê làm em nghiêng ngỏÊ vơ anh ...

Chia sẻ trang này