1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi hay khiến nàng sẽ lộ tẩy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyciaboy, 22/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Cách để nắm được người khác thế nào, không phải là đặt câu hỏi, mà gợi chuyện, để người ta tự nói lên quan điểm- dạng như buôn chuyện. ( Nhưng lan man, người kém nhạy cảm như chủ topic khó mà nắm bắt được)[:P]
    Với lại tên chủ đề là " những câu hỏi hay"- mà mình lại bảo, không phải àl câu hỏi, chứng tỏ lạc đề. Nên stop tại đây,
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Nhiệt liệt cảm ơn các bác đã quan tâm, lần đầu lập topic nên cũng cứ lo giống như cái lần đầu ấy ;))
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]

    em xin giới thiệu bản thân em chút.em hình thức cũng được, sơ vin,đóng vét, vuốt keo vào thì chỉ thua bình minh nhưng ăn đứt tiến đoàn. Chắc các bác kêu em so sánh với nam vương tiến đoàn là hạ thấp tiến đoàn, em thì thấy là đang hạ
    t[/FONT]hấp giá trị bản thân, đối với loại đàn ông cởi áo chụp ảnh thì em khinh... tóm lại thường nổi bật trong một đám đông, và nói chung thuộc kiểu public face, public person. Nên quen khá nhiều em. ấy thế mà em lại ngu, lúc nào cũng yêu thật lòng, đâm đầu vào tình yêu hàng năm trời... cuối cùng chẳng nhận được gì.Một là quỹ thời gian có ít, 2 là em rút kinh nghiệm lần trước, vì tốn thời gian quá nhiều cho một em, mà em đánh mất không biết bao nhiêu em xinh ngoan yêu kiều... nghĩ mà nẫu hết ruột. Lần này em quyết đánh nhanh, chọn lọc kỹ... quyết tâm sử dụng thời gian khôn ngoan, không cho phép mình tạo ra những cuộc hẹn hò chỉ để cho vui, hiểu được gì thì hiểu, không hiểu được thì dần dần sẽ hiểu,mà sẽ có chiến lược hẳn hoi. Em nào không hợp thì tốt nhất là không nên tốn thời gian cho những lần gặp tiếp theo
    Các bác đừng vội quy tội cho thằng em,tội nghiệp,bảo em lấy cái quyền gì mà cư sử thế nhé, em rút kinh nghiệm thất bại trước đây thôi, kẻo một nửa của mình"trên dòng đời tấp nập... lướt qua nhau", cái không phải một nửa thì ngày đêm nhung nhớ . Nên em lập thớt này, không phải cho một đối tượng cụ thể nào, mà muốn hiểu tất cả giá trị của các em. Thử hỏi các bác ai yêu, chẳng phải đặt một phép thử, thôi thì các bác muốn hiểu người yêu ở điểm gì,thì thử hỏi người yêu vài câu, vừa giúp thằng em mở mang tầm mắt.... Dùng được em dùng ngay,Không dùng được, ẹm đưa vào từ điển sau này dùng. Mục tiêu là các nàng mới quen
    Các em cáo: mong em đóng góp,đó là những gì tự liên hệ bản thân, mong muốn 2 loài gà và cáo cùng bắt tay hiểu nhau. Các em cứ thủ tư tưởng: "Muốn hiểu nhau thì phải dành cả cuộc đời tìm hiểu", đó chẳng phải thẩm du nhau, làm trì trệ tiến trình chia sẽ,tìm hiểu giữa hai loài đó sao.Tệ hơn nữa, là hôn nhân đổ vỡ vì không tìm hiểu kỹ về nhau. Xem kìa chạm vào điều tối kỵ: các cáo thích bí ẩn,tính an toàn, bản năng tự vệ nên rút vào hang hết rồi kìa
    @Romantic9x: bạn thực hành chưa.Mình nghĩ cái chiêu hút thuốc lá chỉ áp dụng khi đã quen lâu rồi, mục đích là đso tình cảm của nàng, nếu bạn hút thuốc mà nàng không có phản ứng quyết liệt thì có nghĩa cô ấy đã có tình cảm với bạn, nhưng mới quen thì "Ra đường sợ nhất công nông, gọi điện sợ nhất nàng không nói gì". Rất dễ dẫn tới nàng lặn không sủi tăm,hút thuốc là rất mất điểm
    @Hoa sữa: Phân tích bạn đưa ra rất thực tế, Trừ câu cuối. Mình hướng tới các cáo ngoan,1 tháng chưa đủ để hiểu nhau đâu bạn ạ. Nếu yêu mà không tìm hiểu kỹ bạn sẽ phải trả giá bằng sự đau khổ. nếu như khoảng 3 em thì bạn sẽ mất bao lâu để tìm hiểu
    @Hado: ý bạn hơi sâu, Nhưng đúng là cấn lắm rồi bạn ạ. các em "thiết" được "giải tán " trước khi tìm hiểu
    @vuanhgl: cách nào hay hơn không?
    @pn88: Tớ không thích mẫu con gái rượu chè, nên bị loại từ khi nhận lời đi nhậu
    @lubu: Cảm ơn bạn, rất thực tiễn trừ khoản vỗ mông, chỉ áp dụng khi trên quan bar,vào ngay halowin, có đeo mặt nạ
    @Hoacuctay: cuốn này lý thuyết hơi nhiều,ví dụ lại nói chung! Mình chỉ đọc vị trên tình yêu thôi bạn ợ, mình đang còn ngâm cứu thêm
    @kechienbai: đồng ý với bạn sẽ moi móc thông tin nói chuyện, nhưng nói chuyện là cách bị động, hỏi là cách để cưỡng bức đối phương bạn ạ. Cái gì mạnh mẽ, thì càng hạ gục đối tượng nhanh chóng. kcb, rèn luyện thêm, đừng chặn đứng topic người khác thế nhé!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình đồng ý với kcb: Khôn khéo là khả năng moi thông tin từ cách nói chuyện, ứng xử của người kia, trong suốt thời gian gặp gỡ, quen biết, chứ không phải là hỏi câu hỏi gì thì sẽ lật tẩy được.

    Nếu cô kia có ý lừa thật, và trình độ xịn, thì chủ topic hỏi cỡ nào cũng không thể lật tẩy được. Nếu cô kia trả lời thành thật với bản thân của cô ấy, nhưng đến khi gặp vấn đề thực tế thì lại hành xử khác, thì chủ topic cũng không biết đường nào mà lần.

    Bạn chủ topic có vẻ thiếu kinh nghiệm sống, cứ nghĩ hỏi người đối diện thì sẽ biết ngay trắng-đen. Ở với nhau mấy chục năm mà còn chưa hiểu hết nhau nữa là mấy câu hỏi ngồi bên bàn cà phê.
  4. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    cái này thì tùy gái nhá :P
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ???!!!??? Bạn chủ topic ít kinh nghiệm đến độ nhiều lần thất bại. (Thất bại là mất thời gian, chứ tôi không nói chia tay là thất bại nhé.) Vậy mà lại muốn có 1 danh sách các câu hỏi chữa bá bệnh à???

    Bạn đưa ra 1 trường hợp cụ thể còn được, đằng này hỏi chung chung, ai mà biết hết để giúp bạn được.

    Chuyện tôi nói "có khi sống cả đời còn không hiểu hết, huống gì chỉ hỏi mấy câu mà đòi biết" thì ý tôi không có nghĩa là 2 người không hiểu nhau nhưng tồ tồ lấy nhau rồi đổ ra ly dị, mà ý tôi là trong cuộc sống đâu phải cái gì cũng rõ ràng: hỏi - đáp.

    Thế cô kia nói dối thì sao? Hoặc cô kia cũng chẳng biết nói chuyện nên nói ra lời không hợp ý trong đầu mình thì sao? Hoặc cô kia không ưa chủ topic nên nói cho qua chuyện chứ cũng chẳng bày tỏ gì sâu xa thì sao? Hoặc cô kia nói một đằng, làm một nẻo thì sao?

    Chủ topic suy nghĩ đơn giản quá: Tui muốn biết về chuyện A nên tôi hỏi câu A và cô ta trả lời là B thì từ đó về sau tui hiểu và tui tin là quan niệm của cô kia là B.

    Trời đất, cuộc sống có đơn giản trắng-đen huỵch toẹt thế đâu bạn?

    Đỏ 1: Thế thì thế nào sẽ là hợp với bạn? Bạn cho rằng bạn là ai, tính cách bạn là gì, quan niệm của bạn ra sao? Bạn đã "biết mình" đủ rõ ràng chưa mà đòi nhanh chóng "biết người" thông qua vài ba câu hỏi?

    Chẳng ai trách nhu cầu tìm hiểu nhau cả. Nhưng cho rằng hỏi-đáp trơn tru vô vị sẽ NGAY LẬP TỨC giảm thời gian tìm hiểu nhau thì tồ tẹt quá.
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
  7. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Qua topic này mới biết thật sự anh lovelyciaboy muốn em tường thuật gì trong chuyện của em. Vì anh đã cho em rất nhiều ý kiến nên em cũng tường thuật cách cư xử của trai em cho anh tham khảo.

    Trai em rất ít khi đặt 1 câu hỏi mà biết cách gợi ý khéo léo cho người khác bộc lộ quan điểm. Trai hay bộc lộ quan điểm của mình trước, thường tâm lý con người là nếu 1 người nào đó tự nguyện chia sẻ bản thân mình cho người khác sẽ tạo ra cảm giác thân thiện và gần gũi hơn, dễ làm cho ngkhác chia sẻ với mình nhiều hơn. Cư xử điềm đạm trong buổi nói chuyện, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài trong những lần đầu nói chuyện, cứ vừa hài hước, vừa thân thiện, như 1 người bạn trước tiên, bộc lộ bản thân mình trước tiên. Nếu 1 người con gái cảm thấy anh là mẫu người hợp thì tự nhiên sẽ có những biểu hiện hoặc những câu chuyện làm anh nhận ra ngay. Lâu dần như vậy, sẽ tạo ra mối tương quan, giúp mối quan hệ thân thiết hơn và đó là lúc nắm bắt cơ hội, tiến thêm 1 bước mới.

    Cách để tìm hiểu xem 1 cô gái có thật sự tốt không là đánh giá bạn bè của cô ta, môi trường của cô ta. Cách này rất đơn giản và nhìn có đúng hay không là do kinh nghiệm sống của anh. Trai nhà em đánh giá em qua cách em cư xử với mọi người xung quanh. Trong trường hợp tiếp xúc riêng, thì quan sát ánh mắt, cử chỉ, để biết 1 người có nói dối hay không, anh tìm cuốn sách body language ngôn ngữ cơ thể mà đọc, rất hay và thực tế.

    Thường thì tùy vào môi trường sống và tính cách của 1 người sẽ gặp đc 1 người như thế nào, các cụ có câu nồi nào vung nấy, nếu môi trường sống của anh phức tạp thì nên chọn thử chơi với 1 người theo anh là ngoan và đơn giản, qua đó sẽ có cơ hôi tiếp xúc với nhiều người tốt hơn.
    Tóm lại, theo em thì khả năng đọc vị 1 người là quan trọng, nên biết quan sát để nhận biết đc thái độ và tính cách 1 người.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Câu bạn trả lời, chứng tỏ khả năng cảm nhận của bạn rất có vấn đề.
    - Chưa thấy ai dùng hàng loạt câu hỏi mà thành công cả. Đó là dạng hỏi gì đáp nấy có mở rộng à???
    - Nói chuyện không bao giờ là cách bị động, nó cho biết khả năng nói chuyện của bạn như thế nào, và đối phương sẽ tin tưởng bạn đến mức nào. Cũng như qua đó, cảm thấy khá nhiều điều về chính bạn,lovelyciaboy.;))
    - Cái gì mạnh mẽ thì hạ gục đối tượng? Bạn định thi đấu hay định khủng bố tình cảm?=))

    kcb, rèn luyện thêm, đừng chặn đứng topic người khác thế nhé!

    bạn bảo tớ rèn luyện thêm cái gì cơ??? Khả năng cưa trai hay gái? Hay cách đặt câu hỏi để hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn? Rất tiếc, nguyên tắc của tớ vốn là: không bao giờ quan tâm đến đứa nào không quan tâm đến mình, nên như đã trả lời đợt trước: chưa bao giờ biết cưa là gì, và sẽ không bao giờ có nhu cầu đó.[r24)]
    Tớ đóng góp thành ý, tự rút lui vì sai chủ đề, mà bạn lại nhắc tớ...đừng chặn đứng topic người khác. Làm tớ ức quá, ứ chịu được nên phải trả lời.Rất xin lỗi ạ.
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ nhiều khi các chú sa đà vào mấy cái tiểu tiết quá đi mất.

    Các chú lấy vợ cần chọn những đứa như thế này:
    - Mạnh mẽ/bản lĩnh => sẽ không bị lừa, làm chỗ nương tựa cho các chú lúc khó khăn
    - Siêng năng, cẩn thận, sạch sẽ =>sẽ chỉn chu việc nhà, làm tròn bổn phận làm vợ/làm mẹ của nó
    - Trung thực =>sẽ không lừa các chú
    - Học hành đến nơi đến chốn => dạy con tốt
    - Biết chi tiêu hợp lý => không phá nhà chú
    - Không nghiện cờ bạc, rượu chè, cocain, không đi suốt ngày ngoài đường
    - Cầu tiến

    Bao nhiêu cái vậy là đủ rồi, cộng thêm cái ngoại hình vừa mắt chú nữa là được.

    Còn bao nhiêu cái vớ vỉn hỏi han linh tinh của các chú cuối cùng cũng chẳng trả lời được mấy cái chị liệt kê ở trên gì cả.

    Còn chị chọn chồng thì nói thật với các chú là đến thời điểm này, muốn cưới ai là chị phải ăn ở với người đó 1 thời gian rồi mới quyết định. Ai chửi chị thì chị nghe, nhưng chỉ hẹn hò đi chơi với nhau, hay về nhà ra mắt bố mẹ thôi mà bảo là hiểu nhau, ở với nhau được là chị khong tin đâu.
  10. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Gà và gái đèo nhau đi lang thang, qua một đoạn đường thơm mùi hoa sữa....
    Gái : Ối, sao thối thế nhở...
    Gà : dừng xe, đưa gái 50k... cầm đi xe ôm về, anh có chút việc gấp:-w
    Gái thô lỗ, kém cảm xúc.... vô văn hoá, mù về tình yêu [r23)] out
    Gà : toàn mùi hoa sữa....
    Gái : thơm thật, nhưng em thích hoa hồng hơn.
    Gái lãng mạn, yêu sự vui vẻ.... thích sự cầu kỳ... nhưng rất yên bình .... theo tiêu chí này thể hiện

    Gà : Mùa này hoa sữa nở đẹp quá...
    Gái : Thích thật, đi chậm lại một chút đi anh..
    Gái đơn giản , chân thật... có thể đó không phải là hoa thích nhất, nhưng gái tận dụng từng khoảng khắc bên gà... chén được;))
    Check lại bằng trào lưu âm nhac , phim ảnh..... nếu một em thích hoa cúc vàng mà lại thích nhạc ráp, xem phim trưởng hồng công và đồi truỵ của mỹ.... Gái giả vờ, em hời hợt, éo có tính cách gì hết.... vớ vỉn, phang xong phắn..
    .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vỗ mông thì có đếch gì phải ngại... nó thể hiện thái độ bề trên, của người cha với đứa con nít dại dột.... đương nhiên em không bảo là cứ phải nhằm chỗ nào thật đông người để tét đít..... bình thường như cân đương hộp sữa...;)) bác nào ở trên cho thêm 500 thông tin cụ tỷ nào....[r2)]

Chia sẻ trang này