1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi...không lời giải đáp !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Những câu hỏi...không lời giải đáp !

    Tại sao? Tại sao không chấp nhận cuộc hôn nhân này chứ? Chỉ vì sự cố chấp của các người mà chúng tôi ra nông nổi như thế này...Khinh khi àh? Hay là sao chứ? Tàn nhẫn, khốn nạn thay cuộc đời...Nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu..Tôi sẽ làm cho các người phải thừa nhận , phải xấu hổ trước hạnh phúc của chúng tôi.


    Looking
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Tạ sao tôi lại quý mến bạn , và tại sao bạn chẳng tỏ vẽ gì là củng quý mến tôi?
    Alone
  3. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tại sao.... looking lập cái topic này ? hehhe
    ...Nhất thế - Nhị tiền - Tam kiên - Tứ lý...
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tại sao , tại sao .....có những câu hỏi mà suốt cả cuộc đời này bạn vẫn không sao giải đáp được . Tại sao tôi sinh ra trên cuộc đời này làm gì , tại sao tôi phải chịu đựng cảnh này , tại sao cuộc sống cứ chà đạp lên tôi mỗi phút mỗi giây , tại sao tôi mệt mỏi , tại sao tôi không còn sức sống , và tại sao chẳng ai có thể hiểu được nhu cầu và mong muốn của tôi ?
    Hãy nhìn vào khía cạnh khác , hãy đặt ra những câu hỏi tại sao khác . Tại sao có những người bất hạnh hơn tôi , tại sao có những người không có được diễm phúc " bị" cha mẹ mắng chửi , mà phải nghe lời cạnh khóe từ người dưng? Tại sao có những người không toàn vẹn thân thể mà vẫn sống hạnh phúc hơn tôi, cười nhiều hơn tôi và luôn luôn lạc quan yêu đờihơn tôi ?
    Đặt ra câu hỏi tại sao này , đặt ra thêm một câu hỏi tại sao khác , nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau . Một ngày nào đó , một giờ nào đó bạn sẽ hiểu được tại sao .
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  5. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tell me when will you be mine?
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    TáI SAOOOOOOOOOOOO???????/
    Alone
  7. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Bản thân người hỏi những câu hỏi ấy đã có câu trả lời rồi. Vấn đề là họ sẽ chấp nhận câu trả lời khi nào thôi và nếu họ không chấp nhận câu trả lời ấy thì mãi mãi nó vẫn là dấu hỏi trong tâm trí người hỏi thôi và chẳng ai trả lời cho bạn những câu hỏi đó mà chỉ có chủ nhân của nó mà thôi....

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  8. nhoclauca

    nhoclauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải bức xúc quá rồi đặt ra câu hỏi "trời đánh" đó ko hả Looking- mà ko phải là Looking ???
    Let 's be best friends
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tui lại dzô coi cái topic này? tại sao tui hổng hiểu gì hết? Tại sao bà con lại viết tùm lum mà chả ăn nhập gì đến câu hỏi của looking hết? Tại sao maianh@ lại hỏi như thế trong 1 topic này dzậy cô em?
    Cuối cùng, tại sao tui lại trả lời dzậy trời?
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  10. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi lại được sinh ra và lại đứng ở vị trí như thế này ? Có người nào lại nghĩ được như mình hoặc như mình hay không ? Mình có nên tự hào vì mình là mình chứ không phải ai hay không ?
    Ông trời đang ở dâu ? Đêm nay ông có trả lời mấy câu hỏi của tôi không ?
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc

Chia sẻ trang này