1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi khó trả lời

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VIPXINH, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIPXINH

    VIPXINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Những câu hỏi khó trả lời

    Trong tình yêu, có những câu hỏi rất khó trả lời. Em xin post lên đây để các cao thủ gần xa giúp đỡ. Ai có câu nào khó nhằn thì cũng post lên để chư vị huynh đệ khắp nơi ứng cứu 1 phen. Muôn vàn cảm tạ:
    Câu 1: Từ trước đến giờ em đã yêu bao nhiêu người rồi? (hoặc em đã từng có bao nhiêu người bạn trai rồi?)
    Em phải trả lời sao đây hả các bác? Nói ra con số thật thì...nguy hiểm quá hihihi....Mà nói "Anh là mối tình đầu" của em thì không phải với lương tâm. Help!
  2. thytho

    thytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    BẠN TRẢ LỜI : CUỘC SỐNG ĐÃ CHO E , A LÀ MỐI TÌNH CUỐI CÙNG CỦA E. + mấy giọt nước mắt My Châu ----> OK
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ cực kỳ dị ứng những câu hỏi động đến quá khứ hic hic.. vì nhớ lại k phải ít điều đáng buồn và hối tiếc. Nhưng mà nói chung tuỳ thời điểm của câu hỏi và độ chín của tình yêu đó, Nếu là mới yêu thì bạn k cần trả lời .. sau này sâu sắc chút thì nên mang ra nói nghiêm túc.. tớ thấy thật thà là tốt nhưng ít lời kín miệng cũng lại càng tốt hơn.. k phải ai cũng có thể có những bí mật cho riêng mình nếu như k tổn hại đến ai nếu k nói ra sao.. Khi nào ta cảm thấy tin tuởng đuợc thì hãy nói thật ra.. tớ nghiệm ra vậy.. còn ai có thể cho tớ câu trả lời về câu hỏi:
    Tại sao em yêu anh k?? tớ thấy cực kỳ khó trả lời .. vì tớ k thích dùng những câu sáo rỗng.. là k cần lý do.. thời này k có chỗ cho những câu đó vì chỉ có ngưòi k thành thật mới dùng câu đó
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Khi ai đó hỏi bạn câu hỏi mà bạn không muốn trả lời , hãy nói : bạn thật sự muốn biết điều đó để làm gì !
  5. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Anh thiết nghĩ chú kia là gà mới phải hỏi như vậy chứ còn anh thì từ hồi mới là bạn anh đã moi được hết thông tin rồi .
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    hỏi lại tại sao anh lại quá quan tâm về quá khứ của em như thế.....
    khi thực sự mún kể thì 2 người sẽ thật lòng kể hết cho nhau nghe....còn khi đã ko mún lôi chuyện quá khứ ra thì đừng cố gắng....hỏi mấy câu kiểu thế
  7. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi khó trả lời nhất là " bà xã nấu cơm và trông con hộ anh đuọc hông??"
  8. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm em ạ , anh chỉ sợ nghe anh kể , em ngủ gật mất thôi
    Được Gian_Than sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 12/11/2005
  9. cophaiem_muathuhanoi

    cophaiem_muathuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Xời...mấy cái chuyện vớ vẩn.. , chuyện ngày xưa nông nổi nhỉ??? cho dù...nụ hôn ngây thơ trao ai rồi??? keke
    khi đã yêu nhau rồi thì không nên nhắc đến những chuyện quá khứ......bởi vì...những j` đã qua mới chỉ là đang bắt đầu....Bạn đã bắt đầu cho mối tình đầu tiếp theo chưa???
  10. ga_rung999

    ga_rung999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có dịch vụ VÁ '''' cái ngàn vàng'''' rồi , đưa chàng lên giường và có ngay câu tra? lời

Chia sẻ trang này