1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu hỏi ngỏ dành cho cac boy đây!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi oh_myfriends, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Những câu hỏi ngỏ dành cho cac boy đây!

    Tại sao các chàng có thể mặc nhiên nhìn ngấm các nường ăn mặc thiếu kín đáo khi đi trên đường nhưng lại giận dỗi khi người yêu của mình hơi bị "đáng yêu" một tí???
    Tại sao các chàng lại có thể tỏ rõ "bản lĩnh" của đàn ông thời nay"bằng cách phải xếp lịch hẹn hò với nhiều cô người yêu một lúc nhưng cực lực phản đối các nường dùng lưới để bắt "cá"???
    Liệu chỉ có thể giải thích bằng lí do bản chất ích kỉ và độc tôn ở phái mạnh?Có ổn ko?
    Hỡi các chàng,hãy lên tiếng đi chứ!
  2. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nghĩ thế thì có lẽ những người bạn quen thuộc vào dạng "không phải là con trai đứng đắn và đàng hoàng".
    Tôi không biết bạn quen được bao nhiêu người, hiểu được bao nhiêu người và nắm rõ trong tay mình bao nhiêu người mà có thể mở một topic hỏi các anh BK những câu hỏi mang đầy tính "mỉa mai" và "nhạo báng" như thế?!!
    Với tôi, ít ra, người yêu tôi cũng là cựu Sinh Viên Bách Khoa. Bạn có biết anh ấy nói gì về những cô gái ăn mặc hở hang chạy xe trên đường không?
    "Nhìn phản cảm và dị ứng lắm em ạ! Xấu chứ có đẹp gì đâu!"
    Và để chứng minh thực tế thì tôi thường xem phản ứng của anh mỗi khi đi với tôi và bắt gặp một cô nào có "mát mẻ" trên đường.
    Và ít ra thì tôi thấy con trai BK ít ra yêu khá chung thuỷ. (Không có gì là tuyệt đối cả nên tôi chỉ dùng chữ "khá" ở đây!)
    Tôi có rất nhiều bạn bè cấp III học BK, và anh trai tôi cũng học Bách Khoa nên tôi nghĩ ít nhiều tôi biết và hiểu được con trai Bách Khoa hơn bạn.
    Vụ hẹn hò "nhiều cô người yêu cùng một lúc" làm tôi nghi ngờ trong số bạn được gọi là con trai bạn quen có bao nhiêu người được coi là con trai đúng nghĩa.
    Chỉ có đôi lời thế thôi. Cảm thấy không vui lắm khi đọc được những dòng vớ vẩn thế này.
    P/s: đọc vài bài của bạn xong thấy không cần phải nói gì. Nhưng tự dưng lại thấy mình rỗi hơi khủng khiếp nên có vài lời thiển cận thế thôi... Ngoài ra nó không mang ý nghĩa gì khác cả.
  3. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    chị ShiriKent bớt nóng
    chị oh_myfriends ạ, sau khi đọc cái bài này, chị có biết nhóc bắt đầu cảm thấy chị hình như ... ( xin lỗi, nếu làm chị phật ý )
    Nói thật, hơi tò mò một tí là, theo chị con gái ăn mặc thiếu kính đáo là "đáng yêu" ấy à?. Cái định nghĩa này phải nói là khiến em chết cười mất . Bên kia, chị vừa bảo là con gái Á Đông này nọ bên này lại nói thế này . Không rõ có phải là hơi lệch lạc không ?!
    Ai chả biết đây là loại con trai ngốc nghếch, không ra gì mà ! Chị ganh với bọn nó nghĩa là chị cho việc "các nường dùng lưới để bắt cá" là đúng !?! Ặc !
    Theo em, chị nên xem lại nhìn nhận của mình đi ạ .
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời bạn nhé, chứ không lại không có "boy" nào ra trả lời!
    - Tại vì con trai BK thường thích nhìn, và nhìn thì nhìn thế thôi, chả nghĩ sâu xa gì, cũng chẳng có ý định gì. Còn nếu người yêu mình "mát mẻ" cho thằng khác nhìn thì thiệt thòi! Nói chung cũng ích kỉ một tí vậy mà.
    Việc hẹn hò nhiều cô không phải ai cũng làm được. Chỉ mỗi việc hẹn một cô còn khối người nằm mơ thì lấy đâu nhiều cô. Nhưng nếu có trường hợp đó thì hắn xứng đáng để được cô người yêu hẹn nhiều anh khác.
    Trả lời thế có ai phản đối không?!
  5. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bài tập quá đã định không post bài nhưng mà mọi người bàn tán sôi nổi quá nên cũng xin góp ý kiến.
    Đầu tiên theo mình nghĩ thì có lẽ là bạn oh_myfriends không muốn ám chỉ là tất cả các chàng trai, mà có lẽ cũng không phải ám chỉ con trai BK (vì có chữ nào đề cập đến BK đâu) thế nên xin bạn Shirikent bớt nóng giận. Có lẽ bạn có người yêu và nhiều người thân ở BK nên cảm thấy bực mình chăng?
    Thứ hai cần phải làm rõ việc ăn mặc đáng yêu là thế nào? có lẽ phải nhờ bạn oh_myfriends nói cụ thể hơn. Mình nghĩ là một chiếc váy ngắn (không phải là loại không thể ngắn hơn, khổ ) cũng có thể gọi là đáng yêu đấy chứ (phải không nhóc Nhoc_NK ) nhưng có phải là chàng trai nào cũng gật đầu cười tươi như hoa khi thấy bạn gái mình mặc váy ngắn đâu (hey, ỏ phương Tây thì thế đấy, langtu tui đang nói con trai VN thôi).
    Phải công nhận là con trai luôn để ý đến các cô gái dẹp khi đi ngoài đường, không nhất thiết là bởi vì cô gái đó đang mặc một bộ đồ thiếu vải (ví dụ: hở toàn bộ lưng). Đơn giản là vì con trai luôn yêu mến cái đẹp thôi, và đúng như bác Jeno nói, chưa chắc là đã có ý định gì. Bản chất con trai rất nhạy với phụ nữ đẹp, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua là có thể xác định đâu là cô gái đẹp nhất giữa một nhóm các cô gái (nhờ bác Jeno xác nhận chuyện này giùm nhé ). Nhân tiện, cũng xin nêu ý kiến luôn là langtu thấy các cô gái ăn mặc thiếu kín đáo là ĐẸP về mặt hình thể (với điều kiện là bộ đồ đó phải phù hợp với cơ thể), còn về mặt tâm hồn thì langtu không có ý kiến vì còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng.
    Quay lại vấn đề chính của topic này, tại sao các chàng trai (một bộ phận thôi nhé, ko phải tất cả, khổ ) lại giận dỗi khi thấy người yêu mình mặc một bộ "đáng yêu" ?(chưa nghĩ ra từ nào chính xác hơn nên tạm dùng từ này vậy). Phải công nhận là chuyện này là có thật, nhất là ở các chàng hơi cổ điển một tí . Tuy nhiên, cũng dễ hiểu, vì đại đa số con trai đều có tính ích kỷ (hix hix, tuyên bố này chắc sẽ gây tranh cãi đây), nên cũng không muốn người khác chiêm ngưỡng bạn gái mình quá kỹ hoặc có những lời bàn tán khiếm nhã về bạn gái của mình.
    Chuyện xếp lịch hẹn hò với nhiều cô người yêu cùng lúc có lẽ không có nhiều người đủ điều kiện để làm, nhất là con trai BK, phần lớn là chưa thành đạt (nên ít tiền, sao tự tin được), nhút nhát (học nhiều, không có điều kiện để giao lưu , kết bạn), bài vở nhiều.. Nhưng cũng phải nói là trái tim con trai có thể yêu cùng lúc nhiều người (vấn đề là ở chỗ này đây), khác với con gái, ở một thời điểm, chỉ có một chàng thôi.
    Được langtuthehethu5 sửa chữa / chuyển vào 04:35 ngày 04/12/2004
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    cũng giống 2 anh chàng BK trước anh xin trả lời nhé.
    Nếu một đi ngoài đường gặp một cô gái ăn mắc đáng yêu thì nhìn cũng là chuyện bình thường thôi,vì thưởng thức cái đẹp là một nghệ thuật mà,điều quan trọng là mình ko có ý biến cái đẹp đó thành của mình thôi.Còn khi thấy người iu mình ăn mặc đáng yêu(đúng nghĩa nha)mà cằn nhằn khó chịu,thì e là tên này ko phải là con trai,mà thậm chí đầu óc hơi bị tưng tưng rồi.Như bản thân anh nếu ngươi iu mình càng ăn mặc đẹp có nhìu người nhìn thì càng khoái,càng hãnh diện nữa(phải đẹp đúng nghĩa nha,chứ đẹp theo cái kỉu của những con mắt tà đạo cho là đẹp,nỗi sùng cũng phải).
    Còn một chàng mà hẹn nhìu người cho đó là bản lĩnh của đàn ông thời nay thì dạng này anh cũng liệt vào hạng cần đưa vào bệnh viện tâm thần gấp.Bản lĩnh của đàn ông thời nay theo anh nghĩ là phải làm sao khi mình cặp với một cô gái nào đó mà mọi cô gái khác nhìn vào điều nói,con nhỏ đó thật may mắn,thật xướng khi cặp được với thằng đó,đó mới là bản lĩnh của con trai thời nay.
  7. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Uiiii!Linh chẳng hề có ý định xúc phạm ai cáChính vì chưa hiểu bao nhiêu nên mới đánh liều hỏi đấy thui!Xin lỗi mọi người nếu lỡ vô tình làm ai đó giận!Linh vẫn chưa có được Mối tình đầu(Rất buồn khi phải thông báo cái tin này)nên....Chỉ muốn biết phản ứng của mọi người thui...nhưng chắc đã phạm tội tày đình mất rùi!Có gì thì mọi người cứ "thẳn thắn" trao đổi để Linh bớt "lú" trong lĩnh vực này một tí!Đa tạ!
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế coi chừng lại có người nhào vô xin làm mối tình đầu đấy! Gì chứ tình đầu là phải suy nghĩ kĩ, không thì ảnh hưởng dài lâu, nguy hiểm lắm!
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ơ hờ nếu bà chị dám quả quyết rằng suốt hai mươi mí năm chưa hề 1 lần rung rinh trước anh chàng nào, đêm về thầm thương trộm nhớ anh ta thì có thể tin là bà chị chưa có MỐI TÌNH ĐẦU đấy bi giờ thì em chả tin đâu há há Mà dù bà chị có thế thật thì trái tim bà chị có bệnh rùi Đúng là nguy hiểm lắm
    Đọc hết các bài của bà chị trong cái box này, có thể thấy là bà chị đang cố kiếm một anh BK để thử nghiệm cái khái niệm mối tình đầu đây mà Cơ khổ, con trai BK thế nào mà lại để bị chọn làm mục tiêu của bà chị thế nhỉ Ấy thế mà họ lại cứ nhắm mắt nhắm mũi hùa theo bà chị cơ đấy
  10. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Beauty Trap nè!Linh sinh năm 1986 thì lấy đâu ra thêm tuổi để lên hàng hai mí???Thì khi xưa kia tui bé (hồi lớp 9 í ) tui cũng thích và kết bạn với một người nhưng chuyện đó qua đi rất nhanh.Gì chứ cái vụ Like với Love thì Linh phân biệt rõ lắm nên có thể tự tin khẳng định mình vẫn chưa Yêu ai ngoài người thân,ba mẹ,bạn bè.Chính vì xác định được Mối tình đầu quan trọng nên cứ ngần ngừ đó chứ!

Chia sẻ trang này