1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi hay khiến nàng sẽ lộ tẩy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyciaboy, 22/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chị Anxiety xù lông kinh quá, quả nhiên không hổ danh admin tai tiếng trong làng giải trí [r2)], nhưng câu này của chị là chuẩn.
    Cái chân lý ai đẹp nhất là hoa hậu quả nhiên không được quần chúng chấp nhận! Chị xem lại giúp em, xem trong bài viết của chị có bao nhiêu câu hỏi, nếu không có câu hỏi thì sẽ thế nào, để biết value các câu hỏi nhé!Thôi chị bớt chút thời gian liên hệ bản thân cho em vài câu hỏi, chị cũng là một trong số em cần đọc vị
    @kcb và các bác khác: sorry riêng kcb. Các bác chú ý giúp em, em chưa hề phản đối việc nói chuyện khôn khéo,nhóm ngó đặc điểm nhận dạng, hay tổng tiến công các thành phần liên đới như bố, mẹ, anh, chị, em.. thế mà các bác xông vào chém em tơi tả.Nhiều lúc cũng thấy nhọc lòng, muốn trốn quách đi, nhưng thân gà thì đành nhẫn nhịn giơ mặt chịu trận vậy. Thời gian gấp rút, các bác gấp gấp cho em vài câu hỏi hay, sáng nay em vi vu, thì gặp thêm một số cáo. ai cũng xinh tươi thú vị.Nhưng mà thôi, số lượng không bằng chất lượng.Em nói là em làm, thực hành luôn,em quay về kể chuyện cáo hồng nhà em cho các bác nghe-em ý đẹp nhất khi mặc màu hồng. Từ từ rồi em sẽ kể chuyện cáo tím, cáo vàng cho các bác nghe..
    Cáo hồng cao dáo, xinh xắn. cũng mới quen, ở giai đoạn tình bạn. Em gọi thì đi cafe liền, chắc tại em nửa tháng mới gọi một lần, đâm ra nàng cũng không tiện từ chối. Nhưng mà em acay lắm các bác ạ "Trong lúc em ra sức đưa lời trăng gió, Tiếng nhạc ghi ta trong quán du dương, không khí rất lãng mạn" thì điện thoại nàng lại rung:
    ai gọi cho em thế [r23)],Xếp em! gà đành ầm ừ cho qua.. em nghi nghi, xếp hay thằng gà nào khác
    - nhưng mà không chỉ một lần, mà mấy lần hẹn gặp,xếp em lại gọi à [r23)]Vâng.Thế là em nảy sinh âm mưu tìm hiểu quan hệ giữa nàng và xếp
    Nội dung câu hỏi
    G:xếp em tên gì?
    C: Dạ, bằng ạ
    G: Bằng hói hả
    C: Vâng
    G: Anh bằng hói lấy vợ chưa em (Cái này em phải hỏi cho chắc, để cho bằng hói vào list đối thủ)
    C: Anh ấy có vợ con rồi (Phù, thế là em yên tâm, nhưng mà trên đời này khối thằng vợ con mà vẫn dê già đó sao, em hỏi tiếp)
    G: em có định chuyển công ty không?
    C: Có anh ạ!
    G: oh, công việc tốt thế sao em lại định bỏ
    C: em đang cãi nhau với xếp, kỳ này mà không tăng lương là em bỏ (Có câu này là em yên tâm nhất, vì quan hệ giữa nàng và xếp chỉ là làm công ăn lương)
    Em về đắp chăn ngủ ngon các bác ạ!Giải quyết xong vấn đề bằng hói
    em lại nảy sinh vấn đề khác thiết thực hơn, nàng đã sẵn sàng vai trò làm vợ chưa, theo em quan sát là chưa, nhưng cáo nhà em quá xinh, nên em ưu ái thêm một cơ hội nữa, đánh giá tiềm năng làm vợ của nàng, bí quá,vậy các bác giúp em >:D<
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Những người có nhu cầu được tư vấn nhưng câu chuyện mù mờ, lời kể không mạch lạc, hoặc chính họ chưa nhận ra họ đã nghiêng về một hướng rồi mà còn cứ tưởng họ còn phân vân giữa 2 ngả thì tôi mới hỏi. Hỏi để họ tự ngẫm lại.

    Bạn lại lôi ra đi so sánh chuyện tôi hay đặt câu hỏi với các chủ topic với việc trai gái hẹn hò rồi một người nhét trong mình cái danh sách câu hỏi để rình rập xem người kia trả lời thế nào hầu mong trong thoáng chốc có thể hiểu nhanh hiểu gọn hiểu lẹ một con người.

    Tôi đã nói rồi, nếu cô kia không ưa bạn (trong bụng) thì bạn cứ hỏi, cô ta cứ trả lời lịch sự, nhưng rồi bạn cũng chẳng hiểu thêm được gì trong ruột gan cô ta đâu. Cuộc sống đâu phải cứ hỏi "em nghĩ thế nào về chuyện chồng ít tiền hơn vợ", "em nghĩ thế nào về chuyện ở chung với mẹ chồng", "em nghĩ thế nào nếu chồng em bảo vợ chồng khoan mua nhà mà lấy tiền ấy cho em chồng đi du học trước đã"...là bên kia tồng tộc kể ra hết suy nghĩ của họ đâu.

    Chốt lại: Bạn dùng chữ "lộ tẩy" nghĩa là hàm ý là cô kia che giấu điều gì, mà đã như thế thì có tra gạn cũng chắc gì moi được thông tin. Tôi không thể tư vấn cho bạn câu hỏi nào cả.
  3. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật là gái mà xinh chắc chắn co nhiều thằng tán, kiểu gi cũng có nhiều điện thoại. Cứ nghe cách nói chuyện điện thoại là cũng biết một phần về cáo mà, lúc nói chuyện nhìn vào ánh mắt cáo xem nhiều cái lộ ra ngay con người có thật với mình không. mà bây giờ tui thấy gai xinh là lắm tật lắm, không dễ tin đâu, he he
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Còn nhiều nỗi đồ hồi thế này thì còn mướt mùa mút chỉ mới có con vợ nhế nhế nhế =))
    Cứ lăn tăn thắc mắc trong khi thiên hạ bùm bụp thùm thụp xe hoa đều đều đều
  5. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Bạn có viết:
    nên tôi nghĩ mục đích hiểu gái là sớm đưa đến kết cục này, tôi mới hỏi bạn là chỉ có cách này thôi sao. Nhưng mà đọc đến bài phía sau, có:
    thì tôi nghĩ bạn chỉ cần đọc vị, nắm bắt người khác thôi. Tôi hiểu là mục đích đến đây là hết, tự thấy chẳng có cách nào mà tôi dám khẳng định là hay hơn cả. Cho nên tôi đứng ngoài thôi! :-"
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Mấy nay hóng, thấy toàn ném đá :|
    Chú chủ top có ý tốt, xu hướng mới, tôi nghĩ mọi người chưa tích cực khi đọc "nàng lộ tẩy"
    Bản năng mỗi người là lắng nghe và nhìn rồi hiểu đối phương bằng vô thức. Thoạt nghĩ chủ động "hỏi" sẽ kiểu như phỏng vấn, để gài hàng.. Nhưng tôi nghĩ chú này tiến bộ hơn thế: hỏi thế nào để đgl thông minh, ntn để tự nhiên mà đối phương ko phải có cảm giác "trả lời pv"
    Chủ động và thụ động giữa lắng nghe, nhìn thấy với hỏi là dung hòa với nhau, tùy vào thế mạnh mỗi người mà thôi. Nhưng chắc chắn, HỎI là 1 động từ chủ động hơn là nhìn và lắng nghe. Có chiến thuật và dùng hợp lý thì xem ra nắm bắt nhanh hơn là nhìn và lắng nghe 1 cách thụ động
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cá nhân tôi (tôi biết cái này bất thường) là một người gần như không bao giờ hỏi ai (khi đi chơi) về bất cứ điều gì bao giờ (trừ hỏi đường), nhưng tôi không nghĩ là tôi thiếu thông tin về người kia.

    Tôi rất không ưa bị hỏi thông tin cá nhân, dù câu hỏi chỉ là "khỏe không? làm việc ở đâu? nhà bao nhiêu anh chị em? nhà nằm ở khu vực nào?", nên ngược lại tôi cũng không bao giờ hỏi người khác những câu này. Tôi thấy những câu hỏi về quan niệm "A thấy việc xyz ra sao? A nghĩ về abc thế nào?" cũng hết sức tồ tẹt nên tôi thường không có hứng trả lời.

    Vậy vì sao tôi lại không thiếu thông tin về người kia? Vì tôi không hỏi, mà tôi kể (lể) về quan niệm của tôi, nếu người kia đồng ý hay bất đồng thì cũng góp chuyện. Nếu người kia không nói gì? Thì tôi chuyển sang chuyện khác mà nói, thể nào cũng trúng chuyện người kia muốn bày tỏ quan điểm.

    Tôi không hỏi, tôi rất không ưa đặt câu hỏi, và tôi thấy khó chịu khi có người đặt những câu hỏi tồ tẹt với tôi. Hỏi là một hành động "mạnh" hơn là nghe, nhìn vẻ ngoài là như vậy. Nhưng nếu người nghe chọn cách không trả lời hoặc lập lờ thì chính người tỏ ra "mạnh" sẽ bị rơi vào thế yếu. Ngược lại, không hỏi gì mà người kia vẫn ào ào kể ra những suy nghĩ của họ thì mới thật sự là mạnh.

    Dĩ nhiên, đấy chỉ là kinh nghiệm của tôi, vì rằng khi tôi không bao giờ đặt câu hỏi, tôi phải phát triển các kỹ năng thu thông tin mà không dùng đến câu hỏi. Cũng vậy, tôi không ưa bị hỏi theo lối tra gạn ngu ngốc nên tôi phát triển thứ kỹ năng nói rất nhiều mà không để lộ thông tin gì. Tôi nói một tiếng chứ 10 tiếng cũng vẫn có thể đảm bảo không lộ thông tin (mà người kia muốn dò hỏi) :-" trong khi cuộc nói chuyện vẫn rất vui vẻ, thoải mái.
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, dài dòng quá[r23)]

    @Chủ thớt hỏi câu này đúng là khó trả lời thật. Đánh giá 1 cô gái (hay 1 ai đó), theo tôi do cái mắt là 90%, còn lại 10% là cái tai.
    Tôi đưa ra ví dụ này nhé: Trước đây tôi có đến nhà 1 em chơi, lúc 2 đứa đang ngồi phòng khách nói chuyện thì mẹ cô ấy bảo là: Con xem ấm nước mẹ nấu lúc nãy đã sôi chưa? Cô ấy bảo là: - Con biết rồi mẹ không phải nhắc;)).
    Thế theo các bạn thì cô ấy có thể xử sự như thế nào?! Bạn đánh giá ntn với các câu trả lời: - Dạ vâng ạ; - Con rót nước vào phích rồi; ...
    Theo tính cách của tôi, tôi chỉ cần cô ấy trả lời mẹ là - Dạ vâng ạ, như thế là đủ.

    Lại nói về chuyện hút thuốc ở trên (mềnh nghiện nặng nên vụ này rành thôi rồi), khi mình hút thuốc trước mặt 1 cô gái đã có rất nhiều cách ứng xử. Có đứa thì thái độ bình thường, chỉ bụm miệng ho húng hắng (loại này nguy hiểm valueca;))), có đứa thì nói toẹt ra là anh hút thuốc làm em ho, có đứa lại chạy vòng ra đầu gió,...

    Ờ lại nói thêm chuyện ai đó nói ở trên là: Sống với nhau cả đời mà chưa hiểu hết tính nhau! Theo tôi cái này hoàn toàn sai, ai cũng có phần "con" trong người, gặp cơ hội là nó xổ ra thôi, đừng bao giờ bất ngờ khi bỗng dưng phát hiện ra chồng mình tối qua đã đi mát xa các cô nhé[:D]. À mà lại có cô nào đó bảo là muốn hiểu nhau tối thiểu cũng phải đi lại 1 năm, tôi cũng không đồng tình, cái này nó chỉ là tương đối thôi, không nên đưa ra cái "1 năm" làm gì.

    Tôi đã lấy vợ được 2 năm, kể từ lúc quen nhau đến khi 2 đứa là vợ chồng chỉ có 7 tháng:-O, bây giờ mọi thứ vẫn ổn
  9. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết nói cái này ra sẽ hơi lạc đề, nhưng vẫn muốn nói, về vụ hút thuốc.
    Trước kia khi tôi hút thuốc (giờ bỏ rồi), đi chơi với các em gái trước khi lôi bao thuốc ra luôn luôn hỏi "Em có khó chịu mùi thuốc không?". Tôi nghĩ đó là phép lịch sự cần có (cái này học được từ các bạn trai đi chơi với tôi hỏi câu tương tự :D)
    Do đó nếu bạn nào vì muốn thử phản ứng của gái mà "lôi thuốc ra hút như đúng rồi", e rằng trước khi rút ra kết luận về con người gái đã bị các em đá bay cái vèo, nhất là nếu các em đã từng tiếp xúc với người hỏi ý kiến gái trước.



    Về vụ câu hỏi, tôi không có ý kiến, vì tiêu chuẩn, yêu cầu của mỗi người khác nhau sẽ có các "phép thử" khác nhau.
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc trước mặt gái nó có nhiều hoàn cảnh mà bác, cái mà bác đang nói là bác bắt đầu hút khi gái đã có sẵn ở đó. Còn có những trường hợp mình châm rồi thì gái nó tới, hoặc là mình tiến tới chỗ gái đang đứng nữa chứ.
    Ở thời điểm hiện tại, bản thân mình thì khi có gái là không hút thuốc, kể cả là nam giới nhưng không chịu được/khó chịu với mùi thuốc lá mình cũng ko hút trước mặt (kể ra mình lịch sự vãi;)))

Chia sẻ trang này