1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi hay khiến nàng sẽ lộ tẩy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyciaboy, 22/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Hôm lâu rồi đọc trong truyện Thử Vai của Ryu Murakami, có một đoạn thoại giữa hai người đàn ông đại loại như này :

    Anh A : - Thế bây giờ cậu muốn tìm một cô gái như thế nào?
    Anh B (vợ chết) : - Tớ muốn một cô gái mà cô ấy phải rèn luyện một thứ gì đó, ví dụ như học múa, hoặc học đàn...

    Cái này có gợi cho chủ topic điều gì không ? Còn tớ thì rất nhất trí với anh B nói trên. Người phụ nữ ở lứa tuổi nào cũng vậy, đã đi làm hay còn đi học mà có ý thức rèn luyện một cái gì thì thường là cơ bản là tốt hơn người phụ nữ chả chịu rèn luyện cái gì.

    Tiếp đến rồi mới nói chuyện đến các đề tài mà ở đó bộc lộ quan điểm của cô gái về một số vấn đề nhân sinh quan. Lưu ý là bộc lộ để xem có hợp với bạn không thôi, chứ còn đừng mong tìm một cô có nhân sinh quan siêu phàm vì chắc gì bạn đã siêu phàm mà đòi hợp. Lấy ví dụ thế này, bạn gặp một cô đã đi làm, lúc ngồi nói chuyện kề cà giữa một đám rất đông, bạn bảo bạn có biết anh X, chị Y làm chức to ở Bộ này Ngành kia. Nếu cô ấy không hào hứng mà chỉ gật gù thì có thể hiểu cô gái này không quan tâm lắm đến danh vị tiền bạc...
  2. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Híc :(
    Nếu nói chuyện mà ko hỏi thì. Mấy cô gái ít lời, ít biết cách nói chuyện để ít nhất là lịch sự thì thôi rồi. Ko hỏi nhiều ko đc, ca bài cải lương thì chuối..ko hỏi thì dẹp khỏi nói chuyện.
    Nếu hỏi mà người ta ko để ý, ko trả lời quả là cũng nan giải :(
    Mình có cô bạn hay nói chuyện, liên lạc với mình, lúc đầu thì mình chém gió. Lúc mà xác định chém gió thì nói chuyện vui vẻ, tự nhiên, ai cũng thích. Sau cũng thấy thích thích định quan tâm, do ở xa nên chỉ có thể sms và yahoo. Chuyển qua cái thái độ thích thì khác hẳn, hỏi cái gì cũng lơ là, ko biết ko muốn trả lời hay ý gì, đặc biệt các vấn đề về tình cảm (em nó mới 7love).
    Thường thường đang nói chuyện vớ vỉn tự dưng lôi thằng này theo em, ông nọ theo em..cả đống theo em. Nhưng mà em ko biết thế nào cả, đến đâu thì đến. Đại ý là em muốn lấy chồng, ổn định rồi, em đang có nhiều người theo, nhưng em chưa chọn lựa ai cả. Đôi khi tuyên bố đã quên người yêu cũ, mặc dù thỉnh thoảng vẫn than buồn. Cô ấy là kiểu người yếu đuối, rất con gái, thích dựa dẫm và muốn sự ổn định thật sự.
    Sẵn có cao thủ ở đây, giúp mình tư vấn vụ này với. Hôm trước trên face book viết 1 bài cho người yêu cũ (trước ấy cô ấy đã biết mình đang buồn vì ng yêu cũ 2 năm nay) giờ tự dưng thấy em nó nhạt lắm. Mình nghĩ mình mắc sai lầm gì để cô ấy tránh đi rồi :(
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thắc mắc là tối qua, có bác nào đi noel mà áp dụng chiu "sờ mông" của lubu không nhỉ, Hôm qua lượn phố, vừa mới tiếp nhận thông tin "hàn 1 cái răng mất trên chục củ" mà thấy hãi quá.
    Trở lại tình huống "Em có người yêu chưa?", khi đã quen nhau chừng 2-3 tuần. Có nhiều bác không sử dụng, cho rằng nó thiếu tinh tế, hoặc cho rằng dùng câu này bãn lĩnh kém, "có thì đã sao, không có thì đã sao", bản lĩnh cao thì đánh luôn cả đồn có địch. Nên ít người sử dụng. Nhưng thực tế cũng rất nhiều người sử dụng... vì lấy thông tin đơn giản mà, sao phải xoắn. Em thì rất liều dùng như đúng rồi? cái tuổi mót vợ nên hay "một xung phong, hai rút lui", nên vớ được câu nào là phang câu ấy, với lại các em gái mới lớn không thích câu hỏi này,thì còn nhiều mơ, còn mộng nhiều lắm.. rút cho khoẻ.
    Câu này chỉ có 2 kiểu trả lời "Có/không", phạm tối kỵ trong đặt câu hỏi. Nhưng mà đúng là phải linh động tình huống. một gà áo bỏ ngoài quần, khuy cài kìn cổ, hỏi câu này xong lại cúi mặt nhìn xuống, sau đó ngước mắt lên chờ câu trả lời thì gái nó không cười phá lên mới lạ.
    Các em chưa có người yêu thì không dại gì trả lời là có, các em có người yêu thường sẽ bảo là có, nếu bảo không thì có nghĩa là còn có cơ hội, nhưng nếu trả lời "Em có người yêu rồi", thì tuyệt đối khăn gói ra đi. Nếu có quay lại thì một thời gian sau,phải xác định xông thành vượt luỹ gian nan vô cùng.
    Nếu cáo trả lời "Dạ, em chưa có",thì em liệt vào loại vừa ngoan vừa đần, nằm trong danh sách đen các bác ạ
    Mục đích: Câu này một mũi tên trúng hai đích, một là truyền thông điệp anh muốn cưa em, hai là loại bớt một cơ số gái đã có người yêu, cáo gian ác, và các em mộng mơ...
    Cáo vàng nhà em :
    "Người yêu em thì nhiều, nhưng em chưa yêu ai"
    Vâng cáo vàng nhà em đã khẳng định"em vừa rắn, vừa dai và thú vị" và chắc chắn còn zin, em lập tức xông lên, cùng với mồ hôi và nước mắt đấy các bác ạ. Em tự hào về cáo vàng nhà em lắm, nhưng những giọt nước mắt lăn trên má nàng đã ám ảnh em suốt một đời bây giờ và mai sau
    @Phich lịch đường, Đoạn chát hơi dài em để ý tới 2 câu hỏi này:
    mà hố hàng, gọi tắt máy báo là "trongi vùng phủ chăn với ngkhác" :)) (có từng abc chửa? nếu rồi thì check tiếp còn xèng ko)
    nói thế đó hả?
    => cáo vàng hiện tại nhà em,quen hơn tháng: Anh nói kỳ zậy, người ta con nhà lành chứ bộ. (Gái nhà em cảnh tỉnh lắm các bác ạ, em luôn phải cho nó điểm mười)
    => Cái tội này, là tôị quan sát nhiêu đây, gái không hào hứng vì anh chàng hỏi câu này quá chán, hoặc không thích tinh huyênh hoang, mặc áo vá nói chuyện quen bộ trưởng, thường thì khi bảo về mối liên quan ông bộ trưởng, thì gia vị câu chuyện thêm hay, đặc biệt nếu cha nàng đang có án kỷ luật ở cái bộ này. Bình sinh bất kể nam hay nữ, d/c thử hỏi các bác trong này một câu "Các bác có thích tiền không?" nhất loạt đồng thanh hô"Có". Vấn đề thích đến mức độ nào, có sẵn sàng đánh đổi các giá trị khác hay không?, nhưng d/c có gợi ý hay "Khi bạn muốn kiểm tra cô gái quan trọng tình cảm với mình, hay đề cao giá trị tiền bạc", Bác nào đã test chưa nhỉ?
    @The-Less: Khi biết chú thích thì gái lơ đi, bản năng tự vệ hoặc giữ giá. Cái đoạn mấy ông,gái nhà chú bắn tín hiệu "Em muốn lấy chồng, nhưng em rất có giá", cái entry nhớ tình yêu cũ là một sai lầm, chốt lại là thế này "Ban đầu gái hơi thích, sau đó chú cư sử không khéo gái cho về khu vực đèn đỏ, gái chưa có tình cảm gì nhiều với chú đâu",anh đọc tình huống thế, chú phải tự suy ngẫm cách giải quyết mới tự khôn lớn được. Mời chú lui ra để các bác làm việc!
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    A ko dùng chính xác câu này, mà hỏi "e yêu mấy lần rồi" vừa mang tính chất khẳng định là gái đã yêu, vừa hỏi là sự từng trãi của gái, gái sn83. Lúc hỏi câu này vì cảm nhận về gái đã trãi nghiệm chuyện tcảm qua cử chỉ và cư xử, câu trả lời: "e yêu 2 lần rồi"
    - Thế e chia tay lâu chưa
    - 3 năm nay rồi a à
    - Vì sao thế e?
    - ...(hơi chần chừ)
    - Vì ko hợp hay vì sao?
    - Lúc e đi học, a ấy về Bắc, e vào sg nên chia tay, mỗi người một việc mà. (hơi nghi vấn, có gì đó gái chưa nói rõ)
    - Thế a ta làm gì?
    - A hỏi làm gì? nếu a thích e ở htại thì thích, nếu vì quá khứ thì đừng thích nữa (căng thẳng rồi, điểm phốt ở quá khứ đây, lúc khác khai thác tiếp)
    - Ko, a muốn hiểu thêm về e..
    Qua vài lần gặp mặt, mơn man chuyện linh tinh, "mà e nè, a ấy làm nghề gì mà lại có vẻ gia trưởng thế?" "a hỏi làm gì" Tới đây là xác định ko hỏi câu này lần nào nữa, khi nào gái nó thích thì nó sẽ tự khui ra.. Gái này có tinh ý ở chỗ, đi với a chưa bao giờ chủ động hỏi hay nhắc lại về ng.iu cũ (gái này biết cư xử hoặc ở quá khứ có điều ko hay nên gái ko muốn nhắc lại - câu hỏi còn bỏ ngõ)
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cậu gì bốt đoạn chat ở trên nhạt và gà quá
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @cln: chính xác đấy. Đ/c đọc hiểu tốt =D> có điều nếu đã nhạt tức là gà rồi, dùng từ "và" để tăng trọng lượng ném mà thôi.

    "giá trị tcảm hay tiền bạc":
    A đang ở h.cảnh bày tỏ với gái, "việc đang làm ở cty, lương chỉ có 1tr8 à, lương chỗ e bao nhiêu?" có vài tình huống t.tế:
    - Dạ 3tr8 sau thuế và các thứ khác ạ: gái hiểu chuyện
    - Xạo, vậy sao a đủ chỉ? Lương e 3tr còn ko đủ nữa là: còn non, có xu hướng xem trọng tiền hơn tcảm
    - Htại 4tr2, e đang tìm cách nâng lương: xem trọng tiền, tính độc lập
    - Dạ vừa đủ xài, có tháng ko đủ chi nữa: yếu đuối, ko dứt khoát

    Dự định lâu dài thì xem trọng gtrị tiền bạc là dĩ nhiên vì đó là bản chất pn, họ phải lo nhiều thứ trong gđ, chỉ là họ có bộc lộ ra hay ko mà thôi. Gái mà bảo "qtrọng là tcảm, tiền ko cần thiết" thì lượn cho lành vì gái này phải trãi qua thực tế nữa, hoặc sống ko thực tế. Mất thời gian
  7. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Sau một khoản thời gian kha khá yêu nhau, gà bắt đầu test xem gái có xứng làm vợ mình không
    Gà và gái lang thang trong shop thời trang. gái đang nhìn mông lung, bị gà gọi giật lại:
    Anh vừa nhìn thấy đôi guốc này, em đi thử ... anh ngắm xem nào
    Gái ngồi xuống , để gà xỏ vào chân
    Gái : Đẹp quá anh ơi... vui mừng, hớn hở
    Gà : Vỗ tay , thật hoàn hảo, nó xứng đáng với em đấy..[:D]
    Em ơi , anh lấy đôi này... ( Mất miẹ nó chai rượu tây tặng sếp rồi :-w)
    +1 điểm
    Gái : cười , đẹp quá .... nine west, class đây mà... ở nhà em có mấy đôi thế này rồi
    Gà : Nó rất hợp với em, cứ lấy đi ( bởi lần này là cuối cùng em nhận được món quà từ anh [r23)])
    -10 điểm
    Gái : ngượng ngùng, em thích quá.... nó rất đắt phải không anh ..
    Gà : trông nó đẹp hơn khi đi vào chân em đấy...;)) tuần sau lúc đến nhà anh chơi, em đi nó nhé
    +2 điểm
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy bạn ke_chien_bai không sa đà vào lý thuyết , trả lời câu này: "Em có người yêu chưa....??"
    ....
    Cuộc đời mấy chục năm của bạn cho đến nay đã trải qua nhiều giai đoạn, và câu hỏi này thì bạn hầu như không bị nghe( vì những người quen của bạn thường tinh tế và hiểu bạn ở một mức nào đó, nên không bao giờ hỏi câu này). Nhưng nếu bị nghe, thì tuỳ thời điểm, tuỳ tâm trạng, và tuỳ xem người hỏi là ai, bạn có thể trả lời thế này:
    -Câu trả lời thế nào liệu có quan trọng với anh không?
    -Đã từng có
    -Nhiều người yêu lắm, chẳng đếm
    -Chẳng thấy thằng nào được cả
    -Nghe đến người yêu đã thấy ngán rồi
    -Thế anh không biết à?
    -Xin lỗi nhưng em không thích trả lời câu hỏi này.
    -Anh biết em bao nhiêu tuổi rồi không? Anh nghĩ em ế à?
    -Anh nghĩ sao?
    -Anh hỏi làm gì.?

    Gần đây nhất, tháng 10 vừa rồi, bị một taxi dừng lại ở ngã tư hỏi câu đó. Bạn chỉ mỉm cười. Vì không nghĩ rằng bây giờ còn có người hỏi mình câu đó.
    Bạn thấy đấy, câu trả lời của tớ thường không có trả lời rõ là có hay không.

    Fixed : Đôi khi dù không thích, nhưng người ta vẫn trả lời vì phép lịch sự, hoặc do quan niệm nào đó của họ. Còn tất nhiên, có những trường hợp mà nhìn nick đã chả buồn đọc. Đặc biệt là có một số nick vô tình nhìn thấy ở đâu đó, cứ luôn chứng tỏ mình thế này, thế kia, rồi tự nhiên vô tình đọc được một topic ở đâu đó, đọc mà thấy thảm thương kinh khủng. Nhưng mà kệ, sau đọc chỉ thấy buồn cười. Đời là thế, biết cũng chỉ để là biết vậy thôi.
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bản chất, tức là trả lời bằng chính cảm xúc của bạn thì đáng để bình loạn. Nếu là diễn thì loạn lạc gì nữa?
    Câu trả lời này kích thích giai, gây đc cảm giác thú vị - nhưng nếu là diễn với tôi thì tôi sẽ sớm nhận ra điều đó, bạn càng mất điểm vì tội "diễn" sẽ đưa ngay vào danh sách "phang xong phắn"
    Tôi chỉ ko thích bóc mẻ lẫn nhau nên ko thích reply vì chẳng lợi ích gì cả, càng chứng tỏ thì càng lòi ra cái ngu. Ngoài ra thì chém sất. Mong là bạn hiểu
    Trên tinh thần giúp nhau tiến bộ, chém loạn xị xả chét thì ủng hộ hết mình
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhớ là bạn F có nói: trả lời, tức là bao gồm gì gì đó, tức là khả năng đọc hiểu của bạn F khá tốt.
    Vậy thì, ý của bạn KCB ở đây nghĩa là:
    - Bạn vốn không thích trả lời câu hỏi, vì có trả lời, thì sẽ là dạng câu trả lời không rõ là có hay không.
    - Nếu bạn đã thích nói, thì sẽ tự nói, không cần phải hỏi. Còn cái gì đã không nói, nghĩa là không nên hỏi, vì hỏi cũng chẳng rút ra được điều gì.
    Cho nên, quan điểm trước sau của bạn vẫn là bạn sẽ nắm được nhiều hơn khi bạn để cho họ nói, hơn là đưa ra những câu hỏi, có vậy thôi.
    Và:
    + Bạn chưa bao giờ biết diễn là gì, cũng như chưa bao giờ có nhu cầu cưa hoặc lừa gạt ai.
    + Bạn cũng chưa bao giờ biết chém là gì luôn.
    Được chưa ạ?

Chia sẻ trang này