1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhung cau hat ve tinh yeu hay nhat

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi quangsonhn, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon231

    dragon231 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay thế nhưng bỗng nhiên lạc đề. Các bạn tiếp tục post nhưng câu hát hay đi nhé và đừng bình luận, để mỗi người hiểu theo cách riêng của họ.

    " Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở
    Trong nỗi khát khao, em chầm chậm quay về.."
    Phú Quang

    Tôi đã yêu và đã từng đau khổ
    Nhưng tôi tin hạnh phúc ở đời
    Tôi trân trọng cuộc đời trân trọng lắm
    Có lẽ nào đời chật hẹp với riêng tôi?
  2. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Phố đang vắng không em đi về
    Phố như thấy lòng hoang vu thế
    Quán đang vắng không em yên ngồi
    Quán như đón chờ cơn dông tới.
    .....
    .....
    Phố đang nhớ chân son ra vào
    Vắng em phố làm ra cơn đau
    Quán đang nhớ lưng thon em ngồi
    Vắng em quán làm ra u tối
    Chắc ta nhớ em trăm lần hơn
    Chắc ta nhớ vì môi không son
    Hay vì nhớ đôi mi rèm buông
    Hay vì nhớ bờ vai tóc suông
    ......
    QUỐC BẢO

    Không có việc gì khó, chỉ sợ...làm không được
  3. INDIAN

    INDIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đậm đà chất dân ca:
    Cắt nửa vầng trăng,
    Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ
    Chặt đôi câu thơ,
    Bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chéo lướt sóng
    Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu

    INDIAN
  4. INDIAN

    INDIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thêm vào LOI CUA GIO đây nữa chứ.
    Anh có nghe thấy em nói gì không?
    Em có nghe thấy gió nói gì không?
    Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió
    Đôi phút bên anh được nghe anh nói với em.
    Cơn gió nào bay ngang cuộc đời
    Nói với em rằng tôi lẻ loi
    Cơn gió nào bên tai thì thầm
    Nói với em rằng tôi rất nhớ em.
    Dù gió có ngang qua vườn chiều
    Làm lá khô rơi rụng nhiều
    Dù gió có mang bao điều
    Cuốn theo mùa thu đi.
    Nhưng gió ơi gió đừng hôn lên má em
    Gió ơi gió đừng vờn lên tóc em
    Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em... dịu hiền.
    Gió hãy nói rằng tôi mong có em
    Gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em
    Gió hãy nói rằng tôi yêu em
    Gió hãy nói rằng em yêu anh
    Gió hãy nói rằng ta yêu nhau.. thế thôi..

    INDIAN
  5. quangsonhn

    quangsonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ta gặp em ngay không có nắng,
    Ngày mùa đông và nắng ở trong tim
    Ta gặp em ngày mưa phố vắng
    Ngập lòng ta một nỗi xốn xang
    (Đố các bạn biết bài này của ai?)
    Vườn hồng chim én mùa xuân mộng
    Một cõi vô thường ta có nhau

    Quangson

  6. quangsonhn

    quangsonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Rất tuyệt!Thế còn:
    ...she fill my heart...with angel song she fill my soul ,with so much love and anywhere I go be never lonely...
    Những câu như thế này không bao giờ cũ, đúng không!

    Quangson

  7. TuTay

    TuTay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là tình yêu bốc lửa của pác Nguyễn Cường:
    Em đẹp lắm Play Cu ơi ! Trái tim anh muốn vỡ tan rồi...
    Ta yêu nhau từ Buôn Ma Thuột ! Àh Ừh !.. Àh Ừh !... Àh Ừh !
    hay là:
    Anh muốn sống bên em tạm thời (à quên, chọn đời chứ).

    The Student of Hanoi University of Business and Management
  8. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    ... Tình yêu đâu giản đơn là những nụ cười
    Em không đến đâu, khi anh đang hạnh phúc
    Chỉ khi nào, chỉ khi nào
    Người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến
    Để thấm khô những giọt tâm hồn
    Trên đôi mắt của anh ...
    - Em sẽ đến - ​
    ~~~***~~~
    Bài này do Ngọc Anh hát & hình như Ngọc Tân cũng đã hát qua & từ em đc sửa lại là anh. Nhưng mà có lẽ nghe nó kô đc hay = nghe Ngọc Anh hát
    To Jihad : Em nghe Thu Phương vì em là con gái mà


    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mơ mà em thật xa không làm sao giữ lại...
  9. Rosita

    Rosita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    mình thì thich nhat bài này

    có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ
    có khoảng không gian nào sâu thẳm hơn tình iêu
    ở 2 đầu nỗi nhớ, em mơ về bên anh
    ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm
    đêm nghe tiếng mưa rơi dếm mấy triệu hạt rồi
    mà chưa vơi nỗi nhớ
    ở 2 đầu nỗi nhớ iêu và thương sâu hơn
    ở 2 đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn
    Too much love will kill you
    Được sửa chữa bởi - Rosita vào 26/05/2002 01:23

Chia sẻ trang này