1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi hay khiến nàng sẽ lộ tẩy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyciaboy, 22/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leohoang91

    leohoang91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý vs bác này, hiện r em cũng đang cưa 1 em thuộc hàng nghiêng nước nghiêng thành. Em nó dùng 2 đt, 1cái chỉ dùng để gọi,nt cho ng thân, 1 cái chỉ để gọi + nhắn cho bạn bè, mấy thằng đang theo đuổi. Trc kia e ở dạng trả lời đt t2 nhưng sau 1 tg giờ e nó dùng đt 1 trả lời e, tuy nhiên e cũng chưa thật chắc chắn về tình cảm của cáo dành cho mình và e theo dõi thớt này cũng để hiểu cáo hơn thôi :)
  2. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố hiểu gái .... :"> , mệt lắm :D
  3. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Thường thì gái có vài loại thôi , có khác *** gì nhau đâu mà các bác quýnh quáng thế , lấy về làm vợ con nào cũng có một kiểu (có các loai khác nhưng chung quy nó nà dư thế ) :) .Còn bác nào đang cua gái dùng 2 phone thì toi mẹ nó rồi , tuyệt đối cấm hiện tượng mờ ảo như thế . Ko thì toi
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    giờ dễ đến thằng con nít 2t vừa bú sữa vừa yêu cũng biết thực dụng, nhẩy?
    nếu xoắn quá thì xem nàng ỡm ờ với đám vệ tinh với cả gđ, bảo đảm 9 cái đuôi kg những lòi ra mà lông cũng rụng sạch [r23)] thế nên muốn nàng lộ tẩy thì kg cần phải hỏi. câu trả lời nằm ở dưới cái chân mày [:D]
  5. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Chuyện yêu đương bây h hài nhỉ, từng kái tn hay dòng chat cũng được các a trai public lên diễn đàn để thể hiện tài nhìn người phán tính của mình, các a thật tải giỏi, hỏi 1 câu gái trả lời 1 câu là đã phán được gái này hiểu chuyện, hay ngu đụt, hay thuộc dạng phang xong phắn, thật khâm phục, mấy a này chắc đoán cổ phiếu xanh là nó xanh lét, đỏ là nó đỏ lòe luôn. Còn có những a nói ghét thể lọai gái ỡm ờ nhưng bản thân đag ỡm ờ vài 3 gái để chọn ra người con gái xứng được là vợ a nhất, chắc a cao 1m8 đẹp trai như tom cruise, nhà lầu xe hơi bể bơi sân tennis quá, hâm mộ thật.
    Cứ tung hứng diễn tuồng với nhau, đến lúc lấy về rồi thì vỡ mộng. Sống thật với nhau khó quá nhỉ... :-<
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    @ leohoang:Nhiều bác ở đây ở nhà tranh nên phán đừng có mua ôtô là đúng rồi,chú muốn sắm ôtô thì tuyệt đối ko được ở nhà tranh như các bác... ,tuổi trẻ tài cao chúc chú "mã đáo thành công"
    @narita Ngày nào cũng thấy tuyệt tình cốc này than "Em thấy tình cảm cô ấy nhạt dần, gọi điện không thấy bắt máy...tại sao thế các bác?" Bạn chắc cũng thuộc số không hiểu gái
    @nick mồm miệng,mắt,mũi chân tay như nhau cả.... quan trọng là núi đồi nhấp nhô, trùng điệp vẫn đẹp hơn bãi trống, đồi hoang
    @Lacos Trai chưa vợ, gái chưa chồng tìm hiểu nhau, cô này không hợp thì cô khác.. cô nào hàng ngon một tí, cũng có hàng đống vệ tinh.chuyện rất bình thường như cần đường hộp sữa, thế chú phán "...vỡ mộng. Sống thật với nhau khó quá nhỉ"
  7. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Như thật ấy nhỉ? =))
    Thế nếu giả dụ anh vỗ mông bạn ý xong bạn ý quay lại "bóp" cho 1 kái rõ đau rùi tỉnh bơ hỏi: Anh làm kái gì thế thì sao?
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @Candle Ngán ngẫm e quá đi. A là e là a lượn rồi.

    Hôm qua có tình huống thế này:
    Đang đi LĐ ký mấy hsnt, lang thang ôm 1 đống hs đến trạm xe buýt định quay lại Lâm Hà, trời se lạnh mà mồ hôi như ướt áo... Đến trạm mới nhìn thấy có 1 e xinh xắn, da trắng hồng quàng khăn trông rất cá tính mà thấy như hết mỏi mệt [:D], ngồi kế đó là 1 bà cụ lang thang bẩn thỉu..
    Bà cụ hỏi: giấy gì vậy? dạ, hồ sơ (tươi cười lẫn ngạc nhiên - có vẻ bà này bị tâm thần). Bà hỏi tiếp "đem hs đi đâu vậy, tưởng là giấy thì xin 1 tờ.." "cháu đón xe về Lâm Hà, cái này cháu ko cho đc"
    Gái kế bên mới đứng dậy đi sang bên tôi, lúc này tôi ko để ý gái đi đâu mà đang sợ bà cụ táy máy lấy hs là coi như mất công làm lại. Gái mới bảo:
    - Sao chú lại ở đây đón xe về Lâm Hà nhỉ? (chú - vãi thật @-))
    - À thì mọi người bảo thế, họ chỉ là đến trên đường này đón xe
    - Ko ạ, cháu biết là xe đi Lâm Hà ở bên đường kia cơ, chú đảo lại, rẽ phải... (giờ ko nhớ nữa)
    - À ra thế, a mới ra đây đc vài lần nên ko rành đường, mà e này, đón xe về ĐT rồi đi LH đc ko? (gái có vẻ soi mình kỹ lắm :| Lúc này trong đầu hình thành câu hỏi: chút nữa là mình đi rồi, vậy làm sao lấy sđt đây? có khi nào gái sẽ đi chung xe ko nhỉ?)
    - Dạ đc ạ, a đi thế tốn tiền hơn, thời gian lâu hơn 1 chút. Nhà e ở Lâm Hà, e ra đây đi học, lâu rồi e chưa về nhà nữa.
    - E thấy đấy, đống hs to đùng thế này, ngại quay lại lắm, thôi thà a đứng đây :D à, mà e học gì thế?
    - E học kế toán ạ, em mới học năm đầu, gđình thì bảo e bỏ sang học ĐH tại chức (thêm câu hỏi nữa: sao lại năm đầu nhỉ, mà hỏi ra thì ngu vkl rồi!)
    - A cũng nghĩ là ĐH sẽ đc xem trọng hơn TC, nhưng a nghĩ e học tiếp sẽ hay hơn, sau đó đi làm rồi tiếp tục học liên thông; dù gì thì e đã bỏ công học mấy tháng rồi mà?
    - Dạ e cũng nghĩ thế, nhưng Ba, Mẹ, mọi người ko đồng ý. E ngồi đây nãy giờ đón xe đi thăm người bệnh, mới mở đt alo cái bà đó nói vào đt "gọi đt làm cái gì đó" làm e giật cả mình, mà hình như bà ấy uống dầu hỏa anh à, xíu là bà ta cầm uống a xem. (kệ pà nó chứ, nói làm éo gì :|)
    - Ừ, a cũng thấy bà ta sao sao ấy... Sao e ko vào sg học nhỉ?
    - E ko chịu đc cái nóng ở sg, trong đấy có nhà chú bác cậu dì nhiều lắm, nhưng cái nóng làm e tăng huyết áp, ko chịu đc a à, nên e học ở đây, gần nhà Bố Mẹ nữa...
    - Nhà e tận Lâm Hà vậy là e thuê trọ nhỉ? có gần đây ko e?
    - Bên CA Tỉnh, đối diện đó có cái hẻm.. Thấy mặt a ngu ngơ, gái bồi thêm: a ko biết chỗ đó chứ gì? gần đây thôi a ạ hii.. (mịa, cứ cười đi [r23)])
    - Hình như xe buýt đến, phải xe đó ko em?
    - Dạ đúng, a đón đi... (nhìn cặp mắt gái có vẻ tiếc nuối điều gì đó..)

    Cảm nhận: Gái ko phải ngoan vì khi hỏi đến việc học hành thì lơ đi, thái độ đv bà cụ ko có sự kính trọng mà là khinh. Ngoài ra nhìn vẻ mặt đoán là gái tầm 84-87 mà mới học năm đầu KT, cộng với cư xử rất tự nhiên mạnh dạn -> gái thực dụng. Gái xinh xắn, trò chuyện đc 1 lúc thì gái cứ áp sát vào gần mình, khủy tay gái chạm nhẹ vào tay.. gây chút xao xuyến...[:P] Nhưng vì đang có công tác nên các câu hỏi chỉ dừng lại trong đầu với 1 chút tiếc nuối. Điều này càng thấy rõ hơn ở khuôn mặt gái lúc chào "thôi, a đi đây, cảm ơn e nhiều nhé! Dạ, a đi ạ.."

    Kết: ko thể dựa vào một số câu hỏi và trả lời cụ thể nào để kđịnh đc, mà phải dùng cảm nhận mới chính xác, vì cái này là bản năng rồi! Xem ra mổ xẻ các câu hỏi chỉ để rút kn tránh những câu hỏi ngu ngốc mà thôi. Gượng ép để hỏi là đánh mất sự tự nhiên quý báu của a :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ném đá cũng thể hiện đc khôn dại, trãi nghiệm hay ngu ngốc nhẩy [:D]
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đúng đấy, gượng ép quá là đánh mất của quý của các anh.
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    "Khi bạn muốn kiểm tra cô gái quan trọng tình cảm với mình, hay đề cao giá trị tiền bạc?"
    Có lẽ nhiều bác nghĩ ngay là hỏi có nghĩa là Yes or No? và câu trả lời là Y hoặc N, nhưng em lại phải trình bày ý kiến của mình thế này,
    Trước tiên ta sẽ có một câu hỏi làm đề bài. Ta sẽ không hỏi trực tiếp, "Em chọn tiền hay chọn anh?" thưa các nam nhân. Câu trả lời chắc như đinh đóng cột lúc nào cũng là "Em chọn Anh",Giống cuộc thi hoa hâu nào đó nói rằng "Lúc này em rất xúc động, em nhớ ba mẹ(Khóc thút thít)... em sẽ làm từ thiên..." nhưng rồi một thời gian sau, một thằng lexus chạy nâng thì gót hồng, thì nàng quên ngay cái anh hai lúa thủa nào... Chắc chắn rằng không bác nào muốn mình rơi vào tình cảnh "Khốn nạn như trên". Thế thì ta phải bắt mạch giặc ngay từ đầu.
    Hỏi thành công là ta dàn dựng vở kịch... mà bất cứ cái gì, thái độ,câu đối đáp.. kết quả sự việc, đó chính là câu trả lời.
    chốt lại Hỏi= đề bài -> kịch bản --> phản ứng= trả lời, thực ra nó diễn ra khắp nơi ví dụ thấy có bạn nữ topic bên kia test tính galang, chân tình của chàng trai bằng việc đưa tiền của mình cho chàng trai để trả tiền sinh nhật. Nếu mà các bác không tự thân vận động móc tiền túi ra là dính đòn ngay. Tóm lại việc test diễn ra khắp nơi, vấn đề chỉ là chúng ta không cảnh tỉnh hoặc không rèn luyện thì rất dễ dính vào bẫy địch.
    Để câu chuyện thêm phần thú vị em lại kể cho các bác một câu chuyện để trả lời câu hỏi ở trên
    Trong một chuyến du lịch em được xếp ngồi cạnh một cáo xinh đẹp, (đúng là lộc trời, người có đức sẽ gặp điều may mắn)
    nói chung số đo 3 vòng cứ phải gọi là ok man. đặc biệt là vòng 1,cảm giác "có sóng ở trong lòng" rất lan tỏa
    Cái sóng lòng đó nó không nhưng đưa đẩy em, mà còn giúp em đưa đẩy nàng tới tận mây xanh. em liên tục ghi điểm nàng bằng những chuyện vui, và tất cả những thông tin mới nhất về âm nhạc, thời trang... rất gu với thượng thời
    Khi chuyến đi gần kết thúc thì cả 2 đều rất bịn rịn, em nghĩ ngay tới việc duy trì mối quan hệ cho tương lai,cáo cũng có lời:
    C: Lớp em học có 1 em xinh lắm,cùng quê với anh lovelyciaboy đấy (em nhận ra đây là chiêu phổ biến "giữ khách")
    G: Oh, Thế hôm nào em giới thiệu anh nhé,anh qua giao lưu đồng hương
    C: Vâng, lúc nào anh tới chơi, em giới thiệu cho
    Cả 2 im lặng một lúc.nàng cầm điện thoại tra google-earth, liếc mắt nhìn qua cái mobil, thấy hình nền trưng quả ảnh chụp khá style , em khen ngay
    G: Trông cái ảnh nền xinh, nhìn rất đáng yêu
    C: Cũng bình thường thôi mà anh
    G: Chắc em hay đi chụp ảnh mẫu lắm nhỉ?
    C: chụp ảnh mẫu là sao hả anh?
    G : À thì nhiều cô bây giờ hay lên mấy cánh đồng hoa cúc vàng,tạo dáng chụp ảnh ấy
    C: dạ, em cũng thích đi chụp lắm
    G: Anh cũng thích chụp ảnh, mà anh chụp đẹp lắm.. nếu em thấy thích thì mời em làm mẫu nhé
    C: được thôi anh, để em rủ thêm mấy đứa bạn nữa
    G: À vậy, em cho anh số để khi nào thu xếp được thời gian thì anh gọi
    em lôi một con điện thoại nháy vào máy nàng,khi điện thoại nàng rung lên em chợt giật mình,đôi mắt hời hợt,có vẻ ngảng ra. Nàng trả lời qua quyết
    Tối về để cho chắc cái cảm nhận em không nhầm.lôi điện thoại ra nhắn tin "Rất vui được gặp em hôm nay". 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua.. không thấy tit tit.. trả lời
    Thôi xong!
    Tại sao lại thay đổi thái độ đột ngột vậy, các bác ạ. Con điện thoại 110i già nua của em, cộng với cái bàn phím không số của nó đấy các bác ạ, hình thức quyết định số phận mà. [:D]

Chia sẻ trang này